Việt Nam

Chào mọi người!
Bài viết này của mình mong muốn đc mọi người chia sẻ kinh nghiệm đi Bajau. Mong bạn nào biết thông tin đi lại từ Việt Nam thì chia sẻ giúp mình.
Cảm ơn mọi người! xem tiếp
[GÓC KHEN] Geon Bae 330 Thái Hà - 220k/người
___
Hôm qua mình cũng định sang Ding Doong thử vì thấy m.n review khen quá, nhưng vì đi muộn hết chỗ nên sang Geon Bae gần đó. Gọi 6 suất buffet nướng 199k vs coca 20k
Nhân viên ở đây lễ phép, gọi cái đáp luôn, vì ngồi tầng 3 nên mỗi khi gọi đồ các bạn ấy đợi đủ đồ thì bê 1 lượt nên có lúc nhanh ra đồ lúc thì lâu. Dắt xe chào hỏi đàng hoàng. Chủ động bảo khách ngồi chỗ nào rộng rãi hơn cho thoải mái, lúc về thì chào hỏi khách.
Đồ ăn thì theo mình thấy, đây là phong cách Hàn Quốc nhưng đồ ăn là phong vị Việt Nam. Sốt chấm 3 loại đều ngon theo vị Việt Nam, mình thích cái sốt me. Panchan hơi ít, mình thích ngồng tỏi, giá có cà tím bỏ lò thì ngon. Nhưng mà nếu ăn thịt ko cuốn gì mà chấm thì cũng ko hợp, phải cuốn rau vs panchan vào í (nói thật chứ ngày xưa mình cũng từng đi ăn Nhất nướng - cái quán siêu bẩn ấy, và nc chấm của nó ngon thật, chấm hợp thật).
---> CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI BẠN NÀO MUỐN CHUẨN VỊ HÀN (mà nói thực mình thấy vị Hàn ko ngon bằng vị Việt, chắc tại mê nước mắm)
Cái salad rau củ ngon, salad hoa quả ngon, salad cá ngừ hơi chán nhưng ăn đc. Tokbokki thì vị hơi ngọt, nhưng ăn ngon, bạn mình thì bảo tok phải kỹ hơn tí. Kimbap cũng ok, chỉ có cái là ăn kèm sốt chấm hơi nhạt tí, mấy bạn mình thì bảo ngon lắm. Thịt thà thì ko phải quá xuất sắc, nhưng m.n cũng thích. Tráng miệng sữa chua nếp cẩm ok, nhưng vì mình ăn 1 bát thạch dừa có đậu đỏ, mà đậu đỏ thì ngọt KHỦNG KHIẾP nên ko nuốt đc nữa. Với cả nếp cẩm quay lò vi sóng nóng thì phải, nên cho sữa chua vào cứ hơi ấm ấm, mà mình lại khoái đồ lạnh phải thật lạnh.
Điểm trừ là cái kẹp dài quá, kéo nặng tay cầm mỏi, cắt thì thích nhưng chỉ hợp nhân viên dùng, à ở đây bọn mình phải tự nướng.
_________
KẾT LẠI LÀ SẼ QUAY LẠI xem tiếp
- đồ ăn kèm không thực sự phong phú và k thực sự ngon.
- Mỳ lạnh: khá ngon, nên lấy size “ăn thử” giá 100k so với size chuẩn giá 180k. Vì size ăn thử cũng khá to và đủ ăn cho 2 người.
- Thịt bò: khá ngon nhưng đắt. 600k 160g bò Mỹ.
- Ấn tượng nhất: Đĩa rau ăn kèm với món nướng, rất nhiều loại rau tươi mơn mởn, ngoài xà lách có cả húng, mùi của Việt Nam
Tổng thiệt hại : 1440k 2 người ăn.
Tóm lại : Đắt, Hà Nội có nhiều sự lựa chọn vói giá thành hợp lý hơn! xem tiếp
Sim điện thoại: cho dù bạn không có nhu cầu liên lạc về Việt Nam, bạn vẫn nên mua sim điện thoại để có kết nối internet qua 4G, vì không phải ở đâu cũng có sẵn Wifi.
an-bay xem tiếp
Muốn ăn đồ Hàn mà k biết ăn ở đâu thì mình recommend bạn đến quán này nhé - Little Korean Home Made ở 15 Xuân Diệu, Tây Hồ
Ăn ở đây chuẩn vị luôn nhé, hôm đó mình gọi một combo 139k gồm :
tokbokki cay vừa nhưng nếu bạn k ăn được cay thì đừng nhé, nên chọn k cay luôn vì dù nói là cay vừa nhưng mình thấy nó như cay nhất của quán thường vậy. Tok dẻo ngon chuẩn vị, sốt đặc phủ đều tok thơm cay
Kimbap thường cũng ngon nữa, nhân đủ củ cải vàng muối, trứng, dưa, xúc xích, rau. Dậy mùi dầu vừng thơm thơm, gạo cũng ngon nữa. Ngon nhất luôn nhé
Mantu chiên: lần đầu mình ăn mantu luôn bạn mình bảo giống bánh gối Việt Nam cũng đúng , ăn ở mức ok
Combo có kèm cả kimchi cũng ngon các bác ạ
Không gian quán tuyệt vời luôn, có 2 phòng nhỏ ở tầng 2 nhưng mọi góc đều được thiết kế đẹp, checkin chỗ nào cũng xinh cơ. Hôm đó buổi trưa chiều r, quán ít khách hơn thì tụi mình check đến 2 tiếng mà ưng lắmmmm Đèn và ánh sáng tận dụng hợp lí
Phục vụ thân thiện
Mình sẽ để ảnh giá ở những ảnh cuối nhé
15 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội xem tiếp
Các bộ phim HQ từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với các khán giả Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tuy vậy vẫn còn một số bộ phận khán giả mang cho mình suy nghĩ Phim HQ là vô bổ và sẽ làm cho con người ta trở nên ảo tưởng, có những suy nghĩ như vậy bởi thế giới trong phim HQ phần nào được tô hồng bởi quá nhiều những câu chuyện tình cảm vượt lý tưởng, vượt cả khoảng cách, địa vị xã hội điều ấy vô tình làm cho con người ta tin vào những thứ viển vông, lệch lạc với thực tế. Điều đó hoàn toàn không sai, phải công nhận là có một số tác phẩm tình cảm HQ vô cùng tệ hại và vô bổ nhưng cũng đừng nên áp đặt cho mình suy nghĩ đó với tất cả bộ phim HQ vì trong số chúng vẫn còn rất nhiều tác phẩm xuất sắc truyền tải đến chúng ta những bài học cuộc sống vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Hãy dẹp bỏ những định kiến đã tồn tại bấy lâu để tận hưởng những sắc màu mới của thế giới điện ảnh. Nhân đây cũng nói luôn chuyện về 20 du khách HQ vừa trơ về từ Việt Nam và ĐTH YTN, chúng ta đừng nên chỉ vì những thành phần rất nhỏ, những con sâu mọt mà chỉ trích quá gay gắt thậm chí lên án, tẩy chay cả một XH HQ bởi trong đó vẫn còn rất nhiều người yêu văn hóa, đất nước con người Việt Nam, làm vậy không những làm mất tình bằng hữu đã mất công gây dựng bấy lâu nay mà còn làm mất hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bề quốc tế xem tiếp
REVIEW ĐỒ ĂN Ở QUẢNG CHÂU )))
Hiện tại thì mình hay đi hai hãng Shenzhen airline hoặc Việt Nam airline .
Shenzhen : bay đêm cả đi cả về nên có thể đi Quảng Châu trọn gói trong 1 ngày mỗi tội k được ngủ . Giá vé dao động tầm 3tr7 khứ hồi
Việt Nam airline : bay 12h45 trưa và về chuyến 4r chiều theo giờ Trung Quốc . Giờ bay đẹp giá vé tầm 6tr,7tr tuỳ đợt .
Giá tiền Trung : 3,5k/ đồng
Đồ ăn bên này siêu khó ăn ) chắc tại mình không quen ăn nhiều dầu mỡ và thức ăn có mùi dầu hào khắp mặt trận . Nên mỗi lần đi sang bển mình hay ăn lẩu
-Được cái bánh bao xá xíu , há cảo , sủi cảo siêu ngon và rẻ nữa . Bình thường há cảo mình ăn là 4,5 đồng / xửng tầm 16k tiền mình . Bánh bao thì khoảng 10k thôi mà nhân xá xíu ngon lắm ))
- Bên này có rất nhiều quán rau nhúng cũng ngon , tha hồ chọn thịt , rau , mì vào một chiếc bát to. Sau đó cân lên tính tiền rồi họ nấu cho mình . Trung bình tầm 25,30 đồng/ bát ăn no nê
- Lẩu : Mình hay ăn các quán lẩu ở gần bến xe Việt Tú Nam hoặc ăn quán lẩu Việt Nam ở phố đi bộ Bắc Kinh )) . Các quán ăn ở ngay bến xe Việt Tú Nam:
* Quán Lá Chanh : ông chủ là ng Việt , đồ ăn ở đây siêu ngon . Có rất nhiều món : bún chả , lẩu thái , nem cuốn , ... ăn ngon và rất khác bên mình . Mình đi ăn mỗi ng tầm 80 đồng/ng
* quán lẩu bò : lẩu bò nên chỉ nhúng bò và rau thôi . Cơ mà bò bên đây thì xuất sắc rồi , thịt bò tươi , thái liên tục , thịt bò không bị béo hay nạc quá . Nước dùng thì thanh đạm và nhạt vì để k át hết mùi vị của bò . Tầm 100 đồng/ ng
* quán lẩu gà thuốc bắc : cạnh bán lẩu bò, nên ăn thử vì khá ngon và lạ . Họ đun sẵn gà , các loại nấm và thuốc bắc . Nước dùng ngọt nhúng kèm với rau xà lách , cải thảo hoặc đậu . 80 đồng/ ng
- Phố đi bộ Bắc Kinh : thiên đường ẩm thực + mua sắm với các loại bánh ngọt , trà sữa , hoa quả . Khu này to , rộng và đẹp lắm )) Mỗi lần sang đây mình chỉ sợ lạc và hết tiền thôi . Ở đây có quán lẩu của ng Việt đông và ngon lắm . Thường thì phải ngồi ở vỉa hè xếp hàng chờ đến lượt cơ mà nếu là ng Việt sẽ dc ưu tiên chờ ở trong hoặc có bàn sẽ được trước xem tiếp
Ai uống e này rồi cho cmt cảm nhận đi ạ! Thật sự so sánh với chất lượng hàng hoá của Việt Nam thì e này nên được đưa ra khỏi hàng ngũ để tránh bị hạ thấp giá trị )))) xem tiếp
[ Góc ăn thử theo lời recommend]
Trước bạn nào đó có đề xuất quán ăn Jinro Soju ở 2 Cửa Bắc. Hôm nay em đã đến ăn thử. Ý kiến của em là
- Nhân viên : ổn- không có gì đáng phàn nàn ( chắc cũng do đến ăn sớm vắng khách - em đến ăn tầm 16:10)
- Đồ ăn : e gọi combo A
Ra đồ khá nhanh , kimbab, bánh gạo cay, đồ ăn kèm ( bắp cải trộn, khoai lang kén, kimchi) ra trước, chảo gà phô mai ra sau. Tâm 10p là đày đủ set đồ.
+ Kimbab : khá ngon, đầy đặn quấn chặt tay.
+ Bánh gạo cay : khá cay nếu bạn nào k hay đồ hàn hoặc k ăn đc cay thì món này mất điểm )
+ Kimchi : chua quá chua k thấy vị cay đâu chỉ thấy vị chua như dưa muối Việt Nam.
+ Đồ ăn kèm khác e k có nx gì )
Chảo gà phomai là thứ đáng nói nhất . Gà ít ( k muốn nói là quá ít )) ) có cà rốt, khoai tây, bắp cải tím, cải thảo và phô mai - được cái gia vị tẩm ướp khá ngon và vừa miệng.
Đồ uống: được gọi kèm mộtt chai Soju. Trc đây mình chưa uống bao giờ, k quen uống nên đc nửa chai ( mình uống cùng bạn ) đã gọi coca thay. Vị như mojito ??? )) mà cũng kb miêu tả sao nữa
300k cho bữa ăn trong ảnh.
Mình có chụp lại menu combo cho mn tham khảo.
Trên đây là ý kiến cá nhân mình ))
À tên nhà hàng là Nhà Chung Hite Jinro Pocha hay gì đó quên r ))
Do chie tập trung ăn k sống ảo nên ảnh có phần hơi tạm bợ anh em thông cảm.

Có quay lại hay không?
Hmm ... Loadingggg ))))))) xem tiếp
Xin phép ad duyệt bài giúp mình...Bạn nào đang đi du lịch ở khắp các tỉnh thành Việt Nam hay sắp đi du lịch ở bất kỳ đâu.có nhu cầu kiếm thêm thu nhập có thể dùng điện thoại quay lại các món ăn đường phố ở nơi bạn đi. chỗ các bạn tới ăn.bán lại cho mình nhé. mình mua tất cả. giá từ 100k-200k/1 video dài tầm trên 10p full hd là ok nhé. bạn muốn hợp tác ib cho mình để mình nói qua thêm 1 chút cách quay nhé. cảm ơn mọi các bạn! xem tiếp
Nội dung phim kể về câu chuyện tình tuổi đôi mươi, theo hai dòng thời gian khác nhau bắt đầu lúc cô gái trẻ vô tình tìm thấy những món kỉ vật của mẹ mình bên trong chiếc hộp với vô số những bức thư tình từ thởi mẹ cô còn trẻ. Khi xem qua những kỷ niệm, cô nhận ra mối tình của mẹ mình ngày trước có nhiều nét tương đồng với cô ở hiện tại. Cốt truyện tuy không quá mới mẻ những vẫn đủ để làm cho con tim của mọi người dù lớn hay nhỏ đểu đồng cảm được và đều thấy mình có phần trong đó.
Mạch phim nhẹ nhàng, 2/3 đầu phim đều là những tình tiết lãng mạn, thả thính qua lại dẫn dắt cảm xúc người xem lên đến đỉnh điểm khi mà tưởng chừng như tất cả như vậy là đẹp rồi thì thay vì mưa rơi thì sẽ là nước mắt. 1/3 cuối phim sẽ đưa khán giả đến những phút giây nghẹn ngào.
Dàn diễn viên đẹp lung linh và nhất là cặp đôi ba mẹ trong quá khứ sao mà cái nét nó ngây ngô của thời xưa nó giống ghê luôn vậy á.
Tên phim là Cơn mưa tình đầu lại chiếu đúng vào mùa mưa ở Việt Nam, sao mà nó trùng hợp thế không biết, đúng nghĩa lội mưa lội gió mà đi coi. Mà khuyên mọi người nếu đã không ngại thời tiết đi coi thì dắt thêm ny đi cùng nhé, vì phim nó tình không tưởng coi một mình lại tủi thân. xem tiếp
(Review bò bít tết nhà hàng Luna - 236 Đội Cấn)
Hoè Nhai nổi tiếng với bít tết Việt Nam style thì chắc ở đây: giá Hoè Nhai, style tây balo!
Món ngon nhất: Bò bít tết sốt BBQ, miễn chê với giá tiền (70k), chắc chắn sẽ quay lại để review hết các món còn lại nhằm tạo ra cái nhìn tổng thể nhất cho các bạn.
Điểm chưa ổn trong bữa mình dùng: món bò sốt phomai (đĩa trắng) chỉ dành cho người ăn đồ ngấy tốt ) vì thịt k nêm nhiều gia vị, nếu tăng thêm chút thì có lẽ mn sẽ sợ mặn ) nếu là mình thì sẽ thêm option "salt bae" tẩm ướp thêm tí salad (đĩa nhỏ toàn rau) đơn giản quá.
Còn lại mọi thứ đáng với số tiền bỏ ra! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em chào mọi người ạ! Tình hình là cuối tháng 10 tới em có cậu bạn ở Hàn Quốc sang Việt Nam chơi. Em muốn đưa bạn đi ăn một số món ăn vặt khá quen thuộc của Việt Nam (Ở Hà Nội) như: Nem chua rán, khoai kén, bánh gối, bánh rán, bánh bột lọc, bánh tráng trộn..vv.... Nhưng vì em cũng không phải là người ở tại thành phố HN nên em muốn hỏi một số địa điểm ăn ngon ở trong khu vực Phố Cổ, Đống Đa, Cầu Giấy để tham khảo còn lên kế hoạch sớm ạ Em cảm ơn mọi người xem tiếp
 6 Quán Cafe tha hồ check-in sống ảo khi lên SaPa:
• The Haven SaPa Campsite
Địa điểm: Đồi Vọng Cảnh – Bản Cát Cát
Giá tham khảo: 30.000đ/ đồ uống trở lên
Cách thị trấn SaPa khoảng 1,5km, nằm trên đường dẫn vào Cát Cát, The Haven SaPa Campsite nổi tiếng trong số những quán cafe đẹp ở sapa bởi ở đây có cả cắm trại, pub, đồ nướng và cafe.
• Gem Valley
Địa điểm: Cách bản Cát Cát khoảng 3km
Giá tham khảo: 25.000đ – 40.000đ/đồ uống
Nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 3km, theo lối xuống bản Cát Cát.
Vốn là một Gallerry trưng bày tranh của họa sĩ người Hà Nội lên phố núi lập nghiệp, Gem Valley được xây dựng bằng chất liệu gỗ quý hiếm, thiết kế cực “ chất “ mang phong cách nghệ sỹ.
Bao quanh quán là dàn hoa leo xinh xắn, kết hợp cùng tông màu gạch cũ tạo nên màu sắc ấm cúng, gần gũi cho Gem Valley .View của quán nhìn xuống là thung lũng lúa bản Cát Cát, xa hơn chút nữa là đỉnh Fansipan hùng vĩ.
• Viet Emotion Sapa
Địa điểm: 27 Cầu Mây
Giá tham khảo: khoảng 100.000đ/người
Nằm ngay ở con phố Cầu Mây, Viet Emotion nổi tiếng nhất trong số những quán cafe đẹp ở sapa. Cách bài trí của quán theo phong cách gần dũi, giản dị nhưng đủ làm say lòng bất kỳ ai lạc tới đây. Đặc biệt, Viet Emotion Sa Pa biết cách làm mới mình bằng những giỏ hoa xinh xắn được treo ngoài quán cùng cánh cửa ra vào sơn màu xanh nổi bật. Phía bên trong, quán được trang trí theo gam màu nóng, vô cùng ấm cúng.
Ngay cả tên biển quán được trang trí bằng hàng chữ màu vàng, tạo nên một không gian xanh mướt và lãng mạn.
Điểm nhấn của quán, tạo sự khác biệt chính là những chiếc đèn lồng màu sắc được treo xung quanh quán. Ngoài đồ uống, tại đây còn những đồ ăn Á Âu được khá nhiều thực khách khen ngợi đồ ăn ngon, tương xứng với giá cả.
• Fansipan Terrace
Địa điểm: Đường Fansipan
Giá tham khảo: 30.000đ – 70.000đ/đồ uống
Cách trung tâm thi trấn khoảng 700m, Fansipan Terrace có cách bày biện, bố trí khá đơn giản, nhưng hợp lí. Không gian quán thoáng đãng, yên tĩnh mà còn vô cùng lãng mạn cho du khách. View của quán nhìn thẳng ra ruộng bậc thang, có mây, có núi, có xích đu, tha hồ “ tự sướng”.
Chủ quán vô cùng nhiệt tình và thân thiện. Đồ uống tại đây được đánh giá khá ngon và có thể nói là giá mềm.
• The Hill Station
Địa điểm: Số 7 Mường Hoa
Giá tham khảo: khoảng 100.000đ/người
Trong số những quán cafe đẹp ở Sapa, The Hill Station khá nhỏ, xinh xắn, ấm cúng, mang phong cách vừa Ta lại khá Tây. Kiểu thiết kế nhà sàn 2 tầng nhưng nội thất lại được thiết kế cực kỳ tinh tế. Khắp nơi đều mang hơi thở cổ kính, vừa đậm chất phố núi Sapa, lại mang một nét lai Tây với gỗ, gạch mộc,
Với kiểu Décor mang đậm chất vintage kiểu Âu này, team nào sống ảo thì chẳng cần đi đâu xa đâu. Ở đây nguyên 1 ngày là có hàng trăm bức hình “so deep” rồi. Không gian êm ái, nhẹ nhàng với view rất thoáng nhìn xuống con đường Fansipan nhộn nhịp.
• Le Gecko
Địa điểm: 04 Hàm Rồng
Giá tham khảo: 40.000đ/đồ uống trở lên
Không gian nhỏ xinh nhưng siêu đẹp với gỗ và những giỏ hoa ngoài lan can, thì Le Gecko còn nổi tiếng vì café ngon và đậm,chiếc cầu thang xoắn bằng sắt màu đen nhìn cực nghệ, ban công view thẳng ra nhà thờ đá và vườn hoa Xuân Viên .
2.Ăn gì ở Hà Khẩu :
Đồ ăn ở đây chủ yếu là đồ nướng, trộn, nhúng đặc biệt là rất cay.Một số món ăn nên thử khi tới Hà Khẩu như:
-Đồ nhúng cay : Nguyên liệu chính là những xiên chả cá, chả tôm, chả mực, thịt viên...được cho vào một bát nhúng. Đặc biệt là nước dùng rất cay.
-Mực nướng: Có thể tìm được món ăn hè phố độc đáo đặc trưng này ở dọc đường đi, giá rẻ mà ăn rất ngon. Đây được coi là “món ăn quốc dân” bất cứ ai đến đây cũng ăn một lần.
-Khoai tây trộn: Những miếng khoai tây được thái lát to được trộn đều với gia vị ăn rất vừa miệng và dễ bị nghiền ngay từ những miếng đầu tiên.
-Các loại bánh: bánh cuốn, bánh bao, sủi cảo : Các loại bánh thường được chấm với một loại nước tương đen mang lại hương vị hài hòa, độc đáo.
-Trứng vịt lộn: Trứng vịt lộn được để vào những bát nhỏ chan nước chấm chua ngọt rất dễ ăn, vừa miệng. Giá 5 đồng cho một bát có 2 quả trứng được xắt thành miếng.
IV.Mua gì làm quà :
1.Không nên mua quà ở Sapa vì hàng hóa đều xuất xứ từ Trung Quốc
2. Mua gì làm quà khi du lịch Hà Khẩu
- Hạt dẻ: Bạn sẽ bắt gặp những cửa hàng bán hạt dẻ rang sẵn thơm lừng dọc đường đi. Hạt dẻ to, ăn rất bùi và thơm, rất nên mua về làm quà khi có dịp đến đây.
-Các loại bánh kẹo, đồ ăn liền : Khi ghé vào các siêu thị hay trung tâm thương mại bạn sẽ được thấy cả một thiên đường ẩm thực hiện ra trước mắt. Với rất nhiều loại bánh, kẹo ngon và cả trà sữa đóng hộp, nước quả rất đáng để bạn mua về ăn dần và mang tặng bạn bè, người thân.
V.Lịch trình :
1.Ngày thứ 1 :
- 5h sáng xuống xe đi taxi đến homestay Checkin Sapa hostel and coffee ngay gần phố Cầu Mây ( giá 500k/phòng 2 giường đôi) vì đang sẵn phòng nên được nhận phòng luôn mà k mất tiền check in sớm.Phòng ở dc 4ng,thêm người kê thêm đệm mất thêm 180k.
- Thay quần áo makeup xong thì đi bộ ra ra phố Cầu Mây ăn sáng,xong ra Nhà thờ đá chơi và chụp ảnh.Nhóm mình k đi núi Hàm rồng ( giá vé 70k/ người) vì đã bị Sungroup mua lại gần hết không còn gì đẹp.
- 09h cả nhóm mua tour tham quan của chú Xuân Vịnh ( sđt 0982388919) với giá 70k/người,xe ghép ngồi 12-14 người tham quan hết các địa điểm Thác Bạc – Đèo Ô Quy Hồ - Cổng trời – Vườn hoa H’mông.12h30 quay về nhà thờ đá,di chuyển về phòng nghỉ ngơi ăn trưa.
g thạo địa hình biết nhiều địa điểm ăn chơi và lái xe rất êm,trọn gói đi và về 700k), nên đến công viên khoảng 5h chiều ( giờ Việt Nam) vì bên Trung Quốc múi giờ họ nhanh hơn mình 1 tiếng và đến khoảng 7h họ mới bật đèn thì sẽ đẹp lung linh luôn tức là 6h Việt Nam,chỉ cần đưa ảnh cho taxi là họ sẽ đưa đến, họ sẽ nói khoảng 20 tệ mình nên mặc cả 10 - 15 tệ là được,chơi và chụp ảnh đến 19h30 quay về cửa khẩu để về Sapa.
- Sổ thông hành làm của bạn Bùi Ngọc Hương hết 350k,chụp ảnh CMND gốc và ảnh chân dung 3x4 nền trắng gửi trước 4 ngày,vì nhóm mình đi qua cửa khẩu lần đầu nên phải gấp đôi tờ 50k kẹp vào sổ khi đi qua cửa khẩu để tránh bị giữ lại vặn hỏi nhiều,sau khi đi qua cửa khẩu Việt Nam tiếp tục di chuyển sang cửa khẩu TQ,nộp sổ cho nhân viên hải quan và làm các thao tác chấm vân tay theo trên máy,máy nói dc 2 tiếng Việt Trung.Tuyệt đối không chụp ảnh,quay phim trong khu vực tòa nhà cửa khẩu.
- Nếu k đi taxi có thể bắt xe bus chỗ Nhà thờ đá,vé 30k/ng,15p có một chuyến.
 Một số món ăn nổi tiếng ở Hà Khẩu dễ tìm:
1. Không thể bỏ qua là mực xiên nướng ông đầu trọc 2 đồng/xiên, phải mua ít nhất 10 xiên
2. Trà sữa (đến đấy cũng có nhiều quán), trà sữa Gomax ở đấy là ngon nhất, hồng trà thêm trân châu là loại đồ uống bạn nên thử (size M 6 tệ còn L 8 tệ) hoặc trà sữa Smile cũng ngon.
3. Gà thì có thể ăn ở Disco, họ bán theo set và có cả cơm gà với cơm bò nữa cũng rẻ thôi rơi vào khoảng 20 đến 25 tệ/set.
4. Nếu thích ăn vặt: Xúc xích, khoai tây, hoa quả dầm, kimpap,... thì có thể vào quán 123 Smile trong đấy cũng có cả trà sữa nữa.
5. Đồ nướng Trung Hoa thì bán đầy đường rồi.
6. Nếu vào siêu thị thì các bạn có thể lên tầng 2 của quán Disco có đường vào luôn, trong đấy bán các đồ ăn vặt với các loại bánh các thứ, có cả bánh chuối.
7. Đậu phụ thối, khoai tây trộn, đậu phụ trộn ở mấy quán xe đẩy bán nhiều lắm.
8. Bỏng ngô 12đồng/hộp, ăn ngon và thơm lắm.
9. Ngoài ra còn có màn thầu hấp, đá bào dưa hấu Trung Quốc.
 Những điểm nên đi khi du lịch Hà Khẩu
• Công viên Sơn Lâm
Để đi đến công viên bạn chỉ cần bắt taxi giá khoảng 10 đồng (36K tiền Việt). Công viên không tính phí vào cửa nên bạn vào tham quan, chụp hình thoải mái
• Quán cafe màu hồng mộng mơ
Nằm ngay gần khu công viên Sơn Tây, quán cafe với tông màu chủ đạo là màu hồng thu hút nhiều bạn nữ tới đây thưởng thức đồ uống và chụp hình check-in. Quán có thiết kế dễ thương với gấu bông, ngựa gỗ, mây xốp bồng bềnh và những góc chụp hình dành riêng cho những tín đồ sống ảo đủ làm lụi tim bất cứ cô nàng nào yêu thích sự lãng mạn.
• Chợ, các cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại
Ở đây buôn bán rất tấp nập với nhiều mặt hàng đa dạng từ thực phẩm, đồ da dụng cho tới quần áo, mỹ phẩm. Bạn có thể đi bộ để tham quan và lựa chọn mua sắm thoải mái. Giá các mặt hàng nếu vào các trung tâm thương mại đã được niêm yết sẵn còn khi mua ở chợ thì bạn vẫn nên mặc cả một chút để được giá tốt.
 Lưu ý:
 Tiền đổi ngoại tệ có giá giao động 10 đồng bằng 34K hoặc 35K tiền Việt tuỳ thời điểm, nên đổi tiền Trung để tiêu và chú ý chuẩn bị tiền lẻ. Quanh khu vực cửa khẩu cũng có nhiều dịch vụ đổi tiền, đổi khoảng 100 đồng tiền Trung (tương đương 350K tiền Việt) là đủ ăn uống no căng .
 Về trước 22h đêm bởi lúc này cửa khẩu đóng cửa và thủ tục ở lại qua đêm cũng khá phức tạp.
 Khi đi qua khu vực xuất nhập cảnh tuyệt đối không được lấy ra chụp ảnh,quay phim hay nghe điện thoại
-20h00 đi massage và tắm nước lá người Dao đỏ ở Khách sạn Hàm Rồng,giá rẻ hơn các nơi khác mà theo thổ địa nói thì nước tắm thật hơn,giá 100k/người tắm bồn 45p,cả ngày đang đi bộ mỏi chân mà tắm nước lá xong hết đau chân mà người cũng tỉnh táo khỏe hơn.
2.Ngày thứ 2:
- 8h00 gọi em Kiên taxi đón đi 2 bản Tả van và Lao Chải ngắm thung lũng Mường Hoa và tìm hiểu cuộc sống của người dân tộc,ngắm nhìn các thửa ruộng bậc thang,khi đi dạo trong bản Tả van ghé quán cà phê Lá Dao ngồi nhâm nhi.Đường vào các bản rất khó đi,những bạn nữ tay lái yếu đi xe máy bị ngã nhiều,hơn nữa trên đây công an đứng đầy đường chủ yếu bắt dân du lịch.Nếu đi đông tốt nhất nên thuê taxi,giá trọn gói đi về cả 2 bản là 500k.
Hoặc có thể mua tour tham quan của chú Xuân Vịnh đi xe ghép,nếu chỉ đi 2 bản thì giá 70k,đi thêm bản Cát Cát giá 100k
=>Vì nhóm mình đi taxi nên không mất tiền vé vào bản Tả Van,nếu bạn nào đi xe máy hoặc đi tour ghép thì phải mất thêm tiền vé vào bản 75k/người.
- 11h00 về đến trung tâm thị trấn ăn trưa tại quán Cô Lịch số 01 đường Fanxipang hết 320k/5 người.
-13h30 đi bộ ra tòa nhà Sun Plaza ngay nhà thờ đá mua vé đi tàu hỏa leo núi Mường Hoa và vé cáp treo,nhà ga tàu ngay trong tòa nhà,tàu hỏa đi vòng quanh thung lũng Mường Hoa và dừng chân tại sân ga đi cáp treo.Nếu k đi tàu hỏa thì sân ga đi cáp treo cách trung tâm thị trấn khoảng 5km hết 100k tiền taxi, mất 20' để đi lên đến đó, mua vé đi Phan hết 700k/người/khứ hồi, Sau khi đến sân ga đến cáp trep thì đi bộ 610 bậc đá để chạm tay lên "nóc nhà Đông Dương". Leo bậc sẽ rất mệt vì vậy hãy mang theo nước,đồ ăn vặt.
Hoặc không thì đi tàu điện Đỗ Quyên đi từ sân nghỉ lên thẳng đỉnh Phan hết 70k/ lượt lên và 80k lượt về/người.Cả nhóm mua combo vé tàu MH + vé cáp treo+ vé tàu Đỗ quyên lượt lên hết 820k,sau khi lên Fan thì đi bộ xuống 610 bậc để chiêm ngưỡng quần thể chùa chiền trên núi và tượng Phật A Di Đà,sau đó xg đến sân ga lên cáp treo về.
 Những lưu ý khi đi Cáp treo Fansipan :
• Bạn cần chuẩn bị quần áo ấm như găng tay, mũ len, áo khoác do nhiệt độ ở độ cao 3.000m thấp chỉ khoảng 8 độ C.Tuy nhiên, trang phục phải hết sức gọn gàng và dễ dàng cởi đồ khi bạn thấy nóng.
• Bạn không nên mang vác nhiều đồ đạc cồng kềnh do ban quản lý Cáp treo Sapa sẽ không cho bạn vào trong cabin.
• Bạn cần mang theo nước uống, và đồ ăn nhẹ do có thể bạn sẽ bị đói do lạnh và phải leo 610 bậc lên đỉnh Fansipan,đồ ăn và các dịch vụ khác ở đỉnh Fansipan cũng rất đắt đỏ,nếu mang theo bánh kẹo ăn vặt thì cất kỹ trong balo nếu k sẽ bị người soát vé giữ lại bắt bỏ vào tủ gửi đồ.
• Từ Ga đến Cáp treo đến đỉnh Fansipan bạn không nên leo quá sức do bậc đá khá dốc dễ gây nguy hiểm cũng như không khí loãng có thể khiến bạn bị tụt huyết áp, khó thở.
• Trong khi leo núi bạn tuyệt đối không hút thuốc, có thể gây cháy rừng;
• Trên đường đi cáp treo Fansipan bạn không nên xả rác bừa bãi gây ô nhiễm cũng như cảnh quan môi trường xung quanh
- 17h30 quay về KS tắm rửa thơm tho ra thị trấn đi bộ ra đoạn bờ hồ đường Ngũ Chỉ Sơn tìm quán nướng hoặc quán nướng số 24 Cầu Mây. Khoảng 10k - 25k/ xiên, chim cút nướng 50k/con, chân gà cánh gà khoảng 25k-30k/cái.
- 18h30 ăn lẩu cá tầm cá hồi quán A Quỳnh đường Thạch sơn,đồ ăn ngon nhưng phải đợi lâu và giục phục vụ liên tục họ mới nhớ mang đồ ăn ra vì quán đông khách,ngồi trên tầng 2 nóng nực vì điều hòa hỏng mà chỉ có 4 quạt hơi nước.Giá nồi lẩu 700k/5 người,ngoài ra gọi thêm các món ăn nhẹ,chi phí hết hơn 1 triệu là no bụng.
.. uống nước.
3.Ngày thứ 3:
- 8h00 đi bản Cát Cát cách thị trấn 1,5 km chơi. Taxi đi bản họ tính theo hợp đồng là 100k/chiều (200k cả đi cả về từ thị trấn) khoảng 10-15' là tới nơi,xe ôm thì 50k/lượt. Sđt anh Taxi: 01658095774.
- Vé vào cổng Cát Cát là 50k/người, khi mua vé họ sẽ phát bản đồ, nhưng k cần thiết ngâm cứu mà cứ đi theo đường bậc đá là đến được những chỗ đẹp và đi nhanh ra suối với thác, Vì bản khá là nhiều trẻ em dân tộc, nên trc khi vào, ở chỗ có bán bánh kẹo sách vở tranh thủ mua xách đi luôn,cứ mua sách viết, rau câu vs mì gói là dc, trẻ con xin tiền thì đừng cho.
-Thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh ở ngay cửa hàng đầu bản để chọn đc nhiều đồ đẹp. Giá chỉ 50k/bộ đã gồm váy áo,mũ đội đầu và ô.
=> =>Trên đường về ghé quán café Haeven ngay gần đầu bản,rất đẹp.
VI.Lưu ý :
- Hãy xin phép khi chụp ảnh người dân địa phương
- Xin phép trước khi muốn vào thăm nhà người dân địa phương.
- Tránh đi vào những ngày lễ: nếu đi vào thời điểm Sapa đông khách du lịch thì việc thuê phòng hết sức khó khăn và có khi những phòng 150 – 200.000 VND/ngày có thể tăng lên 5 – 600.000 VND/ngày. (Những ngày như 30/4 – 1/5, 2/9, tết dương lịch).
- Mọi thứ cần được thương lượng kỹ càng trước khi sử dụng bất cứ dịch vụ gì.
- Không nên mua sâm, nấm, linh chi ở đây vì hầu hết là của Trung Quốc mang sang. Nếu muốn mua quà lưu niệm có thể tìm thấy rất nhiều hàng trên thị trấn.
- Đi xe máy đúng làn đường nhất là đoạn từ Lào Cai lên Sapa, ở đây công an giao thông bắt sai làn đường
- Đừng cho trẻ em địa phương bất cứ thứ gì.
TỔNG CHI PHÍ : 4 triệu/người tất tần tật đã bao gồm mua quà xem tiếp
DU LỊCH THÁI LAN - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NỤ CƯỜI
Nhóm mình 8 người đi Thái 5/9-9/9. Với vốn ngôn ngữ tiếng anh nửa mùa và đứa nào cũng là đi Thái lần đầu nên cảm xúc thực sự rất thú vị thú vị. Sau đây mình xin chia sẻ với mọi người về hành trình BANGKOK - PATTAYA của mình.
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN: mình book vé trc 3 tháng giá 2080k đầu từ HN đi sân bay Don Muang. Có bạn book dc vé khứ hồi 1500k do có đoàn hủy ).
ĐI TRONG BANGKOK
LINE MAN Đây là app dành riêng cho người Thái. Bạn nên tải trước app sau đó sang nhận sim thì đăng kí là xong. Line man rất rẻ. Mình book từ ks đi chợ nổi khlong lat mayom 20km giá 200b sau khi nhập mã km trừ 100b còn 100b (hơn 70k vnd). Quá rẻ. Mỗi sim chỉ đc áp dụng cho 2 lần trừ 100b và 50b. Hầu hết lái xe LM ko biết nói tiếng anh nên mình chủ động đứng gần địa điểm dễ nhận dạng và nhờ người thái nghe và nói chuyện. Đợi LM cũng lâu hơn grap nên nếu vội quá hãy book grap cho tiện.
Mã ưu đãi TAXIFIRST100 (-100b). LMTAXI50 (-50b)
GRAP: lái xe grap nói tiếng anh tốt hơn LM. Còn dùng thì như Việt Nam thôi. Bạn đk grap bằng sim thái và đặt xe. Bạn nên theo dõi trang "grap promo code Thailand" trên fb để theo dõi các mã ưu đãi vì các mã này chỉ giới hạn trong vài ngày.
TAXI: Đừng bao giờ mặc cả giá với taxi vì giá nào họ cũng lãi thôi. Cách tốt nhất là lên xe và bắt họ bật đồng hồ ). Ở Thái dù tắc đg thì tiền vẫn nhảy. Nếu địa điểm dưới 2km mà giờ cao điểm. Hãy đi bộ ). Và muốn đi địa điểm nào hãy đưa họ địa chỉ bằng chữ, ko nên nói bằng miệng. Nhóm mình đã nói với taxi đưa đến chợ đêm neon nhưng họ mặc định nghĩ chợ đêm là nơi khác họ biết nên họ đã đưa đến sai địa điểm. 2 bên cãi nhau bằng giọng tiếng anh nửa mùa=)). Nhóm mình nhất quyết ko trả tiền. Giờ nghĩ lại mới thấy ngu. Nó mà gọi đồng bọn đến thì chắc ko còn đường về VN quá ).
TUK TUK. Đi thử cho biết chứ ko nên đi. Vì khói vì bụi và vì lái xe lái ẩu. 6km 200b. Nhóm 8ng trả giá 2 xe nhất quyết ko đi với giá 150b. Cuối cùng 8 đứa lên con tuk tuk dành cho 4ng chỉ vì tiết kiệm giá 250b cho 8ng 1 xe tuk tuk chật ko có chỗ thở khiến ai đi qua cũng phải chụp ảnh. Coi như kỉ niệm đáng nhớ ). Và khi về cũng đoạn đường ấy mình bắt 1 con fotuner 8 chỗ giá 250b (giá đầu 400b. Mình bật grap lên nếu đi 2 xe mất 240b. Mình trả con fotuner 250b ) bằng giá tuk tuk khi đi=))).
TỪ BANGKOK ĐI PATTAYA
Mình đặt xe van 10 chỗ ngồi có giá 4800b khứ hồi. Chia ra mỗi ng đắt hơn vài chục bath nếu đi bắt xe ra bến xe rồi bắt bus). Mình thuê luôn xe đi 3 địa điểm ở pattaya thêm 600b (vườn nho, trại cừu và mặt phật khao chi chan). Nếu mình thuê song theo thì 8 người sẽ là 800b mà song theo khói bụi như tuk tuk.
⛟Song theo có mặt ở khắp pattaya với giá 10b -20b 1 người cho 1 đường thẳng ).
NHẬP CẢNH VÀ XUẤT CẢNH.
- Khi đi. Bạn nên đến sân bạn sớm khoảng 2 tiếng vì sân bay rất đông và xếp hàng cổng hải quan rất dài. Nếu đi 1 mình nên mang theo 20000 bath để chứng minh bạn đi du lịch. Vì họ sẽ nghi bạn sang Thái lao động. Với các bạn nữ nhớ mặc kín đáo 1 chút.
- Khi về. Đến trước 2h, nếu bạn mua nhiều và muốn hoàn thế thì đế trước 4h vì sân bay DM rất đông và họ ko ghi mã chuyến bay vào bảng. Nhiều bạn cứ tìm hãng máy bay đứng chờ check in nhưng khi đến lượt thì mới tá hỏa là chuyến bay của mình ko check ở điểm đó. Cách nhanh nhất là đến quầy thông tin hỏi mã số chuyến bay của bạn đc check in tại quầy nào. Thế cho nhanh.
- Giấy khai nhập cảnh (mình có up vào album)
Nếu bạn ko biết. Đợi người bên cạnh điền xong thì mượn rồi copy thay tên họ quê quán vào là xong.
Ở ĐÂU?
Mình book qua "Hometel ThaiLand - căn hộ, khách sạn du lịch tại Thái Lan" và đều được anh hướng dẫn dùng mã ưu đãi để được giảm giá. Anh rất nhiệt tình, nếu ko biết cách anh sẽ làm luôn cho và ko quên dặn dò những điều cần biết.
- Ở Bangkok: nhóm mình book 3 đêm ở good day hotel gần khu patunam. Phòng sạch sẽ, nhân viên dễ thương thân thiện nhiệt tình.
- Ở pattaya nhóm book 1 đêm tại căn hộ tầng 29 ở toà nhà A chung cư Base central. Căn hộ ở tối đa 12ng. 3 phòng ngủ. 2 nvs. Bếp đầy đủ tiện nghi và view tuyệt đẹp. Tầng 31 là bể bơi vô cực tha hồ sống ảo. 1 view nhìn ra biển, 1 view nhìn toàn thành phố.
Tổng chi phí 4 đêm ở Thái mỗi người hết 1100k. Chia ra quá rẻ cho những gì nhận đc.
ĐI ĐÂU?
5 ngày 4 đêm với nhóm mình là quá ít để khám phá Thái Lan. Đi thái xong về nghiền luôn á. Nhất định mình còn quay trở lại để đi tiếp những nơi chưa đi. Mình sẽ phân ra 5 nhóm địa điểm đi theo tuyến cho các buổi nhé.
Ngày đầu tiên (5/9)
23h có mặt lại sân bay DM, mình tìm ra cổng số 2. Ngay chân cầu thang máy có bảng klook. Mình tới đó nhận 8 sim đã mua trước trên klook. Giá sim 106k (rẻ hơn các chỗ khác bán 160k và 220k tại sân bay). Mình có mã giảm giá nên sim chỉ còn 24k. Quá rẻ. Sim 4g dùng trong 8 ngày và tk có 100b nt gọi thoải mái.
Mã giảm giá klook "bill balo" (-82k)
Sau đó nhóm ra cổng số 8 và gọi grap về khách sạn. Thường đến gần địa điểm xe sẽ đỗ giữa làn đợi khách vì làn mình đứng trước của là làn của taxi. Các bạn nên chú ý biển xe.
Ngày thứ 2 (6/9)
Sáng 9h nhóm đi pattaya luôn bằng xe đã đặt. Di chuyển ở bk đến pat khoảng 2.5h đồng hồ. Nhóm mình đi luôn khao chi chan, vườn nho và trại cừu (vé 100b/1ng). đến 17h về căn hộ check in bể vơi vô cực trên tầng 31.
20h xem sex show 69, vé này ko được bán trên klook hay divui, mua tại quầy 1500b, mình mua qua trung gian 800b. Lái xe đưa nhóm mình đến địa điểm và phải cất đt vào tủ gửi đồ thì mới được vào xem.
Pattaya chính là địa điểm ăn chơi và là 1 trong một số ít những nơi được kinh doanh hình thức này. Sex show chỉ dành cho người nước ngoài. Sẽ ko có một người Thái nào đi xem sex show vì họ muốn giữ bí mật danh tính cho những vũ công này. Đó hầu hết là những cô gái sinh ra từ miền quê nghèo, ngày đi làm và tối khi pattaya lên đèn thì họ đi diễn sex show, một thời gian sau họ sẽ trở về quê hương lấy chồng và sinh con như những người bình thường.
Có thể sex show sẽ dung tục, tục tĩu với những bạn ngoan hiền lễ phép chuẩn mực "con nhà người ta". Còn mình thì đi xem cho biết )). Nếu lần thứ 2 mà ghé pattaya mình cũng ko xem ).
Ngày thứ 3 (7/9)
9h sáng nhóm rời pattaya lên xe về bkk đi safari worl luôn. Nhưng nếu bạn ở bkk từ sớm hãy đi safari từ 8h30 sáng theo xe trung chuyển của klook. Vì nó thực sự rất thú vị. Phải đi cả ngày mới xem được hết các show xiếc thú. Mình là người lớn mình còn thích xem nữa là trẻ nhỏ.
Mình mua vé safari trên klook. Hdv klook thực sự rất thân thiện và vui tính.
20h nhóm đi khao san, chine tower và đêm về massa body ngay gần ks. 250b 1h.
Ngày thứ 4 (8/9)
đây là chợ nổi địa phương, ít khách du lịch, chủ yếu là người thái và đồ ăn rất rẻ. Ly mocha 30b, mỗi xuất ăn đều 30b. Nếu muốn ngồi thuyền đi thăm nhà cổ ở thái. Họ sẽ ra giá 100b/1ng. Giá thấp nhất họ đi đc 50b/1ng ). Còn đi sâu vào chợ (hướng đối diện đi nhà cổ) thì 20b/1ng.
Chùa wat pho (tượng phật nằm) (vé vào 100b)
Chùa wat arun ngay gần chùa wat pho. Cách 1 con sông. Bạn lên thuyền đi qua sông sang wat arun 4b khi về 4b. Nếu ko biết đi cửa nào hãy bật gg map lên. Nó sẽ dẫn bạn đi đúng cửa có giá 4b. Nhiều ng ko biết lại phải thuê thuyền tư nhân 1500b 2000b cả thuyền để sang wat arun ).
Ăn buffe trên du thuyền chao phraya priness. Mình mua trên klook, dùng mã ưu đãi còn hơn 500k. Bạn đến river city, đi bộ vào trong là tìm đc văn phòng bán vé. Đưa mã đặt chỗ họ đổi vé và lên thuyền là xong. Đồ ăn cũng thường nhưng được cái view đẹp.
Ăn xong buffe là 22h, nhóm đi chợ đêm neon.
Ngày thứ 5 (9/9)
Vì là ngày cuối nên tranh thủ đi mấy nơi gần, nhóm mình đi siam center xong rồi đi big c mua quà và nhanh nhảu ra sân bay về VN.
ĂN GÌ?
Mình ko ăn được đồ ăn Thái vì món nào cũng ngọt và cay ). Bạn nên nói “no spicy “ để họ cho bớt cay nhé và nên thử món truyền thống thái lan có mặt ở tất cả vỉa hè: tomyom, pad thái cá nướng muối , xôi xoài, trà sữa thái và thịt xiên nướng....
MUA QUÀ GÌ?
Mình mua tinh dầu, xà phòng thơm, sáp thơm, bánh kẹo hoa quả sấy....)
MỘT SỐ LƯU Ý
-Đừng bao giờ hỏi đường taxi hay tuk tuk. Hãy hỏi người dân vì họ rất nhiệt tình và thật thà=)).
-khi thanh toán grap hay line man hãy bo thêm 20b-30b cho lái xe vui vì giá 2 xe đó rẻ hơn so với taxi và ko bị lừa.
-lái xe ở Thái lái rất nhanh toàn 100km/1h, ban đầu ngồi xe mình hú hồn luôn, xong cũng quen. Nên đừng bao giờ tự ý sang đường khi đèn đỏ chưa dừng.
-khi đi du thuyền sẽ có 1 nhóm người mẫu đến cài bông hoa lên ngực bạn và mời bạn chụp ảnh. Đừng có vui mừng và xoắn xít lên. Vì lát nữa họ sẽ tìm bạn đưa 1 bức ảnh bạn chụp cùng họ rửa ra và xin thu của bạn 200b ). Nếu ko muốn lấy hãy nói ko mang tiền theo.
-khi xem sex show ở pattaya nhớ mang hộ chiếu vì họ sẽ kiểm tra xem bạn đã đủ 18t chưa.
LIÊN HỆ
-anh Tuấn book khách sạn sdt 0932323418
-chị Quỳnh bán vé sex show 800b. Sdt 0806678076 (bên Thái)
-xe van 10 chỗ từ bk đi pattaya sdt (bên thái) 0830584981.
Tổng chi phí cho chuyến đi này 5tr mỗi người chưa bao gồm vmb. Tuy ko rẻ nhưng nhóm mình đã có những trải nghiệm tuyệt vời và những kỉ niệm ko thể nào quên tại đất Thái. Nhóm đã ko bị lừa 1 lần nào, cũng ko bị mua đắt 1 món đồ nào, đều sử dụng triệt để các mã ưu đãi khi đặt vé. Với lần đầu đi như vậy mình thấy rất đáng giá rồi và sẽ quay lại Thái vào lần sau. xem tiếp
[ 11/10/2018]
Mình đã nhá hàng vài tấm ảnh với mục đích muốn khoe với mọi người về chuyến đi của mình từ mấy hôm trước rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới edit xong toàn bộ hình ảnh, và cả video bọn mình quay được trong chuyến đi lần này, mọi thứ đẹp ngoài sức mong đợi mình xin tổng kết 1 chút, up lên đây để năm sau và nhiều năm sau nữa, facebook sẽ nhắc lại xem như 1 kỉ niệm Hôm nay, mình sẽ nói về 2 nơi mình đã đặt chân đến là Châu Đốc-An Giang và Tp Cần Thơ
Châu Đốc- An Giang
Nên đi Châu Đốc vào mùa nào?
Thật may mắn khi mình đến thăm CĐ vào tháng 10-11 là mùa nước nổi, mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết ở CĐ khá ôn hoà, thích hợp để đến thăm quan quanh năm nhưng vào mùa này vẫn đẹp nhất
Phương tiện để đi CĐ?
Mình đi xe khách Phương Trang khởi hành tại BXMT mất 6t để đến được CĐ
Sdt Phương Trang CĐ: 0276 3565333
Sdt Phương Trang TpHCM: 028 38333468
Ở CĐ 2 ngày, ngày thứ 3 mình di chuyển đến Cần Thơ cách CĐ 120km
Đến đây ăn gì???
Thật sự mình khá là ngưỡng mộ những món ăn ở đây, quá ngon, quá nhiều và quá rẻ, mình mù đường nên chỉ biết ăn và ăn, ở đây có nhiều món mình chưa ăn bao giờ cả, và cũng có nhiều món đã ăn ở Hcm rồi nhưng thật sự hương vị khác hẳn những nơi copy paste ))
- Lẩu mắm
- Gà nướng Hồ Ô Thum ( đi 45km để có thể ăn được nó, nhưng không thất vọng nhé, rất ngon! )
- Quán Bảy Bồng 2 ( ở đây bán nhiều món lắm nên mình ăn ở đây 2 bửa tối luon, khỏi phải tìm địa điểm, điểm cộng là quán sạch và đồ ăn ngon, chưa tìm ra điểm trừ )
- Bánh mì Bé- cổng vào chợ CĐ ( muốn mua phải xếp hàng vì khá đông)
- Bánh bò thốt nốt, Ba khía, đặc biệt là mắm. Mắm ở đây mùi rất thơm, không bị mặn sộc vào mũi như mắm ở miền trung.
- Chuột đồng: ai gan dạ thì nên ăn vì đặc sản mà. Còn mình mới nghe tên thôi đã hồn siêu phách tán
Đến đây ở đâu?
- Ở CĐ có 3 ks ở trung tâm tp dễ di chuyển là Hùng Cường, Hạnh Pháp, Đại Lợi. Mình ở Hùng Cường nha, ở dưới Ks là Công Viên bán nhiều đồ ăn vặt lắm.
Đến Đây chơi gì?
- Ngày đầu tiên mình đi Rừng Tràm Trà sư,xuất phát từ Châu Đốc: đi theo tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương nối tiếp với Quốc lộ 91. Khi đi qua Cầu Trà Sư của thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên thì rẽ trái theo kênh Trà Sư thêm vài km nữa là tới Rừng tràm Trà Sư.Hành trình bắt đầu từ đây, những chiếc thuyền máy hoặc ghe thuyền nhỏ bắt đầu chở du khách mỗi thuyền từ 3-5 người để đi sâu vào tận ngóc ngách của rừng tràm ( 150k/ thuyền) . Mình ăn uống, chụp ảnh ở đây, và thuê ghe chèo tay đi tham quan rừng tràm nhé, bèo ở đây phủ kín cả mặt nước cứ như 1 chiếc thảm xanh trải dài trên mặt. Về đây mình được đội nón lá, được đi thuyền độc mộc, được đắm mình vào thiên nhiên, có ai thấy mình giống con gái miền tây không hhahaaa
- Hồ Ô Thum- Núi Cô Tô
- Hồ Tà Pạ
- Những cánh đồng thốt nốt trải dài trên con đường lên Núi Cấm ( mình đã từng nghĩ hình ảnh những cánh đồng xanh mướt, cò bay thẳng cánh, những đàn vịt được lùa về sau buổi chiều tà chỉ còn ở trên phim ảnh hahaa mn xem thêm video để cảm nhận nhé )
- Các đền chùa Miếu mạo của người Chăm, thánh đường của người theo đạo Hồi... nói chung nhiều lắm luon, chắc đi cả tuần cũng không hết!
Cần Thơ
- Đi CT thì nhất định phải đi Chợ nổi Cái Răng nhe, đây là địa điểm du lịch đặc trưng nhất nên khách du lịch đổ về rất nhiều, chợ khá tự nhiên, mọi người buôn bán rất tấp nập. Tuy nhiên nên đi sớm vào giờ họp chợ. Mình đi tầm 9h nên chợ thưa rồi, nhưng vẫn cho khách tham quan nha. Mình thuê tàu để tham quan chợ, nếu thích có thể kêu họ chở qua Lò làm Hủ tiếu gần đó để tham quan, nhưng lưu ý đừng đi sớm, vì cái đó cần có nắng để phơi. Đi sớm chả có gì để xem
- Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ
- Ăn uống thì mình chỉ ở có 1 ngày thôi, nên mình ăn chủ yếu bên An Cá Lóc, quán này mình chấm 10/10 luôn, tại có món cá lóc nướng,ốc nướng tiêu mình thích hihi lẩu cá cũng ngon nữa. Mỗi phần ăn khá rẻ mà ăn còn thừa nữa cơ, nói chung ngon bổ rẻ
- Mình ở Mường Thanh, nhưng khuyên mn nên ở Vinpearl Cần Thơ, ngay dưới là vincom luôn. Ở trung tâm đi đâu cũng gần, còn không thì ở Iris hotel cũng ok
Đây là lần đầu tiên mình đi Miền Tây, thật sự quá cảm xúc bởi chẳng nghĩ Việt Nam mình xinh đẹp như vậy đâu đi đi các bạn ơi! Quê hương chúng ta đẹp vô cùng..
Thay mặt Đảng và Nhà nước chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến photo hay khẩu nghiệp Kiên Anh Lê xem tiếp
TẨY CHAY PAPA CHICKENS
Rất ít khi review nhưng vì bức xúc quá nên phải đăng lên cho mn biết ạ. Hôm nay mình có tới ăn ở papa chicken Mỹ Đình và vô cùng tức giận vì đã bị phân biệt đối xử giữa NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI HÀN. Thông thường khi đi ăn ở quán Hàn các bạn sẽ thấy được free một bình nước đá. Hôm nay vào quán mình có gọi 2 chai nước lọc sau đó chợt nhận ra bàn bên cạnh( 2 người Hàn) đang ăn có bình nước lọc free và mình có gọi nhân viên ra để hỏi về bình nước free đó thì nhận được câu trả lời là: GIÁM ĐỐC BÊN EM DẶN LÀ CHỈ NGƯỜI HÀN THÌ MỚI ĐƯỢC FREE NƯỚC LỌC CHỊ Ạ. CÒN NGƯỜI VIỆT THÌ KHÔNG ĐƯỢC MANG NƯỚC CHO KHÁCH Ạ. Nghe xong thực sự là vô cùng bức xúc vì bản thân mình đi ăn ở rất nhiều quán hàn và chưa bao giờ có kiểu phân biệt như vậy. Thực ra 2 chai nước nó không đáng bao nhiêu nhưng không thể chấp nhận được cách phân biệt đối xử của chủ quán. Cùng một món ăn cùng số tiền tại sao chỉ ngưoi Hàn mới được phục vụ miễn phí còn chúng ta phải trả tiền vì là người Việt Nam
Mong các bạn tẩy chay quán này để cho họ thay đổi cách suy nghĩ về vấn đề này xem tiếp
REVIEW TAM ĐẢO TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)

- Giữa mùa hè mình lên Tam Đảo tránh nắng nóng. Không xem thời tiết lên đến nơi cả 3 ngày trời đều có mưa cả ngày, chỉ bé bé thôi nhưng lại đủ khiến cho cả thị trấn đắm chìm trong sương và cảm giác lạnh giá như đầu mùa đông.
- Chưa bao giờ mình lại thấy đi du lịch thời tiết không nắng mà lại thích như vậy. Cảm giác không khác gì đang ở Đà Lạt vậy.
- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
- Từ Hải Phòng lên Hà Nội.
- Từ Hà Nội đến Tam Đảo (Đi xe Limousine nhanh và tiện lợi)
+ Giá Limousine Green Limo: 240k – 260k – 300k /người/khứ hồi (Tùy ghế). SĐT: 0852168333 hoặc 0963291291
+ Xuất phát: Hà Nội (7:00 và 10:00), Tam Đảo (12:00 và 14:00)
Di chuyển tại Tam Đảo
- Các điểm tham quan ở Tam Đảo khá gần nhau.
- Để thuận tiện di chuyển bạn cứ chủ động thuê 1 chiếc xe máy. Đến đó hỏi Homestay hoặc xung quanh đó. Giá: 200k/xe/ngày.
Khách sạn:
- Nói chung là phòng ở Tam Đảo không có chuyện là rẻ đâu. Mặt bằng chung là khá cao hơn so với các khu du lịch khác.
- Bình thường mình hay khuyên mọi người là Đặt phòng qua Booking hoặc Agoda.
- Nhưng với Tam Đảo thì các bạn cứ tìm thẳng kênh Đại lý nếu đặt phòng 4 sao (Không có 5 sao ở Tam Đảo) thì giá sẽ rẻ hơn. Vì nhiều khách sạn, Homestay cũng không có làm việc thông qua các App trung gian đâu.
- Mình lựa chọn: TAM ĐẢO BELVEDERE RESORT.
+ Có bể bơi vô cực.
+ Resort 4 sao lớn nhất ở Tam Đảo (Ở đây không có khách sạn, Resort 5 sao).
+ Khu vực Resort khá yên tĩnh, view núi rừng hút tầm mắt.
+ Giá: 2200k/ đêm (Deluxe hướng núi)
Thời điểm thích hợp đi Tam Đảo
Chắc đối với mình thích hợp nhất là Mùa hè (T6 – T9)
- Cái nắng của mùa hè lên Tam Đảo sẽ bị dập tắt hết.
- Cảm giác như Sapa, Đà Lạt ấy.
- Mình đi mùa hè mà vào đúng mấy ngày sương giăng kín lối, trời se lạnh, có chút mưa. Y hệt như khung cảnh mùa đông trên Sapa.
Thời gian thích hợp lưu trú Tam Đảo
- Thực ra 2 ngày 1 đêm là nếu tham quan thì cũng hết được Tam Đảo.
- Nhưng chủ yếu mình đi nghỉ ngơi nên dành 3 ngày 2 đêm. Cứ đi thong thả, ăn uống, nghỉ ngơi.
Ăn uống
- Bánh cuốn Tam Đảo.
- Ngọn su su xào.
- Thịt lợn đồi nướng xiên.
- Cá bống suối.
- Lẩu cá tầm.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN STUDIO, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TAM ĐẢO 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Mai Châu)
- Hải Phòng – Hà Nội:
+ Xe Hải Âu bến Cầu Rào (8:00 – 9:30)
+ Giá vé: 100k/người.
- Hà Nội – Tam Đảo:
+ Xe Limousine Green Limo (10:00 – 11:40)
CẦU MÂY STUDIO
- Đây là nơi Check – in rất hot ở Tam Đảo.
- Nổi bật là cây cầu tre lơ lửng giữa vùng trời trắng sương mù ôm trọn thung lũng bên dưới.
- Bên cạnh đó có thêm cả Cầu thang “bắc lên thiên đường” và bể bơi vô cực (Chủ yếu để chụp ảnh thôi).
- Giá vé: 15k/người.
SAKE GARDEN STUDIO
- Phim trường Sake Garden là sự phối hợp hài hòa giữa tông màu dễ thương, tươi sáng như tông màu Pastel lãng mạn của bối cảnh.
- Xung quanh được bao quanh bởi rừng thông hơn 100 năm tuổi, một bên là thung lũng có thể nhìn ra toàn cảnh cánh rừng nguyên sinh của Tam Đảo.
- Phim trường còn được trang bị thêm xích đu, tổ chim, nhà gỗ... càng tạo thêm nhiều bối cảnh đẹp cho bạn thỏa sức chụp hình.
- Giá vé: 35k/người.
CỔNG TRỜI
- Từ cổng trời Tam Đảo nhìn xuống sẽ thấy hình ảnh thị trấn xa xa ẩn hiện trong làn sương huyền ảo.
- Không những vậy nơi đây còn là địa điểm săn mây quen thuộc của dân phượt.
VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo)
- Ở đây cũng là 1 nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh Tam Đảo ở 1 góc khác – góc view hiện đại hơn.
- Góc view ở đây sẽ nhìn được ra toàn cảnh những khách sạn, Homestay đẹp của Tam Đảo
QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
- Quán gió Tam Đảo là một trong những điểm view sống ảo cực chất, nơi được mệnh danh là “Quán cà phê trên mây”.
- Quán gió cũng chính là nơi lấy bối cảnh bộ phim “Về nhà đi con” nơi mà Thư – Vũ hẹn hò.
- Ngắm hoàng hôn tại đây cùng người mình yêu cũng là điểm không thể bỏ qua.
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
RỪNG TRÚC
- Chính là đường dẫn từ cổng vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn bạn sẽ thấy khung cảnh rừng trúc bao quanh.
- Chụp 1 kiểu ảnh ở đây cũng như kiểu chụp rừng trúc ở Nhật ấy.
ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN
- Cũng nằm trên đường lên Tháp truyền hình, nhưng chỉ cần leo khoảng 300 bậc thang đá, nằm ở bên trái của đường đi bạn có thể ghé vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn.
- Ngôi đền linh thiêng, cổ kính lưu giữ một truyền thuyết đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.
THÁC BẠC
- Đây là một thác nước tuyệt đẹp nằm ẩn mình trong núi.
- Dòng nước đổ từ trên cao hàng chục mét, tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng quyến rũ.
QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO
- Nằm ngay ở chính giữa thị trấn Tam Đảo.
- Quảng trường là một khoảng sân rộng với các bậc thang lớn được làm bằng đá tựa như quảng trường Sapa.
- Đến đây chủ yếu để check-in với chữ TAM ĐẢO nhiều màu sắc cho người ta biết mình đã đi Tam Đảo Kaka.
NHÀ THỜ ĐÁ
- Nhà thờ đá Tam Đảo nổi bật với kiến trúc đậm chất phương Tây là một trong bốn nhà thờ đá nổi tiếng nhất Việt Nam.
ROCK CAFE
- Rock Cafe là quán cafe nằm ngay trong trung tâm thị trấn Tam Đảo, được thiết kế theo kiểu áp mái bằng gỗ.
- Bước vào Rock Cafe, bạn cảm thấy như bước vào một căn biệt thự cổ châu Âu với những bộ sofa sang trọng phù hợp với những bức ảnh sống ảo.
- Đồ uống đa dạng, giá cả hợp lý.
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Ở Resort BELVEDERE 3 ngày. Nên ngày cuối cùng trước khi về mới dành thời gian tham quan quanh khu này và bơi cho thích.
BỂ BƠI VÔ CỰC (BELVEDERE Resort)
- Bể bơi ở đây có tầm nhìn ra những dãy núi trùng điệp mây mờ bao phủ.
- Do bể thiết kế tràn bờ, vị trí trên cao nên khi bơi ở đây có cảm giác lơ lửng giữa lưng chừng núi.
CẦU TREO (BELVEDERE Resort)
- Thử tưởng tượng khung cảnh một chiếc cầu treo, phía trước là mịt mờ sương khói, ở phía bên kia là rừng già xanh ngắt dẫn lối vào nơi hoàn toàn khác, một không gian thật ma mị.
DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Tam Đảo - Hà Nội:
+ Xe Limousine Green Limo (12:00 – 13:40)
- Hà Nội - Hải Phòng:
+ Xe Gia Lâm bến Cầu Rào (14:30 – 16:00)
+ Giá vé: 100k/người.
TÓM LẠI
- Nếu các bạn thấy thành phố ngột ngạt quá thì hãy xách Balo và lên Tam Đảo ngay đi nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG 2431771&type=3
23. TAM ĐẢO - THỊ TRẤN TRONG SƯƠNG 5027530&type=3 xem tiếp
Nhà hàng chạy khuyến mại 99k đến ngày 27 thì phải và tôi không kịp ăn, vậy nên tôi đã book bàn cho buổi trưa nay - thứ 7 ngày 29 tháng 7 này. Trên page đề số điện thoại, tôi gọi mấy lần đều không ai bắt máy nên tôi phải inbox qua page, thì thấy người ta confirm. Ok thôi cũng được. Đến trưa nay tôi đến, xe thì nhiều mà không có bảo vệ dắt xe, làm ny tôi phải hí hoáy tìm chỗ để xe cho gọn. Ừ thôi nhà hàng họ đông mình thông cảm. Đến lúc tôi vào nhà hàng, họ đưa menu, tôi mới gọi lẩu Thái và một số đồ nhúng, thì đợi 5' sau bạn nhân viên quay lại bảo tôi là:
- Dạ anh chị ơi nhà hàng em HẾT lẩu Thái anh chị đổi qua ăn lẩu Kingkong (hongkong) giúp em. Dạ lẩu Hongkong nhà em cũng ngon lắm ạ!
Các ông ạ! Với kinh nghiệm đi ăn lẩu hàng chục năm trời của tôi, tôi đã biết thừa các nước lẩu Kingkong này nó nhạt hơn cả nước ốc, nên tôi mới nhẹ nhàng bảo bạn nhân viên là
- Ok vậy mang lẩu cho mình kèm theo 1 lọ sa tế nhé.
Và cùng lúc đó thì tôi đã chửi thầm trong đầu là "Đm nhà hàng làm ăn kiểu đéo gì 12 giờ trưa hết lẩu thái vậy????". Và sau đó thì mọi đồ nhúng tôi gọi được mang lên rất nhanh và đầy đủ, nhưng 20 phút sau tôi vẫn đéo thấy cái nồi nước lẩu được mang lên. Cáu quá mới ra bảo thì nhân viên huỵch toẹt cho câu
- Dạ nhà em đông khách anh chị thông cảm. Em mang lên luôn đây ạ!
Rồi cuối cùng sau hơn 20 phút thì cũng có nồi lẩu được mang lên. Y như dự đoán, đm các ông ạ, nước lẩu nhạt thênh thếch ối làng nước ơi. Tôi lại phải xin gói gia vị và đổ gần hết cả lọ sa tế vào nó mới được cái nồi nước như ảnh đấy )))))) Ừ thì cũng thôi. Lỡ rồi thì ăn. Người ta đông quá còn thiếu sót, thôi thông cảm. Nhưng mà tức nước thì vỡ con mẹ nó bờ! Ngay sau khi tôi vào khoảng 10 phút thì có 1 bàn của các chị có mấy bé nhỏ (khoảng 7 người) đi vào ngồi cạnh bàn tôi. Và tất nhiên bàn của họ được phục vụ nhanh hơn! Nhưng chuyện đó bỏ qua một bên đã. Cái cốt lõi là đến lúc tôi ăn gần hết cái nồi rồi thì bàn bên các chị kia xin thêm nước lẩu. Và bạn nhân viên đã hỏi rõ to như cho cả thế giới nó biết:
.tháiiiiii... PHẢI KHÔNG Ạ?
Ôi cái đcm giọt nước cuối cùng làm tràn ly nhé. Thế là tôi gọi nhân viên lên nói cho một hồi, thì nhân viên bảo là sẽ xuống nói chuyện với BẠN Ý (Lúc đầu tưởng nói chuyện với quản lý nhưng hoá ra là nói chuyện với cái bạn nhân viên order đồ cho tôi). Xong lúc lên thì nào là "Bạn ý nghe nhầm bếp", rồi "Thay mặt bạn ấy em xin lỗi anh chị". Đéo có một câu discount hay là thôi không tính tiền nữa, cũng đéo báo với quản lý để quản lý lên xin lỗi, mà lại càng đéo phải cái bạn đã order cho mình lẩu Kingkong xin lỗi, mà lại là một bạn nhân viên nào đấy đi ra thay mặt xin lỗi, còn cái bạn nhân viên làm sai thì thấy mất hút. Ô hay nhỉ phục vụ kiểu gì????
Sau đấy khi bọn tôi xuống tính tiền và bạn quản lý bảo bọn tôi thanh toán 291k (2 buffet 129k và 1 coca 1 nước suối) thì ny tôi mới bảo
- Nhưng anh không hài lòng với cách phục vụ của bọn em!
Thì bạn quản lý hỏi lí do, bọn tôi lại phải giải thích thêm 1 lượt TẤT CẢ những cái lỗi các bạn nhân viên đã mắc phải (việc order sai nước lẩu là cái lớn nhất nên tôi kể ra, mấy cái nhỏ nhặt thì thôi ai cũng có thể mắc thì tôi cho qua các ông nhé). Và bạn quản lý bắt đầu CƯỜI CƯỜI và giải thích mấy cái rất xàm và không có thái độ gì là thật lòng xin lỗi và muốn đền bù.
Tôi với ny tôi mới hỏi là:
-Thế tức là bây giờ vẫn phải trả số tiền này, không có giảm giá gì hết đúng không? Cho dù lỗi không phải của bên bọn mình, là do lỗi của các bạn, tôi đến ăn và tôi hoàn toàn không hài lòng, mang tiếng là Buffet nhưng hỏi đến cái gì thì cũng bảo hết rồi thì tôi phải trả tiền để ăn cái gì????
Thì bạn quản lý mới bảo là:
- Dạ vâng em xin lỗi anh chị ạ. Lần này là do nhà hàng bên em sơ suất khâu phục vụ, LẦN SAU ANH CHỊ ĐẾN thì (ĐÉO PHẢI LÀ BỌN EM GIẢM GIÁ ĐÂU AHIHI ĐỪNG TƯỞNG NHẦM) bọn em sẽ PHỤC VỤ CHU ĐÁO HƠN Ạ!
Ô cái đm mày nghĩ còn lần sau à??? Hài hước vđ các ông ạ! Tôi chả nói gì nữa. Trả tiền xong, vứt cho bạn quản lý nụ cười nửa môi và lấy xe đi mất!
Đấy, thế mới biết cái văn hoá dịch vụ ở Việt Nam còn thấp kém thế nào! Chỉ mong các ông có mở nhà hàng, hãy chăm sóc khách hàng thật chu đáo. Các ông dù có bán đắt 1 tí mà tôi được quan tâm tận tình thì tôi cũng đến. Chứ đm đi ăn xong mà chỉ muốn đổ mẹ nồi lẩu vào mặt bọn làm ở đó thì hẳn không vui tí nào... Rồi hôm qua thấy thời sự đã đưa tin về vụ anh lơ xe đuổi khách nước ngoài xuống xe và chửi bới người ta, người ta cũng nói thẳng rằng chất lượng dịch vụ của Việt Nam kém quá. Cứ càng nhiều nhà hàng như thế này mọc lên, rồi tương lai đất nước này sẽ đi về đâu... thật quan ngại sâu sắc... ))) xem tiếp
Xin phép AD một chút
Mọi người có biết quán bia hơi nào ngon ngon, hợp lí để xem bóng cho trận Việt Nam hôm nay không ạ . Mạn Cầu Giấy, Ba Đình, Tây Hồ ạ ️️
Mình cảm ơn ^^ xem tiếp
ình không đi ra bè nuôi cá,lặn san hô nếu bạn nào muốn lặn ngắm san hô thì tầm 2triệu cho chuyến du lịch này nhé).
*Thời gian đẹp nhất để đến đảo Phú Quý là từ sau Tết Nguyên Đán đến khoảng tháng 5 là thời gian đẹp nhất để bạn khám phá hòn đảo xinh đẹp này.
Cách di chuyển ra đảo:
Để đến được đảo tất nhiên là các bạn phải đến Phan Thiết rồi, và từ Phan Thiết mua vé tàu ra đảo.
-Từ Sài Gòn về Phan Thiết bạn có thể di chuyển bằng xe hoặc tàu lửa.
-Nếu đi xe thì bạn có thể đi các hãng travel như: Tâm Hạnh travel, Hạnh Cafe travel, Phương Trang Travel.... giá vé tầm 130.000/1vé không khứ hồi nhé.
-Nếu đi tàu lửa thì bạn có thể mua vé tại ga Sài Gòn rồi từ ga Sài Gòn về đến ga Phan thiết.
Từ cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý có hai loại tàu để bạn lựa chọn.
chiều thời gian di chuyển (3-4 tiếng).
chiều thời gian di chuyển từ (2-2.5 tiếng).
Bạn có đi vào mùa cao điểm hay thấp điểm thì bạn nên đặt vé trước vài ngày để tránh trường hợp hết vé.
Nơi ở:
Trước khi đi mình có đọc một số bài review trên mạng thì tìm được một địa điểm cảm thấy hài lòng.Đó là Homestay Thảo Thuận.
ngày.
Homestay có máy lạnh chạy phà phà, lại sạch sẽ anh chị chủ cũng dễ thương lắm.
-Giá thuê xe máy 100.000/ngày.
Ăn uống:
Nhóm mình chủ yếu chạy xe máy lang thang trên đảo rồi thích gì ăn nấy với lại tụi mình có hai buổi trưa ăn chay tại chùa Linh Sơn nên cũng tiết kiệm được một số chi phí.
Theo mình giá cả đồ ăn tầm 20.000 đến 30.000/món.
Có ngày cuối tụi mình có tự đi chợ Ngũ Phụng mua ốc, nghêu, cá ngừ về nướng ăn tổng chi phí cho cuộc nhậu hoành tráng đó tầm 250.000/người.
lẩu ăn ngon, vừa miệng.
Điểm tham quan:
Đảo Phú Quý chỉ có diện tích khoảng 16km2 chỉ có 30 phút chạy xe máy là bạn có thể đi hết một vòng đảo rồi.
+Chùa Linh Sơn
+Bãi nhỏ
+Cột cờ Phú Quý
+Chùa Linh Quang
+Bờ kè
+Chợ Tam Thanh
+Vịnh Triều Dương
+Mộ Thầy Sài Nại
+Phong Điện Phú Quý
Trên là những địa điểm mình đã đi qua.
++++Những lý do du lịch đảo Phú Quý thu hút giới trẻ hiện nay .
-Mọi thứ ở đây đều rất rẻ tất cả không hề chặt chém.
-Phú Quý hòn đảo xinh đẹp còn rất hoang sơ.
-Ở Phú Quý miễn phí tất cả các nơi tham quan(những nơi mình đã đến nhà).
-Vừa túi tiền.
-Ngừời dân Phú Quý cực kì thân thiện hiếu khách, chân chất và thật thà.
Nếu có thời gian bạn hãy trải nghiệm vì đất nước Việt Nam còn rất nhiều nơi đẹp để ta trải nghiệm và khám phá.
P/s: Bài viết không có mục đích quảng cáo cho cá nhân doanh nghiệp nào cả đây là những kinh nghiệm của mình cái nào cảm thấy tốt thì mình đưa vàobài viết thôi ạ.
-Mong bạn nào chia sẻ hay lấy hình ảnh của Thạnh để quảng cáo thì Thạnh sẵn lòng và nhớ ghi nguồn giùm Thạnh nhé.





#2020 xem tiếp
PHỞ MẶN - MẶN THẬT CHỨ KHÔNG ĐÙA, THÁI ĐỘ MẶN, GIÁ CŨNG MẶN HÀNG ĐẦU PHỐ CỔ
____________
<bài viết không dành cho những ai Nhạt=)))>
34 Hàng Giấy (Gầm Cầu)
Thứ nhất là quán đã "quảng cáo" là Mặn nên các bạn cũng đừng vào chê mặn làm gì. "Mặn mòi" thế đấy là 20-30 năm nay đâu có ngày nào vắng khách đâu )
Mình ăn quán này khá lâu rồi, chắc cũng trên dưới 10 năm. Thề lần đầu đi ăn cũng Giật mình vì MẶN QUÁ MÁ ƠI. Xong cũng không hiểu tại sao mà vẫn nghiện, đến giờ thì chưa thấy gì Bệnh về thận ))). Còn quán Phở đến giờ chưa thấy nhạt đi . Bà chủ tên Hà, hay bà Hà Méo (đi ăn mà mèo méo meo mèo meo là bà cho đường quyền đấy nhé ). Nhìn mặt bà có vẻ cau có khó chịu nhưng không phải nhé, là do hồi trước bà bị tai biến thôi. Còn lí do tại sao lại là "Phở Mặn" thì do bà Hà ăn mặn quen rồi nên muốn "tạo nên một cộng đồng ăn mặn" giống mình )) Người ta truyền tai nhau gọi Phở mặn nên bà đặt tên vậy luôn. Nhờ vậy mới biết dân Việt Nam ăn mặn thật !
Hôm nay mình không ăn phở mà chỉ gọi Thịt, mà thực ra có thể 1/3 người ra đây chỉ vì Thịt bò ở đây rất là tươi ngon. Nhất là Lõi bò và món Lõi hầm. Một bát rơi vào 70-80k. Miếng thịt lõi thì khỏi nói, ăn đến đâu biết đến đấy, giòn có, mềm cũng có ăn chất lượng thật. Món Lõi Hầm thì mềm, đúng thật tan trong miệng. Thịt đều từ lò mang thẳng trực tiếp đến quán nên an tâm chất lượng.
Đúc kết lại vẫn LÀ MẶN. Ai thích dẫn Người yêu cũ đến ăn cho Bớt nhạt là hợp lí đấy ) Còn chê thì mời lên gặp bà Hà, Bà tặng cho nắm muối mang về
6h-14h chiều (trưa con gái bà bán bún chả ở đấy luôn)
60-80k xem tiếp
Rì viu SSSN....
Mùng 6 rồi nhưng giờ mới rảnh để đi xin man phép nói đôi lời
Thứ nhất đây là một bộ phim hài mang tính chất giải trí... Bộ phim đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là tạo tiếng cười cho khán giả... Chỉ là những tiếng cười nhẹ nhàng và nhân văn....
Thứ hai đây là một bộ phim hội ngộ đủ yếu tố : Gái, Gái đẹp, heo, heo cúng nên đây là một bộ phim xứng tầm phim điện ảnh Việt Nam
Thứ ba: lời thoại không hoa mĩ đậm chất nam bộ... Duyệt nè... Có rất là nhiều câu văn hay và ý nghĩa sâu sắc tạo ấn tượng mạnh cho ng xem....
Thứ tư nội dung: chỉ là mấy câu chuyện thường ngày loanh quanh mấy con bánh bèo và bánh chuối nhưng nó lại mang ý nghĩa nhân văn từ từng nv một,mỗi nhân vật đều có ý nghĩa và vai trò riêng không mới nhưng tròn trịa và hoàn chỉnh,chủ đề tình yêu trai gái là chủ đè mà không viết bao nhiêu cho đủ....
Thứ 5 diễn xuất : nam chính thì khỏi bàn mặc dù phải đóng 2 nv khác nhau vs tính cách và tâm hồn khacs nhau nhưng anh Trường Giang làm rất tuyệt bạn vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa 2 ng sinh đôi thì nam chính diễn quá ư là đạt, diễn viên nữ chính đẹp, ngon khỏi bàn tuyệt vời xuất sắc yêu
Đây là một bộ phim đáng xem về tình yêu và tiêng bạc nó dậy con người cách sống chứ không phải chỉ đơn giản là tồn tại
Nó xứng đáng đc công nhận vì nó chỉ dừng lại là phim Việt Nam xem tiếp
# Reviewcotam_ Share # Han Quoc
Hàn Quốc vào đông! Đây là chuyến đi công tác của em nên có những địa điểm em đến và rì viu chỉ là cảm quan dạo chơi cá nhân chứ không phải là 1 chuyến du lịch cụ thể. Không khuyến khích bà con nhà mình đi Hàn vào mùa đông ah. Em có thời gian làm việc với công ty đối tác là 1 tuần. Bay chuyến 1h45 rạng sáng ngày 10/ 01, hạ cánh ở sân bay Inchon lúc gần 7h sáng( giờ địa phương ) . Bình thường thì sẽ có xe đón nhưng hôm đấy e quyết định tự trải nghiệm nên mua vé xe bus express tự về chỗ ở ( cty em làm việc và chỗ ở là ở Siheungsi - 1 thành phố công nghiệp với rất nhiều công ty và các nhà máy sản xuất được đặt ở đây ). Từ sân bay Inchon về chỗ ở của e là 2 trạm dừng xe bus, lúc vào mua vé chỉ cần nói địa chỉ chỗ ở, nv bán vé sẽ tự tích trạm xuống và giá tiền cho mình sau đó thì hướng dẫn mình ra cột chờ xe bus đến đón thôi. Nhân viên bán vé rất nhiệt tình và thân thiện, tài xế xe bus cũng vậy chúng ta không phải lo lắng khi đi xe bus vì sợ vali hành lý cồng kềnh, các bác tài sẽ nhìn vé của chúng ta và tự biết điểm xuống sau đó giúp sắp xếp hoặc lấy hành lý khi đến trạm xuống. Riêng khoản này em rất ưng ý vì mọi người có thể tự tin đi du lịch 1 mình hoặc theo nhóm tự túc mà ko cần mua tour hay hướng dẫn viên. Các ngày thường thì e chỉ từ chỗ ở đến công ty đối tác làm việc. Hết giờ làm vào buổi tối thì đi ăn ở các nhà hàng. Em khá kén ăn và bị dị ứng với đồ hải sản nên món chủ đạo em chọn là thịt nướng, gà rán, canh cá, canh tương, cá nướng. Cua hoàng đế và tôm hùm ko dám đụng nhưng 2 món này ở Hàn gía khá là ok chứ không đắt. T7 và cn cả 2 ngày e ngồi trên ôtô và đi. Vì chỉ có 1 tuần nên ngày t7 và cn vừa tranh thủ đi gặp cty khách hàng khác vừa dạo chơi. Xe ôtô chạy hơn 3h liên tục mới tới 1 thành phố khác ở tận miền trung của Hàn Quốc, chỗ đó là Punggi - nơi nổi tiếng nhất về sâm của Hàn và chỉ đứng sau bắc Triều Tiên thôi ah. Bên cty e có hợp tác sản xuất máy nên trong lúc chờ cty đối tác sắp xếp lịch làm việc thì em tranh thủ đi chơi. Lại chạy xe hơn 50km nữa đến 1 thành phố khác, ở đây gọi là Andeongsi. Thành phố này có khu làng cổ rất đẹp. Khách du lịch đến đây chỉ có người Hàn, không có người nước ngoài. Các căn nhà cổ ở đây được xây từ rất rất lâu rồi giờ vẫn còn giữ được hình dáng cũ. Người dân sống ở đây được ở miễn phí, không phải đóng thuế hay trả tiền mua hoặc thuê nhà. Những căn nhà này được xây từ đất sét và lợp mái rơm rạ như giống như " Làng Vũ Đại " của Việt Nam vậy. Tất nhiên là hàng năm thì người dân vẫn được tu sửa nhưng những nét hoang sơ xưa cũ vẫn giữ được. Sau khi thăm làng cổ xong thì em quay về cty đối tác để làm việc. Một đăch điểm lưu ý đó là ở Hàn hầu hết địa hình là đồi núi. Nếu mọi người đi du lịch thì nên chọn hình thức di chuyển là tàu điện ngầm hoặc bus express và nên cân nhắc các địa điểm đến trước chuyến đi. Vì em đi công tác nên đi xe cty, tài xế người Hàn khá vui tính và giỏi tiếng Việt nên mặc dù quãng đường di chuyển xa, xay xe nhưng khá thú vị và giảm cảm giác mệt mỏi. Ăn uống thì em được chọn theo sự gợi ý, chỉ chọn ăn những món hợp với khẩu vị nên cũng không chia sẻ được nhiều. Sau mấy ngày ở đây thì 2 món e vote là thịt nướng và cá nướng. Chiều cn em từ Punggi chạy thẳng về Seoul, khoảng cách tầm 250km và thời gian là khoảng 3h đồng hồ. Ở Seoul có tắc đường 1 chút và đúng 7h tối thì em có mặt ở Hongdae. Hongdae là khu phố đi bộ giống như ở hồ Hoàn Kiếm hoặc Bùi Viện của TP Hồ Chí Minh. Có biểu diễn nghệ thuật( hát hò nhảy múa các kiểu ), ăn uống, mua sắm ( quần áo, mỹ phẩm ). Mấy anh bạn Hàn Quốc có khuyên em là không nên mua quần áo ở Hongdae nhé, lý do vì sao thì e hỏi nhưng các anh đấy ko nói nên em cũng không rõ. Chờ thêm bạn đến xong chọn quán ăn. Nhóm em có 4ng, chọn 1 quán và vào ăn chân giò nướng( phải nói thêm là em chỉ hợp đồ nướng khi ở Hàn thôi nhỉ ). Gọi món chung cho cả 4ng thì chỉ cần gọi 1 chân giò, xếp trong 1 đĩa to lắm ah, giá là 42.000kwon tương đương khoảng 850.000vnd. 반장 là các món ăn phụ đi kèm được miễn phí, ăn hết lại gọi không bị tính tiền ( khoản này em thích nhất vì được ăn salat thoải mái chứ bình thường người Hàn không ăn các món rau luộc hay nấu như người VN. Những ngày ăn cơm ở nhà ăn của cty chỉ có canh kim chi hoặc canh rong biển, rau thì là rau chân vịt xào nhưng người Hàn nấu ăn hay cho dầu mè nên ngấy lắm ah). Ăn tối xong bọn em lang thang tìm quán cafe ngồi chém gió. Lúc đó khoảng tầm 9h tối và bên ngoài vẫn đang rất náo nhiệt. Tầm 10h thì chia tay bạn bè e lên xe về chỗ ở là Siheungsi cách Seoul khoảng 30p đi ôtô. Nếu đi xe bus hoặc tàu điện ngầm thì e ko rõ nhé vì em chỉ đi xe cty đưa đón. Vì 2 ngày t7 và cn đã đi quá xa và quá nhiều nên sáng nay cty sắp lịch cho e nghỉ, chiều mới phải đến cty nên giờ e có thời gian ngồi rì viu lại cho mọi người đấy ah. 8h sáng ngủ dậy mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài là cả 1 màn sương mù dày đặc thế là em vôin vàng vệ sinh cá nhân xong rồi mặc thêm áo ấm với khăn mũ găng tay các kiểu e phi xuống dưới đi dạo 1 lúc xem tiếp
3) NOTE VỀ KHÁCH SẠN:
- Phần lớn khách sạn ở TQ vẫn dùng toilet bệ bệt, nên nếu muốn phòng có toilet bệ ngồi thì nên hỏi và yêu cầu trước.
- Khi check-in: xin bản đồ & nhờ nhân viên tư vấn lịch trình luôn (toàn bộ bản đồ đều là tiếng TQ nhưng nhân viên ks noted/marked những điểm quan trọng bằng tiếng Anh cho mình)
- Ý kiến cá nhân:
+ Nên đặt ks sớm. Mình tăm tia các khách sạn từ trước khi đặt vé máy bay. Chấm khách sạn nào thì đặt luôn khách sạn đấy. Có khi mình giữ phòng tại 3 - 4 khách sạn cùng lúc, rồi đọc feedback của các khách ở trước, sau đó hủy dần.
+ Nếu chưa chắc chắn ngày đi, các bạn nên đặt phòng ở booking.com, vì web này cho phép hủy trước ngày check-in 3 ngày & giá rẻ nhất nếu so với tripadvisor hay expedia. Tuy nhiên khi đặt booking nên đọc kỹ phần cancellation policy, giai đoạn cao điểm thì điều kiện hủy sẽ khó khăn hơn.
+ Nếu đi đoàn đông và đã chắc chắn ngày đi, nên đặt phòng trên airbnb: thuê riêng 1 nhà cho cả nhóm khi chia tiền ra thì rẻ hơn và mọi người cũng tự do hơn. Điểm trừ duy nhất: thanh toán ngay khi gửi booking (đấy là khi mình đặt phòng ở Nhật, còn các địa điểm khác ko biết có thế không)
+ Nếu đi 1 mình hoặc 2 mình mà thích giao lưu trao đổi thông tin thì đặt phòng ở các dorm, giá rẻ hơn rất nhiều và có cơ hội giao lưu với khách du lịch khác (thường là Châu Âu), hỏi họ kinh nghiệm lịch trình hay gì đó. Nhưng phải lưu ý BẢO QUẢN TÀI SẢN CÁ NHÂN VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ/ VỆ SINH CHUNG. Cái này là vì lợi ích của mình và tránh mang tiếng xấu cho người Việt Nam nhé!
+ Kinh nghiệm: khi web báo chỗ ở đã hết loại phòng mình y/c hoặc nếu đổi ngày thì giá tiền sẽ tăng lên, mình đã liên hệ trực tiếp với hostel ==> Kết quả: còn phòng + giá vẫn thế! Thế là mình tự đổi ngày với chỗ ở luôn!
Tạm thế nhé! Hy vọng bài viết có ích! xem tiếp
Chuyến đi cùng với người bạn thân là chuyến đáng nhớ nhất
Nha Trang - Vĩnh Hy - Phan Rang 3 ngày 2 đêmvới 1tr500k
- Ngày 1 :
Chúng mình đi xe máy xuất phát từ Đak Lak đi khoảng 4 tiếng thì tới Nha Trang ạ.
Tầm 12h tới nơi chúng m book phòng ở gần đối diện lotte mart giá 220k / ngày đêm .
- Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới 2h thì đi tham quan Nha Trang
- Điểm đầu tiên Chùa Long Sơn. Hôm mình đi trời nắng nóng quá nên chỉ vô checkin 1 tí rồi đi lên chỗ tượng phật lớn ngồi nghỉ r đi về .
- Tháp bà ponagar : giá vé 22k xui một cái là trời đổ mưa tầm tã thế là chả tham quan đk gì nhiều . Chờ tạnh mưa tầm 5h50 chúng mình ra về .Chúng mình ăn bánh canh ở dưới chân Tháp Bà luôn 20k 1 tô khá là ngon.
- Ngày 2 :
Chúng mình di chuyển ra Cam Ranh r ra Vĩnh Hy ( cung đường này siêu đẹp khá tốn thời gian để chụp ảnh luôn ý) Đi qua tp Cam Ranh tới Mỹ Thanh rẽ vô ngã 3 Mỹ Thanh vô Bình Lập đi đường này để qua Vĩnh Hy. Đoạn này nhiều bãi biển cực đẹp ( biển Bình Tiên , bãi Nước Ngọt ...)
Đường hơi vắng và xa nên mình khuyên mọi người nhớ đổ xăng đầy bình trước khi đi nhé . Ở đây có một số trạm dừng nghỉ chân tham quan chụp ảnh, có mấy cô chú mang nước uống đồ ăn từ dưới Vĩnh Hy lên bán cho khách tham quan . Giá cũng khá oke Mì Ly 10k , Nước ngọt tầm 15k. Chúng mình dừng nghỉ ngơi chụp ảnh chém gió với cô chú khá lâu . Người ở đây khá thân thiện cô chú cứ rủ lại ngồi chơi miết ^^. Tầm 11h thì đi tiếp .
Chạy thẳng xuống Vĩnh Hy ở đây có tham san hô bằng tàu Đáy Kính và ăn hải sản trên các nhà bè hải sản ở đây thì tươi ngon và giá rẻ hơn trên bờ luôn ý .
-Hang Rái : giá vé tham quan 20k thôi ạ ^^ vừa có thể tham quan vườn quốc gia núi Chúa luôn ạ . ( Mình khuyên mấy bạn nữ nên bôi kem chống nắng dày tí. Bác bảo vệ ở đây bảo một ngày Ninh Thuận bằng 1 tháng dưỡng da đấy. )
- Vườn nho Thái An : chạy thẳng từ Hang Rái ra Phan Rang là qua vườn nho Thái An ( vườn nho lớn nhất Ninh Thuận ) dọc đường này nhiều sương rồng lắm tha hồ checkin sống ảo.
Tham quan chụp ảnh free . Giá nho là 35k 1kg bạn tự chọn cắt luôn nhé. Còn có mứt nho , rượu nho, mật nho từ 45k tới 60k .
- Tháp chàm : Tầm 4h30 m chạy từ vường nho ra Phan Rang ( dọc đường này có biển Ninh Chữ, Hòn Đỏ mọi ng có thể ghé checkin ạ)
giá vé 15k
Tháp Chàm đây thì k to hoành tráng như ở Nha Trang nhưng mọi người cũng nên lên tham quan cho biết. Lên trên đây thì thấy cả thành phố Tháp Chàm . Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
- Tầm 5h30 chúng mình thuê phòng ở Như Ý Guesthouse giá phòng 170k / ngày đêm ( phòng sạch đẹp cô chủ thân thiện , phòng k rộng nhưng rất thoải mái)
Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới tầm 7h thì đi dạo đêm Ninh Thuận .
Bánh căn Ninh Thuận khá ngon ( quán Hương Quê cổng chợ đêm Ninh Thuận ) 1 dĩa bánh căn hải sản 45k có 3 loại nước chấm . 2 đứa m ăn hết 110k cả nước uống no căng bụng .
- Chợ đêm Ninh Thuận : đồ ăn vặt bao la trời mây giá từ 10k tới 25k , quần áo trang sức giày dép gì cũng có giá cả vừa phải .
Chợ đêm đây theo m thấy là đẹp hơn ở nhiều nơi luôn.
- Ngày 3:
- Đồi Cát Nam Cương : Đồi cát nên đi sớm đón bình minh với lại tránh nóng ( cách tp 7km ) Đi tầm 5h là đk ..
Gửi xe trong quán cf đồi cát giá 5k ở đây có cho thuê tấm trượt cát giá 10k ạ.
Đồi cát đây k rộng lắm nhưng khá đẹp ạ, lúc lên đây đang có mấy nhiếp ảnh gia đang chụp hình người chăm ^^ . Lên chơi một hồi tầm 7h chúng m về ăn sáng trên đường từ đồi cát về luôn .. Bánh canh giò 15k/tô ăn no nê mà còn ngon nữa .
8h chúng mình về trả phòng rồi ra đồng cừu
- Đồng Cừu An Hoà ( đồng cừu lớn nhất Việt Nam số lượng cừu ở đây cực lớn nhưng mà tuỳ vào may mắn của bạn mới tìm được cừu . ) Tầm 8h30 thì người ta thả cừu ra đồng ạ.
Đường vào đây khó tìm nên bạn chịu khó hỏi người xung quanh nhé . Cảnh ở đây đẹp vô cùng luôn ạ . ( phim trường phim chạy đi rồi tính ạ) Chúng mình đi trúng hôm ng ta thả ít cừu nghe bảo là đây ng ta trồng mía nên nhốt cừu k thả.
Tham quan xong 10h chúng mình theo quốc lộ 1a để về luôn ạ dọc đường này có nhiều điểm tham quan suối thác lắm ạ . Chúng m đi ra Nha Trang dừng ở tháp trầm hương dạo chơi ở biển 1 xíu ra Ninh Hoà ăn bún cá rồi về luôn ạ. Bún cá ở đây ăn 1 lần là nhớ thương mãi .
Tổng quan chuyến đi : Hết 1tr500k
Phòng ở: 390k 2 ngày
Xăng : 200k
Còn 900k là ăn uống và tham quan một số điểm du lịch .
Vì thời gian ít nên mình chỉ đi được ít nơi, ở Ninh Thuận nhiều điểm tham quan rất đẹp mà mình chưa đi tới được ( Mũi dinh " mông cổ của VN" , Làng gốm bàu trúc " làng gốm cổ nhất ĐNA" , Hòn Đỏ, Biển Ninh Chữ ,.... )
Bài viết của m chưa đầy đủ mọi người ai có thắc mắc gì cmt ở dưới nhé. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] MINI CHEESETART
Pablo Cheesetart - Địa chỉ: 1A Hai Bà Trưng, Hà Nội
Pablo là thương hiệu nổi tiếng ở Nhật, ngày hôm kia mới khai trương, hôm qua bắt đầu mở bán. Khá tò mò xem hương vị khi về Việt Nam như thế nào, trưa qua mình ra thử. Nhìn em Cheesetart size to thật hấp dẫn, ở giữa có nhân cheese trà xanh chảy, mochi và đậu đỏ, nhưng vì nhà chỉ có 2 người nên quyết định takeaway 2 em mini .
Măm miếng đầu tiền, vỏ bánh dạng crumbles ko rời rạc, khá chắc, khi cắt ko bị vỡ vụn, nhưng với mình thì hơi dày nên ko ưng lắm. Cả 2 vị đều có lớp phô mai kết cấu lỏng vừa phải, thơm, mềm, hơi chua nhẹ, ngậy nhưng ko ngấy, cũng ko ngọt quá, thích nhất là khi ăn vẫn còn âm ấm (ăn tại quán chắc sẽ ngon hơn). Vị Chocolate là tổng hợp giữa chua nhẹ và vị ngọt, đắng của chocolate, ăn ko thanh lắm, nên mình ko thích bằng vị Original. Ngoài ra, Pablo cheesetart có thể ăn nóng hoặc lạnh tuỳ thích.
So với các loại eggtart, cheesecake mình đã từng nếm qua, Pablo cheesetart khá thú vị, có dịp sẽ thử nốt 02 vị còn lại. Ở Thái có Pablo cheesetart trà sữa Thái, nên mình hy vọng là tương lai Pablo Việt Nam sẽ có cheesetart mang phong vị local, ví dụ như cốm hay cafe chẳng hạn.
xem tiếp
|Góc khen| Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh
Mình nghe đồn hãng này đang nổi tiếng dạo gần đây ở Đài Loan nên khi biết mở ở Việt Nam thì cũng tò mò đến thử xem như nào. Khai trương có ưu đãi mua 1 tặng 1 nên mình mua vị Trà dứa tứ quý xuân được thêm cốc Bưởi bá vương. Điểm cộng là cốc khuyến mãi được chọn tuỳ thích miễn là giá bằng hoặc nhỏ hơn giá cốc mình mua chứ không bị giới hạn ))
Trà bưởi thì hơi bất ngờ vì thấy để nguyên cả 1 miếng vỏ bưởi ở trong cốc, cốc thì to bự chảng luôn ấy. Họ bỏ cả tép bưởi vào nên kiểu cảm giác vừa uống trà vừa ăn bưởi thấy hay hay )) Đầu tiên uống vào thấy hơi đắng nhẹ, chắc là do vỏ bưởi, rồi càng uống thì vị ngọt ngọt thanh thanh của bưởi càng rõ không còn thấy vị đắng nữa. Người yêu mình hảo ngọt thường chỉ thích uống trà sữa k thích uống hoa quả nhưng uống trà bưởi này thì kết luôn ))
Cốc trà dứa tứ quý xuân thì kiểu như là sau bao lâu tìm kiếm vị trà yêu thích mình đã tìm thấy tình yêu trọn vẹn của đời mình ấyyy. Huhu mình yêu em ấy ngay từ ngụm đầu tiên. Bên trong là dứa thái nhỏ, vài miếng dứa cắt lát, mấy quả quất. Vị trà đậm, rõ, thơm nồng. Mình không thể diễn tả hết đc độ ngon của nó luôn ấy, recommend các cậu đến thử vị này nha. Lại còn đựng trong cốc nhựa cứng xinh dã man, mình dự định uống hết rửa đi để làm cốc đựng detox ))
Thật sự là mình không có gì để chê, chỉ có việc chờ hơi lâu do là mới khai trương mua 1 tặng 1 nên cũng không tránh khỏi được í À còn 1 cái mình để ý là ở đây có máy làm lạnh với làm đá riêng, không phải lấy đá k rõ nguồn gốc để làm nên là thiện cảm của mình với quán cũng tăng lên nhiều chút )) xem tiếp
Ở ĐÂU KHI ĐẾN CHÂU ĐỐC? Lần này Mèo ở 1 khách sạn ngay trung tâm tp Châu Đốc là khách sạn Trung Nguyễn, rất sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên nhiệt tình, ngay cạnh chợ và các tụ điểm. Gía phòng 150-250k/1 đêm. Địa chỉ Tại 86 Bạch Đằng Tp Châu Đốc nghen
Nếu ở Bình dân các bạn có thể tham khảo thêm Hải Châu Hotel, Đồng Xanh Hotel ... rất nhiều lựa chọn rẻ và tốt.
Nếu ở sang hơn thì nên ở Victoria nha. Tại đây có 2 cơ sở. Mèo ở 1 đêm tại Victoria núi sam lodge về cơ bản khá hài lòng, view đẹp, giá dao động từ 1200k/1 đêm trở lên. Có hồ bơi, hướng nhìn thẳng ra toàn cảnh Châu Đốc từ trên cao. View hồ bơi siêu đẹp, nhân viên dễ thương và hoà nhã. Mèo chấm 7,5/10 điểm điểm trừ là ăn sáng hơi chán, huhu.

ĂN GÌ Ở CHÂU ĐỐC ?
Má ơi, về lần 2 rồi mà tui vẫn chưa hết sốc vì đồ ăn ngon mà rẻ quá trời. Có hôm đi ăn tô bánh canh cá 10k, ngon hết xẩy. Trả tiền mà muốn khóc. Tui muốn sống nơi đây trọn đờiiiiiiii
Để Mèo liệt kê list các Món phải thử cho các bạn :
Cơm tấm – Lý Tự Trọng
Bún cá Bé Hai Châu Đốc – gần khu chùa Bồ Đề
Lẩu mắm – đối diện bến xe Long Xuyên hoặc chợ Châu Đốc
Lẩu trâu – quốc lộ 9
Bún nước kèn Châu Đốc ngã tư góc đường Phan Văn Vàng
Thốt nốt ướp lạnh, yaourt đá, chè bưởi, hàng chè thốt nốt siêu ngon 136 Nguyễn Văn Thoại (5k chè thường, 10k bịch chè thốt nốt huhu )
Bao tử cá, trứng lộn chiên mắm, bán đầy các ngã tư.
Bánh mì kẹp dì Bé
Xoài lắc mắm
Bánh canh giò heo
Bánh Phục Linh thơm thơm bùi bùi
Cơm gà Xối mỡ
Tất cả đều nằm trong Tp , đi vòng vòng là thấy bảng hiệu to chà bá, Mèo mù đường nhiều khi chỉ biết ăn thôi
.....
Trời ơi, đồ ăn nhiều lắm, kể hoài hổng hết. Kinh nghiệm là cứ thấy đông thì ghé ăn, AUTO NGON nha mấy mẹeeee.
CHƠI GÌ Ở CHÂU ĐỐC
Ghé Châu Đốc đương nhiên phải đến rừng Tràm Trà Sư. Là điểm nhất định cần tới. Đẹp ko cần nói, tui đi 2 lần luôn đó ) mùa chim đậu tíu tít càng vui.
Tiếp theo là Núi cô Tô, Phụng Hoàng Sơn, đi lên dốc siêu phê đứng trên cao nhìn nguyên chùm cảnh vật
Rồi đi chụp ảnh các hàng cây thốt nốt bao đẹp.
Các địa điểm nổi nổi thì Mèo liệt kê luôn nè:
Chùa Tây An
Đình Châu Phú
Làng nổi Châu Đốc
Miếu Bà Chúa Xứ
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Làng Chăm Châu Giang
Núi Sam
Chùa Hang
Các đền chùa miếu mạo của người chăm, thánh đường của người theo đạo hồi, những cánh đồng lúa chín.... nói chung nhiều lắm luôn, đi cả tuần không hết. Các bạn từ từ khám phá cà tìm hiểu nhé Miền tây rẻ lắm, con người thương lắm, đi về lại nhớ. Cả chuyến đi của Mèo chưa đến 3 triệu xuất phát từ Kiên Giang ( do Mèo đi từ Phú Quốc sang) đi từ Hcm còn rẻ hơn nữa luôn đó. Đi đi các bạn ơi, Việt Nam ta đẹp vô cùnggg
CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ
BÀI REVIEW NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC MÈO SẼ LÊN SAU HA, TẠI LƯỜI QUÁ xem tiếp

[Góc kiểm chứng] Ramen bình dân
——
Bỏ ra hơn 100k cho một bát mì chưa bao giờ là điều mình nghĩ tới, bởi một thằng tham ăn như mình sẽ vội quy đổi 100k đó ra 3 bát bún bò Nguyễn Ngọc Vũ, 7 cái bánh giò Nguyễn Công Trứ, 10 gói xôi xéo Hàng Bài hay 2 bát phở Thìn.
Và thực sự với mình nó chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mặc dù mình rất thích đồ Nhật.
——

Ở đây Ramen rẻ hơn mặt bằng chung, khi mà giá Ramen ở những quán nổi thường từ 150-180 thì ở đây có những bát rẻ chỉ 50k thôi.
Nhưng hôm nay mình thử bát Ramen Miso, vì thấy nhiều người gợi ý, lại có chữ must try, giá là 90k cho một bát( nếu gọi bát đặc biệt là 150k).
Hình thức: bát mì to thật sự, to hơn hai bát bún bò bình thường( vậy mà trong đầu nghĩ là đi ăn thanh cảnh cho biết). Trình bày không đẹp lắm(như tưởng tượng).
Mùi vị: khá thơm, có lẽ đây là mùi thơm của Miso(tương đậu nành).
Về món ăn:
- Nước dùng đậm vị xương, hơi béo nhưng không quá ngấy, tuy nhiên nó hơi mặn một chút so với những món nước mình ăn. Nói chung mình thấy ăn được chứ không hợp, không biết có phải vị Ramen chuẩn không nên không dám phán.
- Mì: thành phần được nhất trong bát mì, mì là mì tươi, zai vừa đủ, vuông vắn, đặc biệt không bị nát. Ăn khá trôi, tuy nhiên đúng là bát to nên mì khá nhiều( các bạn có thể gọi bát kiểu Việt Nam, sẽ được giảm mì còn 100gr thay vì 160gr theo kiểu Nhật nhé).
- Thịt có hai loại: lát mỏng và cắt vuông. Thịt cắt vuông sẽ mặn hơn thịt lát mỏng một tí, nhưng tóm lược chung là cả hai loại đều mặn, ăn cảm giác hơi hướng có vị thịt muối. Thịt lát sẽ hơi mỡ một chút.
- Trứng: lòng đào, ăn mềm, ngọt, tuy nhiên không phải kiểu ngâm tương(như đã đọc)
- Ngoài ra còn khá nhiều giá đỗ, bắp cải....
—-
Ăn Ramen phải ăn nhanh không mì nguội sẽ bị trương, và các topping nên ăn riêng rẽ, tức ăn một miếng mì, xong rồi gắp một miếng thịt nhai cảm nhận, rồi làm miếng trứng, thì sẽ trọn vị từng topping hơn là trộn hết lên gắp một gắp ăn hết(cái này tớ google âhhah). Tuy nhiên ăn về cuối sẽ cảm thấy mặn hơn, mình khá là dễ ăn nhưng cũng không hợp, nước húp trọn hết là vì “người ta bảo ăn ramen thì phải ăn đến giọt cuối cùng mới là tôn trọng đầu bếp”.
——
P/s: các bạn nếu chưa ăn bao giờ như tớ thì nên tìm hiểu, nôm na nó có các vị nước dùng như Miso(tương đậu nành), Shoyo(xì dầu), vị muối... rồi tìm hiểu cách ăn chuẩn nữa nhé. Hôm nay tớ đi vội nên vừa ăn tớ vừa ngồi đọc.
——

Chung kết: đây là một bát mì chất lượng, từ mì, nước dùng cho đến topping, sau khi ăn xong, khi ngồi viết bài này mình vẫn cảm nhận được vị đậm đà của nước dùng, chứ không lờ lợ như một số quán bún phở. Tuy nhiên mình không hợp, nên chỉ ăn cho biết.
Phục vụ thì rất dễ chịu, thoải mái.
——
My Oshi số 03 Lê Đại Hành, đầu bếp người Nhật nhé. xem tiếp
[HOÁ BÌNH YÊN Ở XỨ TRIỆU VOI]

(Còn nữa)
* Đây là câu chuyện kể lại những cảm nhận riêng của mình về một nơi ngập nắng. Một mảnh đất mà tụi mình đã cùng nhau ghé qua để rồi cùng nhau đem về những kỉ niệm thật ngọt.
* Đó là những ngày được bỏ những tất bật lại sau lưng, thả trôi đầu óc, dành tất cả những gì đang có để tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn nhất.
* Cũng như bao lần khác, vẫn là một chuyến đi không lịch trình, không kế hoạch, tất cả đều là ngẫu hứng.
-------/

tượng đầu tiên về Lào?
* Sau gần 18 tiếng vạ vật trên xe, chỉ toàn ăn và ngủ (chả khác gì lợn) thì tụi mình cũng đặt chân đến . Sau một chút lộn xộn ở bến xe, một chút đấu tranh tâm lí với bác tài thì cả bọn cũng đã đến được cửa hostel vào 3h sáng. Vâng, gần 1 tiếng đồng hồ tiếp theo ngồi vỗ đùi bồm bộp vì bọn muỗi đói ăn trong lúc chờ đợi lễ tân ra mở cửa. Tiên sư nó bên Lào nuôi lắm muỗi thật sự. Và khi mở cửa ra thì lễ tân không cho tụi mình gửi đồ hay checkin luôn các cậu ạ, dù đã rớt dãi xin xỏ. Ồ, bất ngờ chưa? Lại tiếp tục vật vờ đi tìm may rủi thôi chứ sao giờ. May còn có cái , nhờ sắc đẹp của nó mà cả bọn đã có chỗ trú chân sau 30p thuyết giảng của chú lễ tân người Pháp. Ấn tượng đầu tiên về Lào của mình là nhạt, cần thêm muối.
-------/
Tám đôi chuyện nhảm về những nơi tụi mình đã ghé qua.
(Viên-chăn)
* Theo cảm quan của riêng mình thì Thủ đô của Lào có đôi chút mờ nhạt. Nó không hẳn là yên bình, cũng không hẳn vội vã, nhịp sống của Vientine lơ lửng đâu đó ở lưng chừng. Mọi thứ ở đây chỉ dừng lại ở mức bình bình, bình bình và bình bình. Ngoài những điểm du lịch có chút chất riêng thì mình không mấy ấn tượng về văn hoá hay con người nơi này. Hoặc do tụi mình quá vội vã, chưa ở lại đủ lâu để đi sâu vào nó thì đã vội rời đi, nên trong mắt mình thì Vientine nhoè thật.
-------/

* Một không khí đậm màu hơn hẳn khi tụi mình vừa chạm chân đến. Thanh âm của nhạc đập thẳng vào tai từ mọi ngóc ngách, hàng quán. Dân du lịch ở khắp mọi nơi, cảm giác như dân balo ở đây có thể nuốt gọn dân bản địa vào mồm, sợ thật. Kéo theo đó hàng trăm loại dịch vụ mọc lên để phục vụ những kẻ vác balo. Thị trấn này nhỏ thật, nhưng lúc nào cũng nồng nặc mùi và âm thanh của tiệc tùng, xập xình bất kể sáng đêm.
* Chỉ đến khi bình minh bắt đầu trở mình thì lúc này tiệc tùng mới bắt đầu nguội dần. Đây cũng chính là khoảng thời gian ngắn ngủi mà dân balo trả lại giá trị thực cho VangVieng. Thời khắc này, có bao nhiêu ngọt ngào thì VangVieng đều trút hết để dành tặng những kẻ mơ mộng. Họ tản bộ dọc bờ sông, ánh mắt dõi theo những quả bóng bay và hít hà cái mùi trong lành của thị trấn lúc tờ mờ sáng. "Phải tận hưởng thật nhanh". vì họ biết rằng: Khi nắng lên, nó cũng sẽ kéo âm nhạc lên cùng. Và rồi mọi chuyện lại như chưa bắt đầu.
* Đối với những người thích sự tĩnh lặng thì nó có đôi chút khó chịu thật. Nhưng thôi, hãy cứ kệ nó, đừng quá bận tâm đến nó làm gì. Cứ hãy lắc lư và nhún nhảy cùng nhạc, rồi các cậu cũng sẽ nhận ra rằng: Nó cũng thật sự đáng yêu theo một cách rất riêng.
* VangVieng là vậy rồi, bồ bã và nhộn nhịp nhưng đâu đó vẫn có những nốt trầm và những khoảng rất lặng thật đẹp.
* Còn nếu các cậu muốn thực sự yên tĩnh. Hãy thuê một chiếc xe đạp, cùng tụi mình đạp ra ngoại ô. Lúc này sẽ không còn nhạc nhẽo gì nữa đâu, thề. Lúc đấy chỉ lo chổng mông lên đạp và thở thôi, có kịp nghe ngóng gì nữa đâu mà nhạc với nhẽo.
-------/

* Đối với những kẻ mê kiến trúc cũ như mình thì đây thật sự là nơi đáng để bị mê hoặc.
* Cố đô của Lào có nét gì đó u hoài và thật sự an yên. Nhiều bạn đến Luang Prabang rồi về so sánh nó giống Hội An thì quả thực không sai. Nhưng, Luang Prabang vẫn là Luang Prabang, nó chỉ có tương đồng đôi chút với Hội An về cái gọi là xưa cũ, còn kiến trúc và màu sắc thì đa dạng hơn nhiều.
* Chả hiểu sao, cứ đặt chân đến những nơi như thế này người cứ chây lười ra, vô tình kéo cả lũ cùng ì ạch theo. Suốt ngày chỉ tha thẩn ngõ ngách, ngó nghiêng nhà cửa, chui rúc vào chợ dân sinh, tìm và thưởng thức những món ăn địa phương.
* Mặt trời lên đỉnh đầu thì trốn về ngủ để tránh nắng, mát trời thì lại xỏ giày vào mà bước.
* Chiều đến lại vác nhau ra bờ sông ngắm mặt trời xuống núi.
* Đến tối thì nhất định phải kiếm được góc nào thật xinh. Để chi? Ăn đồ ăn Lào, uống bia Lào và lại luyên thuyên những câu chuyện về thế giới.
* Cảm nhận của tụi mình về Luang Prabang tối giản và dung dị lắm, nhưng khi ở đây các cậu mới cảm nhận được vị đặc trưng của Lào. Nó đậm đà và rõ nét lắm.
-------/

* Tụi mình đã bước qua 3 thành phố, mỗi nơi đặt chân đến đều để lại những cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược.
* Có thành phố bạn sẽ yêu, có thành phố bạn sẽ không yêu, thậm chí ghét nó. Nhưng hãy cứ đón nhận nó, và rồi nó sẽ trả lại cho bạn những gì ngọt ngào nhất.
* Đi không phải để thể hiện mình yêu hay ghét, đi là để khi trở về có thêm một câu chuyện để kể, hay đơn giản hơn thì đi chỉ là để được "chạm".
* Ở trên là tâm sự của một người già về những chuyến đi đã cũ. Mình hay cáu kỉnh khi thời tiết không tốt, cáu kỉnh khi gặp vài sự cố nhỏ trong hành trình..v.v. Nhưng đó là mình của ngày xưa, bây giờ mình đã chịu thả xuôi để tận hưởng chuyến đi, nên hành trình của mình bây giờ thật êm và mượt.
-------/
Tips đây tips đây.
Đầu tiên phải là sức khoẻ rồi. Hãy thử tưởng tượng thời gian nằm trên bus gần 60 tiếng, đi bộ + đạp xe (như tụi mình) trung bình 15-20km/ngày thì sức khoẻ nó quan trọng như thế nào
Chỗ nghỉ: Team toàn chân đi, chẳng đứa nào chịu ngủ nên cứ rẻ là book, đâu đó $5 cho 1 người/đêm.
Ăn uống: Ẩm thực Lào tương đồng với ẩm thực Việt Nam mình nên ai khó ăn, khó ở cũng cứ là yên tâm. Ăn uống thì mắc hơn bên Việt, Nhưng dù sao cũng tạm chấp nhận được.
Đi lại: di chuyển giữa các thành phố chủ yếu là Bus. Các cậu cứ hỏi mua vé ở hostel, lễ tân sẽ mua "hộ" và có xe pickup tận nơi.
Di chuyển trong thành phố thì xe đạp, xe máy có cả. Và điều đương nhiên là giá cũng phải cao hơn ở Việt Nam.
Tận thu: Đây là phương châm của Lào chăng? Thu được cái gì cứ thu. Vào khu du lịch mất vé đã đành, đi qua cầu cũng vé, leo núi cũng vé, đi vệ sinh cũng vé, lớ ngớ soi hộ cái đèn để sửa xe cũng tốn tiền. Với những kẻ rách đít như mình thì thiệt sự đáng ngại.
Thế thôi, hết rồi, có gì muốn hỏi các cậu cứ inbox hỏi nha, nhớ gì thì kể tất nà
-------/
- Chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc, vì sao các câu chuyện của mình chẳng bao giờ có lịch trình(ăn gì, ngủ đâu, chơi sao). Thật sự thì đa số những chuyến đi của mình đều là ngẫu hứng. Nếu thực sự muốn đi thì các bạn nên tự tìm hiểu, tự lên kế hoạch, viết cho riêng mình một hành trình thay vì bước theo dấu chân của ai đó. Cái gì của mình rồi mới thực sự đáng trân trọng. xem tiếp
Lễ hội pháo hoa bắt đầu từ tháng 6 kéo dài đến tháng 7 với sự tham gia của Việt Nam,... xem tiếp
[Góc khen chê]

Mì ramen ở đây rất ngon cơ mà toàn phục vụ người nhật là chính nên vào quán toàn xì xồ tiếng nhật tớ chả hiểu cái quần què gì ny tớ học tiếng nhật nên hiểu và gọi món mà phục vụ toàn bạn Việt Nam biết tiếng Nhật tớ gọi thêm trà bằng tiếng Việt mà các bạn ấy vẫn nói tiếng Nhật làm tớ đần thối như từ trên trờ rơi xuống vậy @@" bị tạo cảm giác như quán ko dành cho các bạn ko biết tiềng Nhật nên ngại sau chả đến nữa ==" nhưng mì ngon và chất lượng
Già trung bình 120k=>170k / bát
Địa chỉ 109 Triệu Việt Vương xem tiếp
** CHÚ Ý
- Phải có passport
- Xe máy chính chủ, xăng bán dọc đường rất nhiều.
- Đổi tiền USD hoặc tiền Riel tại cửa khẩu (ưu tiên USD vì có thể dùng ở Việt Nam)
- Biết tiếng Anh là 1 lợi thế hoặc phải học trước vài câu giao tiếp bằng tiếng Campuchia. xem tiếp
Mình đang học bên Trung ,nghe nói ở nhà đang hot trà sữa này ,bên Trung giá của nó 25k cốc to đùng nói chung giá ntn mình thấy chất lượng Ok và hợp lý ,uống luôn thì thấy ngon đậm vị ,trâm châu cũng ngon nhưng khuyên thật các bạn k nên bỏ 60-80k để order mất1 ngày về Việt Nam để uống (trừ những bạn gần cửa khẩu )vì lúc ý TS nó cũng k ngon như lúc đầu nữa vs cả các bạn bán hàng cứ quảng cáo quá lên trân châu ko cứng tủ lạnh thoải mái vs cả thương hiệu này bên này có 7,8 năm rồi ạ ko phải đang hot như các chị bán hàng nói đâu ạ nc e thấy ở nhà cứ hot girl dùng cái gì ăn cái gì thì thành hot xem tiếp
Mình đã hỏi khá nhiều khách du lịch nước ngoài đến với Đà Nẵng là:" Sao bạn tới Việt Nam mà không đến Hà Nội hay HCM mà lại chọn Đà Nẵng". Mình thấy khá nhiều người nước ngoài họ chỉ tới Việt Nam để tắm biển Đà Nẵng và đặc biệt là vào Hội An trong suốt kì nghỉ của họ.
Và câu trả lời là: "T thấy cực kì an tâm khi tới du lịch ở đây, tao không bị lừa gì hay chèo kéo trong cả chuyến du lịch của mình, chi tiêu thì cực rẻ. Tao nghe nói Việt Nam ô nhiễm lắm thế mà đến Đà Nẵng t thấy như bên nước tao vậy ^^."
Mình cũng sống ở DN được 3 năm rồi mà thật sự còn nhiều cảm xúc hơn cả quê đẻ ). Thế có được gọi là mất gốc không nhỉ
xem tiếp
Mình đang ở Ấn Độ? Ở Thái Lan? hay Myanmar vậy???
Sống ảo ở Hà Nội chỉ với 30k, bạn có thể quẩy tẹt ga và có những tấm ảnh lung linh không khác gì đi du lịch ở Bagan luôn
ĐỊA ĐIỂM : Làng Văn Hoá các dân tộc Việt Nam ( thuộc khu Đồng Mô - Sơn Tây )
Từ Hà Nội các bạn đi thẳng hướng Đại lộ Thăng Long khoảng 30km sẽ nhìn thấy biển chỉ dẫn lối đi Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ở vòng xuyến, đi theo lối ra thứ 1 là tới nơi..
Nếu đi xe bus các bạn có thể bắt tuyến xe 107 ( Kim Mã- Làng Văn hóa các dân tộc)- 9.000đ/lượt và mất khoảng 1 tiếng đến thẳng bên trong làng văn hóa các dân tộc.
GIÁ VÉ VÀO THAM QUAN : 30k/1 người (nếu có thẻ sinh viên thì chỉ còn 10.000đ/người, học sinh 5.000k/1 người)
Di chuyển : Vào trong làng mọi người đều di chuyển bằng xe điện
Vé xe điện là 30k/1 người, sinh viên chỉ còn 20k/1 người thôi mn chú ý giờ xe điện chỉ đến 5:00PM nên căn giờ về cho phù hợp, không là về bộ cũng mệt vì nó rất rộng và xa. Hoặc gần đến giờ mn có thể gọi vào số xe điện để không lỡ xe về: Hotline- 0246.2929.777
Ăn uống : Mọi người có thể ăn luôn tại đấy vì ở trong có khá nhiều cửa hàng bán đồ ăn hoặc mang theo đồ ăn sẵn ở nhà cho thoải mái.
Các bạn nên đi vào ngày thường để có những bức ảnh đẹp nha vì ngày lễ hoặc cuối tuần sẽ rất là đông
Khi chúng ta chưa đủ chín chắn và trưởng thành, chưa đủ khả năng tài chính cho bản thân và hơn thế thì đừng vội nghĩ đến việc kết hôn.
Hãy cứ tận hưởng tuổi thanh xuân được tự do làm những điều mình thích: có thể là nhuộm một màu tóc thật nổi bật, thử mặc những chiếc váy sexy hoặc xách ba lô lên và đi đến mọi nơi mình muốn xem tiếp
PHẦN 2: Kinh nghiệm đi Hải Phòng chỉ để ăn của bà mẹ bỉm sữa người Hà Nội

Sau khi no nê ở chợ Cát bi vớ tận 6 món - tôi chi hết 115k (ôi mẹ ơi quá rẻ). Tôi bắt xe về nhà nghỉ trên phố lê lợi ngay ngã 4 trại lính 380k cho 2 người vừa sạch sẽ vừa trung tâm - tắm rửa nghỉ ngơi và tiếp tục cuộc hành trình buổi tối
tối tôi chọn ăn ốc tại quán nổi tiếng nhất ngay đường lạch chay - ỐC THUỶ DƯƠNG
Chúng tôi ăn tại đây những món sau:
càng cù kì rang me (nước sốt me ngon vãi các mẹ ạ, thẳng cánh cò chắc đớp đc 2 cái bánh mì với nước sốt-ahihi)
Móng tay xào bơ tỏi (móng tay siêu ngon sạch tươi ) mỗi tội hơi nhiều bơ tí ạ
ngao hoa hấp ( cả 1 bát to 2 người ăn nhoè, nc hấp có cả me và dừa, nói đến thèm quá)
Môi đỏ luộc mắm ( đến HP các bạn chắc chắn phải ăn thử món ốc gì đoa luộc mắm nhé, Hà Nội ko ngon bằng đâu, ôi thôi, quên cả sầu)
hẳn 6 con hàu nướng mỡ hành béo ngậy ) 10k/con
Mẹ bỉm sữa đứng dạy thanh toán tròn 500k- với tui là cái giá no căng bụng và chấp nhận được
RỜI KHỎI ỐC TÔI LANG THANG PHI NGAY ĐẾN NƠI HOT HIT NHẤT
DỪA DẦM HIỀN BÉO ( nằm ngay đối diện nhà thờ trên đường Lạch Chay)
Đến đây cha mẹ ơi, người ta đóng thùng đi Hà Nội Quảng Ninh cả thùng 400-500 hộp, ngừoi mua về ă cũng tấp nập luôn
Quán mở từ 8h sáng các nàng ah
về cơ bản Dừa Dầm ở đây ngon hơn HN chắc vì ăn tươi luôn-25k/cốc , nhưng tôi sẽ bật mí tiếp vì phát hiện ra 1 quán ngon hơn )) ( điểm trừ là chân trâu nhỏ, ko có dừa mà tôi là fan của chân trâu nặn tay có viên dừa nhỏ )
RỜI QUÁN DỪA, tôi đến 1 nơi chỉ bán buổi tối —-> PATE CỘT ĐÈN
Mặc dù quá no nhưng tui chỉ có tối nay và sáng mai nên tôi quyết ăn cho đủ
Quán bé tí tẹo ngay cạnh cột đèn- pate thơm nức mũi người mua tấp nập
Ở đây bán cả bánh bao pate, bánh mì pate nhỏ to ,
Tôi ko phải fan của pate nhưng đây đúng là quán pate ngon nhất cái Việt Nam này- tôi thề
pate thơm lắm, mềm ngậy chứ ko đóng cục cứng cứng ( kể cả để tủ lạnh- tôi đã kiểm chứng vì sáng nay vừa đánh chén pate mua về từ hp quay lò vi sóng đây ạ )
BÁNH BAO VÀ BÁNH MỲ PATE ăn kèm với ruốc và bơ, dù đã no căng tôi vẫn nhét đc 1 cái bánh mỳ pate 10k vào bụng và tung tăng xách 7 lạng pate 100k mang về nhà nghỉ để mai về Hà Nội
==> Kết thúc 1 đêm xa con của bà mẹ bỉm sữa . Và cũng đến h làm việc rồi ạ
Các bạn cứ thẩm thực nha, tôi sẽ viết nốt phần 3 xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi ngày kia 26.10 mình đi Thái Lan hãng Thái Lion. Mình có mua hộ mấy bạn Thái Lan mấy hộp cao trà Actiso mang từ Việt Nam sang Thái. Tầm 10 hộp. Không biết lên máy bay có bị nhân viên an ninh kiểm tra không nhỉ ? xem tiếp
Review đảo Bình Hưng ( 7/12/2017)
Hi chào cả nhà.
Vừa rồi nhóm mình mới đi du hí ở đảo Bình Hưng về, nên hôm nay mình sẽ lên đây chia sẻ hết tất cả các kinh nghiệm cho cả nhà cùng biết nha.
8h sáng nhóm mình bắt đầu di chuyển từ trung tâm thành phố Nha Trang theo đường đi sân bay để đến với đảo Bình Hưng. Trên đường đi nhóm mình có đi ngang qua resort Sao Biển được mệnh danh là thiên đường sống ảo, nhưng vì thời gian không kịp nên không ghé được. Buồn
Di chuyển:
Hôm đấy nhóm mình có 5 người nên quyết định thuê xe tự lái thay vì chạy xe máy, vì trong nhóm mình có 1 bạn soái ca duy nhất biết lái xe. Phải nói rằng cung đường tuy có xa thật (khoảng 120km) nhưng bù lại cảnh 2 bên đường đẹp lắm lắm luôn. Cung đường này được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam nhé, không đi là uổng phí cả một đời người. Đã thế đường đã đẹp lại ít người nên chạy xe thích lắm luôn.
Còn nếu bạn không muốn loay hoay đi tìm và đặt dịch vụ thì có thể book tour Bình Hưng trong ngày để tham quan. Mình biết có một công ty chuyên tổ chức tour Bình Hưng trong ngày do bà chị mình đã đi và giới thiệu, nhưng vì nhóm mình thích tự túc nên không quan tâm lắm. Còn bạn nào muốn đặt tour thì có thể liên hệ qua số điện thoại: 0963983040 để được tư vấn nha.
Hoặc nếu bạn muốn đi tự túc thì có thể thuê xe máy khoảng 80k/ngày. Liên hệ số : 0977199917 để được giao xe tận nơi. Anh ấy tên Thành nói chuyện vừa dễ thương, lại đẹp trai, tư vấn thì nhiệt tình “các kiểu con đà điểu” nên nhóm mình quyết định thuê xe ô tô thay vì đi xe máy.
Đến nơi nhóm mình phải mua vé vào cổng Bình Hưng hết 20k/người. Sau đó gửi xe bên bờ và đi tàu qua (nếu ăn ở nhà bè nào thì bè đấy đón và không mất phí đi tàu). Ở đấy có cả nhà chờ tàu nên không sợ nắng, đứng chờ khoảng 5 phút là có tàu chỉ cần trước đó nói là ăn trưa ở nhà bè nào là người dân ở đấy sẽ tự động liên hệ giúp mình.
Nhóm mình ăn trưa ở nhà bè Hồng Nhàn .Ở trên bè có có rất nhiều hải sản tươi sống được nuôi trực tiếp dưới lồng bè, giá cả cũng không quá đắt chỉ khoảng 1tr2/1kg tôm hùm, 450k/1kg mực… Hôm đấy nhóm mình ăn tẹt tèn ten mà hết có hơn 1tr, ăn xong đứa nào cũng ôm bụng thở vì quá no.
Ngoài ra đến đây còn được “chiêm ngưỡng” 2 em cá Mú “khổng Lồ”, một em nặng 60kg và em nữa nặng tới 90kg. Hỏi ra thì biết 2 em này là “cục cưng” của nhà chủ đấy ạ, thế nên dù có bao nhiêu khách hỏi mua cũng không chịu bán.
Chiều khoảng 2h nhóm mình bắt đầu đi lên đảo để tham quan. Vì đường rất xa và phải lên dốc nhiều nên nhóm mình quyết định thuê xe điện để đi tham quan quanh đảo chỉ với 25k/người.
Điểm đến đầu tiên là Hải Đăng Hòn Chút, vé vào cổng hết 10k/người. Đứng ở nơi cao nhất của ngọn Hải Đăng có thể nhìn hết toàn cảnh đảo Bình Hưng, Bình Ba và một vùng rộng lớn của biển Đông. Túm cái váy lại là đẹp vô cùng. Nhưng gió ở trên này rất mạnh, nên cả nhà có ai đến đây nên cẩn thận nha. Ngoài ra nếu ai sợ độ cao không dám leo lên ngọn Hải Đăng thì có thể đứng dưới để chụp hình cũng đẹp không kém.
Sau đó nhóm mình tiếp tục di chuyển lên chùa Long Hưng. Ngôi chùa này rất cao, để tham quan hết chắc sẽ không tránh khỏi việc “đến cả thở cũng thấy mệt” nhưng nghe bảo ngôi chùa này rất thiêng nên nhóm mình ráng lê lết lên để tham quan. Lên tới nơi thì cảm thấy đúng là không uổng công chút nào.
Trên quãng đường đi từ ngọn Hải Đăng qua chùa nếu cả nhà muốn thì có thể ghé thăm bãi trứng nha, ở đây có một bãi đá với hình thù những quả trứng khổng lồ trông rất đáng yêu. Vì đường đi xuống hơi khó khăn kèm theo nắng 37 độ nên hôm đấy nhóm mình không ai ghé để rồi về tới nhà ngồi tiếc :((
Tham quan quanh đảo xong cũng mất 1h30, lúc đó trời cũng bớt nắng nên cả nhóm quay lại nhà bè để tàu chở đến Bãi Tiên tắm biển. Bãi biển ở đây rất đẹp, nước trong vắt, cát mịn không có đá nên tha hồ bung lụa. Có một chút bất tiện là chỗ thay đồ hơi xa nên mình khuyên cả nhà nên thay đồ bơi ở trên nhà bè sau đấy đi tàu đến bãi tắm luôn. Tắm xong thì lên bãi Kinh để tắm lại nước ngọt (Miễn phí).
Ở đây có dịch vụ lặn ngắm san hô chỉ khoảng 50k đến 70k thôi. Nghe bảo san hô ở đây đẹp hơn ở Hòn Mun luôn. Nhưng vì hôm đấy biển động nên nhóm mình không thể đi lặn ngắm san hô được. Tiếc lắm luôn, hứa hẹn nhất định phải quay trở lại lần 2
Tiếp đến nhóm mình chạy vào cả vườn nho Ninh Thuận để tham quan. Nho ở đây rẻ và ngon, giá cả chỉ khoảng 30k đến 40k/1kg đảm bảo không có thuốc trừ sâu nhé. Nhưng cái đội quân nhà mình ăn thì ít mà chụp choẹt thì nhiều thế nên chỉ lo đi Selfie cùng với mấy chùm nho thôi.
Khoảng hơn 4h chiều nhóm mình quay trở về lại Nha Trang. Muốn ở lại chơi thêm nhưng không có thời gian. Hứa dịp sau sẽ quay trở lại quậy tới bến luôn.
Cả nhà ai chưa đi cần kinh nghiệm thì cứ ib mình sẽ tư vấn nha.
xem tiếp
Việt Nam chiến thắng đại dịch xem tiếp
Ngọc Long Tuyết Sơn
Dạo gần đây theo như mình hóng hớt thì Lệ Giang có vẻ ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, thật sự mà nói Ngọc Long Tuyết Sơn thôi đã quá đẹp chứ đừng nói đến Lệ Giang hay Vân Nam. Rất may cho mình, ngày mình đi tuyết rơi lả tả, sau đó là trời trong xanh hẳn.
Nếu có nơi nào rẻ mà dễ đón tuyết nhất và gần Việt Nam nhất chắc không chỗ nào qua được Vân Nam vào mùa đông xem tiếp
Được cái ăn xong ra K-market xem đồ thì bất ngờ vì giá kem ở đây chẳng nhiều hơn kem Việt Nam mua ở siêu thị hay tạp hoá luôn.
Tớ chọn được 1 kem sữa chua ( loại này ngon cực cực kì, giá 16k ) và 1 kem bưởi hồng to nhiều, chua nhẹ, thơm mùi vỏ bưởi nữa giá 22k, có nhiều loại chỉ 12-15k ý.
Nói chung lần sau sẽ kiếm K-Market mua kem tiếp vì kem ngon mà giá quá ổn xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mình có một vài người bạn nước ngoài đến Hà Nội chơi 1 tuần. Mình muốn dẫn các bạn ý đi ăn một số món ăn vặt đặc trưng ở Việt Nam như kiểu Bánh xèo hoặc Bánh tráng trộn.... Các bạn/ac có thể giới thiệu mình một vài món ăn vặt khác và những địa chỉ ăn ngon không ạ ?
Mình/e cảm ơn nhiều ạ ! xem tiếp
Một kẻ lữ hành khôn ngoan không bao giờ chê bai đất nước của chính mình
Amazing Vietnam
Link Youtube : UVSxX-N7Zw4
4 Con Người - 1 Hành Trình , cần gì phải đi đâu xa khi Việt Nam thật sự quá đẹp và tuyệt vời , từ con người cho đến những chặng đường mà chúng tôi đi qua , tất cả đều là những kỉ niệm tuyệt đẹp và không bao giờ quên được
Xin cám ơn 3 người anh em đã cùng đồng hành và lưu giữ kỉ niệm tuyệt vời này : Luong Huu Tho Nguyễn Vương Thanh Vũ Nguyễn Khánh
Đồng thời cũng cám ơn 1 số người bạn đã giúp đỡ để hoàn thành Clip : Nino Vo cho em mượn cục sạc Macbook , Bích Phương share cho bộ Font Việt cute , Lương Thanh Tùng đã Design Logo và Graphic cho tôi và đặc biệt là Hoài Ân đã tạo cảm hứng rất lớn để anh đến với Hà Giang
Không chuyên nghiệp gì nhưng hi vọng mọi người sẽ yêu thích và hiểu được thông điệp L gửi gắm , coi xong Clip thì xách Balo lên và du lịch ngay nhé
Còn trẻ hãy luôn làm những điều mà mình thích vì hãy luôn nhớ rằng :
" Tuổi trẻ qua đi sẽ không bao giờ trở lại "




xem tiếp
Đúng là chỉ có vấn đề một số món ăn nhanh ở bển, khi về Việt Nam trở nên khá đắt đỏ...400k có một bữa 2 người!! xem tiếp
[Gói hỏi han] Nhà hàng Lẩu
Xin anh em một chút review có hương vị Việt Nam thì càng tốt ạ, không gian chỉ cần mát mẻ, không quá đông đúc quá. Mình tìm cho khoảng 4 người, có 2 bạn Tây muốn thử ăn lẩu.
Mình có biết 3 chỗ:
1. Yukksam: đã ăn khá thích dịch vụ và đồ ăn ở đây nhưng lại hơi xa vì muốn trong khu vực quận Hoàn Kiếm
2. Hotpot: đã ăn nhưng không có gì đặc biệt
3. Lẩu Sauna: mới thấy quảng cáo, vị trí đúng đẹp. Nếu có anh em nào ăn rồi cho xin ít review ạ.
Cảm ơn hội xem tiếp
Nếu như nói Vợ Ba là một bộ phim về những người phụ nữ thì cũng không hoàn toàn đúng, Vợ Ba giúp người xem thay đổi một khái niệm mới về việc “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Khi nhắc đến việc ép hôn, phần lớn người xem sẽ nghĩ đến những cô gái trẻ bị cha mẹ áp đặt, gả đi khi không hề biết về chồng mình.
Nhưng có bao giờ bạn nghĩ với đàn ông điều đó cũng thật kinh khủng không? Phim lấy Sơn là hình tượng rõ ràng của việc ép hôn, anh bị đặt vào một cuộc hôn nhân không mong muốn và bị bắt lấy một cô gái trẻ mà mình không hề yêu, bị ràng buộc vào những gánh nặng mà không thể chối bỏ. Những cố gắng của Sơn cầu xin ba mẹ hay giọt nước mắt của Hùng – cha của Sơn. Hay tình yêu vụng trộm của cặp người hầu trong gia đình nhưng bị chia cắt. Phim đã thực sự kiến người xem phải bất ngờ vì cách dụng ý quá khéo léo từ đạo diễn.
Bi thương giá trị của người phụ nữ:
Nếu tập trung theo dõi bộ phim, bạn sẽ dễ dàng nhận ra vị trí của người phụ nữ trong xã hội Phong Kiến thật éo le, họ chỉ là công cụ để sinh nở hoặc thỏa mãn của đàn ông, giá trị của mỗi người vợ cũng chỉ xoay quanh chuyện bếp núc, chăn nuôi, cơm bưng nước rót cho những người đàn ông trong nhà.
Ngoài ra nhân vật bà cả Hà do Trần Nữ Yên Khê thủ vai cũng đóng một vai trò quan trọng vị thế của bà trong gia đình đang từ chiếu trên, ngay lập tức bị đẩy sâu vào bóng tối phía sau mỗi khung cửa ngay khi đánh mất vị trí của mình. Thay vì nhận được sự quan tâm, bà tự chấp nhận và lui mình vào bóng tối, cuộc đời của bà là minh chứng rõ nhất cho những người vợ của thế kỷ 19, sống lặng trong bóng tối sau cái bóng của chồng. Là sự bất lực khi chờ mong đứa con nhưng nỗi buồn khi mất nó khi chưa kịp chào đời.
Họ là những con tằm cả đời chỉ biết ăn dâu, nhả tơ để dệt nên những tấm lụa làm đẹp. là vật trang trí cho người đàn ông. Kết thúc nhiệm vụ hoặc không thể hoàn thành thì thứ đợi họ là cái chết, sự giải thoát duy nhất là biến thành Ngài bay đi. Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng tự do dưới ánh mặt trời.
Nghệ thuật hình ảnh cùng cảnh đẹp nơi Cố đô :
Vợ Ba có thể nói là một trong những bộ phim có hình ảnh đẹp nhất trong làng điện ảnh Việt Nam những năm trở lại đây, bằng ống kính nghệ thuật của đạo diễn hình ảnh Chananun Chotrungroj, ông lựa chọn tông màu xanh đem đến những phân cảnh xử lý hình ảnh cực kì tốt từ góc quay cho đến màu phim. Ấn tượng người xem phải thốt lên là đẹp, một vẻ đẹp đơn giản tự nhiên đến chân thật trần trụi. Tạo cho người xem cảm giác chân thực nhất về xã hội Việt Nam Phong Kiến lúc bấy giờ. Một xã hội gò bó, bí bức cứ chậm rãi trôi đi.
Đỉnh cao hơn nữa là những nghệ thuật lịch sử được sử dụng trong phim, bộ phim được quay tại vùng đất Ninh Binh – vùng đất cố đô, là quê hương của vua Đinh Bộ Lĩnh và không phải tự nhiên trong những khung hình cuối cùng của bộ phim lại xuất hiện hình ảnh cỏ lau trắng trên tràng cỏ dài khát khao mãnh liệt sự tự do. Vua Đinh Bộ Lĩnh dùng ngọn cờ lau để dẹp loạn 12 sứ quân.
Hình ảnh về dòng sông được ngụ ý một cách rõ rệt trong bộ phim. Đây là một hình ảnh mang đa lớp nghĩa. Tất cả mọi nền văn hóa đều bắt nguồn từ một con sống, sự sống luôn bắt đầu từ nước. Hình ảnh hang động gợi cho tôi nhớ đến Â.M Đ. Ạ.O của người phụ nữ. Nơi đó theo dòng nước tạo nên sự sống và cũng là cửa ngõ để sự sống đi ra đón ánh mặt trời khi cái hang mà Mây theo chiếc thuyển đi vào. Là lúc cô đắm chìm trong dòng nước và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Tuyết. Là tiếng nước chảy cứ xuyên suốt, nó cứ như nối tiếp nối tiếp mãi theo dòng chảy của thời gian. Là những bài vè, bài đồng ca trẻ con nhưng lại mang những niềm vui và cả nỗi buồn. Hình ảnh chiếc lá ngón cứ thoắt ẩn thoát hiện như một lời cảnh báo về cái chết có thể đến bât cứ lúc nào với bất cứ ai.
Những ánh mắt ám ảnh :
Bắt đầu bộ phim bằng ánh mắt ngây thơ, sau dần cuộc đời của của Mây đã khiến ánh mắt đó dần trở thành ánh mắt của đố kị và khủng hoảng khi biết tin mợ Hà có thai. Là ánh mắt buồn bã, cam chịu của mợ Hà, là ánh mắt chấp nhận những sự thật khi mình sinh 3 đứa con gái của mợ Xuân, ánh mắt của cha Tuyết khi không dám nhận cô về, ánh mắt của Hùng khi chứng kiến một Sơn như thế, ánh mắt đầy quan tâm lo lắng của bà Lao hay ánh mắt ngây thơ trong veo của Liên và Nhàn. Từng hành động của họ trong phim đều chân thực một cách đáng kinh ngạc. Họ lựa chọn một cách diễn mộc mạc, thôn quê, người cần lạnh lùng sẽ lạnh lùng, người cần tình cảm sẽ tình cảm. Bằng một cách nào đó phim đã khai thác tuyến nhân vật khá triệt để dù phần lời thoại rất ít.
Ánh mắt bướng bỉnh của Nhàn khi chứng kiến cái chết của con bê, của cô bé khi cầu xin ông nội một con ngựa mới khi sự quan tâm của gia đình hầu hết dành cho anh Sơn.
Hay là ánh mắt chảy máu trên tấm Poster. Ẩn trong mắt người phụ nữ trong xã hội xưa cũng chỉ là hình ảnh người chồng của mình.
Nhiều người cho rằng cái kết của mình rất hụt hẫng nhưng tôi lại không cho rằng như thế. Cái kết như là những lựa chọn mà người phụ nữ trong xã hội phải chọn. Con gái của Mây sẽ trở thành một Mây khác phiên bản của tương lai hay sẽ trở thành Tuyết. Cái chết của Tuyết nó cứ ám ảnh ám ảnh chúng ta mãi. Mây sẽ lựa chọn lá ngón kết thúc sinh mệnh hay là tiếp tục cam chịu. Còn Nhàn đã cắt đi mái tóc dài của mình. Quan niệm xưa, mái tóc là tượng trưng cho người phụ nữ, là hình ảnh gắn liền từ khi sinh ra. Quan điểm không được cắt tóc ngắn, tóc là một phần của cơ thể máu thịt, thân thể của bản thân mình là do cha mẹ ban tặng, là món quà của thánh thần. Nhàn đã cắt đi mái tóc ấy, để nó xuôi đi theo dòng sông như một cách cô bé không muốn theo cái quan niệm: Cha mẹ đặt đâu còn ngồi ấy. Một sự bướng bỉnh nhưng có lẽ đó là hình ảnh đấu tranh cho quyền lợi của người phụ nữ xưa như hình ảnh cô bé quỳ và không chịu ăn cơm sau khi chứng kiến mợ Hà cho con bò già ăn lá ngón để nó không chết vào đám cưới cậu Sơn.
Tổng kết lại phim không dành cho số đông khán giả :
Sẽ dễ hiểu nếu Vợ Ba không dành được các lời tán dương đến từ phía người xem tại thị trường Việt Nam. Có lẽ vì ngay từ những vấn đề được nêu ra trong phim đã không còn phù hợp với đa phần người xem về cả độ tuổi lẫn phong cách.
Đa số người xem sau khi bước ra khỏi rạp sẽ nhận định phim trong ba từ “ Chẳng hiểu gì “, nếu như bạn không tìm hiểu về bộ phim Vợ Ba trước khi xem thì chắc chắn những gì phim mang lại là một nội dung chậm và khó hiểu. Và người xem sẽ cần cân nhắc thật cẩn thận về vấn đề này trước khi xem. Xin hãy cảm nhận nó bằng chính trái tim và sự hiểu biết, cảm thông của chính bạn, mở lòng mình và tận hưởng những thước phim đẹp trong đó. Nếu nó không làm thỏa mãn bạn thì cũng xin đừng buông lời lăng mạ nó. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một bộ phim Việt Nam đẹp đến thế.
Review : 5/10 nếu bạn tìm một phim giải trí và 9/10 nếu bạn có thể cảm nhận dc bộ phim xem tiếp
|| GÓC CHO CƠ HỘI ||
Tôi là người cho chuỗi nhà hàng của Minh Nhật không biết bao nhiêu cơ hội nhưng lần nào cx thất vọng như lần đầu tiên.
Tôi đam mê ẩm thực vô cùng luôn.. Nên thích xem mấy cái chtrinh vê ẩm thực, tôi xem masterchef cả bản nc ngoài lẫn Việt Nam k sót tập nào.
Chắc cx vì thế mà quay lại MN vài lần vì cứ nghĩ là " Chắc lần trc mình đen"
Và lần này là lần thứ mấy tôi éo nhớ nhưng vẫn cứ "đen" như những lần trc!
Bánh mì MasterChef Minh Nhật
Cũng rất chi là bình thường ..
Tui ăn loại bò..tẩm ướp oke sốt đậm đà nói chung là vị ổn. "ỔN" nhé!
32k công nhận là chất lượng các ông ạ! Cái độ chất lượng của miếng thịt bò tôi phải so sánh như cái đôi dép cao su của Bác Hồ đi mấy chục năm trời ý! Tôi thiết nghĩ nếu ai đó muốn biết độ bền dai của đôi dép cao su Bác Hồ thế nào thì cứ đến đây xin 2 miếng thịt mà đi vào chân. Đảm bảo không bao giờ mòn, dép của Bác gọi bằng cụ!
Còn nếu ai muốn biết độ dai của từng thớ thịt trong cái bánh mì Minh Nhật thì cứ ra chợ hoặc tìm mấy bà xe đẩy bán dép ý, mua 1 đôi dép cao su rồi kẹp vào bánh mì mà thưởng thức! Trọn vị bền, đậm vị dai
Tạm bỏ qua việc MN là quán quân hay gì gì, đối vs 1 quán bánh mì ntn thì với cái giá 32k nó éo đáng ) tiền đó tôi sẽ để dành để ra bánh mì P hoặc bất cứ quán bánh mì truyền thống nào ở đầu ngõ nhà tôi đớp cho đỡ bực mình
Còn về quán TOSS thì tôi éo muốn bàn ở đây đâu. Vì sao à? Vì lần éo nào "tôi cũng đen " đấy chứ éo phải vì Minh Nhật nấu ăn nhưl đâu
Hoàn toàn k p MN nấu chán nhé các bạn đừng chửi tội nghiệp, vì chúng ta "đen"
Cho là vậy đi ) xem tiếp
Review bữa tối vào 10h ạ
Bạn mình hay ăn ở đâyy, lần nào về cx khoe sung sướngggg )
Đến hôm qua mình mới đc thỉnh giáooo
Quán ở phố Nguyễn Biểu, mình ko nhớ địa chỉ cụ thể, cơ mà đi từ Quán Thánh hay Thanh Niên ngõ cạnh du thuyền rẽ vào đều dễ tìm ạ. Có 2 view ngồi vỉa hè ngay cạnh gốc câyy đại hoặc sang bên đg ngồi trong nhà. Ngồi vỉa hè thì ngay cạnh bếp, lúc lấy đồ sẽ nhanh hơn ạ )
"Đặc sản" ở quán là món đậu cay. Lúc nghe mình nghĩ sẽ cay lắm như kiểu hàn. Nhưng lúc ăn thì rất bất ngờ, món đúng chất dân giã Việt Nam luôn Vị cay dịu mà đậm đà cực kì, lại còn nóng sốt. Món gồm: đậu phụ, thịt băm, mộc nhĩ, củ cải dai thái chỉ giòn sựt sựt đã cực Ăn đến cuối niêu vẫn nóng cơ
Tiếp là món rán. Mình gọi 1 đĩa thập cẩm, ăn nhanh quá ko nhớ rõ lắm ) mình nhớ thì có dạ dày, kp lòng non mà cái lòng tròn tròn to ý , dồi nhồi thịt băm vs mộc nhĩ, à có nầm dai giòn, đc rán cùng với nhiều tỏi dã man. Mình kb ăn tỏi nên lúc ăn bị gắp nhầm tỏi huhu hoảng loạn luôn ))) nhìn tỏi to như miếng lòng ))
Món cuối là ếch chiên bơ Lần đầu tiên ăn ếch mà to như thế luôn )) thịt ếch chắc với nhiều nữa mình nhìn lúc cô chủ quán làm rất cẩn thận, nhìn cô ướp vs tẩm ếch vs bột, lúc ăn bột cực dính vô thịt luônn, giòn tan thơm mùi bơ
Món thứ 4 là dưa xào lòng, lúc đấy no quá rồi ko ăn đc nữa ) cx ko chụp lại
À còn bún nữa, mình lấy mấy đĩa liền kb có tính tiền ko nữa ( nhân viên nghỉ,1 mình cô làm nên mình tự lấy luôn). Riêng bún chan vs nước đậu thì thực sự đỉnh
Có mấy loại nước chấm, nhóm mình dùng tương ớt, xì dầu dạng đặc cho thêm ớt vs tỏi chấm cực cuốnnn ))), có mắm tôm nữa nhé ( ko trưng ăn đúng chất lun)
Thêm 5 chai bia Sài gòn vs âu trà đá
" Cái giá phải trả của nhóm mình là 570k" )))) cho 5 người ạ 3 nam 2 nữ
Mình thấy giá đấy là hợp lí ạ ) theo mọi người ổn ko ạ?
Quán chỉ mở buổi tốii thôi ạ.
Review xong mà nước bọt lại ừng ực rồi ạ huhu. Mỗi tội kb chụp ảnh nên lúc nào đi ăn cx quay vid lưu lại vô máy thôi ạ xem tiếp
Admin cứu em, nhất định phải cho bài em lên đó ạ. huhu.
Công ty em có 2 bạn theo đạo Hồi sang Việt Nam vào tháng 4 này tham dự 1 sự kiện chỗ royal city Các bạn ở lại 1 tháng, ăn bừa trưa và bữa tối !
Mà các bạn ấy phải ăn thịt Hala, thịt được giết mổ theo đạo ý ạ.
Các anh chị có biết nhà hàng nào gần đó, hoặc nơi bán nguyên liệu thịt Hala này không ạ? Công ty em có thể sắp xếp người nấu mua về và nấu được ạ.
Mọi người biết chỗ xin hãy giúp em! xem tiếp
Nhắc đến Kohrong, người ta nghĩ đến những hòn đảo hoang sơ, thưa thớt người nhưng đầy đủ tiện ích resort từ trung cấp đến cao cấp
Biển ở đây tuy nước không trong và xanh như Koh Phi Phi, Phuket, Thailand nhưng cũng xứng danh là một trong những hòn đảo đẹp của Đông Nam Á
Điều mình thực sự thích là thời gian di chuyển từ đất liền ra đảo không lâu như Phi Phi và cũng không đông như kiến như các hòn đảo, bãi biển ở Việt Nam
Ở đây, bạn như được đắm chìm vào trong thiên nhiên của biển của rừng, yên tĩnh đến nỗi còn nghe cả tiếng cho sủa, chim hót
Thật sự là một nơi nghĩ dưỡng đáng để ghé đến một lần, nếu như có bạn gái thì chắc mình sẽ dẫn cô ấy đến đây ngắm hoàng hôn mà thôi.
, xem tiếp
Thanh Nghị. Chắc số mình đen và bị dở hơi khi mua vào đúng lúc có bóng đá Việt Nam vs Iran. Đồ chờ 30p chưa có. Có đồ thì như hình chụp. Trà xanh kiwi 38k.Cái giá trung cho mọi hãng. Nhưng cảm thấy phí tiền. Đồ uống vừa ngọt vừa ngái. Không biết các cơ sở khác pha chế thế nào. Nhưng sẽ k quay lại lần hai Gemini nữa. xem tiếp
1080m so với mặt nước biển. Le bokor. Ở vị trí này các bạn có thể nhìn thấy đảo Phú quốc của Việt Nam nhé. Đừng quên check in ở đây khi đến Campuchia các bạn nhé. xem tiếp
Sau những ngày mệt mỏi của công việc.Bạn muốn giải tỏa những căng thẳng stress,muốn đi đâu đó thư giãn thì Bạn nên đi đâu, ăn gì,làm gì và thư giãn như thế nào ????
Rất đơn giản !! Bạn muốn đến một nơi có biển có núi cái gì cũng có thì không thể không nhắc đến Nha trang Khánh Hòa.Nơi đầy có đầy đủ những gì bạn muốn.
.
Ngoài những vị trí trong thành phố bạn còn có thể rất nhiêu nơi.Trong đó phải kể đến Điệp Sơn- Con Đường Thủy Đạo
Điệp Sơn là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng cho những ai thích khám phá biển đảo. Khi đến đảo Điệp Sơn bạn được hòa mình vào những dòng nước trong xanh và tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi nằm hay đi dạo trên những bãi biển cùng những cơn gió trong lành..Vẻ hoang sơ với những bờ cát trắng trải dài cho du khách tận hưởng bầu không khí trong lành, xua tan mọi căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống để hòa mình vào thiên nhiên nơi đây.Nét độc đáo, lạ lẫm duy nhất ở đây là con đường dưới biển dài 700m tạo bởi 2 dòng nước NÓNG và LẠNH, va chạm tạo thành.Lúc thủy triều lên, con đường chìm dưới nước biển, khi thủy triều rút, đường lại hiện lên và mọi người có thể đi bộ qua lại giữa 2 đảo. Con đường này được ca tụng là đường dưới biển duy nhất ở Việt Nam.
Điệp Sơn thích là đi đến là mê xem tiếp
BÃI ĐÔNG CHỈ VỚI k
Bãi Đông - Nghi Sơn- Thanh Hoá: Thuộc đúng tip biển xanh, cát trắng nắng vàng, không kiểu quá đông đúc và xô bồ như Sầm Sơn. Quá hợp với team sống ảo như mình vì hiện nay chưa có sự khai thác dịch vụ ồ ạt ở Bãi Đông như các điểm du lịch biển khác, nên nơi này vẫn mang vẻ đẹp tự nhiên của bãi cát trắng trải dài, đoạn đường đá hoang sơ, nước biển xanh trong, vắng vẻ.
Chi phí cho chuyến đi là 400k chỉ với 1 ngày 1 đêm. Mình nghĩ ở đây cũng không có gì nhiều nên 1 ngày 1 đêm là đủ chơi và sống ảo rồi
Chuẩn bị :
Không cần chuẩn bị gì nhiều. Mọi người chỉ cần chuẩn bị quần áo và đồ make xinh đẹp để sống ảo, bonos thêm đồ ăn vặt đi đường vì đường cũng khá xa )
Hành trình cho chuyến đi :
Phương tiện di chuyển :
Chuyến đi lần này của mình với tiêu chí là ngon, bổ, rẻ nên mình chọn xe bus để tiết kiệm chi phí
+ Mọi người có thể đi xe 02 hoặc 08 đến ngã tư nguyễn trãi- thanh hoá với giá 24k cho 1 người và sau đó bắt xe 03 để đi Nghi Sơn với giá 30k 1 người. Điểm cuối của bến xe bus chỉ cách Bãi Đông tầm 1 km thôi nha. Chỉ với 54k là có thể di chuyển đến Bãi Đông rồi
+ Lưu ý thêm cho các bạn từ Hà Nội muốn đi Bãi Đông :
- Xe Đoàn Thúy: SĐT 0913311419 – 097787322
- Xe Đại Phát: SĐT 0943582456 – 0983651722 – 0438641637
- Xe Lý Thảo: SĐT 0915.08.0895 – 0963.050.456
- Xe Trường Hằng:SĐT 0916 555 228
- Xe Bích Thục: SĐT 0913512283 - 0943582456.
Di chuyển giữa các địa điểm:
+ Mọi người có thể thuê xe máy với giá 100k/ ngày hoặc thuê taxi . Tuy nhiên taxi ở đây không chạy theo km mà tính giá theo chuyến, hầu như là 100k/ chuyến . Mình khuyên mọi người nếu muốn đi taxi thì nên hỏi giá trước và chọn hãng có tiếng như Mai Linh nhaa. Đây là số điện thoại tổng đài taxi Mai Linh :
+ Thêm 1 lưu ý nữa là ở nhà nghỉ mình ở cô chú còn cho bọn mình mượn xe miễn phí. Tuy nhiên bọn mình không để ý nên vẫn mất 200k cả đi và về cho buổi sáng
Ở đâu :
Vì quyết định đi trong vòng 1 nốt nhạc nên xuống đến nơi mình mới đi tìm nhà nghỉ. Nhà nghỉ bọn mình chọn là nhà nghỉ Hoàng Minh . Ở đây rất rộng rãi , thoáng mát , cô chú ở đây còn rất thân thiện: cho mình mượn cả ấm siêu tốc nấu mì tôm và xe máy free. Ngoài ra nhà nghỉ Tuấn Thảo cũng là của cô chú này nha. Mình thuê 1 ngày 1 đêm giá 350k cho 1 phòng đôi ở 5 người . Ở đây không có phụ thu ngày lễ và chi phí phát sinh
Ngoài ra ở trong đảo ở Bãi đông cũng có resort nha. Tuy nhiên, mình thấy tối ở trong này khá buồn và ở cũng không có gì đặc sắc lắm mà lại tốn kém
Chơi gì ở Bãi Đông :
Tất nhiên đến Bãi Đông là sẽ đi Bãi Đông rồi
Đến Bãi Đông phải đi qua trạm thu vé với giá 15k/ người nha. Tuy nhiên 15k này cũng xứng đáng vì mọi người được free gửi xe, tắm tráng và sử dụng phòng thay đồ
Ngoài ra trong bãi mọi người còn được sử dụng chòi để nghỉ ngơi và ăn uống nha. Tuy nhiên đồ ăn mình mua ở ngoài mang vào bị tính thêm phí với giá 50k/người và thuê chòi để ngủ ngay trên bãi biển với giá 60k người/đêm
Địa điểm thứ 2 mọi người có thể đi là chợ hải sản buổi sáng. Mình thấy đồ hải sản ở đây khá rẻ và rất tươi, thậm chí hôm mình đi ăn hải sản tôm vẫn đang còn nhảy ở trong nồi ))
Địa điểm thứ 3 khi đến Bãi Đông là Bãi Trành . Ngay trên đường đi đến Bãi Đông mọi người sẽ thấy biển chỉ dẫn 1 đường là đi đến bãi Đông, 1 đường rẽ sang Bãi Trành
Ăn gì
Đây là 1 vấn đề khá quan trọng
Được bác chủ nhà nghỉ giới thiệu quán Út Thuỷ ở gần nhà nên bọn mình quyết định đi ăn thử. Mọi người nên cân nhắc ăn ở trong bãi và ở ngoài nhé, vì trong bãi tốn phí dịch vụ nên thường đắt hơn ở ngoài. Quay trở lại quán Út Thuỷ, mình gọi mẹt lẩu hải sản 500k thêm rau đậu là 20k, và 5 lon coca với giá 10k/lon. Mẹt 500k 5 người thoả sức ăn nhé ). Vì ở đây không có địa chỉ cụ thể nên đây là sđt của quán Út Thuỷ để mọi người dễ nhận chỉ đường : 098 192 61 23
Ngoài ra buổi trưa mọi người muốn ăn cơm có thể đến quán gà tươi Mạnh Hoạch gần nhà nghỉ Hoàng Minh để ăn vịt giời om sấu ). Bọn mình ăn 5 người cũng chỉ hết 290k
Dừa và nước suối ở đây giá cũng rất bình dân, không chặt chém như những khu du lịch khac. Chỉ với 20k/ quả dừa và 5k/ chai nước suối
Vậy là chỉ với 400k đã có 1 ngày đêm sống ảo ở Bãi Đông .
- Bãi Đông thực sự là 1 điểm đến thú vị cho team sống ảo và những người thực sự muốn thư giãn. Không quá xô bồ và đông đúc, Bãi Đông quả thực quá tuyệt vời đối với mình. Cảm ơn về 1 chuyến đi cũng như điểm đến thú vị như Bãi Đông. Cảm thấy Việt Nam mình thật đẹp xem tiếp
Đây là một phim remake của Việt Nam hoàn toàn ổn và đáng xem. Lồng vào đó rất nhiều ý nghĩa, bao gồm sự mất mát và chuộc tội, gia đình và sự tin tưởng, lời cảnh báo về những mối quan hệ trên mạng xã hội không an toàn... Nếu như ai chưa từng xem phiên bản cũ thì lại càng nên đi xem và trải nghiệm những cảm xúc lâng lâng mà bộ phim mang lại. xem tiếp
[Góc hỏi han]
, .
Em xin phép hỏi câu rất ngu ạ. Các anh chị cho em xin review với địa chỉ quán ăn món Việt Nam kiểu thuần Việt ý ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Chưa có câu nào bốc phốt mà nick chính mình đã bị kẻ xấu report!
Chả là hôm vừa rồi qua BigC Trần Duy Hưng chơi. Tự dưng thấy bán dâu này. Ghi là dâu Mộc Châu. Nhưng do nghi ngờ ko phải nên mình có up bài lên chợ Mộc Châu hỏi. Và kết quả gần như 100% khẳng định ko có dâu này trồng trên Mộc Châu (chưa kịp chụp được hết comment ở bài viết đó thì bị bay nick) Bản thân mình cũng thấy dâu này giống dâu xốp đá Trung Quốc bán 400-600k một thùng 12kg. Ở đây bán 96k/250g? Nhìn kĩ địa chỉ thì Sơn Là làm gì có huyện Mường Bú @@ Ấy thế mà nick FB mình bị kẻ gian report khoá ních luôn ! Thôi an ủi chắc do trùng hợp! Có hay không chuyện một siêu thị lớn hàng đầu Việt Nam lừa dối khách hàng? Mình nhắn tin qua zalo sđt trên bao bì thì khi hỏi có đúng dâu này trồng trên đó ko thì ko rep nữa luôn???
Các bạn cho xin ý kiến với ??? xem tiếp
CẦM 2040K ĐI KHẮP LÝ SƠN- ĐÀ NẴNG 3 NGÀY 2 ĐÊM
Đoàn mình 16 người vừa đi Lý Sơn 3 ngày 2 đêm.
Mình tự gọi Lý Sơn là Maldives của Việt Nam bởi sự hoang sơ, vắng vẻ, cát trắng, trời xanh và một màu xanh ngắt của biển khơi, những hàng dừa đung đưa trong gió … Sau đây mình viết 1 bài review khá đầy đủ, vui vẻ và nhiều cảm xúc. Nếu thấy hay thì hãy thả tim và nhấn nút share để mọi người cùng tham khảo nhé
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Từ HN mình book vé đi 9h sáng Hà Nội _ Chu Lai và về từ Đà Nẵng _ Hà Nội 10h tối trước 3 tháng có giá 1080k đã bao gồm thuế phí. Đi vj về vn. Bởi Chu Lai ko có chuyến về chiều, chỉ bay về sáng. Nếu ở lại thì sợ phí mất 1 đêm mà về sớm lại sợ chơi ko hết .
Từ sân bay Chu Lai đi Sa kỳ. 45km nếu các bạn đặt taxi thì 1 chiếu 450k xe 4 chỗ. Mình thuê xe 16 chỗ giá 900k.
Từ cảng Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn
Tàu siêu tốc : Chạy 30p thôi, thường thì tàu Chín Nghĩa 03. Gía vé là 161k /1 người/ 1 chiều đi còn chiều về 150k 1 người. Rất may cả nhóm ko ai gọi "huệ").
Tàu cao tốc : Chạy tầm 1h15 phút cho 1 chuyến đi nhé. Gía vé khi đi từ 120k đến 130k /1 chuyến. Khi về lại đất liền thì 120k/1 chuyến thôi nhé. Các bạn nên nhờ chủ nhà nghỉ, homestay đặt trước tránh tình trạng ra cảng tự mua sẽ bị hết vé lại phải đợi thêm chuyến sau.
Đi trong đảo
Xe thuê : Ở motel, hotel hay homestay nào cũng có cho thuê xe máy cả. Đảo dài 8km nên đi xe máy là thuận tiện nhất. Mình thì thuê xe tại home luôn, có 120k/1 ngày bao xăng.
Ở ĐÂU?
Mình đã tham khảo rất nhiều nhà nghỉ, homestay nhưng mình chọn homestay của anh Minh (các bạn search "homestay Lý Sơn" là ra. Mình thuê tầng 2 có thể ở được 15-20ng. Mỗi ng 1 giường thoải mái, sạch sẽ thoáng mát, có ban công. Chủ home rất nhiệt tình. Giá 1700k 1 ngày.cho 16 người. Homestay của anh Minh còn có cả phòng cho 2ng, 4ng hoặc 6ng...giá cả lại rất phải chăng
ĐI ĐÂU?
Chưa đi cứ sợ chơi 3 ngày ko hết. Thực chất 2 ngày là hết cả Đảo bé đảo lớn luôn. Mình sẽ phân ra 4 nhóm địa điểm đi theo tuyến cho các buổi nhé.
Ngày đầu tiên.
3h chiều nhóm có mặt tại home và lấy xe máy đi luôn
ĐỈNH THỚI LỚI : Là đỉnh núi cao nhất của Lý Sơn, được hình thành từ miệng núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu. Từ trên đỉnh núi bạn có thể nhìn toàn cảnh huyện đảo Lý Sơn. View sống ảo cực đẹp.
CỘT CỜ : Cột cờ nằm trên đường lên đỉnh núi Thới Lới. Từ đây có thể quan sát được cảnh đẹp hùng vĩ của Lý Sơn.
HANG CÂU : Hang Câu được tạo ra nhờ gió biển, mưa, nước bao mòn quanh năm ở chân núi Thới Lới và đây cũng là bãi tắm chính của Lý Sơn. Ra đây nhớ thuê áo phao để tắm cho an toàn nhé, còn sóng mà mạnh quá thì đợi qua Đảo bé tắm chứ đừng xuống sóng dập (ở đây nhiều mỏm đá)
Đi 3 nơi này từ 3h chiều đến 7h tối luôn.
Ngày 2.
Nhóm dậy từ 5h sáng vscn 5h30 xuất phát luôn.
HÒN MÙ CU - HẢI ĐĂNG AN HẢI : 2 nơi này đi bình minh hết ý luôn câc bạn.
CHÙA HANG : Chùa Hang nằm cách xa các địa điểm khác 1 tí, cũng tại vì đường đi nó không thông nhau nhiều. Ở đây cũng gần như thuần thiên nhiên, bức tượng Phật nhìn ra biển, ở trong hang.
ĐẢO BÉ - HÒN NGỌC CỦA LÝ SƠN : Để qua được đảo Bé, chúng mình mua vé cano, cứ 40k/1 chiều đi nhé. Tầm 10p là đến. Nhóm mình đông nên thuê riêng 1 tàu bé ra đảo với giá 100k/1ng khứ hồi. Còn nếu các bạn đi nhỏ lẻ thì nên đi buổi sáng ra đảo bé. Đảo bé đi 3 tiếng là hết. Các bạn có thể thuê xe điện giá 30k/1ng quanh đảo bé rồi qua bãi tắm An Bình lên thuyền thúng 60k/1ng ngắm san hô nhé nhưng thuyền thúng thì hơi bồng bềnh sợ say sóng nên nhóm mình chỉ tắm còn lại quyết định hôm sau ra chùa Hang để đi tàu ra lặn san hô.
LÀNG BÍCH HỌA ĐẢO BÉ : Các bức tranh được họa trên tường trên đường đi quanh đảo bé. Nó nằm gần cảng đảo bé nên cứ đi lòng vòng tranh thủ thôi nhé.
CỔNG TÒ VÒ ở ngay cảng nên đi đảo bé xong nhóm đi ra đây luôn. Cổng chân trời là 1 biểu tượng của Lý Sơn. Đến đây thì thường người ta sẽ dặn bạn rằng “Đến lúc hoàng hôn nhé” nhưng đời đâu như mơ, đến lúc 16h nhé các bạn. Đến hoàng hôn mà còn ngày cuối tuần hay lễ nữa thì chắc đợi tới bình minh sáng mai rồi chụp luôn cho đẹp nha.
CHÙA ĐỤC : Đi Cổng Tò Vò xong chạy lên khúc nữa là đến Đài Quan âm. Tượng Phật sừng sững giữa núi, leo lên trên đỉnh núi thì càng thấy rõ vẻ đẹp của eo biển quanh đây.
Ngày 3
Sơ qua đã hết Lý Sơn nhưng nhóm ham lặn ngắm san hô nên 6h sáng đã đến bãi tắm ở chùa Hang thuê tàu ra ngắm san hô. 100k/1ng có bảo hộ phao và kính bơi. Có hướng dẫn viên kĩ thuật đi cùng. Với đoàn 16ng trong đó 1 nửa ko biết bơi thì các anh cũng hỗ trợ hết mình trong việc hướng dẫn mọi người dần quen với biển=)). Cái này phê khỏi nói luôn, san hô ở đây ko quá đẹp như Cù Lao Chàm nhưng cũng khá đẹp. Rất đáng trải nghiệm cho những bạn thích sống ảo.
9h sáng nhóm thu dọn hành lý ra tàu về đất liền 10h và lên xe 16 chỗ đi Đà Nẵng luôn. Trên đường ra Đà Nẵng nhóm ghé vào Thánh địa Mỹ Sơn (vì cả đoàn chưa ai đi thánh địa Mỹ Sơn, hầu hết đã đi Đà Nẵng sẽ đi luôn Hội An nên lần này tận dụng cơ hội luôn. Vé vào với người nước ngoài 150k. Còn người Việt 100k). Tổng cung đường đi từ cảng Sa Kỳ - Đà Nẵng ghé vào Thánh địa Mỹ Sơn là 240km trong 7 tiếng. Chú lấy 2tr. Mình đưa thêm 200 là 2tr200. Chú thực sự rất nhiệt tình. Nếu đi xe khách từ cảng đến Đà Nẵng các bạn sẽ mất 150k/1ng và phải phụ thuộc nhà xe lại ko được rẽ vào Thánh địa Mỹ Sơn. Bản thân mình thấy 2tr200 cho 16ng vẫn còn quá rẻ=)). 17h có mặt tại chân cầu Rồng thuê 2 phòng nhà nghỉ trong 2 tiếng để gửi đồ, sạc pin tắm giặt. Những ai chưa đi Đà Nẵng bao giờ sẽ ra cầu Rồng, cầu Tình yêu và cá chép hóa rồng để sống ảo tiếp, những ai muốn mua đồ về làm quà thì ra chợ Cồn mua cho rẻ và ăn vặt. 20h cả nhóm rời nhà nghỉ đi ra sân bay Đà Nẵng về Hà Nội.
ĂN GÌ?
Cái này mình thấy tâm đắc nhất này.
-Trưa ngày đầu tiên ở Cảng Sa Kỳ nhóm mình đã ăn tại cảng và đã bị đắt=)). Mình nhờ chú lái xe tìm quán nào ngon và rẻ. Rút kinh nghiệm lần sau, ko nên ăn hải sản tại cảng và cũng ko phải bữa chính, nên ăn tô bún hay cơm bình dân gì đó rồi lên Đảo ăn sau.
-Tối đó nhóm đi lòng vòng 3 quán ăn hỏi giá dù rất đói=)). (Vì đi cả ngày rồi). Cuối cùng tìm được nhà hàng (mình có chụp lại hóa đơn và ảnh nhà hàng). Các bạn chọn đồ tươi sống và họ làm luôn cho mình. Giá cả chăng mà rất ngon. 2tr đồng cho 16ng ăn 1 bữa hải sản bao gồm cả nước ngọt.
-Ngày 2 buổi sáng nhóm ra cảng ăn sáng với bát bún chả cá tôm riêu cua 25k/tô. Khá ngon
-trưa nhóm về home ăn uống ngủ nghỉ (đặt home làm cơm 80k/1 xuất bao gồm 5 món ăn chính và 1 canh cá chua).
-tối ăn nướng tại home. Đặt chủ home với giá 2tr500 bao gồm đồ nướng nước ngọt hoa quả. Vì phòng có ban công nên rất thích hợp. Nhưng ngại tí là nhóm có 2 bạn cứ trực nướng cho các bạn còn lại ăn nên hơi tội. Nếu ko muốn thay phiên nhau nướng và mất thời gian thì các bạn cũng có thể qua nhà hàng ăn luôn cho tiện=)).
MUA QUÀ GÌ?
Ở Lý Sơn nổi tiếng tỏi nhưng chọn tỏi như thế nào để ko nhầm với tỏi từ đất liền mang vào thì thực sự khó. Cũng là tỏi 1 nhánh, có nơi sẽ bán 1tr-1tr300 và có nơi chỉ bán 600k-800k/kg. Nếu là tỏi cô đơn thật thì nhánh tỏi sẽ rất bé bằng đầu ngón tay út (người dân trên đảo nói vậy) còn nhánh tỏi bằng ngón tay cái đều là từ đất liền mang vào. Và nhóm mình đã mua loại đó vì ko biết và vì ham rẻ=)).
Tỏi nhiều nhánh sẽ có giá từ 90-120k/1kg
Ngoài ra các bạn có thể nhặt sỏi Lý Sơn mang về bỏ vào lọ thủy tinh làm quà vì kiếm sỏi đẹp ở đây rất dễ. Vừa ý nghĩa lại ko tốn tiền=)).
MỘT SỐ LƯU Ý
Mình rất ấn tượng với người dân ở đây, thân thiện và nhiệt tình quá mức luôn, nhóm mình ko để ý bánh xe nên để non hơi, trong quá trình đi đã bị xịt lốp 2 xe, 1 xe nhóm gửi luôn nhà dân dù chả biết ai với ai, 1 xe tìm được quán vá luôn lốp và vì 3 lỗ phải vá và chằng chịt những vết vá cũ, mình định thay thì anh thợ vá cũng nói "các em ko phải thay đâu, anh cố vá cho mà đi chơi tiếp là được, cái này cứ để chủ nhà chịu=))". Vì thế trước khi đi các bạn nên để ý lốp có non hay ko, trên đường đi gặp chỗ bơm thì bơm luôn bởi trên đảo rất ít quán, dắt bộ 3km thì tội lắm ^^.
khi đi xe các bạn nhớ ĐỘI MŨ, đừng chủ quan vì có thể gặp công an bất cứ lúc nào ko kể sáng sớm hay tối muộn và KO THỂ XIN ĐƯỢC ). Nếu bị bắt lại vì ko đội mũ, việc đầu tiên là gọi cho chủ home (bởi họ có thể quen ng này ng kia). Ko nên xin=)). Càng xin càng nhanh lập biên bản. 1 xe trong nhóm đã bị phạt 300k/2 mũ, giữ xe 1 ngày và phải nhờ chủ home hôm sau lên nộp phạt mang xe về.
khi ra cảng lên tàu đi đảo bé, các bạn có thể gửi ngay xe máy ở quán nước ngay cảng hoặc để gọn bên đường. Ko sợ mất và cũng ko ai lấy=)).
Liên Hệ
Chủ Home. Anh Minh 0965089712
Chú Lái xe 16 chỗ, chú có cả 7 chỗ và 30 chỗ. 0914287367
TỔNG CHUYẾN ĐI CHO 3 NGÀY 2 ĐÊM TỪ LÝ SƠN - ĐÀ NẴNG ĂN TIÊU NGẬP MỒM, ĐI LẠI TÀU XE NHÓM HẾT MỖI NGƯỜI 2040K CHƯA TÍNH VÉ MÁY BAY=)).
Mình sẽ up ảnh và nói rõ từng ảnh từ phong cảnh đến nhà hàng nhóm đã ăn. Hy vọng hành trình của nhóm mình sẽ giúp được các bạn có chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa.
Tất cả những hình ảnh trên đều chụp bằng điện thoại ko hề pts bởi Lý Sơn quá đẹp ^^ xem tiếp
Bữa giờ có khá nhiều bạn ib hỏi mình về chuyến đi Ninh Bình và Mộc Châu vừa rồi do không có tg trả lời từng người nên tiện thể mình xin viết ra đây mọi người có thể tham khảo chung nhé!
Mình đi 1 tuần NInh Bình- Mộc Châu- Hà Nội, cơ mà m chỉ xin chia sẻ 5 ngày 4 đêm ở Ninh Bình và Mộc Châu vs thiệt hại lên đến gần 3 triệu việt nam đồng ! Nếu bạn nào muốn biết thêm thì cm m sẽ trả lời nhiệt tình.
Book vé từ SG ra HN, giá cả tuỳ mọi người săn vé nhé! nếu muốn tiết kiệm nên đặt vé trước sẽ rẻ hơn và muốn có thời gian đi chơi nhiều thì nên bay vào sáng sớm.
NINH BÌNH ( 2 ngày 2 đêm)
Từ Hà Nội đi Ninh Bình chỉ 90km và mất 1h30 phút, mình đi xe limousin giá 130k/ vé, sdt đặt vé 043 8575575. Hoặc ra bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình hầu như lúc nào cũng có xe.
Ở Ninh Bình có khá nhiều khách sạn để bạn lựa chọn, chi tiết đặt phòng nên tham khảo agoda.com hoặc booking.com giá từ 200k trở lên, thuê xe máy từ 150k/ day, có thể hỏi thuê tại ks.
Nhóm mình đi 6 người, ở NB 2 ngày 2 đêm, ks ngay trung tâm TP NB với giá 300k/ đêm/2 người.
Thời gian ở Ninh Bình 2 ngày mình chỉ đi được những điểm dưới đây, còn khá là tiếc vì chưa đi thăm nhà thờ đá Phát Diệm, Vịnh Vân Long,...
Ngày đầu đến Ninh Bình đã rơi vào tầm trưa nên bọn mình ăn uống và đi Tam cốc-Bích động và Hang Múa vì 2 điểm này khá gần nhau và nằm trên 1 cung đường.
TAM CỐC- BÍCH ĐỘNG ( vé thuyền 120/ người / thuyền 4 người)
Hai điểm này cách nhau 2 km nhưng m chỉ tham quan Bích Động( hơi tiếc vì Tam Cốc rất đẹp lại k bit). Tham quan chùa Bích Động sau đó đi bộ 1 đoạn đến bến đò mua vé đi thuyền dọc theo nhánh sông Ngô Đồng để thưởng ngoạn cảnh sắc hữu tình .Vào buổi sáng sẽ ngắm hoa súng nở rộ dọc bên nhánh sông. Nếu đi NB vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa chín vàng rực dọc 2 bên sông.
HANG MÚA ( vé tham quan 100k/ người)
Có nhiều hang động và chùa đặc biệt phải chinh phục gần 500 bậc đá bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp của khu Tam Cốc. Đi buổi chiều sẽ ngắm được hoàng hôn và leo núi cũng sẽ đỡ mệt hơn nhiều.
CHÙA BÁI ĐÍNH ( vé xe điện khứ hồi 60k/ người, thuê hướng dẫn viên 200k, vé lên tháp để ngắm toàn cảnh 50k/ người)
Nếu như bạn đã xem phim Tấm Cám chuyện chưa kể thì sẽ hình dung được chùa Bái Đính rộng và đẹp như thế nào. Phải mất gần 1 buổi mới có thể tham quan hết ngôi chùa. Từ khu lễ tân cách cổng chùa 3,7km nên tốt nhất nên đi xe điện và nếu muốn có thể thuê 1 bạn hướng dẫn để không bị lạc và hiểu nhiều hơn về ngôi chùa đạt nhiều kỉ lục Châu Á này.
TRÀNG AN ( vé tham quan 150k/ người, 1 thuyền 4 người)
Tràng An là một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất của Ninh Bình và Unesco công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hoá thế giới. Từ đây bạn sẽ được đưa đi dọc theo con sông uốn lượn qua những dãy đá vôi và khoảng 12 hang động.
Cố đô Hoa Lư
Là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam tồn tại hơn 1000 năm, rất gần với Tràng An.
Đặc sản nổi tiếng nhất ở Ninh Bình là món thịt dê và cơm cháy,... Ở gần khu Tràng An Bái Đính có nhiều nhà hàng bán đặc sản dê, hoặc về trung tâm cũng có rất nhiều quán bán dê bọn mình ăn ở Đức Dê quán cũng khá nổi tiếng, ăn cũng được có điều giá hơi chát.
=> Chi phí cơ bản ở NB cho 2 ngày đêm cho 1 người khoảng 1tr500
Xe & thue xe máy 280k, khách sạn 300k, phí tham quan 430k, ăn uống thì tuỳ mỗi người nên mình không đưa chi tiết vào đây. Các nhà hàng, quán ở đây cũng không quá đắt và đều có niêm yết giá nên yên tâm không sợ chặt chém du khách.
MỘC CHÂU ( 3 ngày 2 đêm)
Di chuyển: Từ Ninh Bình đi Mộc Châu không có xe giường nằm, mình đi xe 29 chỗ 120k/ vé. Xe khởi hành lúc 5h sáng ngày chẵn và 4h30 ngày lẽ hoặc ngược lại, tầm 10h sáng đến Mộc Châu. Sdt xe 0913 002 565, 0968 051276
Vé xe từ Mộc Châu về Hà Nội xe ngồi 120k, giường nằm 195k. ( xe cộ ở đây theo cảm nhận của mình là hơi phức tạp, xe giường nằm mà nhồi nhét nằm ngồi la liệt k thở nổi, lúc về HN mình nhờ ks đặt dùm vé xe dùm nên k lấy sdt, nhưng cứ ra ngoài chỗ bến xe là xíu có xe đi liền vì nhiều xe về Hà Nội lắm)
Thuê xe máy ở Mộc Châu tầm 150-200k/ day, thường là thuê tại các ks chỗ mình ở. Mình thuê xe ở Bơ house chỉ 100k/ day giá rẻ nhất MC luôn í, nhớ đặt trước nha vì Bơ chỉ có 3 chiếc thôi.
Mộc Châu rất nhiều ks, homestay giá cũng khá bình dân.
BƠ HOUSE HOMESTAY
Bọn mình ở 3 ngày 2 đêm tại homestay BƠ HOUSE ngay thị trấn Nông Trường, Mộc Châu. Bơ cho bọn mình cảm giác thoải mái như ở nhà cả về cách phục vụ cũng như giá cả, phòng ốc đều khiến bọn mình thật sự rất rất rất thic, rất hài lòng. Anh chủ và các bạn nhân viên ở đây cực dễ thương, vui tính và rất quan tâm lo lắng cho khách và cả làm hướng dẫn dắt bọn mình đi chơi nữa cơ
Phòng ốc ở Bơ rất là đẹp, sạch sẽ, chăn ấm nệm êm, kể cả cách decor cũng dễ thương có giường dorm 50/day, phòng đôi 150k/day, phòng tập thể 5 người 500k/day, có cả phòng 8 người nhưng mình không nhớ giá. Nhớ liên hệ đặt phòng trước vì ở đây không nhiều phòng lắm đâu nhen
Nhà bếp của bơ có tất cả, nồi niêu, chén bát, gia vị, bếp nướng nên bạn có thể thoải mái nấu ăn, làm cơm gia đình hoặc tiệc BBQ tuỳ thích, hoặc có thể nhờ các anh ở Bơ chuẩn bị bữa ăn, đồ nướng các thứ. Từ chỗ Bơ đi bộ 3 phút đến chợ)
Những địa điểm đi chơi ở Mộc Châu
Đồi chè trái tim, ngũ động Bản Ôn,Bản Pà Cò cách qlo 15km nằm trong thung lũng rất đẹp, Bản Lóng Luông cách Mộc Châu 20km, Vườn hoa cải Ba Phách nằm, Thác Dải Yếm cách thị trấn 5km,Cửa khẩu Lóng Sập 30km ,Rừng thông Bản Áng...
Mùa này đang là mùa hoa cải, hoa tam giác mạch nở rộ và thời tiết hơi se lạnh nên lên đây cảm giác sẽ rất là thú dzị.
Hôm mình đến Mộc Châu gặp trời mưa phùn và lạnh nên hơi lười chỉ muốn tận hưởng mọi thứ thật chậm và ăn thật nhiều đặc sản nên chỉ đi được đồi chè trái tim, thác Dải Yếm, vườn hoa cải, cửa khẩu Lóng Sập ( Việt - Lào). Các địa điểm này cách nhau vài km hoặc 20, 30km nên cứ seach theo google map mà đi thôi nhé, đơn giản lắm.
Đặc sản Mộc Châu cá suối, bê chao, thịt trâu, cá hồi, cá tầm... có thể ăn bê chao và thịt trâu ở quán 75 rất ngon và giá không đắt lắm. Cá hồi, cá tầm thì bọn mình mua ở Vườn Đào nhờ họ làm sẵn xong mang về Bơ nướng, nấu lẩu và ăn sống.
Các bạn nữ đi Mộc Châu nhớ mua bột trà xanh về đắp mặt nhen, bột mịn và thơm lắm.
Thời tiết Mộc Châu rất lạ có thể có 4 mùa trong ngày nên mang đồ ấm và đồ mát, trang phục nhẹ dễ di chuyển, ưu tiên giày thể thao vì đi chuyển nhiều. Tuy nhiên hiện tại thời tiết Mộc châu đã lạnh rồi nên các bạn nhớ mang theo đồ ấm nhé!
=> Tổng chi phí ở Mộc Châu 2 ngày 3 đêm cho 1 người khoảng hơn 1 triệu xíu thôi
Xe đi+ về 240k, ks 150k, thuê xe + xăng 150k, ăn uống cái này thì tuỳ mỗi người nhé!
Tổng cộng cả chuyến đi 5 ngày 4 đêm tham quan nhiều nơi, ăn uống thả ga ở homestay đẹp mà chưa hết 3 triệu thì thật xứng đáng đúng không, vậy thì còn ngần ngại gì mà không xách mông lên và đi
Thiều Lệ Thu xem tiếp

Chào mọi người. Mình có một anh bạn người Hàn mới qua Việt Nam và có nhờ mình dẫn đi ăn các món ăn ngon ở Hà Nội.
Mình đã đưa anh bạn đó đi ăn phở, bún chả, bún bò huế, bánh xèo, nem lụi, bánh cuốn, nem cuốn, bánh mì, bánh gối, dimsum.
Những tháng ngày tiếp theo mình đang hoang mang vì không biết sẽ giới thiệu món gì mặc dù đã hứa sẽ cho đi ăn "hết cái Hà Nội" này ==
Vậy nên mình đăng bài này mong mọi người giới thiệu cho mình một số món ngon kèm địa chỉ cụ thể ạ.
Nhân tiện mình muốn tìm 1 quán bánh bao và bánh gối ngon, ai biết chỉ mình với ạ
Cảm ơn mọi người )) xem tiếp
MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐI DU LỊCH HÀN QUỐC
1.Khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Hàn Quốc, đừng làm những động tác như ngoáy mũi, hắt xì hơi, ho trước mặt nhân viên hải quan Hàn Quốc vì có khả năng cao bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh vì lý do lây bệnh truyền nhiễm
2.Xuống sân bay thì hãy lại máy bán thẻ để mua thẻT – Money. Thẻ T-Money này sẽ là thẻ giúp bạn đi tàu điện ngầm, đi xe bus, mua cà phê ở Hàn. Nếu đi tàu điện ngầm thì khi nhớ quẹt cả hai lần lên và lần ra, xe bus cũng vậy. Nếu không quẹt bạn sẽ bị trừ gấp đôi số tiền bạn phải trả cho lần đi đó.
3.Nếu được mời đến nhà người Hàn, nhớ tháo dép và để gọn gàng nơi cửa. Khi nói chuyện, không bàn đến chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, thay vào đó khen đường xá, nhà cửa, mỹ phẩm của nước họ.
4.Khi đi quán ăn ở Hàn, bạn không cần phải đưa tiền tip. Tip không phải là thói quen ở Hàn, thậm chí khi bạn tip thì họ sẽ còn cảm thấy ngại nữa cơ. ^^.
5.Người Hàn trên đất Hàn theo mình khá là lịch sự và chân thật, đừng lo ngại mất cắp ở Seoul. Tuy nhiên nên kính trọng với người già. Ở Hàn người già rất được coi trọng, đôi lúc họ ăn mặc sặc sỡ, đeo một cái đài phát nhạc đi ngênh ngang trên đường thì việc của bạn là nhường đường cho họ, không chỉ trỏ nhé.
6.Khi đi xe bus ở Hàn, luôn có ghế màu hồng, ghế đó dành cho phụ nữ có thai. Kể cả tàu điện ngầm chật ních người, không còn ghế nào cho bạn ngồi thì không bao giờ ngồi ghế đó. Có hai hay ba ghế ở góc riêng, đó là ghế cho người già. Bạn cũng không được ngồi ghế đó.
7.Không nói chuyện to trên tàu điện ngầm, bạn để ý tàu điện ngầm của Hàn thường rất đông người, ai cũng đeo tai nghe hoặc dán mắt vào điện thoại. Cảnh này hơi làm mình ngán ngẩm xíu.
8.Nếu là con gái, đi ra đường các bạn hãy make up, hoặc đánh chút son, nếu không bạn sẽ cảm thấy lạc lõng ở Hàn Quốc. Mình chưa thấy bạn gái nào ở Hàn ra đường mà không đánh mắt nhủ, đánh phấn và son môi cả. ^^. Xấu là cái tội ở Hàn, nếu bạn đẹp thì ok, nếu bạn xấu thì hãy khắc phục nó.
9. Hạn chế đi giày cao gót, boot cao gót khi đi du lịch Hàn. Mình không có ý phân biệt, nhưng lần nào mình thấy ai mà đi guốc cao lộp cộp bên Hàn, thì y người đó là người Việt. Thủ đô Seoul của Hàn chủ yếu nhà trên dốc cao, đi giày cao gót sẽ rất mệt. Đi lại ở Hàn chủ yếu là tàu điện ngầm, đi giày cao gót sẽ khiến việc lên xuống nguy hiểm mà thôi.
10.Nếu có việc phải đi tàu điện ngầm một mình về khuya, bạn hãy đứng vào một ô hình chữ nhật màu xanh lá cây. Đấy gọi là safety area, tất cả camera an ninh sẽ được chĩa rõ vào đó nhất nên sẽ không ai dám làm gì bạn cả.
11.Shopping: không mua quần áo Hàn ở Myeodong trừ khi bạn vào HM, Zara, Top Ten vì Myeongdong bán quần áo ở các cửa hàng địa phương rất đắt. Nên mua mỹ phẩm ở Myeodong vì khu phố tập trung tất cả thương hiệu mỹ phẩm của Hàn, mua được tặng sample, mặt nạ là thường xuyên. Nếu thích hàng hiệu, không ngại đồ second hand, hãy lại Vinprime. Vinprime là chuỗi bán đồ second hand hàng hiệu của Hàn, đồ ở đây toàn hàng thiết kế Nhật, châu Âu mà rất còn mới. Mình đã mua 1 áo khoác ở đây với giá 500k, nếu mua mới sẽ là 7tr một cái áo đó. Buberry cũng được bán ở đây rất nhiều. Mua giày thì ra chợ Dongdaemun, bạn sẽ hoa mắt vì ở khu này có hàng trăm shop giày, mẫu nào cũng đẹp.
12.Nếu muốn tiết kiệm tiền ăn, hãy đến các cửa hàng bánh ngọt của Hàn, đặc biệt là Tous Les Jous. Mua bánh mì ở đó ăn sáng, còn lại trưa và tối thì ăn đồ Hàn. Quán đẹp có thể check in nhiều vô kể. Mua quà cho người thân thì không mua sâm linh tinh, vào Lotte mà mua sâm nấm tươi cũng được. Cẩn thận mua phải Sâm trung quốc.
13.Nếu có thể, hãy tham gia một bữa uống rượu với người Hàn. Bạn sẽ thấy niềm vui của người Hàn là uống rượu soju và chơi một vài game khi uống rượu
Trên đây là những điều mình quan sát được sau chuyến đi Hàn, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Bài viết dựa trên ý kiến cá nhân với mục đích tham khảo. Hy vọng các bạn sẽ có chuyến đi Hàn thú vị. xem tiếp
Review chi tiết Hà Nội - Nha Trang - Quy Nhơn 5n4đ
DAY 1: HÀ NỘI - TP. NHA TRANG
Sáng : Mình bay chuyến 8h. Di chuyển bằng xe bus ra sân bay Nội Bài làm thủ tục để lên máy bay đến Cam Ranh – Nha Trang, di chuyển về homestay trung tâm thành phố nhận phòng nghỉ ngơi. Mình book trên Traveloka Holi Eighteen’s House Nha Trang ( 150k/1 đêm )
Chiều : Các b có thể có 2 lựa chọn :
- Phương án 1 : Vinpearl Land thiên đường du lịch nghỉ dưỡng khi đến với Nha Trang với nhiều các hoạt động như : khu vui chơi cảm giác mạnh, khu vui chơi hiện đại trong nhà, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội hoa, vườn động vật, ẩm thực, phim, khu vui chơi dưới biển…( giá 880k/1 người lớn )
- Phương án 2 : Tham quan tháp bà ponagar với kiến trúc độc đáo, có giá trị văn hóa lịch sử của người Chăm. Ngoài ra du khách sẽ được thưởng thức những điệu múa truyền thống của người Chăm Pa và trải nghiệm dịch vũ tắm bùn độc đáo mới lạ tại khu du lịch suối khoáng nóng tháp bà ( giá 250k )
Tối : Ăn uống, dạo biển, chợ đêm mua sắm
NGÀY 2: BIỂN ĐẢO NHA TRANG - QUY NHƠN
Sáng: Ăn sáng sau đó check out, gửi đồ tại lễ tân, chỉ chuẩn bị những đồ cần thiết như kem chống nắng, đồ bơi, áo chống năng, mũ....
- Các b có 2 lựa chọn :
+ Phương án 1: Tour 4 đảo nhỏ trong vịnh Nha Trang, thả mình vào những bờ biển xanh mát đầy nắng, khám phá những hòn đảo nhỏ xinh đẹp của Vịnh Nha Trang (Hòn Mun, hòn một, Hòn tằm, hòn miễu )
- 8h xe bên tour sẽ đợi đón tại homestay và di chuyển ra cảng lên cano tham quan các đảo :
- Đi cano tham quan, tắm biển, vui chơi các trò chơi trên biển, lặn ngắm san hô, tắm nắng, chèo thuyền kayak, bar nhạc sôi động cuốn hút, thử cảm giác chơi golf môn thể thao quý tộc. thưởng thức các món ẩm thực địa phương. ( đã bao gồm ăn uống, và phương tiện đưa đón, giá 690k )
+ Phương án 2: Tham quan đảo Bình Hưng hoặc Bình Ba, đảo có rất nhiều bãi biển đẹp, hải sản biển vô cùng phong phú, tươi sống, đặc biệt là tôm hùm, người dân hiền hòa, hiếu khách
- 16h về đất liền, xe đưa về khách sạn, mình deal đc tắm rửa và nghỉ ngơi 2 tiếng trước khi đi ăn uống sớm
Tối: 20h di chuyển lên xe khách giường nằm di chuyển lên tp Quy Nhơn ( giá 270k )
- Khoảng 1h30 đến nơi, mình thuê taxi về homestay Lan Anh ( 150k/1 đêm ), nằm ở trung tâm và đc decor khá đẹp mắt
NGÀY 3: THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO KỲ CO, EO GIÓ
- 8h: thuê xe máy tại homestay ( 100k/1 ngày ), ăn sáng và lên đường di chuyển đến Kỳ Co, cách trung tâm tp 25km, vượt qua cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đi thêm khoảng hơn 10km nữa sẽ tới khu du lịch Kỳ Co
- 9h15: Di chuyển lên cano qua bãi tắm Kỳ Co biển xanh, cát trắng, nắng vàng cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đẹp, quý khách tham quan, chụp ảnh, tắm nắng, lặn ngắm san hô,…ở đây tour ghép rất nhiều, b tha hồ lựa chọn ( tour cano 250k )
- 12h: Ăn trưa tại đây với các món hải sản tươi sống được người dân đánh bắt và chế biến tại chỗ vô cùng thơm ngon và tươi sống. Sau khi dùng bữa quý khách sẽ nghỉ trưa thư giãn trên những chiếc võng đu đưa hóng gió, vừa nhâm nhi ngụm nước dừa mát dượi ngắm nắng biển
- 14h: Lên cano trở lại đất liền và tham quan Eo Gió, mang trong mình nét hoang sơ với eo biển xanh hút gió, bao quanh là những dãy núi cao với nhiều hình thù lạ mắt
- 16h: Quay lại homestay, tắm rửa nghỉ ngơi
- 19h: Ăn tối, tham quan thành phố hoặc bằng xe điện, mua sắm, khám phá thành phố tự do trước khi về nghỉ ngơi
DAY 4: THĂM QUAN QUY NHƠN
Sáng: 7h30: Check out, gửi đồ,ăn sáng sau đó bắt đầu hành trình :
- Nhà thờ Mằng Lăng Một kiến trúc Pháp Cổ Nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên
- Cầu Gỗ Ông Cọp : cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, Theo lời kể của người dân nơi đây cứ vào mùa mưa bão là cầu bị cuốn trôi, sau đó người ta lại dựng lên chiếc cầu khác, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều năm
- Hải đăng Gành Đèn một trong 79 ngọn hải đăng Việt Nam để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách nhất. Với vẻ đẹp hoang sơ mà trữ tình, đứng từ nơi đây ngắm nhìn cảnh biển Phú Yên bao la, thơ mộng
- Gành đá đĩa : nằm ngay sát Gành Đèn, được tạo ra bởi sự phun trào của dòng dung nham cực nóng bị co lại khi gặp nhiệt lạnh của nước biển, hình thành nên những phiến đá kỳ thú đặc sắc. Trên thế giới chỉ có 4 ghềnh đá đĩa cũng có cấu trúc tương tự như Gành Đá Đĩa ở Phú Yên
- Ăn trưa, nghỉ ngơi tại Đầm Ô Loan, là đầm nước lợ, dưới chân đèo Quán Tuấn với các món hải sản tươi sống, đặc biệt là món sò huyết đặc sản của vùng này.
- Thăm Bãi Xép sở hữu một bãi cát vàng rực rỡ ôm trọn lấy làn nước xanh màu ngọc bích trong vắt. Nhón từng bước chân nhẹ nhàng xuống biển, bạn sẽ cảm nhận được nguồn nước trong trẻo, mát lạnh tưởng như đang ở một hồ nước đá, xua tan đi sự nóng nực và và biết bao căng thẳng, mệt mỏi, là phim trường của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
- 16h Về lại homestay trả xe lấy đồ và đón xe Sao Limousine ( 110k/ đêm ), đặt vé 02573666789
- 17h: Lên xe di chuyển đến tp. Tuy Hòa, mình ở Bon homestay ( 130k/1 đêm )
DAY 5: NGẮM BÌNH MINH MŨI ĐIỆN - HÀ NỘI
- 4h: Thuê xe tại homestay và di chuyển đến Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, trời tối om như mực phải dậy sớm , mệt mỏi nhưng lòng háo hức để ngắm trọn khi mặt trời dần ló rạng từ phía chân trời, những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt đất, cảm giác nghẹn ngào khó tả, bao mệt mỏi muộn phiền tan biết nhường chỗ cho sự phấn khích tự hào
- Hải Đăng Đại Lãnh Ngọn hải đăng này vốn khi xưa được người Pháp xây dựng từ những năm cuối thế kỉ 19, còn có tên gọi khác là hải đăng Đại Lãnh, leo lên ngọn hải đăng phóng tầm mắt ngắm biển núi, mây trời xen lẫn những tia nắng đầu tiên hòa quyện lại với nhau tạo lên bức tranh hùng vĩ đẹp vô cùng
- Tham quan Bãi biển Bãi Môn ngay sát dưới chân núi từ lâu đã là điểm du lịch yêu thích của bất cứ ai mỗi lần đến thăm nơi đây bởi sự yên tĩnh, thanh vắng mà nó mang lại. Bờ biển rộng rãi, bãi cát trải dài, nằm phơi mình dưới ánh nắng cùng những con sóng từ đại dương xanh mát, mang theo cơn gió thoảng chút mùi vị tươi mát của biển cả.
- Ghé thăm khu di tích Tàu không số Vũng Rô. Vịnh Vũng Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển Miền Trung, nằm tiếp giáp với Vịnh Vân Phong, nơi cập bến của những chuyến tàu không số với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Ăn uống
- Tháp Bánh Ít – cụm tháp chăm ngự trên một đỉnh đồi cao, ngắm nhìn xuống hai nhánh con sông Kôn thơ mộng. Tiếp tục xuống dưới chân Tháp là Tu Viện Nguyên Thiều – nơi đào tạo các tăng ni phật tử các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.
- Trả xe tại homestay, nhận đồ và di chuyển ra sân bay Phú Cát về lại Hà Nội kết thúc hành trình

xem tiếp
Rì viu cho các bạn đi 2 địa điểm với giá 2 triệu - đoàn 7 người hihi
Review 3 ngày 2 đêm - (đoàn 7ng) : 2 triệu/ng. Mình sẽ rì viu chi tiết Hà khẩu là chính ạ vì thấy khá nhiều bạn đi hà khẩu về rì viu hơi ít hihi
1. Vé xe : 240k hải sơn hà vân, 270k interbus
Nhưng riêng lần này mình chọn đi xe cabin chiều đi 400k ( Xe fansipang Hn lên sapa), Chiều về: 350k ( Hải sơn hà vân từ lào cai về hn) : Chi phí 750k . Xe hải sơn hà vân thì giường chiếu sạch sẽ thơm tho hơn ạ
2. Sổ thông hành: 350k/ng ( Nhiều ng làm giá 400k - 450k lắm ạ, may mà e làm đc rẻ vì đc gthieu) . Lưu ý năm 2019 có thay đổi là sổ chỉ đi đc 1 lần và phải có hdv dắt qua cửa. Trẻ con ngoại tỉnh sẽ k đc làm đi kèm mà phải làm sổ riêng. Nói chung giá 350k/ng mà nhiệt tình ưu ái quan tâm và support khách thì mọi ng liên hệ Hoàng Hiệp 083 8838222
3. Đổi tệ : Chiến minh, hoặc bất kì cửa hàg nào trên hà trung. Nhưng theo mình ai ở gần Cầu giấy thì giá chiến minh là ok nhất ạ, 1 tệ tỉ giá 344. Tiền mang sag thì tuỳ có ng mang 500k 1 triệu nhưng nếu chỉ ăn thôi thì tầm 500k/ng là tẹt
4. Phòng ở: lúc đầu mình tính thuê ksan nhưng do đoàn mình nhiều teen nên thích ở phòng có phong cách trẻ trung chút mình thuê tại - Điểm cộng ở đây là chị chủ support nhiệt tình ạ, view đẹp, chăm sóc khách 24/7. Kể cả việc mình quên đồ trên xe taxi c chủ homestay cũng tìm đc cho mình Khá ưng. Phòng thì sạch sẽ, ấm, view đẹp, gần thị trấn, máy sấy tóc và sữa tắm, tinh dầu xông phòng rất thơm hihi. Điểm trừ là dù gần thật nhưng là nằm dưới dốc thẳng, lúc lên dốc thì mình bỏ cuộc toàn gọi taxi chứ tây thì mình thấy cứ đi phăm phăm ). Giá phòng thì giao động cuối tuần và ngày lễ mình đi nên phòng 650/ 2ng , 699/ 4 người. Nhà mình có 4 ng nên thuê phòng 699k 2 giường khá to rộng rãi. Chia ra 350k/1ng/2 ngày.
Lịch trình:
Ngày 1 : Do sapa chiều đổ mưa và sương nên nhà mình ở trong nhà và tối thì nhà mình có đi ăn thử theo rì viu của các bạn đã đi ăn ở Hot pot 552 điện biên phủ hết 1 triệu . Nhận xét thì đồ ăn khá bt, Lẩu cá tầm cũng ổn, cá hồi tươi thì hơi nhỏ và k chắc thịt, cơm canh, thịt gà quay khá ok. Nhưng theo kinh nghiệm trc kia mình đi ăn thì nên ăn ở quán Quang Minh gần hồ : Ngon hơn và đắt hơn 1 chút . Ví chi bữa ăn của đoàn mình 142k/ng .Tiền ăn vặt linh tinh đồ nướng thì tuỳ các đoàn, nhưng quán nướng mình ăn thấy ngon là cạnh bến xe bus của sapa ạ.
Ngày 2: Nhà mình ngủ dậy khá trễ nên xuất phát đi cát2 vì homestay cách cát2 tầm gần 2km thôi. Giá 70k/vé vào cửa tha hồ chụp ảnh sống ảo và tầm 2h thì có ca nhạc múa sạp ở dưới suối. Khá sôi động, nhắc thêm tuỳ các đoàn tự thuê xe máy 80k/ngày đi hoặc gd có trẻ con và ng nhà muốn rẻ thì book khách sạn taxi đi cát cát hết 200k/ chiều/xe 4 người ngồi tính ra rẻ hơn tự đi thuê xe máy hehe. Nhà mình có trẻ con nên tính ra có 100k/ng 2 chiều đi nắng mưa lại k đến đầu. Trong cát2 nhiều hàng quán nên nhà mình đi ăn trưa trong đó hết 50k/ng . Sau khi đi cát2 thì nhà mình có lượn qua sunplaza, nhà thờ để chụp ảnh, nói chung tính lên Fansipan mà hơi sương nên nhà mình stop khoản đó mà chỉ đi Tàu leo núi cũng đủ đẹp rồi mà có 70k/ vé thui ạ. Còn các địa chỉ khác thì tuỳ các bạn thuê xe 80k/ngày đi hoặc thuê taxi đi gộp. Có nhiều điểm tham quan như:
Núi Hàm Rồng (trong trung tâm thị trấn)
Thác Bạc (cách thị trấn khoảng 12 km)
Cầu Mây (cách thị trấn khoảng 17 km)
Bản Cát Cát (cách thị trấn 2 km) -> Nên đi bản này nhất vì khá đẹp so với các bản khác
Bản Tả Van (cách trung tâm thị trấn 8 km)
Tả Phìn (cách trung tâm thị trấn khoảng 12 km)
Bãi đá cổ (cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km) -> Điểm này khá thất vọng ạ, mò đến thì hỏi bãi đá đâu thì có 1 hòn đá rất chi là bực mình haha
Fansipan -> có nhiều cảnh đẹp và có bán combo thăm quan. Nhưng lưu ý nếu ai k đi Fan thì có thể đi tàu lên chụp ảnh
Thác tình yêu -> rất đẹp ạ nhưng cực kì mỏi chân vì quá xa luôn
Sau đi chụp ảnh linh tinh đoàn mình về quán ở địa chỉ số 1 Fansipan ăn cơm tối ạ. bữa tối 750k quán rất đông khách nhưng đồ ăn thì ngon, nhà mình gọi con gà nướng to, đậu xốt, canh cá hồi, rau cải xào. Tính ra 107k/ng
Tối hôm đó sau nhà mình có đi chợ đêm, mát xa 100k/ng, đi uống trà sữa Kai Tea ( ưu điểm là gọi qua Hotline đc giảm 30%, trà khá ngon ạ, nhược điểm là nhân viên k nhiệt tình lắm) . À đặc biệt ai có trẻ con mà lên cần mua cháo thì trên này cũng có bán và ship tận nơi hihi.
Chuyến đi này đoàn mình chỉ đi quanh thị trấn, bản Cát Cát. Vì trước đi khá nhiều sapa rồi và có trẻ con nên k đi nhiều.
Ngày thứ 3: Cả đoàn mình ngủ tĩ tã và ở quanh homestay chụp ảnh rồi trả phòng và về lào cai, nếu thuê xe 7 chỗ 600k/lần. Còn nếu các bạn muốn tiết kiệm thì có thể đi bus hoặc ra bến bus bắt xe dù xuống 50k/ng. Đoàn nhà mình thuê ô tô riêng 600k nên tính ra 100/ng. Thuê bên e Ngọc Đông nha, giá rổ ok nhiệt tình .
Trưa đến Lào cai mình đi tham quan Trung Quốc qua cửa khẩu Hà Khẩu (Trong trung tâm TP. Lào Cai) và sang đó ăn uống. Tuỳ chi phí từng đoàn, bên đó có nhiều món ăn khá ngon và nên thử. Lưu ý các bạn nào đi mà quên k đổi tệ thì có thể vào bên trong cửa khẩu chỗ đó có 1 anh ngồi chuyên đổi. Tỉ giá hômmình đi đổi thêm ở đó 3500, giá k đắt so với đổi dưới HN đâu. HN mình đổi chiến minh 344 rồi.
Sang hà khẩu ăn gì :
- Quán trà sữa 123smile. Đồ uống dao động từ 6-12 tệ. Xúc xích nướng đá 3 tệ . Ng việt bán rất dễ thương và order dễ ợt, quán có bán chân gà nộm và chè, cơm... nh mình chưa thử bgio.
- Quán trà sữa Gomax Đồ uống dao động từ 6-12 tệ -> Trà Khá thơm mình thích nhất trà sữa có đậu đỏ. Lưu ý quán là ng china bán nên k biết tiếng việt cần dùng gg dịch
- Quán trà sữa nướng : cái này khá nổi nên mình k gthieu giá 6-8 tệ . Có nhân viên là ng việt để hướng dẫn nhé. quán này đag hot nên toàn phải xếp handg mua
- Quán trà sữa Xanh cách trà sữa nướng 3 tiệm ( mình k biết tên quán nên đặt tạm) Quán biển cũng màu xanh giá cũng 6-8 tệ uống cũng khá ok
- Quán trà hoa quả Mixue (vn cũng có cơ sở) : 6-8 tệ hoa quả rất ngon, có cả kem 3 tệ thì đảm bảo ngon hơn bên Việt Nam hihi.
- Bánh bao nhỏ thiên tân : giá từ 7 tệ/khay 7 cái ăn khá là ngon
- Quán gà Dicos: như KFC đồ ăn từ 5 tệ - 30 tệ
- Siêu thị 2 tầng : Cạnh quán gà là siêu thị trên tầng 2, cũng bày bán đủ thứ bánh trái chân gà cay, kẹo.... nói chung vào ra thì cũng đốt túi hơi nhiều tiền.
- Siêu thị vườn hoa: đối diện công viên và toà nhà màu đỏ cũng nhiều thứ để mua và giá thì same same siêu thị 2 tầng
- Mực nướng ông đầu trọc giá 2 tệ/xiên nchỉ bán 10 xiên trở lên. Đánh giá là ngon, nước chấm cay nhưng nếu ai k ăn đc cay thì dặn a đầu bếp( ng việt) sẽ giảm bớt độ cay nhưng vẫn ngon ạ
- Thịt xiên nướng Zhengx- quán này thì đủ món ạ có thịt lợn, gà, vịt nướng, xúc xích nướng giá từ 3-10 tệ. Bánh gà ở đây cũng ngon. Nói chung quán này quá duyệt ạ.
- Quán Nduo sushi giá giao động 10-40 tệ : ăn ngon, điểm trừ là mù tạt k ngon lắm
- Quán cơm rang, đồ nướng, đậu phụ thối ( đối diện quán Nduo sushi): Quán khá ngon và có cơm rang mình cực thích luôn, nộm chân gà ở đây ăn rất ổn, có nhiều món phong phú. Điểm cộng là quán cho gửi đồ và có ng việt nên khi order mình dặn cho ít cay nên ăn rất o
- Bạn có thể ăn thêm trứng ngải cứu 5 tệ/ quả : ăn cũng k khác Việt Nam mình mấy đâu
- Nước mía ngoài đg bán khá nhiều 5 tệ
- Bánh nướng nhân thịt trứng: 5tệ/c
- Lẩu 1 người đối diện quán trà sữa nướng.
- Bánh trứng lắc tay 15 tệ ăn siêu ngọt ạ nhưng ngon ngon
- Quán lẩu: mà thực chất là 1 dẫy bán lẩu và đồ nướng linh tinh. Đồ khá cay và toàn trung quốc nên khó có thể nói giảm cay :((. Nguyên con phố đối diện công viên tử bàn hihi. Giá giao động 30-50 tệ.
Chơi gì ở hà khẩu ???
- Công viên Tử Bàn: cạnh đường có mực và trà sữa, ra công viên ngồi thư giãn, xem người Trung lớn tuổi tập dưỡng sinh rồi đánh cờ, mạt chược, à quên các bác đánh giầy bên đó rất hay nhé đánh giày k cần tháo giầy và rất tỉ mỉ )
- Công viên Sơn Lâm -> Công viên có khuôn viên rộng, có thiết kế cây cầu dài bên cạnh một hồ nước trong vắt, các bậc bước ảo diệu , cùng hệ thống đèn trang trí khiến buổi tối lung linh nên hay gọi là "công viên ánh sáng". Nhất là ai có sk leo lên đỉnh có ngôi chùa rất đẹp như thiếu lâm tự.
- Ngoài ra có thể ghé vào các chợ, cửa hàng tiện lợi hay trung tâm mua sắm đủ loại mặt hàng đa dạng từ thực phẩm, đồ gia dụng đến quần áo, mỹ phẩm hoặc mua các món quà lưu niệm dành tặng người thân, bạn bè.
- Taxi đi lại 20 đồng. Nếu đoàn trên 6 ng thì đi xe ba gác cuzng 20 đồng tính ra rẻ hơn gọi 2 taxi hihi
- Con phố ngoài đối diện với biên giới mình có những chỗ sống ảo và chụp ảnh siêu mê lý luôn ạ
- Sang trung thì nên thử bắn pháo nhé, nói chung pháo hoa đầy đường bán nh mình mua ở đối diện công viên Ánh sáng 3-40 tệ. Lưu ý chút là đợt này trung đang có hội nghị nên tuyệt đối các bác ko nên bắn nhé phải hỏi thật kĩ k bị phạt đó
- Lưu ý về trước 22h đêm bởi lúc này cửa khẩu đóng cửa và thủ tục ở lại qua đêm cũng khá phức tạp.
- Nhà mình ăn linh tinh bên đó nên khá đầy bụng 9h30 mới về Lào cai tắm rửa rồi đi cafe 12h30 lên xe cabin vip về hà nội là 4h sáng hihi
Ảnh các bạn có thẻ xem thêm trong album nhé: l=e342eeadd4 xem tiếp




's House

AI VỀ VỚI XỨ MỘNG MƠ
Review đi HUẾ _ Huế Ecolodge
Hôm nay, Mèo sẽ review về chuyến đi mới nhất của mình Một trong những thành phố Mèo yêu nhất của Việt Nam_ Cố đô Huế
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Huế : Huế nằm ở khu vực miền Trung- Việt Nam. Khí hậu ở Huế chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô ở Huế kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 với tiết trời nóng và nắng chói chang. Có những thời điểm nhiệt độ lên tới đỉnh điểm ở mức 38 - 40 độ C. Mùa mưa ở Huế thì kéo dài từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. Vào mùa mưa có những trận mưa lớn, đôi khi có thể kèm theo những cơn bão. Nhiệt độ vào mùa mưa cũng khá thất thường có khi trời mát mẻ, dễ chịu trung bình là 20 độ C nhưng cũng có lúc xuống tới 9 độ C.
Các bạn nên đến Huế vào mùa thu là đẹp nhất. Mùa thu Huế kéo dài qua các tháng 7, tháng 8, tháng 9. Vào các tháng này, tiết trời mát mẻ sẽ thuận tiện cho du khách trong việc đi chơi, tham quan và di chuyển trên đường phố giữa các điểm du lịch. Với thời tiết đẹp của mùa thì chắc chắn sẽ có một chuyến đi hấp dẫn, thú vị và có nhiều kỷ niệm với thành phố Huế mộng mơ.
Ngoài ra, nếu không có dịp được ghé thăm Huế vào mùa thu thì nên đến Huế vào dịp Festival Huế. Festival thường được tổ chức vào tháng 4 hay vào các ngày lế như 30/4, mồng 1/5 hoặc vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3. Trong dịp này sẽ có nhiều hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí chắc chắn sẽ làm cho mn có những trải nghiệm thú vị cực kì
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Có 3 cách để đến Huế là đi Tàu, đi ô tô giường nằm và máy bay. Mèo đã từng đi Huế 3 lần, và trải nghiệm các cách di chuyển từ Hn đến Huế khác nhau, mỗi cách có sự thú vị riêng. Các bạn có thể gg các hãng xe như Hưng Thành, Hoàng Long và tàu trên trang web của đg sắt Việt Nam hoặc đặt vé máy bay của Vietjet, Vietnam airline...
* Ở ĐÂU KHI ĐẾN HUẾ ? Như đã nói,Mèo từng 3 lần đi Huế , nếu kinh tế eo hẹp các bạn có thể ở homestay với giá từ 200-500/1 người/ 1 đêm như Shmily homestay, Vu homestay, Đinh's house ...
Vì Huế ecolodge hơi xa trung tâm, cách tầm gần 10km nên hôm đầu tiên Mèo ở Đinh's House giá homestay từ 360k trở lên cho phòng 2 người. Tuỳ theo các bạn muốn ở hạng phòng nào.Nhà đúng kiểu Huế xưa, mộc mạc, yên bình, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh yên tĩnh. Có dàn hoa leo ngoài hiên nhà, tối đến thơm nưng nức. Không gian thoáng, có sân trước, sân sau, cửa sổ ngập nắng và ánh sáng . Tối ngồi hiên nhà đọc sách, uống chút trà thơm, ngửi hương hoa thoang thoảng sân vườn, không gian tĩnh lặng. O chủ nhà niềm nở dễ thương thấy yêu Huế nhiều hơn. Mèo có nhận book phòng tại đây nha. Ai muốn đi bình dân tiết kiệm thì ới Mèo.
* Còn nếu có điều kiện và thực sự đến để nghỉ dưỡng, cảm nhận hương vị của Huế thì mèo vote cho Huế ecolodge , Huế Riverside, ... nếu các bạn muốn một chốn thư giãn tuyệt vời, thả hồn vào thiên nhiên, sống giữa nhà vườn phong cách nam bộ từ những năm trước 1945 thì hãy đến với Huế ecolodg chỗ Mèo ở lần này nha
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, nhiệt tình kinh khủng. Hôm đến mình và bạn dính mưa hơi mệt các em ấy còn bỏ công hỏi thăm mua thuốc các thứ, rất đáng yêu. Mèo chấm điểm thái độ 200% , yêu từ chú bảo vệ đến cô làm vườn.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là khuôn viên nhà vườn Nam bộ thời xưa. Lối kiến trúc cổ đẹp tuyệt vời, vườn cây ăn trái, đặc biệt là bưởi nhiều và sai trĩu vườn, chuối, bầu, bí, mướp, hoa cỏ... thật sự thư giãn. Khuôn viên thoáng, ríu rít chim kêu, bướm bay dập dìu và nhất là hồ bơi rộng rãi, siêu sạch và thoáng đãng.
Phòng tại Huế ecolodge có 2 loại là phòng 3 người giá 1490k/1 đêm
và phòng 2 người giá 1190k/1 đêm đã bao gồm bữa sáng buffet. Hạng phòng tương đương Deluxe của Mai Châu ecolodge, giống cả cách bài trí, bồn gỗ, đồ dùng... vì cùng một hệ thống. Mà giá siêu yêu tía má ơi
Ăn uống tại Huế ecolodge : Mình là đứa nhạy cảm đồ ăn ) ăn ở các quán nổi tại Huế quá ngon rồi nên mình đánh giá đồ ăn bình thường, ko ngon ko chán chỉ từ 65k trở lên.
Còn đồ ăn ngon tại Huế ư? Tui kê cho 1 list nè )
- Mì Quảng: Mì quảng ở ngã tư Nguyễn Thái Học vs Bà Triệu.. 15-20k/tô.
- Bánh Cuốn nóng: có 3 chỗ, ở đường Lê Hồng Phong ( đợi hơi lâu nhưng ngon ), ở gần cuối đường Nguyễn Khuyến bên tay trái, ở ngã tư Nguyễn Thái Học-Bà Triệu (sát quán mì quảng)… ( tất cả đều 20k/phần)
- Mì ốp la : qua Lê Quý Đôn ( 30k/phần ), qua quán TUẤN ở Bạch Đằng ( xuống dốc khoảng 200m bên phải, giá 25k-30k/phần), ở Đinh Công Tráng ( bên bờ bắc – gần ngã tư giao nhau với Lê Thánh Tôn, giá 20k-30k/phần )
- Bún chả cá : bún chả cá A Có ( cs1: ở đầu đường Nguyễn Khuyến, cs2: ở sát quán mụ Đợi bên Nam ) 20k/tô
- Bún Ốc : Ngã tư đường Đống Đa – Lý Thường Kiệt.. ( bên cạnh cột đèn đỏ )
- Bún Bò Huế : Đi qua đường Nguyễn Công Trứ ( bún bà Tuyết ở 47 Nguyễn Công Trứ, Bún bà Nguyệt Toàn ở giữa đoạn đường Nguyễn Công Trứ ), quán Tuấn ở Bạch Đằng ngoài ốp la cũng có bún bò ngon, nhiều chỗ lắm… ( bún thì khoảng 25-30k)
- Bún riêu cua: quán THÚY ( 14 Nguyễn Huệ - 13k/tô)
- Xôi Thịt Hon (169 Trần Phú. Bán từ 6h-10h )
- Bánh canh chả cua: Gánh hàng rong trước Liên Hoa - 03 Lê Quý Đôn (nằm ở ngã 3 Lê Quý Đôn và Tôn Đức Thắng ) bán từ 6h - 7h30 sáng, password ở đây là " O Mai ơi ! bán cho con "
- Món tráng miệng: Thạch 7 màu ở Nguyễn Thiện Thuật ( đoạn giữa đường ), sữa chua ở Nguyễn Biểu, sữa chua- yaourt đường Nguyễn Huệ ( trước mặt Đại Học Y ), thạch ở đường Trần Quang Khải (chưa tới chợ), chè hẻm Hùng Vương...
- Vài chỗ tập hợp đầy đủ món ăn sáng: ngay chỗ giao nhau giữa Lê Thánh Tôn – Hàn Thuyên ( đủ món ngon – đặc biệt có bánh mỳ thịt nướng ngon )… một chỗ nữa là ở trước mặt khu chung cư Đống Đa (cũng khá ngon)
Bán chiều tối :
- Bánh bèo nậm lọc: ở đường Trương Định( bán sau 4h chiều ), ở đường Trường Chinh ( chạy 1 đoạn dài qua 1 cây cầu gì đó đầu tiên xong nhìn qua bên trái ngay có chỗ bán, ở đây có bánh nậm lọc, bún bò, bánh canh, bún thịt nướng v..v… bán sau 4h chiều ) , một chỗ ngon nữa là ở đường Yết Kiêu ( đoạn Lê Duẩn cua vô nhìn sang trái ngay ) …
- Bún Thịt Nướng – Nem Lụi: ở chợ Đông Ba ( 15k/phần, nem lụi 6k/xiên), ở đường Trường Chinh ghi ở trên, quán HUYỀN ANH ( trên Kim Long )…
- Chè: Chè sữa chi lăng, chè hẻm ,chè ở Mai Thúc Loan (rẻ). Đặc biệt nên thử chè bột lọc heo quay, bột lọc cốt dừa, chè chuối....
- Bún Hến: ở Hàn Mặc Tử, xuống dưới Cồn– Quán HOA ĐÔNG ăn ngon mà ko đắt
- Bánh tráng nướng: Nguyễn Du.. ( ở đây còn có Bánh Tráng Trộn ) , ở đường số 92 Hoàng Diệu ( bánh tráng nướng Đà Nẵng )…
- Bún Đậu mắm tôm: ở đường Trường Chinh ( hoặc đi vô ngõ nhà Vịt xong cua trái rồi đi ra thẳng là tới - ở đây khá ngon + giá 15k-20k), bún đậu gánh ruốc ở Mai Thúc Loan ( đoạn gần đèn đỏ - 172 Mai Thúc Loan )
- Nem Chua Rán Khang : số 7 Kiệt 130 Đặng Thái Thân ( tập hợp nhiều món ăn vặt - ở đây còn có sữa chua nếp cẩm )
- Bánh Tôm Hồ Tây: cũng khá ngon, ở 29 Lê Hồng Phong ( 1 dĩa 10k, 4 cái )
- Bánh canh bột lộn: tới ăn là biết vì khá ngon( 7k-10k/tô, bán cả ngày – 66 Ngô Đức Kế )
- Bún Nghệ : ở đường Trần Quang Khải ( đoạn gần chợ nhưng chưa tới chợ - 10k/tô ngon – bán từ 2h chiều )
- Bún giấm nuốc : ngay dốc cầu Gia Hội bên phải (15k/tô)
- Bánh canh cua : Phạm Hồng Thái. (20k/tô)
- Bún mắm nêm O BÉ + Bánh Lọc( 14 Nguyễn Huệ ) (10k/dĩa)
.... Nhiều lắm, kể tới mai hổng hết. Kinh nghiệm nè, không cần nổi tiếng. CỨ THẤY ĐÔNG NGƯỜI ĂN LÀ TẤP VÔ CHÉN LIỀN AUTO NGON NHA MẤY MẸ
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở HUẾ
Đại Nội ( giá vé niêm yết 150k/1 người nên đi kèm vé các lăng tẩm để đc rẻ hơn) : Hoàng thành nằm bên trong kinh thành Huế là địa điểm đầu tiên nên ghé qua khi du lịch Huế. Sau hơn 100 năm, những công trình kiến trúc đồ sộ ở Đại Nội chỉ còn lại ít ỏi chiếm không đầy một nửa con số ban đầu nhưng vẫn mang trong mình nét uy nghi của triều đình phong kiến một thời. Đại Nội khá rộng, đi tham quan hết cũng mất gần nửa ngày đến 1 ngày lận đó.
Các lăng tẩm: Đi du lịch Huế không thể không tận mắt đến xem các công trình cổ xưa huy hoàng này đúng ko nào? Các lăng tẩm của các đời vua ở Huế đều có nét riêng và những câu chuyện lịch sử thú vị. Tuy nhiên các lăng tẩm thường cách xa nhau và không nằm trong trung tâm thành phố. Độ xa trung bình 10km cần thuê xe máy or taxi, grab để đi thăm quan các lăng tẩm như Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định. Mèo đánh giá lăng Khải Định đẹp nhất trong tất cả các lăng nha. Đáng tiền giá vé lắmmmm ( Trung bình 100k/1 lăng/1 người, đi cùng đại nội rẻ hơn 3 hay 4 chục gì đó, hihi )
Ngoài ra các bạn có thể đi tham quan các điểm nổi bật sau, Mèo lôi tên thôi tại lười viết chi tiết quá, huhu
- Hồ Thuỷ Tiên, công viên ma đã từng lên báo Mỹ đó ạ ^^
- Nghe ca trù trên sông Hương
- Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế
- Điện Hòn Chén
- Chùa Thiên Mụ
- Đồi Vọng Cảnh
- Núi Ngự Bình
- Núi Bạch Mã
- Biển Lăng Cô, Biển Thuận An, biển Cảnh Dương
- Đầm Lập An, Đầm Cầu Hai, Suối Voi, Hồ Truồi ....
Nói chung, Huế với Mèo luôn đẹp, luôn thân thương, người Huế đáng yêu. Phong cảnh Huế siêu đẹp, có hồ, có sông, có núi, có biển. Cảnh đẹp miễn chê, đồ ăn tuyệt vời. Vậy nên có ai muốn về với xứ mộng mơ thì ới Mèo để đc book phòng giá siêu yêu nhé
Chúc các bạn có chuyến đi vui xem tiếp
[ góc trả bài ]-mì trộn indomie
Có ai bị nghiện món mì trộn này như mình không, từ hôm biết đến nó ngày nào cũng phải ăn
Trước giờ vốn không thích mì trộn vì thấy khô nhưng từ hôm mua mì này ở Shop&go về ăn thì giờ thành nghiện mất rồi. Vị vô cùng đặc biệt, gia vị nêm vừa ăn chứ không ngọt ngọt giống mấy mì của Việt Nam.
Giá của e nó cũng khá rẻ 6,5k/1 gói ,suất này của mình là 2 gói thêm xúc xích hồ lô tổng thiệt hại là 20,5k( có 1 miếng xx như hình ) Ăn ở quán thì sẽ đắt hơn nên mn mua về tự chế biến cho rẻ ^^
Thôi mình ăn đây ,thèm quá xem tiếp
[Góc hỏi han] Mình có ông giáo sư người Hàn lần đầu đến Việt Nam, cả lớp muốn dẫn ông ấy đi ăn tối, món nào đấy đậm chất Việt Nam chút, cần chỗ nào rộng rãi một chút và sạch sẽ, lcihj sự, và món gì ngồi ăn lâu lâu chút để còn nói chuyện. Không thịt chó nhé! Và lẩu hay thịt nước ông ấy đều có vè không thích (không bằng được bên Hàn). Mong mọi người biết ở nội thành Hà Nội chỗ nào hợp tư vấn giúp mình chút!
À tất nhiên đồ ăn phải ngon nhé! xem tiếp
Nhân tiện tối qua đi ngang qua quán Đà Lạt nghe ông chủ quán chửi vợ, làm em nhớ lại hôm bữa uống nước định mệnh tại đó.
Chuyện là tối hôm bữa tầm lúc 8h em với bạn có qua mua đồ uống ở quán Đà Lạt quán bên Thái Hà có tên tiếng anh là gì em không nhớ. Chỉ thấy quán có chú chủ quán với cô tóc ngắn.
Lúc mua đồ có mấy người đến trước nên em với bạn xem menu rồi nói chuyện với nhau, bạn em hỏi uống gì thì em bảo "chắc trà sữa". Chỉ thế thôi mà ông chủ quán tay để đồ vào túi nói ngay 1 tràng "nhà mình không có trà sữa, nhà mình chỉ bán sữa tươi nguyên chất của Đà Lạt milk, loại đắt nhất Việt Nam hiện nay". OK em sai vì bọn em mới được giới thiệu quán này.
Đến lúc oder thì bọn em gọi 1 sữa tươi trân châu đường đen và 1 sữa chua nếp cẩm.
Và trong lúc mua đồ thì đã phải nghe "đường đen Hàn Quốc, chỉ có đường Hàn Quốc mới nấu được", "hàng sạch 100%", "chuẩn nhà làm", "caramen số 1 Hà Nội", "quán nằm trong top của Hà Nội",....
Và đến lúc nhận đồ em mang trong mình cảm giác phí tiền huhuuu
Về thái độ: chú chủ quán chửi cô tóc ngắn trước mặt bọn em và rất to tiếng
Về sữa tươi: ngọt gắt, toàn mùi mật mía, chắc từ nhỏ đến giờ em chưa biết đường Hàn là gì nên em không thẩm nổi.
Sữa chua nếp cẩm: cho em xin 2k nếp cẩm với huhuuuu tìm nếp cẩm như mò kim đáy bể.
Sau khi 2 đứa đã thử xong thì em có trao đổi "trân châu hình như đang sống" cho chủ quán thì mẹ sư em nhận được câu trả lời "KHÔNG PHẢI ĐÂU, TRÂN CHÂU NHÀ MÌNH NẤU RẤT KỸ" )) Ơ thế mồm em có vấn đề à các bác? Ông chú còn giới thiệu bảo hôm sau đến thử món Kem mặn làm từ muối đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, thôi em xin giơ tay rút lui thôi. Em sợ lắm rồi.
Để mà chấm điểm thì thái độ 2/10
Đồ uống thì 4/10 vì dùng sữa tươi thật.
Bác nào uống ở đây rồi cho em xin nhận xét vớiiiii
Em dùng nich clone vì em nhiều người quen ở đây và có người quen với chủ quán. Em xin cam kết toàn bộ câu chuyện em kể là sự thật. xem tiếp
LÀO CAI - HÀ KHẨU
Tổng chi phí mình đi ~ 2 triệu vnđ
Đi lại
Hà Nội - Lào Cai:
Mình đặt khứ hồi nhà xe Sao Việt.
Giá vé 390k/1 người
Mình đi xe này vì điểm đón ngay cạnh nhà. Các b có thể tham khảo còn nhiều nhà xe khác giá rẻ hơn và chất lượng.
Khách sạn:
Đi 1m nên mình ưu tiên ở khách sạn cho an toàn.
Mình book qua traveloka.
Khách sạn Hoàng Gia: số 19 - 21 Trần Hưng Đạo,tp Lào Cai
Giá phòng: 600k/1,5 ngày lưu trú.
Tour:
Mình đặt tour qua fb anh Tuấn Nguyễn.
Giá tour: 550k
Bao gồm:
- Làm sổ thông hành (bạn sẽ gửi trước 1 ảnh 4x6 nền trắng và ảnh chụp 2 mặt chứng minh thư cho anh trước từ 1-2 ngày)
- Xe đưa đón từ khách sạn - Cửa khẩu và ngược lại.
- Hướng dẫn đi cùng.
Đặc biệt bonus thêm tư vấn nhiệt tình và chụp ảnh hộ siêu có tâm.
Mình xuất phát từ Hà Nội đêm t6. 6h sáng t7 checkin nhận phòng, nghỉ ngơi.
10h sáng mình có mặt ở Cửa khẩu và bắt đầu làm thủ tục qua cửa khẩu
Ăn gì ở Hà Khẩu
- Trà sữa nướng (k thể bỏ qua ^^): 9 tệ/ cốc + topping thì mỗi loại thêm 1 tệ. (~ 35,40k)
- Ăn bữa chính thì mình recommend nhà hàng Dou dou, có thể gọi món để ăn vs cơm hoặc ăn cơm chiên, mỳ xào,... menu khá đa dạng
- Mực xiên que ông đầu trọc: 2 tệ/ 1 xiên nhưng phải mua tối thiểu 10 xiên nha
- Đậu hũ thúi, thịt xiên, chân gà, thập cẩm các loại xiên nướng đều có ở khu chợ nhé.
- Bánh bao lồng hấp, há cảo,... quán ở gần khu đường tàu: 7-18 tệ/ lồng
- Đồ ăn vặt, mua mang về thì vào siêu thị có rất rất nhiều luôn các b nhé.
Chơi gì ở Hà Khẩu
- Với các bạn đam mê mua sắm thì sẽ có nguyên 1 khu phố bán quần áo, đồ lưu niệm hay ho vs dễ thương. Quần áo thường mức 20,30 tệ (~100k) trở lên. Đồ lưu niệm thì vào mấy quán đồng giá 8 hoặc 10 tệ (~30-35k) sẽ dễ chọn mà đỡ phải hỏi giá.
- Siêu thị: vẫn là dành cho các tín đồ mua sắm, ăn vặt
- Khu đường tàu, bờ sông: khu vực dành cho sống ảo, đặc biệt nếu đi lại nhiều và mệt rồi thì có thể tranh thủ ngồi nghỉ ở đây vì cảnh đẹp và thoáng mát.
- Công viên ánh sáng: điểm này thì hot lắm rồi và chắc chắn đã tới Hà Khẩu không bạn nào bỏ qua được . Giá taxi tới đó là 15 tệ, nếu đi nhóm đông bạn có thể gọi xe tuk tuk giá 20 tệ nha.
Sau khi chơi và check in xong ở công viên Ánh Sáng, mình về cửa khẩu lúc 8h và ăn tối tại thị trấn Lào Cai sau đó về khách sạn.
Chủ nhật mình check out và về HN lúc 10h sáng sau khi đã nghỉ ngơi khá thoải mái.
Một số note cho các bạn nè
- Đầu tiên là dù có sổ thông hành nhưng vẫn phải mang theo Chứng minh thư để xuất/nhập cảnh nhé.
- Nếu bạn có hướng dẫn viên đi kèm thì khi qua cửa khẩu sẽ được hướng dẫn cẩn thận. Nếu không thì cũng lưu ý xếp theo hàng, trong quá trình làm thủ tục điện thoại phải tuyệt đối để im lặng và không sử dụng tới.
- Ngay trước cửa khu xuất/nhập cảnh sẽ có rất nhiều người đổi tiền, bạn đổi ai cũng được, tỉ lúc mình đổi là 3.5. Nếu không dùng hết có thể đổi ngược lại về tiền Việt.
- Nếu bạn chỉ qua để thăm thú, ăn uống là chính thì đổi khoảng 500k tiền Việt là đủ rồi. Còn muốn mua sắm và mua quà mang về thì theo mình nên dự phòng đổi khoảng 1.000k tiền Việt/ng.
- Bên này hầu hết ng bán hàng đều biết nói tiếng Việt, tư vấn chọn món, hỏi giá và thanh toán đều dùng tiếng Việt bình thường. Một số ít cửa hàng còn có thể thanh toán được bằng tiền Việt nữa, nhưng là số rất ít thôi và tỉ có thể chênh lên thành 3.7, 3.8 tuỳ cửa hàng.
- Lộ trình mình đi khá thoải mái thời gian để nghỉ ngơi, nếu muốn đi nhanh gọn, tiết kiệm chi phí bạn có thể xuất phát từ HN sáng sớm t7 lên tới nơi sẽ có xe bên tour đón, sang Hà Khẩu chơi luôn. 9h tối về lại Lào Cai thì lên xe khứ hồi về thẳng HN. Như vậy sẽ không mất thêm chi phí lưu trú khách sạn nhưng theo mình thì khá mệt và không dành cho những bạn say xe nữa
- À còn 1 chuyện về chênh lệch múi giờ, thì qua cửa khẩu thời gian sẽ nhanh hơn 1 tiếng so với bên Việt Nam nhưng theo mình cũng không ảnh hưởng gì lắm. Các bạn để ý để kịp check out khỏi cửa khẩu trước 10h tối theo giờ Việt Nam là được.
Cuối cùng, chúc các bạn đã có dự định đi có một chuyến đi vui vẻ và bạn nào còn đang băn khoăn thì hi vọng sau bài viết này sẽ có thêm động lực xách baloo lên nha xem tiếp
[ Gói hỏi han]
Xin chào cả nhà. Sắp tới em có thầy giáo người Thuỵ Điển sang Việt Nam du lịch. Thầy là người hướng dẫn luận văn của em và một vài sinh viên khác. Bọn em muốn mời thầy đi ăn đồ ăn Việt Nam. Anh chị và các bạn giới thiệu giúp em một vài quán ăn đặc sắc, view đẹp, đồ ăn ngon sạch sẽ với ạ. Thầy cũng hơn 70t và cũng sang Việt Nam vài lần rồi, lần này coi như là lần du lịch cuối cùng của thầy nên em mong có thể đón tiếp thầy chu đáo. Em xin cám ơn! xem tiếp
Công việc dành cho những bạn yêu du lịch, sở thích săn vé máy bay, combo, đặt khách sạn GIÁ TUYỆT VỜI....
[BẢN TIN TUYỂN DỤNG] - THA THIẾT, KHẨN KHIẾT
Mình đang có nhu cầu Tuyển CTV Sale Online
- Hình thức: CTV Full Time
- Số lượng: 02
- Mô tả công việc:
+ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - có nhu cầu về du lịch: đặt khách sạn, đặt vé máy bay, combo, deal,...
+ Tư vấn, cung cấp thông tin cho khách hàng
+ Support các team về sản phẩm, giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng.
Chi tiết: Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
- Thời gian làm việc:
Full time: 8h30 - 18h00 hàng ngày (nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30) từ thứ 2 đến thứ 6.
Làm 2 thứ 7/tháng (Thứ 7 làm từ 8h30 - 17h00)
Địa chỉ làm việc: Văn phòng tầng 7, tòa 21T1 Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng.
- Quyền lợi:
+ Lương cơ bản: Từ 3.000.000 - 4.000.000vnđ + Thưởng hàng tháng (dựa theo kết quả đạt được).
+ Được training kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch
+ Được ăn, được chơi, được nhiều thứ phải thử mới biết....
- Yêu cầu:
Smartphone để phục vụ cho công việc
+ Có trách nhiệm, chăm chỉ, nhiệt tình
+ Ưu tiên học về lĩnh vực du lịch, kinh tế, có sở thích kinh doanh.
trip.vn đi nào.
Nếu muốn, có thể chat Fb để hỏi mình thêm thông tin.
Công việc thỏa mãn đam mê & mang lại thu nhập.
Xin phép các bạn admin Quà tặng các mem là inbox mình ngay, mình tặng các bạn coupon trên VNTRIP.VN luôn^_^
VNTRIP.VN - Hệ thống đặt vé máy bay & khách sạn lớn nhất Việt Nam (mới sáp nhập ATADI đó) giá lúc nào cũng cam kết rẻ nhất
Website: www.vntrip.vn
Fanpage: /vntrip/ xem tiếp
Có chuyện này mình muốn chia sẻ với mọi người. Đợt tết năm rồi rộ lên cái món lườn ngỗng Nga hun khói. Theo mình tìm hiểu và được biết thì mấy gói lườn Ngỗng đó là của Việt Nam chứ k phải như lời quảng cáo nhập khẩu Nga. Mấy nơi quảng cáo loại 1 loại 2 với mỏ vàng mỏ đỏ thực chất chỉ là một loại khác nhau tem mác. Các mối lẻ họ nhập cả bịch lớn sau đó về tự chia túi, hút chân không để bán lẻ (có thể đầu mối cung cấp họ sẽ làm sẵn). Đợt tết vừa rồi mình cũng chưa tìm hiểu kỹ và k đến tận nơi mua nên đặt mua 7kg để làm quà biếu và ăn. Nhưng mình thấy quy cách đóng gói rất thủ công. Có gói hút chắc có gói hút chưa hết không khí, thậm chí có gói còn bị hở. Nước bên trong nó chảy từ miếng thịt ra, k biết có bơm thêm nước để nặng ký không nhưng nhìn ghê ghê. Theo cách hướng dẫn thì có thể ăn trực tiếp hoặc rán nhưng mình thấy có nước nên toàn rửa rồi rán lên cho yên tâm. Mùi vị cũng khá hấp dẫn nhưng mình cảm giác đó là hương liệu (k biết có đảm bảo không) cho thêm vào vì nó khá đậm mùi. Hạn sử dụng 1 năm, giá cũng khá rẻ giao động ngày thường và đợt cần tết từ 140-200k/kg (khoảng 5 túi bé).
Đợt đó mình tìm hàng để mua nên cũng thấy có cả cánh và đùi Ngỗng. Loại này thì cách đóng gói và tem mác có vẻ khá ổn, trông đúng kiểu hàng nhập xịn. Giá cũng đắt hơn tầm 400k/kg trở lên. Giá cũng hơi cao nên mình k mua, nhưng cũng may được ông cậu cho 1 đùi Ngỗng loại đó để ăn thử thì thấy miếng thịt khá hấp dẫn, hương vị tự nhiên như chân giò muối, miếng thịt khô ráo và săn chắc. Hạn sử dụng mình k nhớ lắm 1 hay 3 tháng gì đó.
Mình tạm chốt lườn Ngỗng là của Việt Nam sản xuất, hình thức k thực sự bắt mắt và quan trọng là k biết có đảm bảo an toàn thực phẩm không. Còn cánh và đùi thì mình thấy có vẻ xịn và yên tâm hơn. Nguồn gốc thì mình chưa dám chắc là ở đâu nhưng nghĩ có thể hàng nhập khẩu xịn. Tiền nào của nấy thôi các bạn ạ. Mình và mọi người cũng đều muốn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bản thân. Đấy là những điều mình biết và suy nghĩ của mình. Mọi người cho ý kiến thêm nhé.
P/s: ảnh 1 là mình lấy của 1 bạn bán hàng trên mạng đăng. Ảnh 5-6 là ảnh thực tế miếng thịt mình mua, có mấy mẹ nhìn ảnh 1 kêu mình mua phải hàng loại 2-3 xem tiếp
Review Côn Đảo 3 Ngày 2 Đêm:
Đi Lại:
Mình đặt xe Phương Trang 155k/ ng chuyến cuối lúc 23h, tới Trần Đề lúc 4h sáng, đợi ăn sáng bún nước lèo 20k/ tô thôi mà ngon lắm nha, uống cf võng gần khu quân đội, trung chuyển tới Cảng Cá chờ 9h tàu Espress chở qua Côn Đảo, vé tàu 320k/ng. Tàu 2 thân lớn nhất Việt Nam, tàu rộng rãi, thoải mái. Nên đặt trước để có vé điện tử lên tàu luôn, khỏi cần chứng minh.
Lưu trú:
N1: Ở Hotel De conder 517k/ phòng, kiểu Pháp, nhỏ xinh, gần Nt Hàng Dương, tiện việc đi Cô Sáu luôn.
Ăn trưa ốc Luận Đảo 500k/ 2 ng ăn no căng. Chạy ra đầu tàu 914, ghé Chuồng Bò, đi Mũi Cá Mập đón hoàng hôn. Về cf Bella đường Trần Phú, cơm Tấm Su Su Nguyễn Huệ, 35k/ dĩa mà theo mình vị ngọt, nêm ướp không đậm đà như ở Sg.
N2: Ăn sáng Bún Bò Huế NaNa đường Nguyễn An Ninh cũng tầm 35k/ tô. Ra Bãi Nhát, bãi đẹp nhất ở đây ngắm biển, về Hồ Sen uống cà phê ngắm sen chán chê, rồi về chỗ ở chụp hình, nghĩ ngơi. Trưa trả phòng, qua Uyên House checkin xong chạy qua Miếu Bà Phi Yến, lên Chùa Núi Một thì đóng cửa. Ăn trưa tiệm phở Len trước Chợ Côn Đảo, quán này theo mình là nấu ăn chuẩn vị Bắc, dễ ăn lắm nha, mình ăn tới 2 lần ở đây luôn.
Về cf Côn Sơn uống cf 60k, đi Miếu Hoàng Tử Cải thắp nhang, ghé Bãi Đầm Trầu tắm biển, trên đường đi có Mũi Cá Mập ngắm hoàng hôn siêu đẹp luôn. Ăn tối cơm gà Nhơn Ái 100k. Mua bắp, xoài, nước ép về homestay nghĩ ngơi.
N3: Sáng dậy chạy lòng vòng lên Vườn Quốc Gia, ra Nghĩa Trang Hàng Keo thắp nhang, về quán Phở Len ăn sáng tiếp, ra đầu tàu uống cf ngắm biển,về trả phòng chuẩn bị lên tàu đặt vé Superdongvề lại Trần Đề.
Côn Đảo đẹp theo kiểu một cách tự nhiên gắn với những gì đã qua đầy đau thương, nhưng cũng rất oai hùng. Du lịch Côn Đảo là du lịch tâm linh, để hiểu hơn về con người và tự nhiên nơi này. Một vài tip cho các bạn có dịp trải nghiệm ở đây, là đi tàu Express thì êm và thời gian ngắn hơn so với ngồi Superdong, thứ 2 Bãi Đầm Trầu có chỗ sống ảo view siêu đẹp không nên bỏ lỡ, cứ đi cuối bãi sẽ thấy nha, thứ 3 là Đỉnh Tình Yêu view ngắm sun set xịn xò, nên dành một buổi leo núi và khám phá nhé. xem tiếp

"Mày ơi tao thèm biển quá, tao thèm được đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết bọn mình ấy"
"Phú Yên không mày"
"Phú Yên có gì thế?"
"Phú Yên có biển và có tao "
"ok, thế bao giờ đi"
"2 ngày nữa nhé, t sẽ đặt xe, đặt phòng và đọc qua 1 số bài review về Phú Yên. Việc của mày chỉ là nghĩ xem hôm đó mình sẽ mặc chiếc váy màu gì, phối với đôi giày nào và tô son màu gì thôi"
Người yêu có thể không có, chó có thể không nuôi, nhưng bạn thân nhất định phải có, để thỉnh thoảng mè nheo, thỉnh thoảng í ới và thỉnh thoảng điên cùng nhau thôi.
Thế là 2 đứa xách nhau đi Phú Yên. Để thức dậy vào một buổi sáng tháng 6 trời xanh lam, nhìn vào ngày mới. Nắng lên rực rỡ. Nước ép trái cây tươi buổi sáng. Vỉa hè tinh khôi sạch sẽ. Nụ cười sáng bừng của những người lạ. Thành phố hiền hoà và cuồn cuộn sống không ngừng lại để nhắn gửi đứa bạn thân mặt quỷ của tao, nhắn gửi thanh xuân của chúng ta
Khoảng trời mộng mơ rồi cũng phải đi qua
Ai cũng phải lớn thôi mà
Chỉ mong giữ mãi nét cười vô tư nhất trong đời...
Thanh xuân của chúng ta là những ngày hè rực rỡ khi tiếng cười trong trẻo của ta hoà vào nhau, là phút giây ngông hai đứa bỏ hết, phi ra biển cho thỏa nỗi nhớ mùi biển mặn mòi, là buổi trưa, mình đội cả nắng hè nắm tay nhau đi đến miền đất mới, ăn những món ăn mới. Là ở vùng trời mới mình cùng nhau nhận được yêu thương từ cả những người xa lạ. Là những tháng ngày mình cùng nhau đi trên con đường mang tên tuổi trẻ, gom góp lại những mảnh vụn cất giữ mang tên miền kí ức
Chuyến đi đầy tính bốc đồng và ngẫu hứng như thế là chuyến đi xa đầu tiên mà 2 đứa đi cùng nhau, là chuyến đi đong đầy những kỉ niệm, vì vậy bài viết cũng mang tính cá nhân, viết bằng trải nghiệm và cảm nhận của bản thân mình cùng nhỏ bạn thân nên có thể review không quá đầy đủ, chỉ mong những trải nghiệm đó của chúng mình có thể giúp các bạn có thêm những kinh nghiệm nho nhỏ.
Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Di chuyển như thế nào nhỉ?
Các bạn có thể chọn đi máy bay, tàu hỏa hoặc xe khách đều được. Bọn mình chọn phương tiện là xe khách, vì mùa cao điểm rất khó để săn được vé máy bay rẻ, hơn nữa chuyến đi khá bất ngờ và không xác định được ngày đi và về nên lựa chọn xe khách khá lí tưởng. Phương tiện di chuyển này có lẽ phù hợp hơn với những bạn sinh viên nhiều thời gian và tài chính có hạn nhưng vẫn ưa khám phá vùng đất mới.
Hà Nội - Phú Yên: 570k, xe Hoàng Long đặt trên web vexere.com
Di chuyển trong thành phố thì bọn mình thuê xe máy ở homestay luôn,120k/xe, cả xe ga và xe số giá như nhau nhé, đổ thêm khoảng 40,50k xăng là chạy tít mù cả ngày rồi.
Di chuyển xong rồi, giờ thì ở đâu bây giờ?
Phú yên: lúc đầu mình đặt phòng ở "july's homestay at phu yen" mà hết phòng nên july có bảo mình qua "trại hoa vàng homestay" là cơ sở mới của july's, lúc đầu cũng không ôm hy vọng gì nhiều lắm nhưng đến nơi thì thật sự bất ngờ, trên cả mức tuyệt vời ấy. vừa xuống xe thì bác chủ nhà đã niềm nở ra cổng đón bọn mình, xách đồ rồi còn hỏi han bọn mình đi đường có mệt không nữa chứ, đến nơi vì phòng trống nên bọn mình được nhận phòng luôn . Phòng đôi giá là 250k, bọn mình đặt 2 đêm là 500k. bác chủ nhà và nhân viên thân thiện, quan tâm bọn mình hết mức, không gian thì tươi mátnơi mà 1 mét vuông 1 nghìn bức ảnh sống ảo, phòng đẹp, đặc biệt ấn tượng với phòng tắm lộ thiên của Trại.
Đi những đâu nè :
Ngày đầu tiên bọn mình đi đầm Ô Loan - nhà thờ Mằng Lăng - cầu Ông Cọp, gành Đá Đĩa( vé 20k) - bãi Xép(gửi xe 5k)
Đầm Ô Loan ( thấy bảo ngày xưa nàng Loan cưỡi chim Ô thước dạo chơi trân gian khắp nơi mà không hề để ý chim đã mỏi cánh, đói và khát, nên khi ngang qua Tuy An, chim không còn đủ sức để bay, nên hạ cánh xuống dãy núi Từ Bi, sau này mượn tên chim Ô thước của nàng Loan ghép chung với tên nàng, gọi tắt là Ô Loan để đặt tên cho đầm.). Các bạn đến đây để ăn hải sản vừa tươi vừa rẻ, còn k có gì để chơi cả.
Nhà thờ Mằng Lăng, nhà thờ cổ nhất Phú yên, đây cũng là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. tuy nhiên các bạn nhớ đến tầm chiều tối để vào tham quan bên trong nhé, vì 4h chiều mới mở cửa cho mọi người vào, bọn mình không biết nên đi giữa trưa đành phải đứng ngoài chụp ảnh
cầu gỗ Miếu Ông Cọp (hay tên khác là cầu Ông Cọp, Bình Thạnh, Tuy An) - Là cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Phân cảnh trong phim " Ngày ấy mình đã yêu"
Bãi Xép ( phân cảnh trong phim tôi thấy hoa vàng tên cỏ xanh. mình đi vào mùa khô nên là k thấy hoa vàng trên cỏ xanh đâu, bù vào đó là rặng xương rồng cũng khá đẹp, thấy bác chủ home kêu mùa mưa mới có nhưng đến đây ngắm hoàng hôn thực sự vô cùng đẹp, ngắm hoàng hôn xong thì tắm biển luôn, bãi biển đẹp, bãi cát đẹp.
Ngoài ra mọi người có thể đi thêm:
Kè chắn sóng xóm Rớ( mình thấy trên ảnh rất đẹp mà hôm đến bác chủ home bảo mọi người kêu chỗ đó bị cấm rồi)
Gành Đèn ( nó ở ngay cạnh gành Đá Đĩa mà bọn mình mải chơi quên mất )
ngày 2 bọn mình đi: hải đăng Đại Lãnh - Mũi Điện - Bãi Môn - Tháp Nhạn
Hẹn 4h30 dậy để đi ngắm bình minh mà tối hôm trước ngủ muộn quá nên 5h mới dậy đi được.
Đến nơi gửi xe ở dưới 5k hay sao ấy, leo bộ lên khoảng gần 1km, bạn nào lười có thể gọi xe ôm có ghi sđt ở bậc thang lúc đi lên, 50k/người thì phải. Lên Hải Đăng vé 20k, nhìn ra toàn cảnh Bãi Môn đẹp lắm.
Trên đường đi lên hải đăng thì có 1 con đường mòn 2 bên là cây thông đi xuống Bãi Môn, Ngay dưới chân hải đăng Đại Lãnh là Mũi Điện. Mọi người có thể lo lên hải đăng để ngắm mặt trời mọc rồi xuống dưới Bãi Môn tắm nhé, bãi biển vô cùng xanh sạch luôn.
Đến trưa bọn mình đưa nhau về thành phố ăn trưa rồi leo Tháp Nhạn, đường leo bộ lên gần và bớt dốc hơn hải đăng đó.
Ngoài ra mọi người có thể đi thêm Vịnh Vũng Rô ( cách hải đăng có mấy km thôi, nhưng vì lười với nắng quá nên hôm đó bọn mình không đi)
Di chuyển có rồi, chỗ chơi cũng xong thì không thể thiếu khoản ăn uống đúng không nào?
Mắt cá ngừ đại dương: nhà hàng Hồng Ngọc ( bên cạnh là khách sạn Hồng Ngọc) nằm trên đường Hùng Vương, quán này được người dân ở đây khen ngon, 30k/ thố, hoặc có thể ăn ở quán bà Tám 289 Lê Duẩn 40k/ thố
Bánh hỏi lòng heo: gần cầu Hùng Vương (25k/phần, có thêm bát cháo loãng húp xì xụp nữa)
cháo hàu (15k/bát), trứng tráng hàu(30k/đĩa): 363 Lê Lợi, 373 Nguyễn Huệ
bánh xèo, bánh bèo chén ở chân tháp Nhạn
hải sản: đầm Ô Loan
Bắp nướng mắm nêm dọc đường Hùng Vương
ngoài ra mọi người có thể ăn lẩu dê chóp chài ở 238 Lê Lợi, cơm gà Tuyết Nhung ở 189 Lê Thánh Tôn. xem tiếp
Mong ad duyệt cho em với ạ !
Trong hội mình có ai có niềm đam mê với nước lọc các vị này không ))))) biết là uóng cái vị chanh vs vị đào nó chả khác C2 nhưng tự nhủ đồ made in japan uống chắc oke )))
P/s : nhân tiện cho em hỏi ở hà nội có anh chuỵ nào bán mấy cái này không ạ ( em hỏi mua cho bạn vì em k ở Việt Nam ) xem tiếp
[Góc khen] Haneul Korean Restaurant 하늘
11A Thể Giao
Bạn e sắp bay nên rủ nó đi ăn bữa cuối Quán nhìn vào kiểu cổ cổ nên nghĩ 1 là bên trong sẽ kiểu cũ cũ, 2 là đắt nhưng vào thì ấn tượng lại khác )
View: Quán có sân nên để xe thoải mái, có nhân viên giúp khách dắt xe. Bên trong hơi tối nhưng lại hợp với kiểu decor cổ điển của quán
Nhân viên: Lần đầu đến ko biết ăn gì, menu lại dày cộp thì được nhân viên chủ động tư vấn ) Khi bê đá ra ko có cái gắp, bạn em hỏi thì cũng đem ra rồi gắp hộ luôn Nhưng shock nhất quả vừa gọi thanh toán thì có nhân viên ra cất luôn chỗ gói giấy ướt, chưa kịp dùng để lau tay, đành lau bằng giấy ăn )))
ĐỒ ĂN: Sau khi order đợi hơi lâu tí, họ cũng bảo mất 15 - 20p nên e thấy ko có vấn đề gì. Bọn e order Gà sốt bơ tỏi, 1 kimbap chiên, 1 salad rong biển và 1 bia (Hàn Quốc ăn gà phải có bia chứ ))) Gọi là gà sốt bơ tỏi nhưng ko phải là có sốt gì đâu ạ chắc là gà chiên xong đảo cùng với bơ và tỏi thôi Gà thơm, ăn khá ngon, tuy thịt có miếng hơi bở đúng kiểu gà công nghiệp ) có 8 miếng trong đó 2 cái đùi, lúc order e ko nghĩ nó nhiều thế, 2 đứa e ăn thì hơi bị nhiều ) người ta sẽ mang cho mình găng nilon để cầm ăn chứ ko có dao dĩa đâu ạ tiếc cái là không có sốt chấm gà. kimbap to, ngon, nhiều nhân Salad rong biển ăn khá ổn, hơi bị ngọt. Chán nhất là đống đồ ăn kèm ý! Kimchi kiểu giống mấy cái túi trong siêu thị nhưng mà là hàng Việt Nam, hương vị kiểu bị để lâu, khoai tây xào tỏi e không thích nên khỏi nhận xét ) còn 1 bát là giá ngâm, nhìn đỏ đỏ ăn vào chỉ thấy ngọt, ko cay tí nào.
Ngoài ra quán còn có gà phomai, sườn phomai, lẩu, . . . Mức giá thuộc tầm trung bình cao. Tổng quan thì khá là hài lòng nên có dịp sẽ quay lại để thử thêm các món khác Mọi người nếu đi nên đặt bàn trước cho chắc kẻo giờ cao điểm đến ko có chỗ
Link cho mọi người tham khảo menu
taurant xem tiếp
MÓN MỚI
Hôm trước nghe giới thiệu từ một người bạn Hàn Quốc rằng bên đó có bán loại bánh bao vỏ mỏng hơn rất nhiều so với bánh bao Việt Nam nên mình quyết định ra Lotte mua thử.
Thực sự là có nhiều khác biệt thật các bạn ạ.
Chế biến thì ngoài nhãn dán có hướng dẫn, có thể rán, hấp, nấu canh hay dùng lò vi sóng đều được.
Mình thì mua hai loại nhân kim chi và nhân thịt.
Mình dùng lò vi sóng và cả rán,
Bản thân mình thì thấy ăn rán ngon hơn, thơm hơn, vỏ thì mỏng giòn còn nhân thì mềm. Nhưng dùng lò vi sóng thì thấy vị của bánh bao nó đúng kiểu nguyên bản.
Nếu ai thích thịt thì nên mua nhân thịt, còn ai thích vị cay của kim chi (cũng có thịt băm nhưng ít hơn) thì mua bánh bao nhân kim chi.
Chỉ là, nếu người nào không thích hành tây, thì các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thử vì mình thấy loại nào cũng có nhiều hành tây.
Giá: 58k/hộp 4 cái
Các tín đồ Hàn xẻng nên thử mua và cảm nhận nhé

Update 1: mình gọi là bánh bao theo tên ở siêu thị, cám ơn mn đã chia sẻ thêm ạ
Update 2: trong bánh bao nhân thịt đúng là có nhiều lá hẹ, ăn rất thơm ạ. Bánh ăn cũng khá ngon ạ nhưng có điều hơi đắt xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Mr.Wish - 37 Hàng Dầu (Nãy quên mất ghi địa chỉ mà nhiều bác hỏi quá nên thêm cho các bác đây nhé )))
Trước thấy trong hội có một bác review về bingsu của Mr.Wish bảo giống vị After You bên Thái lắm, mà từ hồi đi Thái ăn thử bingsu trà sữa bên ấy về Việt Nam mình cũng vật quá nên đi ngay cho đỡ thèm
Mình order một trà xoài, thấy nhân viên giới thiệu là signature bên này, một trà trái cây cầu vồng vì nghe tên hay và không thể thiếu "vedette" bingsu. Ở đây bingsu chỉ có 3 vị là xoài, caramel với choco nên cũng không phong phú trong sự lựa chọn lắm nhưng chắc vì do chuyên về trà là chính nên cũng thông cảm.
- Trà: Trà xoài ngon, đậm vị, cá nhân mình đánh giá là ngon hơn trà xoài ShareTea. Trà trái cây cầu vồng thì có nhiều loại trái cây cắt hạt lựu, trà thơm nhưng hơi thiên về vị chua. Mình hảo ngọt nên không mê lắm
- Bingsu: Lúc bê ra hơi choáng vì không nghĩ nó cao như núi thế này mà có 118k. So ra thì chỉ bằng giá size M mà kích thước thì thậm chí còn nhỉnh hơn size L ở Brobingsu. Lớp shaved ice vị trà sữa ngọt dịu, thơm mùi hồng trà, mình thấy là đậm và đều vị hơn những nơi khác. Bingsu đi kèm 3 loại topping là kem cheese, trân châu và caramel. Kem cheese ở đây rất ngon, béo béo mặn mặn, mình còn hỏi xin thêm vì mê quá. Caramel ngọt thơm. Trân châu thì bình thường không có gì để đánh giá
Kết luận là để so với After You thì chắc giống được độ 80%, cũng đáng thử, bác nào vật quá như mình thì nên ghé qua ăn cho đỡ nhớ.
Kính hội ! xem tiếp
Đây là bức hình với chủ đề "Cái cổ cuối cùng" ))) Nửa đêm vừa gặm cổ vịt em vừa kể câu chuyện ăn vặt kiểu chú vịt Trung Hoa. Cổ này em mua bên Trung Quốc ạ, mọi người có thể tham khảo qua các trang bán đồ xách tay nội địa xem sao.
Không hiểu vì lí do gì mà đồ ăn vặt làm từ vịt ở Trung Quốc lại nhiều đến vậy, ngoài đường có rất nhiều cửa hàng hoặc xe đẩy bán đồ ăn vặt kiểu này. Nào biết họ cho cái gì vào mà thơm lắm, đi qua đó có tịt mũi cũng tự động thông, nếu không sà vào là có lỗi với bản thân và số tiền mình dằn trong túi. Hương vị ở các hàng không giống nhau, thậm chí cùng một hàng mà mỗi bộ phận cổ cánh lòng mề lại được ướp gia vị riêng, cùng là chân vịt còn phải chia ra ít nhất 3 vị khác nhau. Lắm khi em trộm nghĩ khéo công thức của mỗi hàng đều được đặt trong nhà thờ họ, chỉ có con trai được xem, đứa nào lớ ngớ mò vào là ăn đòn của 18 ban đồng nhân la hán ))))))) Nghĩ đến thôi đã thấy vừa rợn gáy vừa sểu nước miếng tinh thần rồi.
Khách du lịch Việt Nam sang Trung Quốc thường ăn ở những quán ăn do hướng dẫn viên giới thiệu nên ít được thưởng thức những món này, tuy nhiên nếu có cơ hội thì nên thử. Cũng nên cân nhắc chọn loại khi ăn vì khẩu vị người Trung Quốc hầu hết cay hơn bên mình. Đặc biệt trong vị cay còn có vị tê - một vị ít thấy trong ẩm thực Việt.
Bây giờ em đang sống ở Việt Nam nên thỉnh thoảng phải đặt mua cổ cánh vịt về gặm. Thường em hay mua cổ vì gặm nhấm đã mồm hơn cánh, vừa có sụn lại vừa có tủy. Cá nhân em thích ăn loại cổ cánh kho này hơn cả chân gà Yuyu khuynh đảo giang hồ, mà chỉ dám mua loại không cay chứ loại cay thì em chẳng chịu được. Cổ cũng có loại dài loại ngắn. Loại ngắn có hai đốt sống thôi, nhỏ nhắn vừa vặn, phụ nữ ăn trông cũng ý nhị chứ cầm cả cây trông hơn đàn ca sáo nhị ))))))) Loại dài phải hơn một gang tay, nhất là nếu mà cay thì hai cái cổ đủ để cho các anh giai cân hết một bữa rượu. Nhưng mà cay lắm các cụ ạ ))))) Em cảnh báo rồi, cụ nào không ăn được xin đừng nói lời đắng cay, vì cổ vịt còn không cay bằng lời của cụ )))))))
Tính giá ra thì bên Trung Quốc bán tầm 20k/1 cổ dài, đảm bảo ăn đứt các loại chân vì vừa có đủ sự mềm của thịt, giòn của sụn, bùi béo của tủy. Em không biết ở Việt Nam có bán loại này không vì em thường tự mua bên Trung Quốc gửi về, nếu có thể hi vọng mọi người sẽ thưởng thức món quà vặt siêu tốn rịu này. Kính hội. xem tiếp
(PHƯỢT ĐÀ NẴNG CÙNG GIA ĐÌNH)
Mấy mẹ "mồm loa" toàn hỏi kháy kiểu: "Thế con bà đi du lịch bao nhiêu nước thế mà không thấy nó BÁO HIẾU nhỉ?".
Ối giời ôi các mẹ zoom được cả ống kính vào nhà tôi biết tôi chưa bao giờ báo hiếu cơ đấy. Thôi quất mịa 4 cái vé đưa các cụ đi phượt luôn cho máu.
23 tụi, lần đầu tích cóp được xíu xíu đưa thầy u đi phượt cảm giác cũng phê lắm nhé. Năm nay đi Đà Nẵng 3 lần, mà mỗi lần 1 cảm giác khác nhau ahihi.
Đi với các cụ thì mình không khác gì con dẫn tour, tập đoàn TRANGCHO BOOKING hân hạnh phục vụ quý khách từ nơi ăn chốn ỉa, các địa điểm du lịch cho đến những đòi hỏi: "Tao không ăn mì quảng, ngọt lắm, ở đây có cơm không?"; thậm chí kiêm cả cảnh sát giao thông chuyên phân làn chia luồng dẫn các cụ băng qua từng con phố mà cuối cùng vẫn lạc ở Núi Thành rồi lại chửi um lên "Bố mày già rồi mày đi nhanh thế theo sao nổi".
Ui nhìn chung cú tập dượt này để chuẩn bị cho quả dẫn tour đưa các cụ đi Bangkok. Cơ mà các cụ đang sợ mù tiếng Anh, sang í đ biết gì.
Mình thì chỉ lo, toàn đồ ăn cay, ăn sống thì chắc lại đòi về Việt Nam gấp ăn cơm quán kakak.
p.s: Riêng Đà Nẵng thì em không bh review đâu nên bác nào có nhu cầu lấy review đi kiểu gia đình, đi bụi 1 mình, đi theo team thì inb em gửi lịch trình sau nha.
xem tiếp

Review đi Sing
Vé máy bay
Từ Viet Nam qua Sing tất nhiên các ban se di chuyen bằng máy bay,co rat nhieu hãng cho các ban lựa chọn,kinh nghiệm của minh đi hang giá rẻ,hay cac hãng lớn đắt tien minh đều đi qua,nhưng minh se book ve trên Traveloka,các ban co the so sanh gia vé,va minh tim hieu kỹ vi minh co so giá trên đấy voi các ban chuyên book vé thì nhieu khi ve trên đây re hon so voi dai ly va các bạn chuyên book vé
Nếu tài chinh Ok thì minh khuyên các ban nên đi các hãng bay lớn vì theo mình giá rẻ như vietjet họac jetstar se re hon 200-300k thôi( giá này voi tinh trạng la các ban mua vé theo ke họạch đi chứ hok phải săn các loai ve 0đ thì lại bảo các hãng giá rẻ,rẻ hơn nhiều)với mức chênh lệch chỉ 200-300k mà các hang gia re các ban lai phai mua thêm hành ly ky gui,neu mang đồ nhieu,theo minh nhớ 1 chặng thì hành ly 15kg voi giá 150k, mà bay đi thi phai về xong lai mất gần 300k cho tiền mua hành ly ký gửi,trong khi đó các hãng lớn free từ 20-30kg hành ly ký gửi,lại dc ăn nhẹ trên máy bay(các hãng giá rẻ hok dc cho đồ ăn trên may bay đâu nhé)
Sân bay Sing
Rất nhiều lời đồn về việc các bạn nữ khi qua Sing sẽ bị dò xét hoi han rất kỹ,hok may sẽ bị quăng ngược về Vietnam
Ok mình đồng ý sẽ co trường hop đấy xay ra,co thể do passport của các ban chưa hề có mộc của nước nào khác mà lần đầu tiên đi Sing nên sẽ dễ bị vịn lại
Lần đầu qua Sing(trước đo minh cung đi 2-3 nước khác đã co mộc trong passport rồi nha) nhóm đi 3 đứa,thằng bạn qua hải quan cái rột,mình và chị bị hỏi các câu như ở lai bao lâu,đi qua làm gì,o ks nào,vé may bay đi về đâu đưa no xem.Nhưng có trường hợp ban minh là nữ lần đầu tiên đi choi nước ngoài đi Sing thì chẳng bi hỏi han sao cảcứ thế đi qua thôi
Các lần sau mình đi suôn sẻ chẳng bi hỏi gì hết nhé
Các bạn nữ nếu lo lắng có thể mặc đồ bình thường nặng động đừng loè loẹt hay điệu đà quá mức( dưới cmt sẽ có ảnh minh mặc ntn khi qua Sing)
Sim Sing: Mình không nhớ giá bao nhiêu vì không note lại,nhưng khi check out ở sb ra thì các bạn sẽ thay các quầy ban Sim và chọn mua gói sim 4G phù hop voi ngài mình đi nhé
Chuẩn bị trước khi qua Sing
Trang phuc tuỳ Style cua các ban,minh khuyên nên mang theo dép họac giay thể thao để khi đi các khu như Universal,đảo sentosa sẽ không bị đau chân nhé
Tiền các bạn nên đi đổi tien trước ở viet nam sẽ dc tỷ giá tốt hơn,bt mình hay đổi ở tiệm vàng,các bạn nao o TP. HCM co thể ra tiệm vàng Hà Tâm ở chợ bến thành,tỷ giá rất tốt cho tất cả các loại tiền nha.Phòng hờ các ban nên đem theo USD họac Euro để qua bên Sing hụt tien co thể đổi thêm
Ai thích mua sắm nên mang theo Vali to và xách Vali lên đi thoi nào
Chỗ ở bên Sing
Trước khi đi nên dat ks càng sớm càng tốt se dc giá re hơn khi đặt sát giờ nhé
Rẻ: các ban co thể đặt các khách sạn ở khu Bugis(khu nay dc gọi là khu người Ấn bên Sing,tuy hoi xa nhung giá cả rất Ok)tuy hơi xa nhưng các ban đừng lo hệ thống Phương tiện công cộng phải noi là tuyệt nên đi đến đâu đều dc hi
Đắt: tiện đường,khu trung tâm,ks rất Ok thì sẽ là ở cung đường Orchard( cung đường mua sắm nhé hihi,minh hay ở khu này vì rat thuận tiện)
Đặt ks mỗi nguoi mỗi ý kiến khác nhau nhưng mình tin tưởng và đặt bên booking nhé
Phương tiện di chuyển bên Sing
Tàu điện ngầm: đi cai nay siêu thích và hệ thống rộng lớn đi toàn nước Sing dc luôn ấy,cac ban co thể tai app MRT Singapore xem theo đấy dễ đi lam nha,mua ve các ban cứ xuong các điểm đi tàu điện ngam đều co quầy họac may ban tự động,ban nào tiếng anh tốt se hok sợ,hok biết se lai truc tiep mua ve
Xe buýt: Thề luôn là xe buýt bên Sing rất tiện sạch đẹp,bự,mát và siêu dễ đi,cứ cách khoang 500m là co tram xe buýt,tuyen đường đi các bạn co thể xem tai trạm xe,ngoài ra minh co app Map bên Sing nếu các ban muon đến 1 địa điểm các bạn search lên đó sẽ ra ở tuyến đường nào,các bạn chỉ việc xem tuyến đường tại trạm xe buýt sẽ có xe số mấy đi thì leo lên xe đó nha.Trên xe các bạn muốn xuống trạm đó thì nhấn nút ngay chỗ minh ngồi bac tài sẽ vào trạm đó,nếu ban hok bấm thì bác tài đi luôn đấy nha(trên xe co bảng chạy chữ trạm tiếp theo là đến đâu nên các ban xem và bấm chuông nhé)
Taxi: đi xe taxi có màu miễn không lên xe trắng họac đen,vì các xe đó là xe cao cấp và tất nhiên giá rất đắt nha,bt xe taxi bên à Sing đi đã đắt rồi nên mình chi đi taxi từ sb ra ks và từ ks ra sân bay( do lười xách kéo Vali lên xuống xe buýt tàu ngầm hi) nên 2 bước này taxi là tiện nhất nhé
Mình luôn ưu tiên đi xe buýt vì dễ đi và co thể ngắm cảnh dạo trên đường đi qua lại các phố,và nếu các bạn lỡ xuống nhầm trạm,co thể xem tiếp tuyến đường ở trạm đó xem noi mình muốn tới xe số mấy thì chờ xe đó đến,hok lo bị lac đâu nhé,tàu ngầm thì toàn đi dưới lòng đất và đi bộ cũng dưới luôn hihi
Lịch trình bên Sing
Ngày 1: Sáng nên đi tham quan Garden by the bay vì đi sáng chụp hình đẹp nhưng đi buổi tối thì bạn có thể mua vé đi bộ trên cây năng lượng cảnh rất đẹp nhưng đi tối thì chụp hình và xem 2 khu còn lại không dc đẹp (vào mua vé xe di chuyển trong khu vì đi bộ xa rất mệt tốn thời gian và không biết chinh xác đường,mua vé tham quan khu cloud forest và vé khu flower dome)nếu đi đúng nghĩa ca ban co thể mất thoi gian từ sáng đến chiều ấy,nhưng nếu rút gọn thì sau khi đi các điếm trên đến khoảng xế trưa các ban co thể qua tham quan vườn lan quốc gia,đẹp lắm nha(và cũng ưu tiên đi lúc trời còn sáng để chộp ảnh đẹp nè)
Ngày 2: Nếu ban nào muon đi đảo sentosa và đi chơi bên khu Universal cũng thuộc đảo sentosa thì nên dành trọn 1 ngày ăn chơi bên đây luôn nha vì no rat là bự.Sau khi tham quan xong đi qua đảo sentosa( đào sentosa co rat nhieu thứ để tham quan và chơi,đặc biệt là đi thủy cung nha) sau đó vào mua vé đi tham quan khu universal,sau khi tham quan khu universal chiều tối mua vé xem nhac nước ở đảo sentosa rất đẹp và đáng để đi( các ban nên hoi xem may giờ diễn nhé mình nhớ thi tầm 6-7h tối diễn,nhưng show này đắt khách lắm các ban nên chuẩn bi ra som trước mua ve nha
xem show diễn của các loài chim hay lắm nha.Sau đó nếu có thời gian thì đi tham quan khu china town và bugis chụp hình mua quà vặt,khi vào khu china town nếu co thời gian nên đi chùa răng phật
Ngày 4: Ngày mua sắm đi ra vịnh Marina bay sand(chỗ khách sạn có Hồ bơi hình chiếc thuyền bên trên ấy,dưới lòng đất cua ks la khu phức hợp mua sắm tên Shoppes ăn uống hàng hiệu và có cả casino rất đẹp nha,có mấy khu toà nhà hiệu Luis vuiton chụp hình bao đẹp.
i cùng xách Vali về thôi
Các buổi tối: cai này thì mình linh động thoi gian buổi tối đa số cho ăn uống đi dạo nên các ban sắp xếp tuỳ vào lịch trình của các bạn nhé
Sau khi ban ngày tham quan xong muốn đi quẫy thâu đem và ăn uống thì ra khu Clarke Quay đủ các món án âu các quầy bar mini khu nay kiểu nhìn rat vui giống nay khu phố Tây nhưng an toàn sach đẹp nha
Tối sau 9h muốn đi ăn cháu ếch nên đi đến địa chỉ Geylang lorong 9 ăn thử cháo ếch
Ngoài ra muốn ăn các mon đặc sản như chili crab thì minh luôn đến khu ăn uống Newton các ban co the search địa chi trên google nha,ở đây hai san gi cung ngon,giá so voi tien Viet se hok thể rẻ,nhưng so voi bên đấy gia Ok nha
Ăn uống vào ban ngày: Đa số tui minh chui trong các trung tâm gần ks ăn các quầy thức ăn chung ngon giá Ok,họac phối hợp đi đến diem tham quan nào thi ăn ở đó kiểu an vặt họac các mon an nhanh,nên đa số bữa thịnh soạn cua tui minh la buổi tối hi
Lưu ý:
Buoi tối đi dạo đường orchard họac các khi Clarke Quay thấy các xe kiếu thủng kem thi nên mua an thử bánh kẹp kem siêu ngon,mình bi nghiện món này
Ngoài ra các nhà hàng mon Trung bên Sing ngon lam nha,vi bên đấy nguoi trung nhieu lam
Các món như bắp rang thần thánh,thuong hieu nước uong noi tieng,deu nam trong các trung tâm minh noi trên nha
Chọn ve may bay,đa so các ban muon dc tron vẹn ngày nên chọn ngay đi bay sang som qua Sing tầm 7-8h sang và về tầm 6-7h tối là đẹp nha
Tiền bac bao nhieu là đủ:Mình hok tl câu hỏi nay vì do cách chi tiêu ăn uống mua sắm của mỗi người nên minh hok biet ntn hợp ly,bt đi minh se cần theo tiền đô Sing qui đổi ra tầm 10tr tien viet và se cần hờ theo đô Mỹ họac Euro nếu lỡ vung tay quá se đổi ra xài tiep
Cuối cùng bên Sing cấm kẹo sing gum nên đừng mang theo nhé,và theo mình nhớ cũng hok dc mang cả các loai rượu
Bên Sing xài các loai phích cắm 3 chấu nên các ban nên mua loại chuyển 2 chấu thành 3 chấu để sạc đt và mua trước tai Việt Nam nha xem tiếp
Quốc đảo thiên đường Maldives có cấu trúc như những chuỗi vòng ngọc trai nằm giữa mênh mông Ấn Độ Dương cuốn hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Thủ đô Male một đảo riêng, sân bay Hulhumale một đảo riêng, mỗi Resort một đảo riêng, Di chuyển giữa các đảo chủ yếu bằng phà, ca nô cao tốc, thủy phi cơ và máy bay nội địa. Nơi đây mang những đặc điểm khí hậu, văn hóa khác biệt và độc đáo không nơi nào có được.
Để có được tour du lịch Maldives hoàn hảo, du khách hãy cùng HAPPY TRIP tìm hiểu "Quốc đảo Maldives có mấy mùa? Mùa nào đẹp nhất" để có thể chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật dụng và tâm lí cho chuyến đi của mình nhé!
1. Thời tiết ở Maldives
Đất nước Maldives nằm trong nền khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ cao quanh năm. Hiếm có khoảng thời gian trong năm nào tại nhiệt độ tại Maldives lại xuống dưới 25 độ C.
Thời tiết ở Maldives chịu ảnh hưởng lớn bởi sự di chuyển của các luồng gió trong năm. Hai mùa gió chính trong năm tại Maldives được tạo nên bởi sự dịch chuyển đổi hướng của hai luồng gió là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam, khoảng thời gian chuyển đổi này diễn ra khá ngắn.
Trước chuyến du lịch Maldives, du khách nên tìm hiểu để có những kiến thức về khí hậu, thời tiết Malives, để có thể lựa chọn cho mình khoảng thời gian thích hợp nhất bắt đầu hành trình khám phá quốc đảo thiên đường này nhé!
2. Khí hậu bốn mùa độc đáo của Maldives
Khí hậu Maldives đặc trưng với bốn mùa luân phiên thay đổi trong năm. Tuy nhiên, thứ tự các mùa trong năm cũng như đặc điểm các mùa có những điều đặc biệt và độc đáo.
a) Mùa hè ở Maldives (tháng 1 đến tháng 3) – Mùa cao điểm du lịch tại Maldives
Mùa đầu tiên trong năm tại Maldives là mùa hè. Mùa hè nơi đây kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3, chịu ảnh hưởng chính từ sự hoạt động của gió mùa Đông Bắc (người địa phương gọi loại gió này với cái tên “Iruvai”). Dấu hiệu để nhận biết loại gió này với người dân nơi đây chính là sự xuất hiện rất nhiều chuồn chuồn.
Với nhiều du khách, mùa hè là mùa đáng để du lịch Maldives nhất trong năm. Bởi đây là thời gian bởi bầu trời Maldives xanh trong, ẩm độ thấp, tràn ngập nắng và các chuyến du ngoạn không bị làm ảnh hưởng nhiều bởi các trận mưa.
Ban ngày mùa hè nhiệt độ khá cao nhưng ban đêm nhiệt độ hạ bớt và bầu không khí khá mát mẻ. Đây cũng là mùa bội thu với hoạt động đánh bắt cá Ngừ xa bờ của các ngư dân sinh sống trên quần đảo Maldives. Du lịch Maldives thời gian này, bạn nên chuẩn bị hầu bao kha khá, vì giá dịch vụ gấp từ 2 đến 3 lần so với mùa thấp điểm.
b) Mùa thu ở Maldives (tháng 4 đến khoảng giữa tháng 5)
Mùa thu cũng là mùa đẹp trong năm trên quần đảo Maldives. Mùa thu bắt đầu từ tháng 4 kéo dài đến hết tháng 5 khi hướng gió bắt đầu chuyển từ đông sang tây.
Mùa hè không phải mùa nóng nhất trong năm tại Maldives mà chính là mùa thu. Nhiệt độ cao, không khí nóng nhưng trời hầu như không mưa, bầu trời cao xanh biêng biếc. Nếu bạn yêu thích nhiếp ảnh và mong muốn có những bức ảnh đẹp như mơ trên biển, hãy bắt đầu khởi hành chuyến du lịch Maldives của mình vào mùa thu nhé! Giai đoạn này trùng hợp với 1 loạt ngày lễ của Việt Nam như Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải Phóng Miền Nam, Quốc Tế Lao Động, do đó nếu bạn không quá e sợ nắng, hãy dến Maldives thời gian này. Giá dịch vụ tại Maldives đã tốt hơn nghĩa là rẻ hơn so với giai đoạn mùa hè.
c) Mùa đông ở Maldives (tháng 6 đến hết tháng 10)
Gió Tây Nam (thường được dân địa phương gọi là Hulhagu) hoạt động mạnh nhất từ tháng 6 đến tháng 10 đánh dấu khoảng thời gian mùa đông tại Maldives. Mùa đông nơi đây kéo dài hơn so với các mùa khác trong năm.
Mùa đông Maldives mưa khá nhiều, đây là thời gian mưa nhiều nhất trong năm (cả về mật độ mưa và lượng mưa). Tuy mưa nhiều nhưng mùa đông là khoảng thời gian mực nước biển bao quanh quốc đảo ở mức thấp nhất, mặt biển yên ả hầu như không có sóng rất thích hợp cho những cuộc lặn biển khám phá lòng đại dương hoặc lướt ván.
Một trong những loại hình giảng dạy phát triển nhất trên quần đảo Maldives trong mùa này chính là dạy đánh bắt cá mập, cá đuối… Đây cũng là thời điểm bạn có cơ hội thưởng thức đặc sản của vùng đảo là những trái đu đủ vàng tươi cực kì thơm ngon.
Tháng thấp điểm du lịch nhất tại Maldives rơi vào thời gian nửa cuối tháng 5 đến khoảng giữa tháng 7 - mùa mưa. Tuy nhiên, mưa ở Maldives không dầm dề và đáng sợ. Các cơn mưa đều tới rất nhanh, chớp nhoáng rồi tạnh ngay, trời hửng nắng ngay lập tức, khí hậu không quá nóng bức như mùa thu mà biển sau mưa vẫn ấm.
Đặt dịch vụ trong mùa này, bạn sẽ có những gói giá rẻ bất ngờ đấy!
Từ nửa sau của tháng 7 đến hết tháng 10, giá dịch vụ lại tăng vì lượng mưa tương đối giảm. Nắm được chu kỳ tăng giảm giá của các resort sẽ khiến bạn chủ động lên kế hoạch và tiết kiệm được kha khá tiền khi quyết định du lịch tại đảo quốc du lịch sang chảnh nhất thế giới này.
d) Mùa xuân ở Maldives (tháng 11 đến hết tháng 12)
Mùa xuân là mùa đánh dấu kết thúc một năm tại quần đảo Maldives. Mùa xuân rơi vào tháng 11 và tháng 12. Lúc này, hướng gió sẽ thay đổi từ hướng tây sang hướng đông. Những luồng gió mới đem lại sự mát mẻ trong ngày, chính vì thời tiết mát mẻ dễ chịu này xuất hiện ngắn nhưng người dân nơi đây vẫn coi là một mùa trong năm.
Vào mùa xuân, ánh nắng vàng nhẹ tràn ngập khắp nơi. Đến với Maldives vào mùa này, bạn có cơ hội được thưởng thức những loại trái cây thơm ngon, đặc biệt là xoài. Đây là mùa bội thu thứ hai trong năm đối với người dân Maldives. Giá cả dịch vụ lại bắt đầu nhúc nhích tăng hơn so với giai đoạn giữa tháng 7 đến cuối tháng 10
3. Thời gian lý tưởng nhất để du lịch Maldives
Tùy theo sở thích của mỗi cá nhân, bạn có thể xem xét đặc điểm và nét đẹp riêng của mỗi mùa để lựa chọn cho mình khoảng thời gian du lịch Maldives hợp lí.
Tuy nhiên, khoảng thời gian Maldives thu hút khách du lịch khắp nơi nhất là mùa hè (từ tháng 1 đến tháng 3) và mùa thu (tháng 4 và tháng 5, mùa nóng nhất trong năm của Maldives).
Đây là khoảng thời gian bạn có thể tha hồ bơi lội trên những vùng viển xanh ngọc bích của Maldives và có cơ hội chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp tựa như trong các cuốn tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới.
Dựa vào đặc điểm của từng mùa, từng khoảng thời gian trong một năm, du khách có thể chuẩn bị cho mình những vật dụng cần thiết và quan trong cho chuyến du lịch đến đây. Tuy nhiên, du khách lưu ý rằng quần áo nhẹ và khăn là những vật dụng không thể thiếu cho dù bạn đến quốc đảo thiên đường bất cứ mùa nào.
, xem tiếp
Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh lần lượt danh sách các nước miễn visa cho công dân Việt Nam
1. Thái Lan: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Tuy nhiên khi hết hạn có thể gia hạn thêm 30 ngày nữa với phí 60 USD.
2. Singapore: Một trong những điểm yêu thích nhất ở Đông Nam Á. Singapore có thời gian tạm trú 30 ngày. Thủ tục sân bay đòi hỏi bạn phải có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác, có khả năng tài chính chi trả trong thời gian tạm trú và có đủ các điều kiện cần thiết để đi tiếp nước khác.
3. Lào: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Người có nhu cầu nhập cảnh trên 30 ngày phải xin visa trước; thời gian tạm trú có thể được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần 30 ngày.
4. Cambodia : Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Nếu gần biên giới các bạn có người bảo lãnh thì chỉ cần chứng minh thư là vào thôi. Tuy nhiên hạn chế vào bằng cách này. Nên làm passport đi ra vào cho sướng.
5. Philippines: Thời gian tạm trú không quá 21 ngày với điều kiện hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng và có vé máy bay khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.
6. Myanmar: Thời gian lưu trú không quá 14 ngày, điều kiện là hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng.
7. Indonesia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày, không được gia hạn thời gian tạm trú.
8. Brunei: Thời gian tạm trú không quá 14 ngày.
9.Malaysia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày.
10. Kyrgyzstan: Không phân biệt mục đích nhập cảnh.
11. Panama: Công dân Việt Nam nhập cảnh Panama với mục đích du lịch được miễn visa và thẻ du lịch – thời gian lưu trú 180 ngày.
12. Ecuador: Thời gian lưu trú tối đa là 90 ngày cho du khách Việt tham quan tại Ecuador.
13. Saint Vincent and the Grenadines: Đảo quốc vùng Caribbean là St. Vincent and the Grenadines không yêu cầu Visa đối với khách du lịch đến từ bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào. Tuy nhiên, khi nhập cảnh hải quan sẽ yêu cầu khách du lịch phải trình hộ chiếu còn hiệu lực, một vé máy bay khứ hồi và chứng minh mình có đủ tài chính để chi trả cho chuyến đi.
14. Haiti: Theo Bộ Ngoại giao Haiti, chỉ công dân ba nước: Colombia, Cộng hòa Dominica và Panama mới phải xin visa du lịch đến đất nước này, nghĩa là công dân các nước còn lại có thể lưu trú tại Haiti đến 90 ngày và thoải mái ngao du tại đây mà không cần visa.
15. Turks and Caicos: Quần đảo Turks và Caicos là một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Để kích thích du lịch, nơi này miễn visa cho công dân đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khách du lịch chỉ việc chứng minh đã có sẵn một vé máy bay khứ hồi rời khỏi đảo sẽ được phép lưu trú trong vòng 30 ngày và được gia hạn thêm một lần.
16. Cộng hòa Dominica ( vùng biển Caribe) : Thời gian lưu trú 30 ngày.
17. Cộng hòa Kyrgyzstan (thuộc Liên xô cũ): Không giới hạn thời gian lưu trú.
18. Liên bang Micronesia (là quốc đảo ở Thái Bình dương, liên kết tự do với Hoa Kỳ): Thời gian lưu trú 30 ngày.
Các nước miễn visa có điều kiện hoặc visa on arrival
1. Cộng hòa Maldives (là quốc đảo thuộc Thái Bình Dương):
Không cần visa xin trước mà cấp tại chỗ cho du khách. Chỉ cần trình vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn ra là nhân viên nhập cảnh sẽ đóng dấu vào hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng), visa này sẽ được miễn phí trong 30 ngày.
Tuy nhiên có hơi khác với các quốc gia khác, họ còn có thêm dấu “Employment Prohibited” nhằm cấm không cho người lao động đến đây lao động bất hợp pháp.
2. Đông Timor:
Đông Timor không yêu cầu xin visa ở Việt Nam. Bạn cứ bay bình thường đến sân bay của họ. Tại đó, hải quan Đông Timor sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho bạn với mức phí là 30 USD.
Lưu ý là bạn phải trình vé máy bay khứ hồi và 100 USD cho mỗi lần nhập cảnh (được lấy lại sau đó).
3. Nepal:
Là quốc gia Nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đến với quốc gia nhỏ bé Nepal bạn chỉ cần chuẩn bị tiền USD để đóng lệ phí visa (20 USD cho visa 15 ngày), 2 ảnh thẻ cỡ giống trên hộ chiếu và có một trang trống là có thể xin visa ở ngay sân bay Kathmandu.
4. Ấn Độ:
Việt Nam là một trong số ít các nước được phép xin visa ngay tại 4 sân bay ở Ấn Độ: Delhi, Mumbai, Chennai và Kolkata. Tuy nhiên visa xin tại sân bay Ấn Độ là loại single (một lần) và có thời hạn 30 ngày, giá 60 USD.
Nếu bạn muốn xin visa ra vào nhiều lần hoặc nhiều ngày hơn có thể liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán Ấn Độ ở Việt Nam.
Phụ nữ đi du lịch Ấn Độ thì nên cẩn thận. Ăn mặc kín kẽ và nhất là không nên đi một mình vào buổi tối.
5. Sri Lanka: Bạn chỉ cần nộp đơn xin visa qua mạng, thanh toán bằng thẻ ngân hàng cho phí visa, đợi có kết quả, in tờ xác nhận ra đem tới sân bay để làm thủ tục bay đi Sri Lanka.
6. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE): Emirates và Etihad là hai hãng hàng không của UAE có đường bay từ Việt Nam hiện nay. Emirates thì bay thẳng đến Dubai trong khi Etihad bay đến Abu Dabhi. Nếu sử dụng vé của 2 hãng này bạn có thể xin visa dễ dàng ngay trên mạng hoặc liên hệ để được hướng dẫn chi tiết tại văn phòng của hãng ở TP HCM. Bạn cũng có thể mua các gói Stop Over không quá 96 tiếng bao trọn gói visa nếu đi đâu đó mà quá cảnh ở UAE.
7. Iran: cấp visa tại cửa khẩu có thời hạn lưu trú không quá 17 ngày và 50 USD. Thông tin xuất nhập cảnh tại thủ đô Tehran yêu cầu bạn mang theo ảnh thẻ để làm visa on arrival. Tuy nhiên một số trường hợp, họ không thu ảnh.
8. Burundi: Cấp tại sân bay Bujumbura khi đến, thời gian lưu trú 30 ngày.
9. Cape Verde: cấp hộ chiếu tại sân bay.
10. Liên bang Comoros là quốc đảo ở Châu Phi, miễn thị thực cho người du lịch
11. Djibouti, tiếng Việt gọi là cộng hòa Gi bu ti, ở đông châu Phi, miễn thị thực cho người du lịch.
12. Guinea-Bissau: Thời gian lứu trú 90 ngày.
13. Nhật Bản: Từ tháng 11/2016, du khách Việt Nam khi tham gia tour trọn gói của các công ty du lịch được Nhật Bản chỉ định sẽ được đơn giản hóa thủ tục xin thị thực du lịch một lần, thời hạn có hiệu lực của thị thực Nhật Bản sẽ được kéo dài đến 5 năm (trước đây là 3 năm).
Ngoài ra, công dân của 3 nước trên dù không đang cư trú tại nước họ mang quốc tịch cũng sẽ được xin thị thực vào Nhật Bản thông qua một cơ quan ngoại giao có thẩm quyền cấp thị thực tại nước họ đang cư trú.
14. Kenya: Thời hạn 3 tháng
15. Hàn Quốc: Không cần visa khi đến đảo Jeju
16. Madagascar: Thời gian lưu trú 90 ngày
17. Mali
18. Marshall quần đảo: Thời gian 90 ngày
19. Mauritania
20. Palau: Thời gian lưu trú 30 ngày
21. Papua New Guinea: Thời gian lưu trú 60 ngày
22. Saint Lucia: Thời gian lưu trú 6 tuần
23. Samoa: Được cấp phép nhập cảnh ngay tại sân bay và thời gian lưu trú 60 ngày
24. Serbia: Miễn thị thực 90 ngày cho người có viza vào các nước liên minh Châu Âu và Mỹ.
25. Cộng hòa Seychelles (là quốc đảo ở Châu Phi): Du khách được phép nhập cảnh với thời gian 60 ngày ở sân bay.
26. Somalia: Visa được cấp ở sân bay với thời gian lưu trú 30 ngày với điều kiện bạn gửi trước cho phòng xuất nhập cảnh của sân bay thư mới 2 ngày trước khi bạn đến.
27. Đài Loan: Công dân Việt Nam (chưa từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài) có visa trong thời hạn còn hiệu lực của các nước Mỹ, Canada, Anh, Nhật, Úc, New Zealand và visa Schengen châu Âu (bao gồm cả thẻ định cư) sẽ được miễn thị thực theo cách thông thường với thời gian lưu trú là 30 ngày.
Tuy nhiên bạn cần xin visa online, cách làm rất dễ dàng. Sau khi được chấp thuận mới có thể làm thủ tục lên máy bay và nhập cảnh Đài Loan. Giấy chứng nhận chấp thuận có hiệu lực trong vòng 30 ngày, trong thời hạn còn hiệu lực có thể xin nhập cảnh nhiều lần.
28. Tanzania
29. Togo: Thời gian lưu trú 7 ngày
30. Tajikistan: Thời gian lưu trú 45 ngày
31. Zambia: Thời gian lưu trú 90 ngày.
32. Tuvalu ( là đảo quốc nhỏ nằm giữa Hawaii và Úc):Thời gian lưu trú 1 tháng.
Danh sách các quốc gia/lãnh thổ cấp visa cho người Việt Nam không thu lệ phí:
Algeria, Afghanistan, Mông Cổ, Nicaragua, Romania, Cuba là những nước cấp thị thực cho người Việt có hộ chiếu còn hạn không thu thu phí.
Quá tuyệt vời phải không nào các bạn. Trên là các thông tin nhanh, để đi du lịch tới các quốc gia đó cần tham khảo kỹ hơn các thông tin liên quan trong thời điểm hiện tại bạn muốn đi. Chúc các bạn có những chuyến du lịch thật thú vị.
Nguồn: Check in TWorld
xem tiếp
Lâm Vỹ Dạ - Anh Đức đưa nhau về thôn Vỹ Dạ ở Huế, quét sạch top món ngon Việt Nam xem tiếp
[ góc khen dạo ]

Trung, Hàn , Nhật rồiii nay quay về Việt Nam cái nhỉ. Nói đến ngan mà nổi tiếng thì chắc mn sẽ nghĩ ngay đến ngan Nhàn nhưng em thì không ưa đc khoản đã mất tiền còn bị nghe chửi nên thôi bỏ qua ta kiếm hàng khác vừa ngon về chất lại mát cái tai.Hàng ngan mà em hay ăn nằm trên khu vực Hoàn Kiếm, nghe nói hồi trước ở Hàm Long nhưng h chuyển sang Ngô Quyền. Cảm nhận đầu tiên khi bước vào quán là khá sạch sẽ, nhân viên đeo bao tay nilon khi bưng đồ cho khách. Ưng lần 1. Hihi. Em thì ăn truyền thống, cứ ngan chặt để cảm hết được vị ngọt, vị tươi của thịt ngan, ngan ở đây khá ngon, thịt dày, độ mỡ vừa phải, không quá ngán. Nước mắm chấm được pha rất đẹp, vừa miệng. Nếu muốn ăn nhanh, đã có tô bún, miến ngan măng tiết phục vụ. Muốn ngồi lai rai câu chuyện chén chú chén anh thì có đĩa ngan chặt, bát tiết măng, chén rượu quê sẵn sàng.
* Quán có tên là Thế giới ngan - 49 Ngô quyền. Giá 1 đĩa ngan chặt là 160k nửa con có măng tiết bún đi kèm k tính tiền. Giá khá rẻ, phù hợp túi tiền. xem tiếp
Mách các bạn địa chỉ mua sầu riêng sạch mà ngon.
Rất tình cờ trong 1 lần dẫn tour cho đoàn khách Malai, các bạn í đòi đi ăn sầu riêng để xem sầu Việt Nam như thế nào. Và mình - với kinh nghiệm đầy mình về mua bán online và kinh nghiệm của 1 mẹ bỉm sữa luôn muốn ăn đồ ngon - bổ - rẻ -đã dẫn khách đến kho sầu của nhà c Giang Hương Nguyễn. Của đáng tội kho ko có bàn ghế, khách đến bổ sầu ra ăn tại chỗ luôn nhưng ai cũng hoan hỉ. Các bạn í ăn xong thì tấm tắc khen ngon, cơm sầu dầy, thơm, ngọt và hạt thì bé tí tẹo. Thanh toán xong ra về được chị chủ bonus thêm cho ít chanh leo về pha nước cho cả đoàn nữa.
Nếu bạn là người nghiện sầu mà ko muốn ăn phải sầu ngâm thuốc, thì đây chính là địa chỉ bỏ túi ko nên bỏ qua.
Mình thật xem tiếp
< Góc động viên >
Ngày thứ 7 đầu tiên của năm mới đến công ty bị ăn ngay quả hành của sếp. Còn không kịp ăn sang luôn. Đến trưa dỗi luôn k thèm ăn cơm văn phòng nữa. Chơi hẳn xuất “bánh mỳ sốt vang”, sáng ko đc ăn thì trưa phải đầu tư ăn gì nó chảnh chó tý. Đến phần đáng đề cập..
Quán này gần công ty mình nên gọi ship về thì đc free, có thể vì thế mà sốt vẫn nóng ran bốc cả khói. Mình gọi 2 bánh mỳ vì thường những quán “bmsv” khác họ hay cho vài mẩu nho nhỏ nên ăn chả bõ bèn gì. Ở đây cho nguyên 2 cái bánh mỳ original đặc trưng Việt Nam, sốt thì sánh ( không đặc không loãng) ăn rất vừa phải mà vẫn vương vấn vị sốt trong mồm  sốt thì hơi nhiều khoai tây mà ít cà rốt còn lại thì thịt đầu nồi nên ăn khá chuẩn vị.
Lần đầu gọi ở quán bé nhưng làm việc với thái độ tốt là mình đã thích r. Chỉ mong là quán duy trì phong độ thì mở thành restaurant chứ k cần phải bán cả café như bây giờ. Cảm ơn đã cứu rỗi 1 ngày “ hờn sếp” của tôi.
Địa chỉ: Số 2 Hòa Mã ( cắt với Đúc Lò) xem tiếp
Đến bao giờ Việt Nam mới có một bộ phim lịch sử như thế này đây ? xem tiếp
Đi ô tô là lựa chọn của các bạn phía Trung, Nam .
Các bạn nên vào trang web vexere.com để lựa chọn hãng xe và đặt trên đó, xe trong này Mèo không ràng nhưng Mèo hay đi Phương Trang .Ngoài ra thì Phúc Thuận Thảo, Mai Linh, Hoàng Long cũng là hãng xe khá quen thuộc ( nên đi xe có tiếng, đi xe dù sợ lắm )
Riêng với đi Tàu thì các bạn vào trang web của đường sắt Việt Nam để tìm hiểu thêm nha ) Mèo không được rành lắm.
Riêng với xe máy thì sử dụng gg map để đi đường, hên thì nó ko chỉ sai đâu )
Ở ĐÂU KHI ĐẾN QUY NHƠN VÀ PHÚ YÊN ? Ở đây có quá nhiều lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn từ bình dân đến cao cấp Các bạn có thể sử dụng airbn để tìm các chốn nghỉ phù hợp với nhu cầu và kinh phí chuyến đi đề ra Lần này Mèo thuần tuý là đi chơi, không check combo nên ở tại mấy homestay rất xinh.
Đêm đầu tiên, tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, Mèo ở tại Kaka homestay :
520515278408092/
một homestay rất đáng yêu, có cả phòng riêng và dorm ở chung, sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên vô cùng dễ thương và đáng yêu ( các anh chị chỉ tụi Mèo nhiều chốn ăn vặt ngon lắm lắm ) . Giá phòng từ 100k / dorm và 250-500k/1 phòng riêng, tụi Mèo đc giảm giá đặc biệt
- Đêm thứ 2 Mèo ở bãi Xếp, Quy Nhơn và ở homestay có cái tên cực kêu " Home of Dreamer " về tổng quan view ở đây đẹp nhưng phù hợp với dân du lịch như Mèo và bạn Mèo hoặc khách Tây hơn đại đa số người Việt mình quen ở nhà bê tông chứ không phải nhà lá đc phục vụ tận răng, chắc không chịu nổi ) . Nếu tò mò các bạn có thể thử ở để trải nghiệm ) gía phòng là 650k/1 đêm cho 2 người bao gồm bữa sáng mì gói.
- Những ngày ở Phú Yên, Mèo ở tại Joy house, một homestay cũng mới, sạch sẽ, thoáng mát, giá Mèo nhớ là từ 350-500k/1 đêm phòng riêng. Cũng khá ổn với một tp nhỏ và du lịch phát triển còn mới như Phú Yên.
- Các bạn có thể tham khảo để đặt phòng nhé

ĂN GÌ Ở PHÚ YÊN - QUY NHƠN?
Ăn ở Quy Nhơn trước nhé , để tui liệt kê :
1. Bánh Xèo Tôm Nhảy
* 205 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn.
* 93 Hoàng Hoa Thám, TP Quy Nhơn.
* 17/14/6 Đinh Bộ Lĩnh, TP Quy Nhơn.
* 70 Xuân Diệu, TP Quy Nhơn.
* 14 Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn.
* Quán Gia Vỹ, 14 Diên Hồng, TP Quy Nhơn.
* Quán Anh Vũ , 16 Diên Hồng, TP Quy Nhơn.
* 546 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn
2 . Bánh Hỏi cháo lòng
* 38 Hoàng Quốc Việt, TP Quy Nhơn.
* 42C Lê Lợi, TP Quy Nhơn.
* 20 Diên Hồng, TP Quy Nhơn ( cực ngon)
* 76A Trần Phú, TP Quy Nhơn.
* 41 Nguyễn Chánh, TP Quy Nhơn.
* 120 Hàm Nghi, TP Quy Nhơn.
3. Bún Cá
* Quán Thùy – 261 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn.
* Quán 05 – 05 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn.
* Quán Hạnh – 126 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.
* Quán 55 – 55A Trần Phú, TP Quy Nhơn.
4 . Bánh Bèo
* Bà Xê – Trần Nguyên Đán, TP Quy Nhơn.
* 742 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.
* 20 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn
5. Bánh Ít Lá Gai
* Cơ sở bánh ít Bà Dư, huyện Tuy Phước.
* 138 Chương Dương, TP Quy Nhơn.
* 03D Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn.
* 156 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn.
6. Bánh Canh
* Bánh canh Bà O – 384 Bạch Đằng, TP Quy Nhơn
* Bánh canh cua O Huệ – 30 Trường Chinh, TP Quy Nhơn
* Bánh canh tôm Ba Biên – 173 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn
* Bánh canh Tư Ù – 16 Ngọc Hân Công Chúa, TP Quy Nhơn
* Bánh canh bột lọc – Đường 31 tháng 3
7. Nem nướng
* Nem nướng Bà Chiến: 28 Lý Thường Kiệt, TpQuy Nhơn
* Quán nem nướng Lợi: 113 Tăng Bạt Hổ, Tp Quy Nhơn.
* Quán nem nướng Bà Tám: 444 Nguyễn Thái Học, Tp Quy Nhơn
* Quán nem nướng: 47A1 Phan Đình Phùng, Tp. Qui Nhơn
* Quán nem nướng: 07 Hải Thượng Lãn Ông, Quy Nhơn
* Quán nem nướng: Ngã 3 Phan Bội Châu – Trần Bình Trọng, Quy Nhơn
* Quán nem nướng: 59 Trần Bình Trọng, Tp. Qui Nhơn
8. CHẢ RAM TÔM ĐẤT
* Tiến Trang- 105 Lê Thanh Nghị, Tp Quy Nhơn
* 71 Diên Hồng, TP Quy Nhơn.
* 31 Nguyễn Lữ, TP Quy Nhơn.
* 227/43/5 Huỳnh Thúc Kháng, TP Quy Nhơn.
* 393A Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn.
* 67 Hoàng Quốc Việt, TP Quy Nhơn.
* 33 Tô Hiến Thành, TP Quy Nhơn.
9. Ốc , Xìa, Xò
* Ánh ốc, đường Nguyễn Tất Thành nối dài.
* Ốc Thúy Kiều 5D – Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn
* Ốc Bảy Thơm – Lô 5 Hồ Biểu Chánh, khu Bắc Hà Thanh, TP Quy Nhơn
* Ốc Cô Xí 40 Đào Duy Từ, TP Quy Nhơn.
* Ốc Bà Bông – Ngọc Hân Công Chúa, TP Quy Nhơn.
* 94 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn.
* 08 Lê Lai, TP Quy Nhơn.
10. Sinh Tố Hoa Quả
* Sinh Tố Kim Đình – 20 Nguyễn Huệ
* Sinh Tố Bà Gù – 24 Trần Bình Trọng
* Sinh Tố 606 Trần Hưng Đạo
* Sinh Tố Bùng Binh Ngô Mây
* Sinh Tố 37 Tô Hiến Thành
Và vô vàn các món ăn ngon khác như bánh mì 555, chè nhớ, chè hẻm Hoàng Hoa Thám....
Các bạn note lại để thử xem nha
Tiếp tục đi chuyển ĂN Ở PHÚ YÊN.
Ăn gì ở Phú Yên?
- Cháo Hàu ở số 373 Nguyễn Huệ, bát 20-25k mà hàu ú ụ, phải gần 20 con/ bát. Ngoài món cháo hàu còn có các món khác nữa cũng từ hàu như mì xào, bánh cuốn...
- Chả dông ở 92 Nguyễn Công Trứ
- Bò né ở số 3 Nguyễn Thái Học
- Bánh hỏi lòng heo, ngay chân cầu Hùng Vương hướng vào thành phố, bên tay phải
- Bánh mỳ Cô Bé ở 136 Nguyễn Huệ, 10k/ cái.
- Bánh canh bán chiều tối: 32 Lê Trung Kiên.
- Cơm gà Tuyết Nhung 223 Tô Hiệu . Cơm gà kiểu gà xé phay, ăn cùng nước mắm chua ngọt khá ngon.
- Chè bán ở vỉa hè trên đường Lê Lợi.
- Kem, kem trộn Duy Tân nhãn, mít, dừa Caramen siêu ngonnn. Giờ không nằm ở đường Duy tân nữa mà trên đường Bạch Đằng, các bạn sd gg map sẽ đc dẫn đến tận nơi.
Bữa tối các bạn có thể chọn ăn hải sản ở khu vực bờ kè Bạch Đằng hoặc ngã tư Nguyễn Huệ – Lương Văn Chánh, giá cả đều rẻ, đồ hải sản tươi ngon. Hoặc thưởng thức đặc sản Phú Yên là Cá ngừ Đại Dương ở quán bà Tám ngay ngã tư Lê Duẩn – Điện Biên Phủ. Hai món ngon nhất là Gỏi cá ngừ đại dương và món mắt cá ngừ hấp cách thủy, không tanh một chút nào nha, mình Mèo có thể bụp hết 2 mắt cá
Trời ơi, đồ ăn nhiều lắm, kể hoài hổng hết. Kinh nghiệm là cứ thấy đông thì ghé ăn, AUTO NGON nha mấy mẹeeee.
CHƠI GÌ Ở QUY NHƠN- PHÚ YÊN?
Để đi chơi 2 địa điểm này thuận tiện nhất các bạn nên thuê xe máy để di chuyển và tham khảo các địa danh sau nha:
Tại Quy Nhơn :
- Tháp Đôi
- Cầu Thị Nại (cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á)
- Kì Co, Nhơn Lý
- Trung Lương, Cát Tiến
- Eo gió
- Bãi Đá Hoàng Hậu
- Nhà Thờ Lòng Sông
- Bãi Xếp
- Cù Lao Xanh
- Mũi Vi Rồng
- Ghềnh Ráng
- .......
Tại Phú Yên :
- Đầm môn
- Vũng Rô
- Mũi Điện
- HẢI ĐĂNG ĐẠI LÃNH – CỬA SÔNG ĐÀ NÔNG
- Cao Nguyên Vân Hoà
- Bãi Xép
- Ghềnh đá đĩa
- NHÀ THỜ MẰNG LĂNG
- CẦU GỖ ÔNG CỌP
- ĐẦM Ô LOAN
....
Các bạn từ từ khám phá ,tìm hiểu nhé Nơi đây đồ ăn rẻ, siêu ngonnnn, con người chân chất là địa điểm gây thương nhớ .Cả chuyến đi của Mèo khoảng gần 3-5,5 triệu cho 4 ngày 3 đêm nếu tính tất cả các chi phí như một khách du lịch bình thường. Tuỳ hạng vé máy bay và chi phí ăn uống cá nhân. Các bạn hãy cân nhắc và khám phá Việt Nam mình nhé
CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ
P.s : Cảm ơn anh Hưng Lương rất nhiều vì đã edit video giúp Mèo ^^ xem tiếp
ĐI SAPA VÀO MÙA NÀO?
Thật ra thì... mùa nào Sapa cũng đẹp, cũng có chất riêng và những cảnh sắc đặc thù riêng.
Mùa xuân hồng với hoa đào, hoa mai, thời tiết se lạnh lãng mạn.Đây là mùa tuyệt nhất để thưởng thức cái nắng, gió và không khí trong lành của núi rừng cao nguyên. Mùa xuân ở Sa Pa bạt ngàn những rừng hoa, hoa đào, hoa mận, hướng dương... và muôn ngàn hoa khoe sắc ở khắp các triền đồi, lưng chừng dốc, các thung lũng, sườn núi hay các con đường trên thị trấn đều tràn ngập sắc hoa, tất cả sẽ là bức tranh đẹp nhất, nhiều màu sắc nhất mà bạn có thể thấy khi đi du lịch Sa Pa mùa xuân.
Mùa hạ xanh với những ruộng susu, lúa mới, cải mèo xanh mươn mướt. Với một đất nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa như Việt Nam thì mùa hè quả là khắc nghiệt, cái nóng như muốn đốt da đốt thịt, ấy vậy mà ở Sapa, không khí lại dịu hơn nhiều, nó hệt như một thành phố ôn đới thu nhỏ của Châu Âu. Ở Sa Pa chỉ có một vụ lúa 6 tháng, người dân gieo mạ vào khoảng đầu tháng 5, đến tháng 7 thì lúa chuyển màu xanh và cao hơn rất nhiều. Những thửa ruộng bậc thang như được khoác lên mình tấm áo mới xanh mướt.
Mùa thu vàng, thời điểm này, lúa bắt đầu chín, cảnh sắc Sa Pa chuyển sang sắc vàng rực rỡ, ôm trọn lấy nơi núi rừng Tây Bắc. Những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm, óng ánh sắc màu trong nắng mới sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ
Mùa Đông Bạc với tuyết và ko khí lạnh đặc thù của Sapa, là nơi duy nhất có tuyết rơi ở một nước nhiệt đới nhiw Việt Nam Tháng 12 đến tháng 2, Sa Pa trời rất lạnh, nhất là về đêm, có thể xuất hiện băng và thỉnh thoảng có tuyết rơi. Đây cũng là mùa hoa đào nở. Tuyết phủ trắng các mái nhà sàn của đồng bào dân tộc, và các dãy núi quanh co khiến Sapa đẹp không kém bất kì tp Châu Âu nào bạn từng biết
Vậy nên, tuỳ vào sở thích, các bạn hãy chọn lấy mùa hợp lí nhất để đi du lịch Sapa nha
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐƯỢC SAPA?
Thành phố Sapa - Lào Cai cách thủ đô Hà Nội khoảng 376 Km.
Do ở đây không có sân bay nên có 3 cách để bạn đến được Sapa : đi xe máy, đi ô tô và đi tàu hoả
Đi xe máy có thể đi theo cách sau:
* Đi theo hướng Lào Cai:
Cách 1: Hà Nội – Vĩnh Phúc – Việt Trì – Phong Châu – Đoan Hùng – Yên Bái – Lào Cai – Sapa (Tổng đường khoảng 360km)
Cách 2: Hà Nội – Hòa Lạc – Sơn Tây – Cầu Trung Hà – Cầu Phong Châu – Phong Châu – Đoan Hùng – dọc đường 70 – Lào Cai – Sapa (Tổng đường 370km)
* Đi phượt Sapa theo hướng Lai Châu:
Lộ trình: Hà Nội – Hòa Lạc – Sơn Tây – Thanh Sơn – Dọc QL32 – Sapa (Tổng đường hơn 420km)
Đi ô tô các bạn có thể chọn xe limousine hoặc xe giường nằm.
Để đáp ứng nhu cầu của du khách, mỗi ngày có hơn 60 chuyến xe Limousine và xe khách giường nằm chất lượng cao từ Hà Nội lên Sapa - Lào Cai của các nhà xe như: Green Lion, Sapa Express, Queen Cafe, Inter Bus Lines, Sao Việt, Hưng Thành..
Chuyến xe khách đi sapa sớm nhất khởi hành lúc 06:00 sáng, chuyến đi Sapa muộn nhất khởi hành lúc 23:55 đêm. Thời gian hành trình đi từ Hà Nội lên Sapa bằng xe khách (ô tô) mất khoảng 5 giờ 30 phút. Giá vé xe khách (bus) Hà Nội - Sapa trung bình khoảng 220.000 đ/vé. Giá vé xe Hà Nội - Sapa rẻ nhất là 180.000 đ/vé, giá vé cao nhất là 400.000 đ/vé. Các bạn có thể check với Liên hệ tổng đài tư vấn và đặt vé chính hãng Hà Nội - Sapa, Sapa - Hà Nội: 024 3 8585 8000 / 089 855 8000 (08:00 - 22:00) để đảm bảo giữ chỗ 100%, giảm thêm 40.000 - 50.000 đ/vé khứ hồi, hỗ trợ đổi trả vé miễn phí và có nhiều ưu đãi giảm giá khác.
Xe limousine được đánh giá rất cao như: EcoSapa, Golden Horse, New Enjoy Limousine, Sapa Luxury Van, Sapa Limousine, Pro Limousine.
Xe Limousine Green Lion đi Sapa chỉ bán 07 vé/chuyến cho 07 ghế hạng thương gia đằng sau. 02 ghế thường cạnh lái xe, hãng xe chỉ bán khi khách hàng có yêu cầu, giá vé 320.000 đ/vé.
Điện thoại đặt vé xe Limousine đi Sapa của Green Lion: 0243 9036 036 / 0936 33 00 66 (08:00 - 22:00). Bạn nên gọi điện hoặc đặt vé trực tuyến xe Limousine Green Lion trước 1 tuần đảm bảo còn vé và có chỗ tốt nha
Ở ĐÂU KHI ĐẾN SAPA? Ở Sapa có quá nhiều lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn từ bình dân đến cao cấp nhưng chất lượng chưa biết chắc được nha
Nếu cao cấp các bạn có thể ở Pao’s Sapa Leisure, Silk Path Grand Resort & Spa Sapa, topas ecolodge...
Homestay có Phơ ri house và Tả Van gỗ ở Tả Van là ok nhưng Mèo đánh giá cao Phơ ri hơn.
Các ksan bình dân còn lại khá nhộn nhạo và không có chất riêng.
Lần này Mèo đc mời lên check và ở tại lustig hostel, một hostel còn khá mới, nhưng đc đầu tư ổn, có cả phòng riêng và dorm ở chung, phong cách khá giống bên Thái, sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên vô cùng dễ thương và tốt tính
- Giá bán lẻ phòng dorm:
+ Giá niêm yết : 320.000/ người
- Giá bán lẻ phòng riêng:
+ giá niêm miết : 1.200.000/ 2 người. Đã bao gồm ăn sáng. Dịch vụ đi kèm hợp lí và xứng đáng với đồng tiền bỏ ra Không phải của rẻ là của ôi. Chủ hostel có công ty phân phối đồ ăn nhập khẩu nên bữa ăn tại đây cũng đc đảm bảo về nguyên liệu, sạch sẽ và thơm ngon. Các bé nhân viên rất dễ thương, còn tết tóc giúp Mèo, chu đáo, nhiệt tình và thân thiện. Mèo ngồi xem bóng đá với team lễ tân nữa, đáng yêu cực kì ^^ trừ việc không có hồ bơi thì Mèo chấm 8,5/10 nha

ĂN GÌ Ở SAPA?
Lẩu cá hồi, lợn mẹt, đồ nướng, rau su su, lẩu thắng cố, lẩu cá tầm, trứng nướng, cơm lam, gà nướng tiêu xanh...
nhiều lắm lắm Mèo sẽ kê 1 list các nhà hàng ok cho các bạn nha :
Lẩu Cá hồi Sapa nổi quá rồi khỏi nói các bạn có thể ăn ở các nhà hàng sau :
- Nhà Hàng Hồng Long Sapa:
Địa chỉ: 69 Xuân Viên Thị Trấn Sapa, Tỉnh Lào Cai
- Nhà Hàng Hoa Đào
Địa chỉ: 48, Lê Văn Tám, TT Sa Pa, Sapa, Lào Cai
- Nhà Hàng Quỳnh Anh
Địa Chỉ: 05 Đường Fansipan, TT Sapa,
- Nhà Sapa Cuisine ( Nhà Hàng Ẩm Thực Sapa )
Địa chỉ: Ngõ Victoria, Đ. Xuân Viên, Thị trấn Sa pa. ( Hiệu Ảnh Quang Huy đi lên đường bậc Victoria 20 mét )
Ngoài ra các nhà hàng bình dân có :
- Nhà hàng cô Lịch số 1 Đường Fansipan đồ ăn, đồ nướng rất rẻ và thơm ngon
- Bánh đa cá :
- Cá rô Đồng - Bún Riêu Cua
Địa chỉ: 171 Thạch Sơn ( Gần ngã ba đền Mẫu Sơn )
- Quán Lòng Lợn:
Địa chỉ: Đường Điện Biên ( Gần Cây Xăng Sapa )
- Quán Phở Bắc Hà:
Phở Sạch Mình Quân ( Chuyên Phở Bắc Hà ) Địa chỉ: 233 Đường Điện Biên
QUÁN NHẬU BÌNH DÂN SAPA
- Quán Ăn Hồng Tài: Địa chỉ: 751 Đường Điện Biên Phủ - Qua nhà máy nước 50 mét
- Quán Dê Thêm : Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ ( Gần Cổng Huyện Đội Sapa )
- Quán Quyền Hường : Chuyên Gà suất, nẩu vịt om sấu
- Quán Lợn mẹt Sapa: Chuyên thịt lợn cắp nách đủ bảy món
Nhà hàng Hưng Tuyến: Chuyên lợn mẹt đủ 7 món
Địa chỉ: 318 Đường Điện Biên Phủ - Thị Trấn Sa Pa - Tỉnh Lào Cai. ( qua Cây xăng 50 mét bên tay trái )
Trời ơi, đồ ăn nhiều lắm, kể hoài hổng hết. Kinh nghiệm là cứ thấy đông thì ghé ăn, AUTO NGON nha mấy mẹeeee.
CHƠI GÌ Ở SAPA?
Để thăm thú Sapa, các bạn nên thuê xe máy, thuê tại hostel gía 150k/1 ngày or gọi số Mr Cò : 0986073559 sẽ được giao xe tận nơi. Các bạn đi vòng vòng vài điểm này để khám phá Sapa nha
* Chinh phục đỉnh Fanxipan– Nóc nhà Đông Dương. Fansipan là ngọn núi cao nhất của bán đảo Đông Dương (3.143 m), nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn ( trước đây Mèo đi phải leo bộ, tập thể lực tháng trời, vừa đi vừa khóc , h thì có cáp treo, các bạn có thể đi dễ dàng, giá Mèo ko đi nên ko rõ, hình như 750k/1 người thì phải. Ở đây còn đang khuyến mãi giá tàu leo núi Mường Hoa có 50k/1 người thôi, trải nghiệm cũng ok, các bạn nên thử)
* Núi Hàm Rồng ( ko có gì đb)
* Nhà thờ cổ Sapa ( đi qua nhìn qua thôi )
* Bản Cát Cát ( chán lắm hổng có j chơi và mất vé 70k/1 người)
* Bản Tả Phìn ( ko đẹp bằng Tả Van, nhưng cũng nên đi, thuê xe máy mà đi nha )
* Thung lũng mường Hoa – Bãi đá cổ Sapa.
* Thác Bạc
* Đỉnh đèo Ô quy hồ
* Cổng trời
* Thác tình yêu
* Tả Van - Lao Chải ( chỗ nên đi, nên ở nhất ở Sapa, chưa mất chất mấy, nơi đây, Sapa vẫn là Sapa với ruộng đồng trùng điệp, bà con vản làng các dân tộc vẫn chưa công nghiệp hoá lắm
Các bạn từ từ khám phá ,tìm hiểu nhé Sapa không hề rẻ con người cũng ko còn chân chất nữa nhưng vẫn là địa điểm gây thương nhớ .Cả chuyến đi của Mèo khoảng gần 3 triệu cho 4 ngày 3 đêm nếu tính tất cả các chi phí như một khách du lịch bình thường. Các bạn hãy cân nhắc và khám phá Việt Nam mình nhé Và Tất nhiên, Mèo vẫn nhận book tất cả các thể loại combo, phòng khách sạn, xe cộ tới đây. Ai cần thì ới Mèo hen
P. S : Thanks người tình ko bao h xếp hình Hoàng Tuấn Anh đã quay và anh Hung Luong đã hậu kì video giúp Mèo ạ
CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ xem tiếp
KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG-HỘI AN
️Ngày 1:Hà Nội-Đà Nẵng-bán đảo Sơn Trà.
-Nào,lại vào:dichungtaxi.comchuyến.
-Mọi người cũng có thể bắt bus ra sân bay,giá khoảng 50k/ng,nhưng xe bus bất tiện vì phải ra bến,còn taxi đưa đón tận nơi.
8 giá 100k/lượt
-Nếu bạn bay đến Đà Nẵng nhưng muốn ở Hội An ngày đầu thì book i.com giá xe 16 chỗ là 110k/ng,xe 4 chỗ là 120k/2ng,xe 7 chỗ là 140k/3ng hoặc gọi xe từ ĐN-Hội An đi,xe 4 chỗ giá 199k,xe 7 chỗ giá 249k,xe 16 chỗ giá 299k,của Phương Trần Travel agency số đt:0931.678.479
-Các bạn nếu đến Đà Nẵng chuyến sớm thì nhận phòng ks hoặc gửi đồ ks đi chơi bán đảo Sơn Trà ngay nhé,có nhiều cách di chuyển nhưng chủ yếu mình chọn 2 cách sau:
+Thuê xe máy giá từ 80k-130k/ngày gọi 0937.97.1111 xe giao tận nơi
ng(bao gồm tài xế+xăng xe),sdt 0941999699 =>nếu đi ô tô sẽ không lên được đỉnh Bàn Cờ đâu nhé.
+Ngoài ra bạn có thể liên hệ taxi và hỏi giá,nếu giá tốt thì nên đi taxi(hoặc thời gian ít).
-Đi Sơn Trà thì ghé chùa Linh Ưng,ngôi chùa hướng biển rất đẹp.
,
-Chiều về sớm nhận phòng,tắm biển Mỹ Khê.
gay sau alacartle,gần cv biển Đông) đường Hồ Nghinh,ks Eros đường Hồ Nghinh...giá ks 2 sao,3sao giá khoảng 300.000đ/p/2ng đến 500.000đ/p/2ng tùy từng thời điểm.
Ăn gì khi đến Đà Nẵng???
1.Mỳ quảng Ếch:
-0901.177.311
Địa chỉ:451,441 Ông ích Khiêm,số 10 Hà Bổng,hoặc 24-26 Lê Hồng Phong=>toàn người nổi tiếng ghé quán này,giá từ 29k-64k
2.Bánh tráng cuốn thịt heo:
Có rất nhiều quán nhưng được đánh giá tốt là quán:
*Quỳnh Đại Lộc:176 Nguyễn Hoàng
*Bánh tráng thịt heo Lộc:K5/1 Trần Tống.
*Quán Trần:số 4 Lê Duẩn(quán này không gian đẹp)
giá khoảng 70k/suất
3.Hải sản:
*Cua biển quán:lô 10 Võ Nguyên giáp(giá khoảng 100k-200k/ng)
*Hưng Phát-hải sản tươi sống:91 đường 3/2
*Hải sản Biển Mặn:lô 01 Trần Hưng Đạo
*Trung Gia Seafood:số 64 Võ Nguyên Giáp
4.Đồ ăn vặt ở chợ Cồn:
-Buổi chiều nếu về sớm thì tắm biển Mỹ Khê,ăn hải sản và dạo chơi công viên Biển Đông
N️gày 2:Bà Nà Hill-Vịnh Lăng Cô:
-Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, bạn đi về phía Nam vào đường Duy Tân rồi rẽ qua đường Nguyễn Văn Linh. Tiếp sau đó, khi ra khỏi vòng xuyến bạn có thể rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương đến đường Lê Độ rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành đến quốc lộ QL 1A. Đến đây, bạn có thể chọn đi hầm Hải Vân hoặc đi qua đèo Hải Vân để đến Lăng Cô(khoảng cách khoảng 30km)
*Nếu đi bằng taxi, bạn có thể đi qua hầm Hải Vân hoặc đèo Hải Vân là đến với Lăng Cô. Đối với những du khách muốn nhanh chóng đến Lăng Cô thì đi qua hầm là lựa chọn sáng giá nhất. Song, với vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thì đi qua đèo Hải Vân là một lựa chọn để bạn có thể hòa mình với thiên nhiên nơi đây.
*Đi taxi không phải là lựa chọn tuyệt vời cho du khách vì tốn kém khá nhiều. Song cũng có những du khách chọn cho mình tàu hỏa. Nếu là bạn là con người mê cái đẹp, say đắm với những vẻ đẹp này và muốn trải nghiệm trong suốt hành trình thì tàu hỏa là một phương tiện cho bạn tất cả điều này. Từ ga Đà Nẵng, bạn mua vé tàu đi Huế. Đến ga Lảng Cô, bạn có thể đón taixi hoặc xe ôm để đến với vịnh Lăng Cô.
*Một lựa chọn tuyệt vời khác dành cho bạn đó là bạn có thể đi xe khách du lịch. Một cách giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất. Bạn có thể nên bến xe và bắt xe du lịch đi Huế, tới Lăng Cô thì xuống. Với mức giá chỉ có 50.000 đồng là bạn đã tới được Lăng Cô
*Nếu đi bằng xe máy,khi đi đến hầm đèo Hải Vân,bạn rẽ tay trái đến chạm trung chuyển để gửi xe máy qua hầm(giá khoảng 40k/xe)và đi ô tô qua hầm,xe sẽ đưa bạn đến ngay vịnh Lăng Cô,
-Vịnh Lăng Cô thực sự rất đẹp và hoang sơ,bạn nên ghé thăm 1 lần,đến đây bạn nhớ thưởng thức món Bún cá lóc nhé,giá khoảng 20k nhưng rất ngon ạ.Bạn ăn trưa ở Lăng Cô sau đó di chuyển sớm về đi Bà Nà Hill cho kịp=>nhớ ghé thăm làng Vân ở chân đèo Hải Vân,ở đây bạn sẽ có những shot hình cực ảo:)
-Bà Nà nằm trên đường về từ vịnh Lăng Cô,giá vé là 700.000đ/ng,Bà Nà cũng rất đẹp,cáp treo đi cảm giác rất phiêu.Trên Bà Nà có nhiều khu vui chơi cũng như chụp ảnh đẹp.Bạn tranh thủ chơi và về thành phố sớm.
-Buổi tối về khách sạn tẳm rửa,đi ăn uống,sau dạo chơi quanh sông Hàn sẽ rất tuyệt đấy ạ!
️Ngày 3:Cù Lao Chàm
1.Nếu đi Cù Lao Chàm bạn nên đi tour,có 2 tour chính:
ng=>cái này mới,bạn ưa phiêu lưu có thể thử cảm giác ạ:P
-Tour Cù Lao Chàm 1 ngày giá(từ 8h-15h)giá 700.000đ/ng bao gồm xe đưa đón,ăn trưa,cano...
Mọi người có thể liên hệ đặt tour số:0941999699
️Ngày 4:Hội An
-Bạn nên tranh thủ đi Hội An từ chiều hôm trước sẽ hợp lý hơn vì buổi tối ở Hội An rất đẹp ạ(nhất là vào đêm rằm)Còn gia đình nào không muốn dọn chỗ ở nhiều hoặc có con nhỏ thì tranh thủ đi từ sớm nhé.Hội An cách Đà Nẵng khoảng 30km
-Thuê xe từ ĐN-Hội An đi,xe 4 chỗ giá 199k,xe 7 chỗ giá 249k,xe 16 chỗ giá 299k,của Phương Trần Travel agency số đt:0941999699
*NÊU Ở ĐÊM LẠI HỘI AN BẠN CÓ THỂ CHỌN:
1.Khách sạn Ánh Dương địa chỉ 02 Đường Phan Đình Phùng. Khách sạn này ở vị trí hơi xa trung tâm Hội An một chút, nhưng bù lại chỉ với giá $24 bạn đã có thể tận hưởng khách sạn đẹp, khá tiện nghi với hồ bơi, spa, vườn và quán cafe. Lượng du khách sử dụng khách sạn này khá lớn, đồ ăn ở mức khá và phục vụ thân thiện.
2.Huy Hoang River Hotel địa chỉ số 73 Đường Phan Bội Châu. Khách sạn này có nội thất ở mức khá, tiện nghi vừa phải nhưng ưu điểm là có bãi biển riêng, vườn. Đặc biệt là vị trí siêu gần, mua sắm, ăn uống tham quan đều thuận tiện nên được du khách trong và ngoài nước chọn nhiều. Giá của khách sạn này rất tốt, vào khoảng $15 – $24.
3.Hải Âu Hotel ở 576 Đường Cửa Đại, cũng có vị trí rất đẹp, khách sạn này được yêu thích bởi nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Có bể bơi ngoài trời, bồn tắm nước nóng, quán cafe, đồ ăn được đánh giá là ngon, đa dạng (miễn phí bữa sáng). Mức giá thấp nhất cũng rất hợp lý chỉ $25.
4.Essence Hoi An Hotel & Spa ở 132 Hùng Vương.Mức giá thấp nhất khoảng $57 để tận hướng gym, spa, massage, bida, hồ bơi, bồn tắm nước nóng, xông hơi, vườn cũng như khu vui chơi trẻ em, được đánh giá xếp hạng xuất sắc từ du khách. Luôn dẫn đầu trong top khách sạn đông nhất Hội An.
5.Sunrise Hội An Resort tại Đường Âu Cơ, Bãi biển Cửa Đại. Resort này mang đến cảm giác mát mẻ, sạch sẽ và thư thái tuyệt vời. Ngoài các tiện nghi như Essence bên trên, nó còn có thêm thể thao dưới nước, bóng bàn, xông hơi, yoga, karaoke, tenis và cả bãi biển riêng. Đây là resort được rất nhiều khác lựa chọn nếu nghỉ dưỡng từ 3 – 5 ngày tại Hội An. Giá thấp nhất khoảng $100.
6.The Nam Hai Resort địa chỉ Thôn 1, xã Điện Dương, Bãi biển Hà My. Thiên đường nghỉ dưỡng là :siêu rộng, đẹp và hoành tráng. Có đầy đủ các tiện nghi hoành tráng, không gian đậm chất hiện đại, sang trọng. Bạn có thể xem hình ảnh về resort này để hình dung dễ hơn, nhân viên được đánh giá thân thiện, nhiệt tình. Ngoài mức giá cực cao, lên tới $570/ngày đêm, bạn không cần phàn nàn bất cứ điều gì về nó
*THĂM GÌ Ở HỘI AN:
1.Hội quán Phúc Kiến (Chùa Kim An): 46 Trần Phú, Hội An
2.Chùa Cầu (Cầu Nhật Bản, lai Viễn Kiều): Trung tâm phố cổ Hội An.
3.Các cụm bảo tàng: Bảo tàng văn hoá dân gian, bảo tàng lịch sử văn hoá Hội An, bảo tàng gốm sứ mậu dịch Hội An, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh…
4.Các cụm nhà cổ: Nhà cổ Quân Thắng, nhà cổ Tần Ký, nhà cổ Phùng Hưng…
5.Nhà biểu diễn văn nghệ cổ truyền, xưởng sản cuất thủ công mỹ nghệ và dụng cụ âm nhạc cổ truyền, bức tường huyền thoại ở đường Hoàng Văn Thụ, hẻm ngõ giếng….
6.Biển An Bàng, một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.
7.Biển Cửa Đại, một trong những bãi biển đẹp nhất, thơ mộng nhất Việt Nam với bờ cát trắng trải dài và rặng dừa xanh rì rào.
8.Cụm làng nghề Hội An: Làng mộc Kim Bồng, Làng gốm Thanh Hà, Làng rau Trà Quế.
*ĂN GÌ Ở HỘI AN:
1.Bánh mì Phượng (2b Phan Châu Trinh, Hội An) và Madam Khánh (115 Trần Cao Vân, Hội An)
2.Bánh bao, bánh vạc: Quán Hoa Hồng Trắng, 533 Hai Bà Trưng, Hội An.
3.Cơm gà Phố Hội: Cơm gà Bà Buội (26 Phan Châu Trinh), cơm gà Bà Hương – Kiệt (hẻm) Sica, cơm gà Bà Minh (đường Phan Châu Trinh), Cơm gà bà Dung (Lý Thường Kiệt), cơm gà Ông Xí (Kiệt Bá Lễ)…
4.Cao Lầu: Quán mỳ quảng ông Hai (gần nhà máy dệt của Yaly, ngay nhà máy đèn cũ, nằm trên đường Trương Minh Lượng). Khu chợ ngã tư giếng nước, đầu đường Trần Phú, đối diện chùa Ông.
-Buổi chiều nếu về Đà Nẵng sớm bạn ăn tối và đi Alacartle uống cafe trên cao,hoặc dạo biển,dạo sông Hàn...
️Ngày 5:Ngũ Hành Sơn,Non Nước...Đà Nẵng-Hà Nội:
-Nếu lịch bay của bạn sớm thi chuẩn bị hành lý từ hôm trước nhé,
-Nếu lịch bay muộn,bạn có thể thăm quan thêm 1 số địa điểm khác như:Ngũ Hành Sơn,Non Nước...
QUÀ MUA VỀ:
1 Mực cơm rim Đà Nẵng (cực ngon)
2 Mực một nắng Đà Nẵng (đặc biệt)
3 Cá bò khô rim Đà Nẵng
4 Nai khô đặc sản Đà Nẵng
5 Rong biển Mỹ Khuê, Đà Nẵng
6 Mắm ruốc Dì Cẩn Đà Nẵng
7 Nước mắm Nam Ô
8 Bò khô Đà Nẵng
9 Chả bò Đà Nẵng
10 Bánh khô mè bà Liễu
11 Tré bà Đệ
12 Bánh dường nướng Thái Bình
13 Cá thiều khô Đà Nẵng
14 Cá bống tẩm Đà Nẵng
15 Khô cá đuối Đà Nẵng
16 Cá bò khô rim Đà Nẵng (đặc biệt)
17 Ghẹ sữa ram Đà Nẵng
18 Cá thu câu 1 nắng
19 Trà sâm dứa hoa lài (Loại thượng hạng)
20 Chả bò cây Đà Nẵng
Em hay vào chợ Cồn mua bò khô,giá 500k/kg,ăn cũng ổn ạ(hình bên dưới)
Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam.Nếu thấy bài viết hay hãy LIKE và SHARE nhé
(Nguồn cá nhân+sưu tầm) xem tiếp




Ngôi chùa tuyệt đẹp, nổi tiếng này lọt thỏm trong lòng Tp.Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang tại đường Nguyễn Trung Trực.
Được xây dựng năm 1849, rồi trùng tu 1907 với pha hoà kiến trúc Á - Âu, bên ngoài kiểu lối Roman nhưng chánh điện vẫn đậm chất phương Đông, đặc trưng của Việt Nam.
Đây là địa điểm ưa thích của khách du lịch phương Tây.
Nếu yêu thích kiến trúc, văn hóa. Nơi này chắc chắn rất thú vị, ấn tượng khó quên.
Đường đến đây rất dễ dàng do nằm trong nội ô thành phố, kết hợp được với các hành trình du lịch khác.
Đừng bỏ lỡ nơi này nhé. xem tiếp
P/S:
Gửi ông admin KV của trang Review phim có tâm.
Không hiểu ông có thù oán gì với phim Việt Nam mà ông chấm phim này 1/10 điểm. Tôi bó tay không thể hiểu nổi. Bao công sức của đoàn làm phim mà ông chấm 1/10 điểm. Ông chấm điểm như thế thì ai ra rạp xem phim nữa.
Ông chấm điểm thế này để mọi người tranh cãi gây war lấy tương tác cho group, nhưng như thế là giết chết nền điện ảnh Việt Nam từ trong trứng nước.
Mọi người ra rạp ủng hộ nền điện ảnh nước nhà và các nhà sản xuất phim, đạo diễn biên kịch diễn viên cũng cần phải càng ngày càng nâng cao chất lượng điện ảnh. Chúng ta cùng nhau cố gắng phấn đấu vì một nền điện ảnh tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, hiện đại vươn tầm bắt kịp với hơi thở của thời đại, của thế giới. xem tiếp
Đi chơi về nghìn tỉ năm rồi mới bớt lười để ghép cái video Nha Trang- Đà Lạt năm sau fb còn nhắc lại kỉ niệm. Đúng là Việt Nam mình quá nhiều cảnh đẹp, chỉ mong mỗi năm đi đc vài nơi là mãn nguyện. Ahuhuu video quá dài nhưng thiệt sự k mún xoá bỏ cái nào xem tiếp
Cả nhà ơi, bạn mình tháng 10 sẽ tới Việt Nam du lịch 1 tuần ở Hà Nội & Hạ Long. Mình vốn mù dở về du lịch Hạ Long nên rất mong mọi người giới thiệu giúp các tour 2 ngày 1 đêm (15-17/10) nào đó đưa khách đi từ Hà Nội, chi phí vừa phải, có hoạt động chèo thuyền kayak tham quan hang động với. Xin cảm ơn! xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG]
Mình là fan ruột của Season BBQ. Có những tuần còn ăn 3 bữa thay cơm. Thế nên đây hoàn toàn k phải 1 bài viết có tính dìm hàng. Chỉ đơn giản là thất vọng..
Trước giờ mình luôn thích đồ nướng ở đây. Gặp ai cũng pr free cho quán. Thịt mỏng, tẩm ướp đậm, sốt ngon, pepsi free và nhiều món tráng miệng.. Những hàng cùng loại thua xa về chất lượng luôn ấy ...
Tuần trước mình đi ăn ở Bà Triệu, thấy k ngon như trước nữa nhưng nghĩ chắc do trước khi đi ăn mình cũng no no rồi nên k thấy ngon miệng.
Ok không sao! Vẫn rất là thần tượng.
Hôm qua mình đi ăn ở Giảng Võ. Phần vì muốn check xem cảm nhận hôm trước có đúng k? Có đúng chất lượng món ăn kém đi k?
Mình đi ăn cùng 1 bạn người Hàn. Rất tự hào giới thiệu đây là quán đồ nướng HQ mà cá nhân mình thấy ngon nhất HN
Quán k đông lắm. Nhưng nhân viên phục vụ chậm, thịt cháy r mới lật. K được nhanh nhẹn như cơ sở Bà Triệu.
Thịt ăn chán bất ngờ........ miếng thịt thái dày và ướp qua loa.. ăn k vào miệng ấy ... lẩu thì mặn ...
Cũng k có gì đáng review cho đến khi bạn mình về nhà và bị ngộ độc thức ăn... mình và bạn ăn giống nhau. Nhưng bạn mình ăn sasimi còn mình thì k. Nên mình chắc chắn 90% là do món đó... Thật sự cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu cho bạn nước ngoài ăn đồ Việt Nam và bị trải nghiệm như vậy
***
Ngoài ra mình muốn hỏi review về quán BBQ khác, con nghiện đồ nướng bị mất chốt mấy năm nay.. giờ hoang mang quá k biết đi đâu về đâu >u< xem tiếp
Chào mọi người ạ, em là du học sinh tại Trung Quốc. Sắp tới trường em có tổ chức lễ hội văn hoá quốc tế và em có tham gia một bài thuyết trình giới thiệu các điểm du lịch của Việt Nam mình với các bạn sinh viên Trung Quốc cũng như các bạn sinh viên quốc tế ạ. Vì vậy, em muốn đăng bài để nghe ý kiến của các anh chị, các anh đi nhiều nơi có thể review cho em một số điểm du lịch nổi bật của Việt Nam mình cho em được không ạ? Nếu những điểm du lịch này vừa làm nổi bật được các văn hoá đặc sắc của nước mình và thu hút được khách quốc tế thì càng tốt ạ. Em thì em muốn bê hết tất tần tật cả Việt Nam mình vào bài thuyết trình của e luôn ấy ạ, vì em thấy Việt Nam mình đâu cũng đẹp huhu nhưng mà em lại bị giới hạn, chỉ được giới thiệu 3 nơi thôi nên e muốn tìm 3 điểm du lịch nổi bật nhất 3 miền Bắc Trung Nam của mình. Vì vậy các anh chị có thể cho em xin ý kiến xem nên nói về nơi nào được ko ạ? Em xin chân thành cảm ơn và mong nhận được các review có tâm của mọi người ạ
n xem tiếp

May mắn của Linh là trong 4 năm ĐH và 2 năm đi làm đã có cơ hội du lịch gần hết Việt Nam dù không làm ngành du lịch, được ăn ti tỉ món ngon và có vô vàn khung hình so deep
Dưới là đứa con đầu tay - một video ảo diệu mà rất thật về Sapa, 1 trong những điểm Linh đã đi đến lần thứ 3.
Nếu thích du lịch và muốn có cái nhìn khác về Sapa, cả nhà nên xem nhé.
Mong mọi người chia sẻ thêm với mình các điểm ăn chơi thú vị để mình lại trải nghiệm nhé
Chúc cả nhà 1 thứ 7 thật vui. xem tiếp
Nhà hàng mexico restaurant ở 76 ngõ 12 Núi Trúc
Nhân viên ăn mặc kiểu mexico
Món ăn nóng , tươi, ngon.
Suốt thời du học quen ăn taco chỉ có bimbim và sốt phomai rồi. Giờ thêm nhiều thứ ăn ngon hơn mà chả biết nên dùng tay hay thìa.
Nhạc điệu của quán là những bài hát latin sôi động, nhẹ nhàng.
Món ăn ở đây đã Việt Nam hoá nhiều. Ko bị hôi như món mexico nguyên bản. Gia vị rất vừa.
Taco thì quen ăn taco bell kiểu bình dân giờ vào quán ăn thấy ngon mà nhiều chất quá.
Nhà hàng lịch sự.
Thức ăn ngon.
Xếp điểm 8/10.
Ăn thử đi los amigos!! xem tiếp

Tết mình có nhóm khách về Việt Nam chơi nên mình muốn tìm tour du lịch Hạ Long để giới thiệu di sản của nước mình. Nhóm mình có bạn nào book tour không giúp mình với xem tiếp
RÌ VIU SƠ VỀ CHUYẾN ĐI CÔN ĐẢO VỪA QUA...
Nói về Côn Đảo thì mọi ng củng đã biết,không chỉ là hòn đảo đẹp của Việt Nam mà còn là vùng đất rất linh thiêng... nơi an nghĩ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu và 1 số vị anh hùng khác...mình ko nói nhiều về hòn đảo này vì nếu các bạn muốn tìm hỉu về đảo thì lên gg sệt dùm mình nhé...
Phương tiện: có 2 bến tàu để đến với CĐ đó là bến ở Vũng Tàu và bến ở Sóc Trăng...ngoài ra còn có máy bay của hãng Việt Nam Airline nhưng vé thì luôn trong tình trạng cháy nhé,mình khuyên thật lòng nếu bạn nào say tàu xe thì nên săn vé máy bay (các bạn có thể alo anh Hiển tư vấn)...,chứ đi tàu thì rất khủng khiếp ...say gấp 10 lần xe...
Mình đi bến ở Vũng Tàu... Vé tàu siêu tốc khứ hồi có 2 loại : loại ngồi thì 1600k/vé và 2400k/vé cho ghế Vip dựa 120 độ...khi ra côn đảo thì tàu khởi hành lúc 8:00-12:00 trưa...về thì 1:30 trưa-5:00 chiều...chỉ có 2 khung giờ này thoi nha cả nhà...mình nghĩ các bạn nên book vé online trước cho nhanh và chắc chắn là còn vé khi các bạn đến bến...
phòng thì các bạn có thể book online trên booking để chọn tuỳ theo điều kiện của mỗi ng... để tránh đến nơi ròi đi vòng vòng kím rất mệt mỏi và mất thời gian...tụi mình book phòng thường vs giá 550k/ngày nhưng củng rất sạch sẽ và tiện nghi...
Đến nơi mọi ng có thể thuê xe máy để đi vs giá 150k ngày,khi xuống bến tàu thì sẽ có rất nhiều ng chào giá nên các bạn khỏi phải lo vde này...tụi mình thì thuê xe hơi tự lái vs giá 1200k/ngày... nhưng nơi đây đường đèo với giao thông khá gắt nên khi thuê có lun tài xế riêng mọi ng nhé...
Thức ăn: nơi đây mọi thứ đều phải nhập từ đất liền qua nên hải sản và tất cả các món ăn này kia giá cao hơn so vs tp 1 chút nhé mọi ng...
Cúng: các bạn đến nơi nhận phòng ròi nghĩ ngơi tắm biển cho đến khoảng 8h tối thì mình bắt đầu chuẩn bị đồ cúng để đến viếng mộ cô,đồ cúng thì tuỳ vào lòng thành của mọi ng,nhưng bộ cúng phải luôn có hoa trắng,hoa vàng,áo dài,nón lá,vàng mã,xôi gà....vv...tụi mình đặc mâm xôi gà và combo đồ cúng bên anh Hiển vs giá 1700k (giá có thể thay đổi theo thời điểm)..và đảm bảo là hoa và trái cây tươi nhất cho mình...
anh hướng dẫn và trợ giúp tụi mình rất nhiều trong quá trình cúng...thật sự nếu ko có anh thì chắc 2 đứa loay hoay ko bit đến bao h mới xong,vì rất đông đúc mọi ng ạ...các bạn dâng hoa vàng+bộ cúng bên tượng đài liệt sỉ và hoa trắng+xôi gà+bộ cúng bên mộ cô nhé...mình khuyên các bạn nên tranh thủ đi sớm để đến nơi còn phải xếp hàng vào mộ cô ...và còn chỗ trống để đặc mâm cúng, đốt nhang,các bạn đi tầm 10h-12h đêm thì chỉ đứng ở ngoài nhìn zô hít khói nhang thoi nhé ...theo quan sát của mình ở trên tàu và khi vào nghĩa trang :80% đến viếng mộ cô đều là ng đến từ miền Bắc...họ chuẩn bị cả lẵng hoa to đùng và heo quay từ nhà mang đến rất chỉnh chu và cầu kì...như z đủ cho thấy sự tin tưởng và lòng biết ơn mọi ng dành cho cô là rất lớn...
Các điểm nên đi: sau khi viếng mộ cô thì các bạn nên đến thăm quan thắp nhang cho miếu Cậu,Miếu bà Phi Yến,chùa Núi Một,tham quan các nhà tù và dinh chúa đảo,chợ đêm và các bãi biển rất đẹp của CĐ...mình chỉ chia sẽ những nơi mình đi qua thôi,...các bạn muốn tham khảo thêm thì lên gg có rất nhiều nhé...
tụi mình rất may mắn khi lần đầu đến với CĐ mọi thứ đều bỡ ngỡ...nhưng duyên may gặp đc anh Hiển...anh là chủ cty du lịch CĐ,...anh sẽ hướng dẫn tận tình và cung cấp phục vụ trọn gói cho mọi ng từ phòng ở+xe cộ+món ăn ngon+ địa điểm ngóc ngách chụp ảnh đẹp...anh đam mê nhiếp ảnh nên các bạn nào máu sống ảo giống mình mà gặp dc anh thì sẽ có 7749 nghìn tấm ảnh up face nha ...anh vừa là tài xế,là hướng dẫn viên,là nhiếp ảnh,là thổ địa,và còn là bạn nhậu của tụi mình...Thật sự cảm ơn anh rất nhìu trong những ngày tụi em đến vs CĐ...chúc anh thiệt nhìu sức khoẻ để phục vụ cho bà con chu đáo nhất,chúc anh công việc phát triển suông sẽ may mắn thật nhiều anh nhé ....
xem tiếp
Cho những ai đang có dự định tới Phong Nha - Vương Quốc Hang động của Việt Nam trong mùa hè này.
Nhắc tới Phong Nha, chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay tới động Phong Nha - "Thiên nam đệ nhất động", động Thiên Đường - "Cung điện hoàng gia trong lòng đất"...Hôm nay tớ muốn giới thiệu đến các bạn tuyệt đỉnh hang động mà ít ai biết tới - Hang Tiên - hang khô kỳ vĩ của hệ thống hang động Tú Làn huyền thoại.
Trước khi được khai thác du lịch, Hang Tiên được gọi là "Thiên đường vô danh" ở vùng núi xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa ) giáp ranh với xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa). Với hệ thống thạch nhũ đang dạng và lộng lẫy, khám phá Hang Tiên chính là một lựa chọn tuyệt vời cho tất cả những nhà khám phá đam mê rừng núi & hang động khi đến trải nghiệm tại Phong Nha, Quảng Bình. Chinh phục Hang Tiên đem đến những trải nghiệm tuyệt vời với các hoạt động băng rừng núi đá; đu dây mạo hiểm trong hang; khám phá những thạch nhũ tuyệt đẹp hay tận hưởng bãi cắm trại thơ mộng bên bờ sông. Ai còn phân vân hè này đi đâu thì hãy ghim ngay Hang Tiên - Quảng Bình vào hành trình của mình nha. Sự kỳ vĩ và diễm lệ của Hang Tiên sẽ làm bạn thực sự bị bất ngờ đấy xem tiếp
{Góc chê toàn bộ}
Jlegu BBQ 240 ngô gia tự
Trên bàn là 1 set size XL với giá 300k. Không có gì cả, khoai là em gọi ở ngoài. Nói là nướng hàn quốc chứ thục ra thì nướng Việt Nam còn ngon hơn gấp vạn lần ace ạ. Đồ nướng lòng+ba chỉ là nhiềukim chi cunng phải gọi thêm ở ngoài. Mà nv phục vụ thì rất là tồi, khách hỏi nhưng khg tl gọi đến lần 3 thì bảo từ từ đợi lúc nữa=))) với vẻ mặt khó chịu=))
Chốt lại thì đây là quán phải loại ra ngay từ vòng gửi xe xem tiếp
P/s:
Món đậu hủ thúi bán đầy ở ven đường TQ kiểu như xe bắp xào cá viên ở Việt Nam, còn in hình mao trạch đông để quảng cáo. Mà công nhận nó thúi thật poly ăn 1 miếng bỏ luôn cả tô. xem tiếp
Liệu Hai Phượng có thể lập nên kỳ tích là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam hay không ?
Doanh thu chiếu rạp ở Việt Nam: khoảng 120 tỷ
Bán cho Netflix: khoảng 80 tỷ
Doanh thu chiếu rạp ở Mỹ: khoảng 50 tỷ
Tổng 250 tỷ xem tiếp
LỆ GIANG - CỔ TRẤN ĐẸP NHẤT TRONG LÒNG THẢO
Một chuyến đi hết sức tuyệt vời. Lệ Giang - nơi được thiên nhiên quá đỗi ưu ái. 1000 lời khen mĩ miều nhất dành cho Vân Nam - đặc biệt là Lệ Giang
Mình yêu Trung Quốc từ lúc nhỏ nên luôn mơ ước đc đi du lịch Trung Quốc. Năm vừa rồi mọi người rầm rộ lên đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hóng hớt suốt bao lâu cũng xách vali đi rồi đấy. Phượng Hoàng rất đẹp nhưng không đọng lại gì nhiều trong mình cả. Tất nhiên là đi xong càng cuồng Trung Quốc hơn vì quá nhiều lý do như con người quá tốt, cảnh sắc thiên nhiên quá hùng vĩ, đẹp hơn cả trong tranh. Đi Trung Quốc cảm giác mình như kiểu công chúa bước ra từ vườn cổ tích giữa đời thực ý nên nửa năm sau khi đi Phượng Hoàng mình lại tiếp tục đi Trung Quốc mà không phải là một nơi nào khác. Điểm đến lần này là Vân Nam. Thực sự chuyến đi này đọng lại trong mình quá nhiều cảm xúc. Đi về gần tuần rồi mà vẫn còn đang nhớ Lệ Giang nhiều lắm, muốn dọn qua Lệ Giang ở luôn ) Hôm nay rảnh rỗi nên ngồi viết chút review cho mọi người tham khảo, vừa để đỡ nhớ Lệ Giang, vừa để cho mọi người hãy bước đi và cảm thấy nơi đây tuyệt vời thế nào, đáng đồng tiền thế nào. Mở bài hơi dài thì phải ) vào vấn đề chính luôn ạ. Tiện xin nhắc nhở luôn bài này mình viết quá là chi tiết từng khoản chi tiêu rồi nên là VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẮN TIN HỎI " ĐI HẾT BAO NHIÊU TIỀN " giúp mình nha
I. LỊCH TRÌNH
Mình đi hoàn toàn bằng đường bộ. Thứ nhất là do vé máy bay qua Trung Quốc rất hạn chế cả đắt vãi. Thứ hai là do mình thích thế ) Thề ngồi tàu xe vui lắm, nên là cứ thích đi đường bộ thôi
Ngày 0: Hà Nội - Lào Cai
Ngày 1: Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh. Tối lên tàu đêm Côn Minh - Lệ Giang
Ngày 2: Chơi ở thành cổ Lệ Giang
Ngày 3: Ngọc Long Tuyết Sơn
Ngày 4: Lệ Giang - Shangri La
Ngày 5: Tu viện Songzanlin- Napahai
Ngày 6: Shangri La - Côn Minh
Ngày 7: Côn Minh - Hà Khẩu - Lào Cai
Ngày 8: Lào Cai - Hà Nội
Lịch trình này là lịch trình thực tế, nhưng theo mình khá gấp và không chơi đc hết các điểm tại chúng nó to quá mà. Nên thêm 1 ngày 1 đêm ở Lệ Giang. Mình vì ham chơi đú đởn nên về Côn Minh đú một đêm chứ không cũng ở Lệ Giang 3 đêm rồi )
Đi như này vô cùng mệt và cảm giác hết hồn nữa. Sẽ oải dần vào những ngày cuối nên bánh bèo thì nên bay cho nhanh gọn
II. VISA
Có mấy người inbox hỏi mình: " Đi Trung Quốc có cần visa không"
Dạ không ) hàng xóm láng giềng cần gì. Sang chơi tí cho vui rồi về ạ )
Ơ đùa đấy. Đi Trung Quốc phải có visa. Visa đợt mình làm dịch vụ của Visa Asia, sđt 0983859983. Đợt ý mình khảo giá các nơi thấy đây rẻ nhất, 80 USD. Đến lấy hộ chiếu tận nơi, có visa trả tận nơi. Anh làm dịch vụ thì dễ thương hết nấc, hỏi gì cũng dạ vâng, trả lời nhanh chóng nhiệt tình. Từ đợt Phượng Hoàng hot visa tăng giá dữ dội phết. Trước có 65 USD. cùng lắm 75 USD cho hộ chiếu trắng. Mà cũng may ơi là may, nghe thiên hạ đồn rộn ràng Trung Quốc cứ sau Quốc Khánh là visa tăng kinh lắm nên trước Quốc Khánh mình rén đi làm luôn. Đi về rồi mới biết giá visa hiện tại 140 USD. Chát lè lưỡi nhưng nếu là để đi Lệ Giang thì vẫn nên cố gắng ạ )
Còn tiếc quá thì cần chút thời gian và tự tin đến Đại sứ quán ở Hoàng Diệu ngồi đấu trí với các cán bộ, có 60 USD thôi ạ. Cái này mình không tự làm nên mọi người tự google tìm hiểu
III. CHUẨN BỊ
Phần này là rất quan trọng này. Mình mất 3 tháng để cày tất tật các review về Lệ Giang, chuẩn bị đồ đạc, booking, đồ ăn các thứ các thứ. Không biết do trời thương hay do mình cẩn thận mà chuyến đi vô cùng mượt mà, mọi thứ đều rất may mắn. Chắc do trời nhìn thấy cần cù, chăm chỉ tìm hiểu nên rủ lòng thương )
Lời khuyên đưa ra là trước khi đi đến một nơi xa lắc, xa lơ thì phải dốc hết sức tìm hiểu. Đừng chỉ đọc một review mà phải lồng lộn lên giống mình, tìm mọi thứ liên quan, bới từng góc lên, quan trọng nhất là có thời gian chuẩn bị kĩ càng để chuyến đi thuận lợi nhất có thể. Do cũng hiểu tâm lý của một người sắp đi nên mình sẽ cố gắng viết chi tiết nhất có thể. Bài review sẽ rất dài, nhưng yên tâm là toàn thông tin hữu ích
Các thứ cần chuần bị:
1. Sạc dự phòng: thứ quan trọng nhất. Không có thì thôi về nước. Nhìn cảnh đẹp mà hết pin thì về cho lành. Mang 7749 cục vào )
2. Đồ ăn hộp: cái này mình chuẩn bị hơi nhiều vì rút kinh nghiệm lần đi Phượng Hoàng, đồ ăn quá chán nếu không muốn nói là dở tệ, ăn xong bắn pháo tưng bừng nên mình mua gần 500k tiền mì hộp, cháo gói, xúc xích v.v... Và cái kết là đồ ăn Vân Nam ngon vãi ) Phàm thói đời là thế, cứ chuẩn bị cái gì là không bao h dùng đến . Vẫn dùng nhưng mua ít ít thôi nhé. Hoặc qua bên ý mua cũng đc. Ga nào cũng có siêu thị đầy đồ ăn
3. Thuốc: Panadol, cảm cúm mỗi thứ một vỉ + becberin 1 lọ. Đợt đi Phượng Hoàng bắn tùm lum may thông minh mang becberin cứu chữa kịp thời. Lần này đi mình không động đến tí thuốc nào, chắc chắn trời lại thương rồi ) À thêm cả miếng dán nhiệt vì Shangri La lạnh vãi linh hồn
4. Gối chữ U. Cái này cũng cần thiết này. Hãy mang đi nếu bạn không muốn cổ bạn như kiểu rớt khỏi đầu do di chuyển nhiều )
5. Book trước khách sạn. Lệ Giang thì nhiều nhà nghỉ, khách sạn lắm nhưng khách du lịch cũng nhiều. Book trước vừa được giá tốt, vừa đỡ cập rập, đến nơi bắt taxi về khách sạn nghỉ ngơi luôn chứ lúc ý mới kéo vali đi tìm là chửi nhau với bạn đồng hành ngay . Tất cả mình đều book trên Booking.com, không cần thanh toán trước, một số chỗ cần thẻ visa. Giá chung các hostel nhỏ xinh là 40-50 tệ/dorm/người, phòng riêng 160-250 tệ. Ở dorm cũng vui lắm, cẩn thận đồ đạc tí thôi. Highly recommend 2 hostel mình ở là Garden Inn ở Lệ Giang và Shangjoy Seasons Inn ở Shangrila. Nhân viên gần gũi, thân thiện, nói tiếng Anh ok, hỏi gì cũng trả lời nhiệt tình. Mình hỏi họ mỗi ngày 200 câu hỏi các thể loại trên đời cũng ok tuốt. Riêng đêm ở Côn Minh chơi sang, ở 4 sao nên không có gì review ngoài đẹp lộng lẫy @@
6. Tham khảo trước giờ tàu chạy trên trang e.com và giờ bus chạy trên om. Mình còn viết ra giấy và chụp lại giờ tàu chạy. Rất dễ dàng cho việc mua vé và quyết định giờ giấc ăn chơi đú đởn cho phù hợp )
Vé tàu mình không book trước vì tính mình hay tùy hứng, không dám liều mạng. Mà thực ra nếu không đi ngày lễ thì cứ đến ga rồi mua. Nhanh gọn rẻ. Sợ hết vé thì mua trên Ctrip mất phí 30 tệ một vé
7. Đổi tiền. Ra Hà Trung, đi từ đầu đến cuối, chỗ nào rẻ nhất thì mua. Nhớ hỏi mua nhiều được giá tốt hơn không. Mình đổi hàng nào giờ chẳng nhớ vì đi hết cả dãy hỏi . Đổi xong ra vẻ check tiền xem giả hay thật dù chả biết thật giả thế quái nào ) 2 lần đổi chưa bị giả nên chấm 10 điểm cho Hà Trung ạ
8. Giấy vệ sinh, khăn ướt, bộ chiết mĩ phẩm, chiết sữa rửa mặt nói chung là chiết các loại rửa ). Đừng tha lôi lọ to đi làm gì. Giấy vệ sinh, giấy ăn mang nhiều vì người Trung Quốc bị dị ứng giấy thì phải, quán ăn cũng k có, ăn xong chắc lau vào áo )
9. Tải app VPN Proxy, Betternet v.v.. mấy app vượt tường lửa để lên facebook sống ảo kịp thời. Nhiều ảnh đẹp mà không đăng lên sống ảo luôn khó chịu vđ luôn
10. Ngôn ngữ
Cái phần này lại cũng rất quan trọng. Trung Quốc gần như chẳng ma nào dùng tiếng Anh. Ai không biết một tí gì tiếng Trung thì học rồi hãy đi, hoặc chí ít cũng phải bập bẹ được những câu hỏi quan trọng kiểu ở đâu, bao tiền, đắt thế, bớt đi v.v... Học cả nghe không lại hỏi xong chẳng hiểu người ta trả lời gì. Không muốn học thì down google dịch ( dịch chán vãi ), từ điển, những câu tiếng Trung thông dụng để sẵn trong máy xong giơ ra. Trung Quốc rất rộng, vào ga tàu cũng nhiều thủ tục, tìm cái tàu cũng hết hơi nên không chuẩn bị cho mục ngôn ngữ này thì một là rất mất thời gian, hai là bị cảm giác chán nản, ba là không giao tiếp được với dân nước bạn. Mình thích Trung Quốc nên cũng học rồi chăm chỉ xem show, xem phim, nghe nhạc nên vốn tiếng Trung cũng đủ giao tiếp cơ bản và nhờ vả các ca ca, tỉ tỉ giúp đỡ )
IV. CHI PHÍ
Cái này khá là khó vì mỗi người một mức chi tiêu khác nhau. Nhưng cần ít nhất 12 triệu cho hành trình đường bộ như mình, chưa kể quà cáp. Cứ đổi 3000 tệ hoặc 3500 tệ cho chắc nếu chưa có kinh nghiệm. Cầm thẻ visa đi nữa ạ, có gì quẹt luôn vì kiểu gì cũng có một cái ngu trong đời mà, phòng thân nữa. Bay thì 20 củ. 20 củ thôi bye , đi đường bộ vừa vui vừa tiết kiệm )
V. NHẬT KÍ HÀNG NGÀY
Ngày 0: Mình book vé Hà Nội - Sapa của Shuttle Bus xong bảo người ta cho xuống ở điểm nào gần cửa khẩu nhất. Ai gần Mĩ Đình thì đi Sao Việt cho đỡ bị thả xuống đường xong run rẩy giữa đêm như mình, vẫn run nhưng run ít hơn )
Mình gần Tràng Tiền nên đi xe này để người ta đón ở Trần Quang Khải, đỡ được khoản taxi ra Mĩ Đình, vé lại rẻ hơn xe đi Lào Cai
22h lên xe. Xe giường nằm, mới tinh, sạch sẽ, có wc. Đang ngủ ngon bị lôi dậy giữa 2h đêm thả xuống chân cầu vượt. Chân cầu nổi tiếng với những anh nghiện đẹp zai nhất Lào Cai. 2 chị em mình nhanh chóng vào ngay quán bún ở đấy ăn 2 bát bún 60k cho bình tĩnh. Đang shock vì bị thả xuống sớm quá. Ngồi nghỉ một lúc quyết định gọi taxi chồng chị chủ quán ra nhà nghỉ ở sát cửa khẩu ngủ mấy tiếng cho đỡ sợ, tiện mai xuất cảnh luôn, đỡ cập rập. Taxi từ chân cầu ra cửa khẩu 60k, nhà nghỉ 3 tiếng 200k. Ai thích vãn cảnh cửa khẩu về đêm thì đi bộ cũng được, mất nửa tiếng đi bộ để đến cửa khẩu )
6 rưỡi sáng lếch thếch bê đồ xuống chạy thẳng ra cửa khẩu xếp hàng. Xếp hàng ở làn hộ chiếu thứ 3 bên phải. Ai đi sớm đc nên đi sớm hơn vì các cô bác, anh chị em giấy thông hành xếp hàng rất đông ở làn hộ chiếu ạ. Trong lúc xếp hàng tiện chỉnh đồng hồ lên thêm 1 tiếng. 7h đúng bắt đầu làm. Lý do cần xuất nhập cảnh nhanh là để kịp chuyến tàu đi Côn Minh chạy lúc 9h40 ( 8h40 bên mình, tức là có 1 tiếng rưỡi thôi ạ ). Xuất cảnh bên Việt Nam xong ra cửa kéo vali co giò chạy qua bên Trung Quốc điền tờ form màu vàng nhập cảnh. Sang nhìn các đồng chí giấy thông hành đông quá mà khóc ròng ròng trong lòng vì sợ muộn tàu. May mà cũng nhanh. Ra cửa có rất nhiều taxi, vẫy bừa một cái ra ga tàu Hekoubei ( Hà Khẩu Bắc ) 20 tệ thôi
Ga tàu và bến xe ở Trung Quốc an ninh rất chặt chẽ. Phải soát đồ, kiểm tra người, trình hộ chiếu. Nhớ đừng mang chai dạng xịt hơn 100ml. Xong chạy theo biển chỉ dẫn " Ticket Office ", quầy số 1 mua vé đi Kunming. 54,5 tệ một vé. Mua xong lên tầng 2 ra phòng chờ tàu, lại đến soát hộ chiếu cả vé . Ga tàu Trung Quốc có thêm một điểm loằng ngoằng là không phải cứ nhìn thấy cái tàu là nhảy lên mà bạn phải nhìn số tàu của mình ở tầng nào, cửa nào xong lếch thếch bê vali xuống hầm, có khi là 2 hầm rồi lại bê vali lên mới đoàn tụ đc với con tàu dù rõ ràng là nó lù lù ở trước mặt . Do có kinh nghiệm lạc lối ở ga Nam Ninh rồi nên mình đi giỏi lắm ơ hơ hơ )
Lên tàu tìm ghế của mình xong nhờ các soái ca xung quanh vác đồ lên cho. Mình chuyên gặp được người tốt trên các chuyến tàu thành ra định ngủ bù tối hôm trước mà không được. Ngồi chém gió cười hơ hớ đến lúc tàu dừng )
15h30 tàu đến ga Côn Minh. Trước đã bị shock vì ga Nam Ninh to vãi rồi, đến Côn Minh thì bật ngửa luôn, to hơn Nội Bài nhé. Đúng là Trung Quốc cái gì cũng to. Check choác xong vào luôn trong ga chỗ con trâu, đi thẳng rẽ trái theo biển có chữ " Left Luggage " gửi đồ. 5 tệ/vali hoặc balo 4 tiếng luôn. Gửi xong ra chỗ con trâu nhìn bên phải có biển " Ticket Office ". Vào cửa số 5 mua vé giường nằm đi Lijiang rồi làm gì thì làm. Có nhiều chuyến lắm, check trên travel guide ý, mình chọn chuyến 21h48. Giá vé ~ 150 tệ tùy giường tầng mấy. Mua tầng 1 tầng 2 thôi, mua tầng 3 là lên tàu thành con khỉ ngay )
Vé mua được rồi, đồ gửi được rồi thì bh chỉ có đi quẩy thôi )
Quanh ga Côn Minh nhiều điểm sống ảo đẹp lắm, thành phố mùa xuân của Trung Quốc cơ mà. Có tận 5 tiếng lê la ăn uống, lượn phố, mua sắm, quẩy nát Côn Minh luôn. Quẩy đến 8h tối đi bộ về ga tàu lấy đồ, vác vali lên tầng 2 rửa mặt mũi, vệ sinh rồi ngồi phòng chờ chờ tàu đến. Nhớ check số tàu để vào phòng chờ cho đúng không lại loạng quạng chẳng biết tàu mình ở phương trời nào vì có ti tỉ cái cửa @@
21h tàu chạy. tàu chạy êm lắm, không lọc cọc lọc cọc đâu ạ. Ki bo không mua sim nên chỉ biết nằm im nghịch ảnh thôi. Bứt rứt mãi vì cả ngày không có mạng nên lần mò bật wifi, thấy có cái wifi tên " Hehe " ngay lập tức nhập 88888888. " Mật khẩu không đúng Hehe ". Má, cười nát ruột. Cái wifi nó đang cười vào mặt mình ạ )
Nửa tiếng sau vẫn bứt rứt, lại bật wifi. Thấy có cái wifi khác lại cố gắng bấm 88888888 ). Ơ nó được ạ ) Từ đó rút ra kinh nghiệm cứ nhập 88888888 cho các thể loại wifi và đón chờ may rủi. Cũng được 4-5 lần thành công cho cả chuyến đi )
Ngày 2:
7h20 sáng đến ga Lệ Giang. Vẫn lại là xách vali lên rồi lại xách xuống để ra khỏi ga. Ở ga rất nhiều taxi xếp mấy hàng dài chờ khách. Mất 40 tệ để đến cổ trấn. Lôi cái địa chỉ ở trên Booking.com ra đưa cho tài xế. Thực ra địa chỉ trên booking không hữu dụng lắm vì 2 lần dùng ngta đều bảo chẳng hiểu lắm. Không hiểu mà cô taxi mình đưa đến vẫn đi đúng ). Xe dừng ngay trc cửa Garden Inn mà không biết, tiếp tục lếch thếch kéo vali đi vào ngõ tìm Garden Inn theo chỉ dẫn của các tiền bối mà không hề hay biết Garden Inn đã chuyển sang địa chỉ mới ngay chỗ taxi đỗ ). Cái ngu đầu tiên đến quá nhanh ). Loạng quạng trong ngõ tìm mãi không ra, cuối cùng phải vào một quán ăn sáng nhờ ông chủ gọi điên liên lạc nhân viên ra đón. Một soái ca bắn tiếng Anh như gió ra đón 2 bò đeo nơ về hostel. Đưa đến nơi phát té bật ngửa vì 2 bò đeo nơ tự cảm thấy mình rất ngu
Check in xong vội vàng tắm rửa, thay quần áo đẹp lao ra cổ trấn chụp ảnh deep sợ tí đông. Và thế là 2 bò rất tự tin chụp ảnh ở cổ trấn vắng vẻ mà không biết nơi đẹp nhất ở chỗ khác )
Trưa ăn gà ở gần hostel. Rẻ + ngon. 30 tệ ăn hết cả thế giới gà )
Về sạc đt xong lại đi ). Chiều dự định đi Vạn Cổ Lầu cả Mộc Phủ. Nhưng nghe một anh tây bảo đi 2 cái đó phải mua vé bảo tồn Lệ Giang 80 tệ, xong mua tiếp vé 2 cái đó. Mộc phủ hơn 100 tệ, Vạn Cổ Lẩu 55 tệ. Xong khuyên thêm " tao thấy phí tiền lắm, mày lên gần Vạn Cổ Lầu đầy quán cafe, 30-40 tệ một đồ uống, same kind of view ''. Ờ hay )
Lớ ngớ không biết lên Vạn Cổ Lầu lối nào nhanh nhất thành ra đi lòng vòng lên một cái núi leo hết hơi, tốn mất bao nhiêu thời gian. Trời gần tối vẫn không biết Vạn Cổ Lầu ở nơi nao. Ngu part 3. Lếch thếch đi bộ chán chê mê mỏi thì cuối cùng cũng đến. Mệt + trời tối + tiếc tiền nên vào tạm một quán cafe theo như anh tây chỉ dẫn. Đồ uống tầm 30-50 tệ cũng ngắm toàn cảnh Lệ Giang. Uống xong đi lang thang thêm một đoạn lại té ngửa vì có một cơ số các quán cafe cao hơn, view đẹp hơn rất nhiều Tiếc lắm nhưng thôi đi về. Trên đường về lại tiếp tục ngã ngửa part n vì vô tình đi qua nơi đẹp nhất thành cổ - quảng trường Ngọc Hà. Trời thì tối, người thì đông không chụp được con ảnh nào ra hồn
Về hostel nằm ngủ thẳng cẳng vì quá mệt
Ngày 3:
Mình book tour đi Ngọc Long tại Garden Inn từ hôm trước luôn. 530 tệ/người. 780 tệ nếu thêm show Ấn tượng Lệ Giang. Tự cảm thấy ấn tượng lắm rồi nên chỉ book tour 530 thôi. Gần 2 triệu nghe hơi chát nhưng đi rồi thấy đáng từng nghìn một. Tour này không phải dạng tour đâu mà nó giống comdu lịch hơn ý. 530 tệ bao gồm tất cả mọi thứ: áo khoác đỏ sống ảo tuyệt đẹp, xe đưa đón, bình oxy, lẩu gà ăn trưa, vé vào cửa, vé cáp treo, vé bus, nước lọc. Tính ra nếu tự đi chưa chắc rẻ hơn đâu nhé. Còn rước thêm một đống phiền phức, bực dọc vì loạng quạng không biết đi đâu về đâu ) một lần nữa highly recommend tour này của Garden Inn ạ
9h sáng xe đến tận cửa. Một soái ca đến đón. Cứ tưởng là tour guide hóa ra không phải. Ngta chỉ đến đón mình xong đến mua vé, phát áo, chỉ lối cho đi ntn còn đâu tất cả mọi thứ tự đi hết, người ta ngồi dưới chờ mình, hẹn mình mấy giờ phải xuống núi thôi. Tour này rất hay ở chỗ mình tự trải nghiệm, đồ bao gồm như áo với đồ ăn đều xịn. Lúc xếp hàng lên cáp treo nhanh hơn tự đi nhiều vì ngta quen thuộc hết rồi. Đi tour này chỉ có lời chứ không có lỗ, quan trọng là mình không phải đeo nơ. Xe đón thêm 2 anh chị Hong Kong, 2 anh chị Nhật Bản, 1 tour 3 đất nước lên đường )
Mình đi Ngọc Long rất may mắn là thời tiết đẹp dù lạnh tê tái. Lần đầu đc sờ vào tuyết, nhìn thấy tuyết thích lắm. Quả cáp treo dựng đứng hơi ghê sẽ đưa mình đến mốc 4506m. Rồi sau đó tự leo trèo, trườn bò tùy ý lên đỉnh 4680m. Leo rất mệt nhưng đã lên rồi nhất định phải lên đỉnh. Lên đỉnh có bao giờ dễ đâu ạ ). Chị đi cùng mình bỏ cuộc nên mình một mình leo lên đỉnh. Lên đến nơi đang sương mù thì mặt trời ló ra, tuyết phản chiếu lấp lánh, khung cảnh đẹp kì diệu kiểu vỡ òa luôn. Ảnh không lột tả đc, chỉ có tự đứng đấy cảm nhận thôi ạ. Dân tình hít oxy ầm ầm nên cũng bắt chước hít cho đỡ phí dù thực tình cũng không hiểu nó có tác dụng quái gì ))))
1h đi cáp treo xuống theo đúng hẹn của anh lái xe sau đó đi ăn. Không biết do lẩu gà ngon hay mình leo núi đói quá nên ngon nhưng lúc ăn cứ phê xong gật gù với nhau " 530 tệ đáng tiền thật " ). Ăn xong xuống Blue Moon Valley chơi. Đây là điểm gây ấn tượng và thích thú nhất của mình vì nó đẹp một cách thần tiên. Thần tiên cũng chỉ đến vậy thôi. Nước xanh ngọc tự nhiên, lá xanh , lá vàng, lá đỏ hòa quyện. Viết đến đây chẳng biết nói sao nữa, vì không tả được thành lời, thôi mọi người đến mà trải nghiệm đi ạ. Không đi phí cả cuộc đời
4h10 lên xe bus về chỗ bán vé. Anh lái xe thu áo rồi đưa về khách sạn. 5h chiều về đến khách sạn. Đi Ngọc Long mất nguyên ngày. May không xem ấn tượng Lệ Giang không lại ấn tượng quá lăn ra chết )
Tối mệt nhưng vẫn rất trâu, lượn tiếp thành cổ. Nhạc bar xập xình, ăn bánh hoa đặc sản, dạo phố. Cuộc đời tự dưng cảm thấy bình yên hết sức. Một triệu like cho Lệ Giang vì cảm giác yên bình hiếm có dù nhạc quẩy tung tóe )
Ngày 4:
Do hôm đầu bị lạc không chụp đc con ảnh ngon nghẻ ở quảng trường Ngọc Hà nên 2 chị em phục thù 7h lao ra đấy. Uê lêu hôm nay 2 chị biết đường rồi nên đi tự tin lắm, trời lại đẹp nữa chứ ). Ảnh ọt chán chê vội vàng đi về để kịp chuyến xe đi Shangri LA 9:40. Trên đường về phát hiện một lối gần hơn cả lối mình tự tin đi lúc sáng hihihi ))))) đến đoạn này không biết nên khóc hay nên cười, đến tận giây phút cuối cùng tôi vẫn là một con bò
9h bắt taxi ra bến xe Lệ Giang, 16 tệ. Vào bến vẫn là tìm chỗ " Ticket Office " mua vé đi Shangri la. 58 tệ/vé. Tiếp tục bài ca soát đồ, check choác rồi mới được lên xe. Nhớ đi vệ sinh + uống thuốc say xe trước khi đi vì xe lởm lắm )
Xe chạy 4 tiếng đến nơi. Lôi địa chỉ hostel trên booking cho ông chú taxi, ông chú lại không hiểu gì. May có số điện thoại nên mọi chuyện lại thuận lợi. Lại một soái ca 17 tuổi biết nói tiếng Anh bập bẹ ra đầu thành cổ ra đón ). Check in + trả tiền 2 đêm luôn
Tất cả mọi thứ đều thuận lời trừ việc trời mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Tắm rửa, lên đồ ngon nghẻ xong trời mưa phải nhịn đi chơi thì khác gì đang ngồi trên xe bus buồn tè )
Mưa không to lắm nên vẫn cố lết ra đường. Lạnh tê tái, đông đá hết các bộ phận. Có 1-2 độ thôi ạ. Ra quảng trường nhìn đàn chim bồ câu, thấy ông già tung đồ ăn cả đàn chim bay lên đẹp vãi. Cũng tinh vi mua 1 gói của ông già 5 tệ xong tung lên nhưng chẳng con nào bay Lừa dối !
Vào bảo tàng gần quảng trường chơi, được 5 phút đi ra vì quá chán. Tụt mood rõ ràng vì thời tiết Lệ Giang đang đẹp thế, lên đây vừa buồn tẻ, vừa mưa, vừa lạnh, chụp ảnh cũng xấu ). 2 chị em hừng hực đòi về Lệ Giang. Bh mới hiểu tại sao soái ca đòi mình thanh toán tiền phòng trước )
Chán quá quyết định đi về nằm. Tối lết xác đông cứng xuống ăn lẩu bò yak ở hostel luôn. 98 tệ 2 người, bao gồm lẩu, rau nhúng, trà, bánh, sữa bò yak. Rẻ cộng ngon tuyệt
Ăn xong vẫn mưa chán quá lên phòng nằm. Lại ngu không biết bật đệm điện nên ngủ run cầm cập trong cái rét -4 độ, mưa tuyết lả tả
Ngày 5:
Nằm đến 11h trưa hôm sau, ngó ra vẫn thấy trời mưa ). Bảo nhau thôi về Lệ Giang xong cuối cùng chẳng hiểu sao lại đi tu viện Songzanlin ) Đi tu viện xong lại bảo nhau đi tiếp Napahai ) Ơ thế thôi chả về Lệ Giang nữa )
Tu viện 115 tệ một vé, mua tại hostel rẻ hơn 10 tệ là 105 tệ. Mình có thẻ sinh viên quốc tế nên đến tu viện mua có 75 tệ thôi ). Từ chỗ bán vé đi ra ngoài, lên bus đi thẳng đến tu viện. Nhiều thời gian + yêu thích sống ảo thì đi bộ cho khỏe chân, bên đường cũng nhiều cảnh đẹp )
Tu viện to rộng, kiến trúc người Tạng đẹp độc đáo, các Lạc Ma đẹp trai )
Thung lũng lá vàng lá đỏ sống ảo trên cả tuyệt vời. Nai vàng giữa rừng lá là có thật ). Sống ảo ở tu viện xong xuôi lên đường đi Napahai cưỡi ngựa xem hoa. 30 tệ taxi khứ hồi )
Lên đây có 2 lựa chọn: 1 là đi bộ vé vào 40 tệ, 2 là đi ngựa có người dắt 100 tệ gần tiếng. Đam mê sống ảo nên mình chọn ngựa ạ ). Cưỡi xong bị đòi thêm 10 tệ áo mưa. Tự thấy giá hơi chát, thôi ok ảnh đẹp là được, còn hơn đi bộ trên con đường đầy bùn đất. Nói chung Napahai cũng tạm. Vì là kế hoạch thay thế công viên Potatso do trời mưa nên không mong đợi gì nhiều. Kết thúc một ngày mưa nắng lẫn lộn. Lên đường về thành cổ ăn lẩu bò yak. Do nghe theo lời một chú người Trung Quốc nên lang thang ra ngoài ăn, cũng 98 tệ mà chẳng bao gồm cái gì . Rau mua riêng, bát nước chấm 2 tệ, nồi nhìn có vẻ to hơn nhưng lại ít bò hơn, cơm mua riêng, bánh không có, sữa cũng không, Đến đây là chán rồi )
Tối về ngủ sớm, nghĩ mai về Lệ Giang chơi một đêm tại vẫn chưa đi hết Lệ Giang. Cuối cùng kế hoạch thay đổi ở phút thứ 89, mình lại quyết định về Côn Minh chơi một đêm chứ không đi Lệ Giang nữa
Ngày 6:
Dậy sớm check out, ra bến xe bắt xe về Côn Minh 249 tệ một vé. Trời nắng vàng đẹp lộng lẫy . Ừ ổn lắm Shangri La chào đón và tạm biệt mình một cách ác thú như thế đấy
8h30 lên xe về Côn Minh. Xe cũng hịn, chạy gần 10 tiếng, Ngồi trên xe ngắm trời xanh, mây trắng, năng vàng mà tức trào máu. Thôi hẹn Shangri La lần sau ạ. 17h30 xe đến Côn Minh, mệt mỏi quá độ nên là bị ngu tiếp part n. Taxi 40 tệ từ bến xe về trung tâm bĩu môi chê đắt xong lên xe 60 tệ đi ơ hơ hơ. Thôi mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền mặt
Về đến trung tâm check in hẳn con khách sạn 4 sao, view đường phố. Cảm giác mình còn là con người ). Đi ăn buffet, lượn phố đi bộ, uống trà sữa, ăn đồ nướng. Thích lắm nhưng mệt quá rồi, về nghỉ ngơi cho xinh đẹp, không có ảnh ọt gì nữa, mệt thực sự rồi đấy huhu
Kế hoạch hôm sau là đi Nam Ninh chơi rồi lên tàu liên vận về thẳng Hà Nội nhưng chị đi cùng mình quá mệt nên cả 2 đắn đo quyết định về nước sớm một ngày
Ngày 7:
Ra ga Côn Minh mua vé tàu về Hà Khẩu chuyến 12 rưỡi ngồi đến 6h tối về đến Hà Khẩu Bắc, vẫn 54,5 tệ. Bắt taxi 20 tệ ra cửa khẩu, lên tầng 2 xuất cảnh rồi về bên Việt Nam nhập cảnh. Vừa đến là đã có anh zai hú đổi tiền thừa rồi. Đổi luôn cho nhanh gọn, chênh lệch chẳng đáng bao nhiêu. Về nhà lết ra Hà Trung cũng thế thôi. Về Việt Nam rồi, tùy mọi người, ai thích đi tàu hay gì về Hà Nội thì đi. Mình bắt taxi từ cửa khẩu ra văn phòng Sao Việt, đi xe Sao Việt về Hà Nội, vé 220k ạ
Ngày 8: Về đến Hà Nội. Kết thúc chuyến đi hơn cả mong đợi
Nhìn chung Lệ Giang là nơi rất đáng đi, khen nhiều quá rồi chẳng biết khen sao nữa. Ai chưa đi nên đi một lần trong đời để trải nghiệm, quan trọng là người Trung Quốc, đất nước Trung Quốc chưa bao giờ xấu như chúng ta tưởng tượng. Ai phân vân giữa Phượng Hoàng và Lệ Giang thì quyết ngay Lệ Giang cho mình. Phượng Hoàng không bằng đâu ạ. Còn rất nhiều điều thú vị chưa kể nhưng cái đó không liên quan đến review lắm, mỗi người đi một trải nghiệm thú vị khác nhau mà. Cuối cùng là mình quyết định sẽ chụp ảnh cưới ở đây ạ )
Mọi người xong nếu thấy hữu ích cả có tâm thì like share nhé. Đừng đọc, cap kinh nghiệm xong âm thầm ra đi mà, thế là hư nha. Lần sau mừn đi đâu có động lực viết tiếp cho mọi người đọc tham khảo nè ) Đừng đọc chùa nhá )
Thank youuuuu � xem tiếp

Đến Phú Quốc ở đâu, chơi chỗ nào?
Nghe nói mùa thu Phú Quốc đẹp lắm, thế nên xách mông lên và đi ahihi. Đặt chân xuống Phú Quốc, một bầu không khí trong lành, dễ chịu. Mình nghĩ là nhiều anh chị em cũng đang nhắm Phú Quốc làm điểm đến cho mùa thu này nên có đôi dòng chia sẻ cùng mọi người:
Mình có đọc trên mạng, cũng nghe 1 vài người thân đi chơi về rồi nói là VinOasis rất thích, là một điểm đến đáp ứng vạn nhu cầu, thế nên mình quyết định đặt 3 ngày 2 đêm ở đây. Được xe đưa đón ở sân bay về chỗ nghỉ, cảm giác mình đúng là đế rồi hiuhiu. Có ở rồi mới biết, VinOasis đúng là quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đỉnh cao ở Phú Quốc, các hoạt động giải trí đa dạng, được thiết kế phù hợp với mọi lứa tuổi, sở thích. Chương trình khuyến mãi lớn, miễn phí phụ thu cho trẻ em dưới 12 tuổi. Bữa sáng Buffet trọn vẹn mọi hương vị Á –Âu. Miễn phí bể bơi, thỏa sức vui chơi tại công viên nước ngoài trời kề biển. Miễn phí Tour du lịch địa phương khám phá Chợ đêm, trung tâm Phú Quốc náo nhiệt. Miễn phí vé vào cổng Vinpearl Land & Safari Phú Quốc. Được tận hưởng các dịch vụ đa tiện ích: công viên nước ngoài trời kề biển, bãi biển riêng xanh như ngọc, khu phố ẩm thực Almaz với nhiều tinh hoa ẩm thực đến từ nhiều nơi trên thế giới như Ý, Trung Quốc, Mỹ..., khu phố mua sắm...tất cả đều nằm trong khuôn viên khách sạn, rất tiện nghi cho du khách.
VinOasis còn nằm rất gần các danh lam thắng cảnh vô cùng hoang sơ như bãi Rạch Vẹm - vương quốc sao biển; bãi dài nơi ngắm ánh hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, suối tranh, rừng quốc gia với thảm thực vật vô cùng phong phú.
VinOasis như một ốc đảo ngập tràn cảm hứng giúp cho chuyến hành trình thêm phần rực rỡ và để tái tạo lại nguồn năng lượng sống khi chúng ta quay trở về với nhịp sống bận rộn trong trạng thái tinh thần tốt nhất.
Đừng quên vui chơi tại Vinpearland Phú Quốc nhé tuy hơi nhỏ hơn các nơi khác nhưng vẫn có đầy đủ các trò chơi hấp dẫn, đây quả thực là một thế giới ngập tràn màu sắc với biết bao điều cần khám phá.
Sau đó khi sang Vinpearl Safari thì cả nhà lại vô cùng ngạc nhiên vì nơi đây là khu bảo tồn động vật hoang dã mở, cả gia đình được ngồi xe bus tham quan các loài thú dữ quý hiếm như Rồng đất, Hổ Bengal, Vượn cáo trắng đen, Vẹt đỏ cánh xanh... như trong phim, rồi còn được tiếp xúc trực tiếp với các loài động vật thân thiện như hươu cao cổ, hồng hạc đỏ, biểu diễn cá heo...,cho chúng ăn và cùng chụp hình lưu niệm không những thế còn có thể tìm hiểu môi trường sống và tập tính của từng loài nữa. Chả nói đến trẻ con, chứ người lớn như mình cũng rất thích muốn chết đi được.
Hài lòng nhất của chuyến đi này chính là lựa chọn VinOasis là điểm đến nghỉ dưỡng. Thực sự tuyệt vời! Nếu các bạn không tin thì hãy tới tận nơi kiểm chứng nhé xem tiếp
Dành cả thanh xuân để đi thử các món ăn ngon
Nay là lần đầu e đi ăn đồ Trung, và chọn 131 Nguyễn Ngọc Vũ là điểm đặt chân đầu tiên để thử 2 món : Bánh Bao và Sủi Cảo Hấp, sữa đậu Hồng Kong
- Sủi Cảo : vỏ bánh dai ở độ nhất định, k quá zai, cũng k quá cứng, nhân thịt thơm
- Bánh bao : vỏ hơi mỏng, thịt nhiều quá nên khi ăn không thấy được vị riêng so với bánh bao bình thường
- Sữa đậu : chả khác gì sữa đậu Việt Nam
- Không gian quán khá đẹp, sạch sẽ

Chắc sẽ quay lại đây thêm zăm ba lần nữa
Địa chỉ : 131 Nguyễn Ngọc Vũ ae nhá ( gần cầu vượt Lê Văn Lương ) xem tiếp

Chào mn lại là em ạ
Sau vụ đi Cô Tô bất thành thì em đã lục tung cả bản đồ Việt Nam lên và chốt tổng kết là đến với Quảng Bình. Em có đọc bài review nhưng với tinh thần cầu thị và cái bụng ko đáy em vẫn muốn đăng bài để hỏi mn. Em xin cảm ơn và lại hứa sẽ có một bài review khi đi về ạ. Mn có kinh nghiệm đi rồi thì mách bài cho em nhéeeee
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho em xem tiếp
Còn rất rất nhiều điều muốn nói, nhưng thôi để bài khác không gần 2.500 chữ mất rồi.
Ngày mai mình lại tiếp tục một hành trình mới toanh – đi xuyên Việt theo QL1A và đường Hồ Chí Minh. Mình đi trong Việt Nam cũng khá nhiều nhưng lại chưa có gan để đi xuyên Việt đường dài, đây sẽ là một trải nghiệm thực sự đáng nhớ ở tuổi 25.
Hiện tại mình vẫn chưa tìm được chỗ ở tại Vũng Tàu, HCM và Tuy Hòa nên rất hy vọng có thể kết nối với các bạn người địa phương để xin được giúp đỡ chỗ nghỉ hoặc gặp gỡ nhau cà phê cà pháo kể linh tinh cho nhau nghe để có thêm động lực xê dịch dài lâu.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây
xem tiếp
Mọi người thích thì like, hay thì chia sẻ về một địa điểm lạ lẫm mà chắc chưa ai biết tới trên đất nước Việt Nam này nhe xem tiếp


Hi các bạn, Mị mới đi Thái về, Mị ko có đi chơi nhiều, chủ yếu Mị qua ăn uống và mua sắm nên review của Mị là để cho các bạn tham khảo để đi ăn, shopping và lấy đồ về bán ( nếu cần)
1. Vé bay bay : đặt trước 1-2 tháng rẻ nhất, còn muốn rẻ thì còn cách chờ sát ngày, vào các group nhượng vé, rất nhiều người nhương, lưu ý đi Thái ai cũng đặt vé từ 4-5 ngày mới đi đủ Thái. Mình tự nhiên hứng đi và muốn mua đồ bán nên tìm vé thấy cao muốn xĩu 3-4trieu của hãng rẻ nên chuyển qua tìm vé nhượng 2tr khứ hồi 5 ngày, nhưng mình chỉ đi 3 ngày rồi tìm vé chiều về.
2. Đi lại: ở Thái có 2 sân bay, sân bay DM là sân nay cũ ( hồi trước chứ cũng ko có cũ kỹ lắm nha) thì hầu hết các hãng giá rẻ nước ngoài sẽ táp đây, VJ và JT của mình ghé sân bay mới), sân bay Suva là sb mới. Lộ trình từ suva hay DM đến bangkok đều như nhau. Đi từ 1 người trở lên các bạn đo taxi hoặc book grab, ngoài ra có line man nhưng mắc công tải về. Từ sb về bangkok tầm 300bath, khoảng 200-250k, đi khoảng dưới 1h, rẻ bèo nha hôn. Còn siêng đi để bit skyke train là qq gì thì hãy đi như Mị, giảm cân hí hí, đầu tiên xuống sb DM Mị bắt bus A1( hay A2) nói nv soát vé cho xuống BTS mochit 30th 20k, xuống BST thấy ngta đi bộ lên thì đi theo, sky train là trên trời mà, mua vé 40b 30k đến chidlom( khu pratunam) là khu ăn uống mua sắm phê mắt. tới chilom đi tìm xe tut tut or grab chở về ks, còn nếu thấy đi bộ nổi thì quất.
Xe tut tut trả giá nha, đòi cao lắm, thường đòi 100,Mị trả 50,60 cũng dính thì thấy still hớ
3. Ăn uống: buổi trưa nóng lòi mỡ nên bên Thái họ hay vô tttm để trú nắng, máy lạnh bên đó mở max ko hà, phê lắm. hãy đi Tut tút đến big C nếu lười đi bộ, rẻ lắm, lên các tầng, có 1 khu đồ ăn kinh dị bự, mắt mẻ, mua thẻ ăn, ăn ko hết thẻ ngta trả lại tiền. các gia đình hãy vô đây ăn, ng Việt 1 đống, ko thấy lạc loài.
Tối ra chợ pratunam ăn lòi họng, đồ ăn ngập tràn ,nhớ thử kem dừa, ngon ko hỉu sao ngon lun
Tối anh chuỵ nhớ để bụng, hãy thử Mungkorn ( mangkorn) buffe seafood nổi tiếng bên đó , 499b/người, tôm cua ghẹ mực các loại ốc.. Mị chỉ ăn đúng 2 loại tôm càng đầy trứng và cua nướng ( nhớ chọn cua sống thịt chắc) , ăn đủ lết thì về , ko còn sức ăn qq khác, nước chấm thần thánh của Thái thì dòi ôi vô cùng hợp khi ăn hải sản cua tôm mực ( mua ở big C có)
Ngoài ra có buffet ở tần 80-90 mấy của 1 ks 5 sao view đẹp mà đồ ăn ko ngon nên Mị ko thèm tìm
4. Mua sắm : khu pratunam có chợ bự chà bá lửa mún mua gì về bán mua, đi nhiều nơi cho bit rồi hả tìm chỗ mua, bán chênh nhau nhé
Mua ở big C và đối diện là Central world ( hàng hiệu) stilk rẻ hơn Việt Nam! nhé
5. Ở: mình book 1 phòng hostel apple của ng Viêth mở, mới, sạch, rẻ , tầm 300/ đêm
Mị đi đổi 6 triệu = 8100 bath, xài thả ga, mua đồ về bán lun, mà khi về vẫn dư 2000b
Các bạn k0 đổi tiền ở sân bay, 1 là đổi tiệm vàng, 2 là qua big C bển đổi, chênh cao lắm nhé, ko thì đổi $ lợi lắm xem tiếp
Cho mình hỏi với ạ. Mình sẽ về Việt Nam hè tới và muốn đi nhiều nơi với bạn bè nên chắc ở homestay là kinh tế nhất đúng k nhỉ? các bạn tư vấn cho mình nên tìm từ web hay nhóm nào với. và nên đặt trước khoảng mấy tháng hay bao lâu?
cám ơn cả nhà trước nhiều ạ xem tiếp
AVENGERS: END PAGE (luận bàn về bác tèo, page và end game) (có spoil)
Vừa rồi mình có đọc 1 bài của bác tèo viết về end game và lùm xùm trên page, mình thấy cũng có điểm chung với end game nên mình mượn sự kiện lần này để bình loạn 1 chút về end game và page.
Ai khiến những bộ phim marvel trở thành hiện tượng văn hóa thời đại? theo mình là iron man, nhân vật đầu tiên tạo nền móng cho sự phát triển của cả vũ trụ marvel và đỉnh cao là End Game. Thế nhưng một mình ironman thì thực sự không đủ để tạo nên cả một vũ trụ điện ảnh đồ sộ kì công bậc nhất hollywood hiện nay mà phải có sự giúp sức của 1 loạt các nhân vật như thor, cap, hulk... Và page hiện nay cũng vậy, nhờ ad Kv là người thành lập page cộng với 1 loạt các ad khác khiến cho page trở nên phong phú và thu hút được mọi người nhiêu hơn. Tuy nhiên cây to thì gió lớn, avenger đánh bại nhiều kẻ thù nhỏ thì gặp kẻ hùng mạnh như thanos là điều tất yếu. Trên đường trở thành 1 page lớn thì gặp đôi chút rắc rối là chuyện thường. Nếu thános búng tay bay màu 1 nữa vũ trụ thì mình nghĩ bài viết vừa rồi của bác Tèo cũng khiến page bay đi ít nhiều thành viên là những người yêu thích phim của marvel.
Thanos kẻ hùng mạnh bậc nhất vũ trụ, muốn giết 1 nữa vũ trụ để duy trì sự cân bằng cho vũ trụ. Thanos có sai không, mình không nghĩ thanos hoàn toàn sai vì kể cả cap cũng thấy được những mặt tốt khi môi trương ít ô nhiễm sinh vật được sống tự do thoải mái hơn. Nhưng có 1 điều mình chắc chắn thanos đã sai đó chính là thanos chỉ quan tâm đến suy nghĩ bản thân mà bỏ quên cảm xúc của người khác. Hắn tự cho mình là đúng, tự cho mình quyền sinh sát vạn vật bởi hắn nghĩ hắn là điều hiển nhiên. Về mặt này bác tèo và thanos khá giống nhau khi viết review mà không hề nghĩ đến cảm nhận người đọc. Một xã hội tự do và hy vọng là điều mà cha ông đã hy sinh để giành lấy, một Việt Nam tươi trẻ với tư tưởng tiến bộ liệu có hình thành hay không khi thiếu đi sự tự do. Đã không còn đô hộ, đã không còn thời bao cấp, Việt Nam đang thay mình từ những người rất trẻ. Họ cũng có suy nghĩ riêng sở thích riêng và tư tưởng khác những người thời đại cũ. Mình sắp 30, mình vẫn cảm thấy mình trẻ, vẫn uống cốc trà sữa ngon lành, đi xem Avenger với cả 1 niềm háo hức và mình chắc rằng có rất nhiều bạn giống mình. Tuy rằng bác tèo nói có những điều cũng đúng, mình đi xem đôi lúc cũng muốn mình có sức mạnh để có thể đối đầu với cái ác, để đối đầu với lũ sâu mọt đang phá hoại đất nước, để trừng phạt những tên già dê ấu dâm, một sức mạnh đủ để phá tan sự cổ hũ lạc hậu chuyên quyền của xã hội Việt Nam. Đến đây lại thấy bác tèo nói đúng khi nhận ra mình quá nông cạn. Nhưng Góa Phụ Đen đã nói: "tôi sẽ đấm vào mặt anh nếu anh còn tiếp tục nói về mặt tốt của cú búng tay thanos" .
Sử dụng ngôn từ để áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, để chê bai tư tưởng của người khác là một sự lạm dụng. Một xã hội tự do là tôi có thể làm những gì tôi muốn, tôi có thể yêu những gì tôi thích mà không vi phạm luật pháp hay đạo đức lối sống xã hội, đó là sự tự do mà trong hiến pháp Việt Nam nhắc đến. Thanos có 1 tuổi thơ khốn khó gắn liền với sự sụp đổ của hành tinh mình, những người trẻ Việt Nam không như vậy. Nhưng nếu có thì người ta khi trưởng thanh phải dùng cái trải nghiệm đau khổ của mình áp đặt lên người khác chăng, mình cho là không. Cũng như Hydra muốn giết bất kỳ ai khi cảm thấy họ là mối de dọa bằng phi thuyền của mình. Điều đó là sai hoàn toàn, và để ngăn chặn điều đó chúng ta cần những người hùng dám đứng lên hy sinh bản thân để ngăn chặn những điều sai trái. thanos thông minh, mạnh mẽ, quyền uy nhưng ông cũng có sai lầm và những người anh hùng cũng vậy nhưng họ chọn cách hy sinh mình để sữa chữa sai lầm của người khác. Cũng giống như các ad khác dám đứng lên xin lỗi khi bác tèo là người viết bài.
Suy cho cùng nếu không có thanos thì End Game sẽ nhàm chán vì chả có ai xứng tầm đối đầu với Avengers. Nếu không có bác tèo nêu quan điểm thì cũng sẽ nhàm chán vô cùng khi mà review End Game chỉ là một cánh rừng toàn lời hay ý đẹp, ca ngợi End Game lên tận mấy xanh. Chính sự đa chiều mới khiến xã hội phát triển và điều đó tạo nên cộng đồng người xem và reviewer.
Mình cho rằng quan điểm phim ảnh không có đúng sai, nhưng sỉ nhục chê bai người khác và sở thích của họ là điều chúng ta cần ngăn chặn. Bác tèo có quan điểm của bác, những người thích sieu anh hùng có quan điểm của họ. Điều quan trọng chung ta phải cư xử có văn hóa và tôn trọng lẫn nhau. Riêng mình ghét bác tèo vì mình thích trà sữa, việc gì phải lôi ly trà sữa của mình vô để chê bai khi người khác đi xem phim chứ. Chả lẽ phải uống rượu xem phim tài liệu mới thể hiện được mình là người tri thức ah. Tuổi tác không làm nên sự uyên bác, chỉ tạo ra sự già nua xấu xí thôi. Sự uyên bác đến từ việc cố gắng học hỏi và cảm thông thôi. Cảm ơn các Ad đã tạo ra sân chơi cho mọi người cũng nhau bàn luận, mong page ngày càng phát triển. xem tiếp
Quán ăn Việt giữa lòng Tokyo. Ngay cạnh ga ueno luôn
Haha lâu lắm rồi mình mới được uống bia hà nội và ăn bún bò Huế nay đi chơi mới có dịp qua quán có chút nhận xét sau ạ
--Về không gian quán được trang trí đậm chất Việt Nam đặc biết có cả cờ ở trong và ngoài quán làm mình cảm thấy ấm lòng và tự hào lắm giữa cái đất Nhật buồn tẻ này
-- Thái độ của bạn chủ quán rất tốt và thân thiện ạ. Nhưng người việt nam với nhau mà bạn không nên vừa vào cái đã mời bằng câu tiếng nhật mà bọn mình không thích đâu vì ngày nào cũng nghe nó chán lâu lâu mới được nghe tiếng việt thì cứ tiếng việt có phải vui hơn không hahaha
-- Về đồ ăn thì mình vừa ăn cơm nên chỉ dám ăn bát bún bò Huế thôi nên chưa thưởng thức được hết món ở quán. Bún bò ăn cũng được nhưng mà hơi mặn 1 xíu nếu ở VN thì sẽ bị chê nhưng ở nhật thì thôi thế là quá ổn rồi. Bia thì ngon không phải nói vì với mình thì lúc nào bia hà nội cũng là nhất mà
-- Về tiền giá cả cũng khá ok hình như bọn mình hết 3 sên 6( tầm 700k) cho 2 bát bún(400k) với 2 lon bia(300k). Mình không nhớ rõ nhưng mà giá đó cũng khá là ok mình không kêu gì cơ mà bọn mình đi tàu hết bố nó 600k hahaa
Nói túm lại là quán tốt mình sẽ quay lại ạ vì vừa được ăn vừa ngắm gái Việt haha
井ビル1F xem tiếp
Á Nhân (Ajin) khởi chiếu chính thức từ ngày 26.01.2018 tại Việt Nam. xem tiếp
Chuyến đi cùng với người bạn thân là chuyến đáng nhớ nhất
Nha Trang - Vĩnh Hy - Phan Rang 3 ngày 2 đêmvới 1tr500k
- Ngày 1 :
Chúng mình đi xe máy xuất phát từ Đak Lak đi khoảng 4 tiếng thì tới Nha Trang ạ.
Tầm 12h tới nơi chúng m book phòng ở gần đối diện lotte mart giá 220k / ngày đêm .
- Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới 2h thì đi tham quan Nha Trang
- Điểm đầu tiên Chùa Long Sơn. Hôm mình đi trời nắng nóng quá nên chỉ vô checkin 1 tí rồi đi lên chỗ tượng phật lớn ngồi nghỉ r đi về .
- Tháp bà ponagar : giá vé 22k xui một cái là trời đổ mưa tầm tã thế là chả tham quan đk gì nhiều . Chờ tạnh mưa tầm 5h50 chúng mình ra về .Chúng mình ăn bánh canh ở dưới chân Tháp Bà luôn 20k 1 tô khá là ngon.
- Ngày 2 :
Chúng mình di chuyển ra Cam Ranh r ra Vĩnh Hy ( cung đường này siêu đẹp khá tốn thời gian để chụp ảnh luôn ý) Đi qua tp Cam Ranh tới Mỹ Thanh rẽ vô ngã 3 Mỹ Thanh vô Bình Lập đi đường này để qua Vĩnh Hy. Đoạn này nhiều bãi biển cực đẹp ( biển Bình Tiên , bãi Nước Ngọt ...)
Đường hơi vắng và xa nên mình khuyên mọi người nhớ đổ xăng đầy bình trước khi đi nhé . Ở đây có một số trạm dừng nghỉ chân tham quan chụp ảnh, có mấy cô chú mang nước uống đồ ăn từ dưới Vĩnh Hy lên bán cho khách tham quan . Giá cũng khá oke Mì Ly 10k , Nước ngọt tầm 15k. Chúng mình dừng nghỉ ngơi chụp ảnh chém gió với cô chú khá lâu . Người ở đây khá thân thiện cô chú cứ rủ lại ngồi chơi miết ^^. Tầm 11h thì đi tiếp .
Chạy thẳng xuống Vĩnh Hy ở đây có tham san hô bằng tàu Đáy Kính và ăn hải sản trên các nhà bè hải sản ở đây thì tươi ngon và giá rẻ hơn trên bờ luôn ý .
-Hang Rái : giá vé tham quan 20k thôi ạ ^^ vừa có thể tham quan vườn quốc gia núi Chúa luôn ạ . ( Mình khuyên mấy bạn nữ nên bôi kem chống nắng dày tí. Bác bảo vệ ở đây bảo một ngày Ninh Thuận bằng 1 tháng dưỡng da đấy. )
- Vườn nho Thái An : chạy thẳng từ Hang Rái ra Phan Rang là qua vườn nho Thái An ( vườn nho lớn nhất Ninh Thuận ) dọc đường này nhiều sương rồng lắm tha hồ checkin sống ảo.
Tham quan chụp ảnh free . Giá nho là 35k 1kg bạn tự chọn cắt luôn nhé. Còn có mứt nho , rượu nho, mật nho từ 45k tới 60k .
- Tháp chàm : Tầm 4h30 m chạy từ vường nho ra Phan Rang ( dọc đường này có biển Ninh Chữ, Hòn Đỏ mọi ng có thể ghé checkin ạ)
giá vé 15k
Tháp Chàm đây thì k to hoành tráng như ở Nha Trang nhưng mọi người cũng nên lên tham quan cho biết. Lên trên đây thì thấy cả thành phố Tháp Chàm . Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
- Tầm 5h30 chúng mình thuê phòng ở Như Ý Guesthouse giá phòng 170k / ngày đêm ( phòng sạch đẹp cô chủ thân thiện , phòng k rộng nhưng rất thoải mái)
Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới tầm 7h thì đi dạo đêm Ninh Thuận .
Bánh căn Ninh Thuận khá ngon ( quán Hương Quê cổng chợ đêm Ninh Thuận ) 1 dĩa bánh căn hải sản 45k có 3 loại nước chấm . 2 đứa m ăn hết 110k cả nước uống no căng bụng .
- Chợ đêm Ninh Thuận : đồ ăn vặt bao la trời mây giá từ 10k tới 25k , quần áo trang sức giày dép gì cũng có giá cả vừa phải .
Chợ đêm đây theo m thấy là đẹp hơn ở nhiều nơi luôn.
- Ngày 3:
- Đồi Cát Nam Cương : Đồi cát nên đi sớm đón bình minh với lại tránh nóng ( cách tp 7km ) Đi tầm 5h là đk ..
Gửi xe trong quán cf đồi cát giá 5k ở đây có cho thuê tấm trượt cát giá 10k ạ.
Đồi cát đây k rộng lắm nhưng khá đẹp ạ, lúc lên đây đang có mấy nhiếp ảnh gia đang chụp hình người chăm ^^ . Lên chơi một hồi tầm 7h chúng m về ăn sáng trên đường từ đồi cát về luôn .. Bánh canh giò 15k/tô ăn no nê mà còn ngon nữa .
8h chúng mình về trả phòng rồi ra đồng cừu
- Đồng Cừu An Hoà ( đồng cừu lớn nhất Việt Nam số lượng cừu ở đây cực lớn nhưng mà tuỳ vào may mắn của bạn mới tìm được cừu . ) Tầm 8h30 thì người ta thả cừu ra đồng ạ.
Đường vào đây khó tìm nên bạn chịu khó hỏi người xung quanh nhé . Cảnh ở đây đẹp vô cùng luôn ạ . ( phim trường phim chạy đi rồi tính ạ) Chúng mình đi trúng hôm ng ta thả ít cừu nghe bảo là đây ng ta trồng mía nên nhốt cừu k thả.
Tham quan xong 10h chúng mình theo quốc lộ 1a để về luôn ạ dọc đường này có nhiều điểm tham quan suối thác lắm ạ . Chúng m đi ra Nha Trang dừng ở tháp trầm hương dạo chơi ở biển 1 xíu ra Ninh Hoà ăn bún cá rồi về luôn ạ. Bún cá ở đây ăn 1 lần là nhớ thương mãi .
Tổng quan chuyến đi : Hết 1tr500k
Phòng ở: 390k 2 ngày
Xăng : 200k
Còn 900k là ăn uống và tham quan một số điểm du lịch .
Vì thời gian ít nên mình chỉ đi được ít nơi, ở Ninh Thuận nhiều điểm tham quan rất đẹp mà mình chưa đi tới được ( Mũi dinh " mông cổ của VN" , Làng gốm bàu trúc " làng gốm cổ nhất ĐNA" , Hòn Đỏ, Biển Ninh Chữ ,.... )
Bài viết của m chưa đầy đủ mọi người ai có thắc mắc gì cmt ở dưới nhé. xem tiếp
- Thời gian: 1h – 1h30’
- Giá vé: 20k/người.
- Phí đò: 60k/chuyến đò/2 khách.
TAM CỐC - BÍCH ĐỘNG
- Khu du lịch Tam Cốc Bích Động, còn được biết đến với những cái tên nổi tiếng như “Vịnh Hạ Long trên cạn” hay “Nam thiên đệ nhị động”.
- Toàn khu vực bao gồm hệ thống các hang động núi đá vôi và các di tích lịch sử liên quan đến hành cung Vũ Lâm của triều đại nhà Trần nằm chủ yếu ở xã Ninh Hải, Hoa Lư.
- Bích Động được mệnh danh là động đẹp thứ nhì trời Nam, sau động Hương Tích.
- Quần thể danh thắng Tràng An – Tam Cốc được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và đã được tổ chức UNESCO xếp hạng di sản thế giới.
- Giá vé: 150k/người.
- Phí chở đò Tuyến Tam Cốc: 150k/chuyến đò.
+ Đối với khách Việt Nam: Quy định chở 4 khách/chuyến đò
+ Đối với khách nước ngoài: Quy định chở 2 khách/chuyến đò
ĐỘNG AM TIÊM (TUYỆT TÌNH CỐC)
- Ninh Bình giống như viên ngọc trên bản đồ du lịch Việt Nam, có sông, có núi và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.
- Trong đó có động Am Tiên với phong cảnh kỳ bí, địa hình đặc biệt đậm chất kiếm hiệp.
- Động Am Tiên là một di tích quốc gia thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm thành phố khoảng 10km.
- Nơi đây được mệnh danh là "Tuyệt tình cốc" của Việt Nam.
- Tuyệt tịnh cốc Hoa Lư Ninh Bình khiến bạn mê mẩn là vẻ đẹp của hồ nước hồ nước trong xanh được bao bọc xung quanh bởi núi đá – nét đặc trưng của vẻ đẹp tại Ninh Bình.
- Quanh bờ hồ có một con đường được lát đá nhẵn mịn, bạn phải mất 15 phút đi bộ nếu muốn đi hết con đường quanh hồ này.
- Để đến được động Am Tiên bạn phải leo 205 bậc thang, cửa động Am Tiên với một chiếc chuông lớn. Tương truyền đây là nơi mà thái hậu Dương Vân Nga tu hành.
- Giá vé: 20k/người.
CỐ ĐÔ HOA LƯ
- Một Cố đô hoàn toàn được bao trọn trong lòng núi hiểm trở, non sông tráng lệ.
- Cố đô Hoa Lư là quần thể di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia đặc biệt quan trọng của đất nước. Nơi đây cũng là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở Việt Nam với các dấu ấn lịch sử không thể nào quên.
- Xung quanh quần thể Cố đô Hoa lư có các đình, chùa cổ niên đại hàng nghìn năm và có các đền thờ các vua Đinh, Lê…
- Giá vé: 20k/người.
TRÀNG AN
- Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình.
- Nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014.
- Tràng An với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi của trái đất, khí hậu, biển tiến, biển thoái đã mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm.
- Danh thắng này là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và di tích lịch sử văn hóa.
- Có 3 tuyến để bạn lựa chọn:
+ Tuyến 1: Bến thuyền – Đền Trình – Hang Tối – Hang Sáng – Hang Nấu Rượu – Đền Trần – Hang Ba Giọt – Hang Seo – Hang Sơn Dương – Phủ Khống – Chùa Báo Hiếu – Hang Khống – Hang Trần – Hang Quy Hậu – quay về bến thuyền (thời gian 3,5 tiếng)
+ Tuyến 2: Bến thuyền – Hang Lấm – Hang Vạng – Hang Thánh Trượt – Đền Suối Tiên – Hang Đại – Hành Cung Vũ Lâm – Phim trường Kong (làng thổ dân) – quay về bến thuyền (thời gian 2,5 tiếng)
+ Tuyến 3: Bến thuyền – Đền Trình – Hang Mây – Suối Tiên – Hang Địa Linh – Hang Đại – Hành Cung Vũ Lâm – phim trường Kong (làng thổ dân) – quay về bến thuyền (thời gian 3 tiếng)
- Giá vé: 250k/người (6 người một thuyền).
- Bạn có thể lựa chọn hoặc là Tam Cốc hoặc là Tràng An vì hình thức đi thuyền cũng gần như nhau. Nhưng nếu ai muốn trải nghiệm thử 1 lần cho biết như mình thì nên thử cả 2.
Ngày 3: CHÙA BÁI ĐÍNH, VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG, DI CHUYỂN VỀ
CHÙA BÁI ĐÍNH
- Chùa Bái Đính là một địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi bạn đến Ninh Bình, lại càng không thể bỏ qua vào dịp đầu xuân năm mới nữa.
- Quần thể chùa này đang nắm giữ nhiều kỷ lục không chỉ của Việt Nam mà còn cả khu vực Châu Á.
+ Một trong những ngôi chùa rộng nhất Việt Nam
+ Tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á
+ Tượng Phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á
+ Bảo tháp cao nhất Đông Nam Á
+ Hành lang La Hán dài nhất châu Á
+ Chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam
+ Chuông đồng lớn nhất Việt Nam
+ Khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam
+ Khu chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam
- Có 1 chỗ chụp ảnh view đẹp lắm các bạn ạ. Nhìn được cả bảo tháp và ra sông khung cảnh núi non. Bạn hỏi đường lên Tam Thế nhé.
- Giá vé:
+ Vé xe điện 30k/1 người/1 lượt.
+ Tham quan bảo tháp 50k/người.
VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
- Vườn Quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) là một khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 khu vực Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ thuộc ba tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Vườn quốc gia này có hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.
- Thời điểm thích hợp nhất để đến vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 5. Lúc này tiết trời mát mẻ, bạn nên tránh đi vào mùa mưa vì lúc này đường trơn có rất nhiều muỗi và vắt, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chuyến đi của bạn.
- Đặc biệt là vào tháng 5, mùa bướm ở rừng Cúc Phương nở rộ nhất. Với số lượng hàng triệu con đủ sắc màu ngợp trời, khiến cho nơi đây trở thành trốn thành tiên.
- Lưu ý: Ở đây gọi xe taxi cực kì khó nhé. Nếu bạn nào về luôn Hà Nội thì còn có xe Limousine đón tận cổng Vườn Quốc gia Cúc Phương.
+ Bạn có thể thuê xe taxi 2 chiều bảo người ta đợi. Nhưng vào trong rừng vẫn phải thuê xe máy : 250k/xe
+ Hoặc tốt nhất nên tự đi xe máy rất chủ động mà rẻ nữa.
- Giá vé: 60k/người.
TÓM LẠI
- Ninh Bình đẹp lắm mọi người ạ.
- Ai chưa đi thì lên lịch, xách mông lên mà đi ngay đi nhé. Không đi kẻo tiếc đấy.
- Đừng quên mua ít Cơm cháy về làm quà nhé các bạn.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo xem tiếp
[ 11/10/2018]
Mình đã nhá hàng vài tấm ảnh với mục đích muốn khoe với mọi người về chuyến đi của mình từ mấy hôm trước rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới edit xong toàn bộ hình ảnh, và cả video bọn mình quay được trong chuyến đi lần này, mọi thứ đẹp ngoài sức mong đợi mình xin tổng kết 1 chút, up lên đây để năm sau và nhiều năm sau nữa, facebook sẽ nhắc lại xem như 1 kỉ niệm Hôm nay, mình sẽ nói về 2 nơi mình đã đặt chân đến là Châu Đốc-An Giang và Tp Cần Thơ
Châu Đốc- An Giang
Nên đi Châu Đốc vào mùa nào?
Thật may mắn khi mình đến thăm CĐ vào tháng 10-11 là mùa nước nổi, mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết ở CĐ khá ôn hoà, thích hợp để đến thăm quan quanh năm nhưng vào mùa này vẫn đẹp nhất
Phương tiện để đi CĐ?
Mình đi xe khách Phương Trang khởi hành tại BXMT mất 6t để đến được CĐ
Sdt Phương Trang CĐ: 0276 3565333
Sdt Phương Trang TpHCM: 028 38333468
Ở CĐ 2 ngày, ngày thứ 3 mình di chuyển đến Cần Thơ cách CĐ 120km
Đến đây ăn gì???
Thật sự mình khá là ngưỡng mộ những món ăn ở đây, quá ngon, quá nhiều và quá rẻ, mình mù đường nên chỉ biết ăn và ăn, ở đây có nhiều món mình chưa ăn bao giờ cả, và cũng có nhiều món đã ăn ở Hcm rồi nhưng thật sự hương vị khác hẳn những nơi copy paste ))
- Lẩu mắm
- Gà nướng Hồ Ô Thum ( đi 45km để có thể ăn được nó, nhưng không thất vọng nhé, rất ngon! )
- Quán Bảy Bồng 2 ( ở đây bán nhiều món lắm nên mình ăn ở đây 2 bửa tối luon, khỏi phải tìm địa điểm, điểm cộng là quán sạch và đồ ăn ngon, chưa tìm ra điểm trừ )
- Bánh mì Bé- cổng vào chợ CĐ ( muốn mua phải xếp hàng vì khá đông)
- Bánh bò thốt nốt, Ba khía, đặc biệt là mắm. Mắm ở đây mùi rất thơm, không bị mặn sộc vào mũi như mắm ở miền trung.
- Chuột đồng: ai gan dạ thì nên ăn vì đặc sản mà. Còn mình mới nghe tên thôi đã hồn siêu phách tán
Đến đây ở đâu?
- Ở CĐ có 3 ks ở trung tâm tp dễ di chuyển là Hùng Cường, Hạnh Pháp, Đại Lợi. Mình ở Hùng Cường nha, ở dưới Ks là Công Viên bán nhiều đồ ăn vặt lắm.
Đến Đây chơi gì?
- Ngày đầu tiên mình đi Rừng Tràm Trà sư,xuất phát từ Châu Đốc: đi theo tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương nối tiếp với Quốc lộ 91. Khi đi qua Cầu Trà Sư của thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên thì rẽ trái theo kênh Trà Sư thêm vài km nữa là tới Rừng tràm Trà Sư.Hành trình bắt đầu từ đây, những chiếc thuyền máy hoặc ghe thuyền nhỏ bắt đầu chở du khách mỗi thuyền từ 3-5 người để đi sâu vào tận ngóc ngách của rừng tràm ( 150k/ thuyền) . Mình ăn uống, chụp ảnh ở đây, và thuê ghe chèo tay đi tham quan rừng tràm nhé, bèo ở đây phủ kín cả mặt nước cứ như 1 chiếc thảm xanh trải dài trên mặt. Về đây mình được đội nón lá, được đi thuyền độc mộc, được đắm mình vào thiên nhiên, có ai thấy mình giống con gái miền tây không hhahaaa
- Hồ Ô Thum- Núi Cô Tô
- Hồ Tà Pạ
- Những cánh đồng thốt nốt trải dài trên con đường lên Núi Cấm ( mình đã từng nghĩ hình ảnh những cánh đồng xanh mướt, cò bay thẳng cánh, những đàn vịt được lùa về sau buổi chiều tà chỉ còn ở trên phim ảnh hahaa mn xem thêm video để cảm nhận nhé )
- Các đền chùa Miếu mạo của người Chăm, thánh đường của người theo đạo Hồi... nói chung nhiều lắm luon, chắc đi cả tuần cũng không hết!
Cần Thơ
- Đi CT thì nhất định phải đi Chợ nổi Cái Răng nhe, đây là địa điểm du lịch đặc trưng nhất nên khách du lịch đổ về rất nhiều, chợ khá tự nhiên, mọi người buôn bán rất tấp nập. Tuy nhiên nên đi sớm vào giờ họp chợ. Mình đi tầm 9h nên chợ thưa rồi, nhưng vẫn cho khách tham quan nha. Mình thuê tàu để tham quan chợ, nếu thích có thể kêu họ chở qua Lò làm Hủ tiếu gần đó để tham quan, nhưng lưu ý đừng đi sớm, vì cái đó cần có nắng để phơi. Đi sớm chả có gì để xem
- Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ
- Ăn uống thì mình chỉ ở có 1 ngày thôi, nên mình ăn chủ yếu bên An Cá Lóc, quán này mình chấm 10/10 luôn, tại có món cá lóc nướng,ốc nướng tiêu mình thích hihi lẩu cá cũng ngon nữa. Mỗi phần ăn khá rẻ mà ăn còn thừa nữa cơ, nói chung ngon bổ rẻ
- Mình ở Mường Thanh, nhưng khuyên mn nên ở Vinpearl Cần Thơ, ngay dưới là vincom luôn. Ở trung tâm đi đâu cũng gần, còn không thì ở Iris hotel cũng ok
Đây là lần đầu tiên mình đi Miền Tây, thật sự quá cảm xúc bởi chẳng nghĩ Việt Nam mình xinh đẹp như vậy đâu đi đi các bạn ơi! Quê hương chúng ta đẹp vô cùng..
Thay mặt Đảng và Nhà nước chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến photo hay khẩu nghiệp Kiên Anh Lê xem tiếp
Mong ad duyệt bài - Cuộc thi quay video
Hội đồng Tư vấn Du lịch và Tổng cục Du lịch đang tìm kiếm những video truyền cảm hứng để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Tham gia để chiến thắng một chuyến đi xuyên Việt trọn gói 10 ngày cho hai người và những giải thưởng hấp dẫn khác! Xem thêm: nam xem tiếp
Mình sinh sống và làm việc ở Trung Quốc, cực cuồng coco của Trung Quốc. Nhất là món trà chanh của coco, món này cũng có trong thực đơn của KFC Trung Quốc. Nó chỉ đơn giản là chanh và quất nhưng pha thêm gì đó uống rất sảng khoái và đã. 12 tệ/ cốc (tầm 40k). Ngày nào mình cũng phải uống ấy vì nó chua chua mát mát sảng khoái vô cùng. Biết ở Việt Nam cũng có coco, phi ra chỗ phạm ngọc thạch để mua ngay. Nhưng thật thất vọng nước ngon nhất ấy không được bán ở Việt Nam. Thực đơn có bốn loại nước chanh luôn nhưng mình cảm giác không cái nào giống với cái mình uống ở Trung Quốc cả. Mình gọi thử kumquat lemon thì thất vọng lắm. Nó là vị nước chanh leo ngọt lự đường và cho mấy quả quất vào làm màu. Tại sao một thứ nước ngon lành như vậy không được đem về Việt Nam nhỉ cốc bên ảnh t2 là nước mình mê đấy
xem tiếp
Mọi người có thấy chất lượng đồ uống ở Hà Nội ( hoặc toàn Việt Nam) rất dở không?
Mình uống thấy cứ nhạt nhẽo kiểu gì ý, từ vị coffe cho đến vị chocolate, ko bật được lên vị gì cả
Mà nhiều khi thấy nhân viên pha chế làm việc kiểu uể oải ý, có khi nào pha 1 cốc Macchiato, hay một cốc Mocha mà không đặt cái tâm vào đó, hoặc đơn cừ là làm cho xong chứ không theo chuẩn công thức, khiến cho thành phẩm đến tay khách hàng kém đi k?
Không chỉ Starbucks bị nhạt, mà McDonalds ở Việt Nam cũng vậy, bánh ăn dở kinh lên được xem tiếp
Mọi người ơi từ Quảng Châu nên đi Lệ Giang hay đi Vụ Nguyên tiện hơn nhỉ. Với lại ngoài máy bay đi bằng phương tiện gì tiện nhất. Mình tìm thì toàn hướng dẫn đi từ Việt Nam thôi. Cám ơn mọi người xem tiếp
Góc review
Nem nướng Nha Trang ở Học viện nông nghiệp Việt Nam : có lẽ nem nướng ở đây ngon nhờ nước chấm xuất sắc. Mình chưa ăn nem nướng ở đâu mà nước chấm lại ngon đến như vậy. Lần nào đi ăn cũng chén đôi suất mới về. Nghĩ đến là lại thấy thèm.
25k/s nha các bạn.
Quán thường mở vào buổi chiều và hầu như lúc nào cũng đông khách, chủ yếu là các bạn sinh viên do mở ngay trong khuôn viên trường. Khi đến ăn các bạn cũng phải xếp hoá đơn và thanh toán trước như khi đi mua trà sữa ý. xem tiếp
Thái độ lễ tân nói chuyện với khách hàng rất tệ. Yêu cầu khách hàng người Việt Nam phải nhường phòng cho khách Thái vì khách Thái tức giận và chỉ muốn ở phòng đó. Dù tôi đã book phòng và thanh toán trước tiền phòng 1 đêm rồi. Đến 3h chiều, sau giờ nhận phòng mới báo khách rằng Hotel đã tự ý đổi phòng của khách rồi mới gọi báo tôi. Tôi không đồng ý, lễ tân liên tục gọi điện làm phiền. vì đã đồng ý đổi phòng cho Ks hết 1 lần rồi nên lần 2 Tôi ko muốn đổi nữa, KS nói sẽ trả cọc và cho tự tìm phòng. Sau khi nói sẽ quay phim thì lễ tân Tuyền mới nhắn tin xoa dịu khách. Và tránh mặt ko gặp khách để giải quyết vấn đề. xem tiếp
Do cũng đọc nhiều nên mình chọn khách sạn gần MRT China Town Station, điều này sẽ thuận tiện cho bạn di chuyển nhiều đó, vì bên Sing chủ yếu bạn phải đi bộ. Tức là bạn muốn đi đâu thì cũng phải đi bộ đến trạm MRT, rồi từ đó mới di chuyển tới nơi bạn muốn được heng.
Bên Sing và Malay thời gian chạy hơn Việt Nam một giờ, ở Việt Nam 10h thì bên đó 11h nghen.
Nơi mua quà lưu niệm rẻ nhất cho chuyến đi bên Sing là ở China Town, rẻ hơn Budgis Street nữa đó.
Thời gian check-in là 2AM hoặc 3PM còn check-out là 12hAM nhé! Có 1 số nơi sẽ phụ thu nếu bạn check-in sớm, ngoài ra ở Malay còn có phí phụ thu người ngoại quốc ở 10RM/phòng/đêm.
Bạn mua quà bánh kẹo ở Jonker Walk thành phố Malacca, mình thấy du khách mua khá nhiều, cũng có tham khảo toàn bánh ngon rẻ.
Ở Sing và Malay không có Grab Bike, chỉ có Grab Taxi thôi. Bên Sing để tiết kiệm mình chủ yếu di chuyển bằng MRT, còn bên Malay thì đi Grab Taxi thoải mái vì quá rẻ, chỉ dao động từ RM 4 - RM 20/chuyến tùy tuyến đường
Yêu một điều là, khu trung tâm nhiều khách du lịch thì police đứng đầy đường, để làm gì? Hướng dẫn bạn qua đường cho đúng vạch, mà xe có chạy nhanh cỡ nào hễ thấy khách du lịch là giảm phanh ngay lập tức. Bên đó ít xe máy, chạy nhanh nhưng cũng đúng luật nữa. Mình chưa nghe một tiếng kèn nào ở bên Sing và Malay, vì đó là văn hóa giao thông của họ, họ cho rằng bóp kèn là điều không tốt, gây ô nhiễm tiếng ồn. Chỉ tưởng là Sing không có rác, ai ngờ đường phố Malay cũng sạch trơn. Những điều nhỏ xíu văn minh như vậy thôi , cũng đủ để mình yêu những nơi này hơn rồi nè.
Tổng chi phí cho chuyến đi của mình, mình đổi S$150 và RM 1200 Malay nha, bảng chi phí có ghi rất rõ ở dưới là gần 17tr500k một người cho chuyến đi này.
Nếu bạn cần thông tin gì thêm, đừng ngần ngại inbox cho mình hoặc cmt dưới đây, trong khả năng mình sẽ trả lời hết mọi thắc mắc cho bạn nhé. Chúc bạn có một chuyến đi đáng nhớ cho riêng mình.
Love you guys xem tiếp
Hi mọi người,
Lần đầu mình post lên nhóm. Hôm nay mình xin được đánh giá cảm nhận về loại bánh này của nhãn Panda Topcake. Mặc dù nó chỉ là bánh Việt giá bình dân nhưng đề slogan nó gian dối quá ạ.! Mềm Xốp-Ít ngọt- Thơm ngon.
Tiêu chí của nsx là gì? Bánh bé hin, bột bánh ăn bị gợn cả bột cả đường. Và đặc biệt mình ghét ở bánh Việt Nam đó là ngọt vãi cả họ hàng nhà ngọt!!! Em sợ bị tiểu đường lắm các bác làm bánh ạ. :((
Ai từng thử rồi thấy khác hay do em đang ốm nên thấy sai sai@@ Vì ăn vị Cocolate thấy cũng ngon. xem tiếp
De Chang Kum, 85 Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
Dự định ghé qua Mr. Lee ngõ 100 Trung Kính để ăn đồ Hàn Quốc nhưng vì quán đóng cửa nên lạc ra Trần Duy Hưng và lạc luôn vào De Chang Kum ăn đồ Hàn . Kết quả: Ngon bất ngờ.
Đến quán, ngạc nhiên nhất là không gian siêu giản dị, siêu Hàn Quốc, chủ quán là người Hàn Quốc, khách 98% là Hàn Quốc, có bàn mình 3 người và bàn sau có 1 người là người Việt Nam , hèn gì chưa thấy quán nổi lắm.
Menu quán siêu đa dạng, rất nhiều món đặc trưng HQ như: Canh tiết bò, gà tần sâm, thịt nướng, canh kim chi,v..vv ( có Tiếng Hàn + Tiếng Việt và giá tiền rõ ràng)
Về đồ ăn: Mình gọi 1 gimbab, 1 mì tương đen, 1 tokbokki.
Gimbab nhân rất đầy đặn, ăn vừa miệng, phần cơm rất thơm và dẻo.
Mì tương đen siêu ngon, có phần hơi nhạt, tuy nhiên ăn 1 lúc thấy khá vừa. Mùi tương thơm vô cùng. ( ai không ăn được vị tương đen truyền thống chắc khó ăn )
Tokbokki siêu cay, nhiều chả cá, đủ độ dai và mềm. Sốt cũng thơm
Đồ ăn kèm gồm 6-7 món, có cả chả cá lun , đồ ăn kèm ăn bao nhiêu cũng được và free
Tổng thể thì đây là 1 quán Hàn khá ngon và đáng đến để thử giữa vô vàn quán đồ ăn Hàn Quốc
Giá cả: Đồ ăn ở đây giá hợp lí so với các quán Hàn Quốc, các loại mì lạnh khoảng >~100k. Hôm đó mình ăn 3 người hết 210k no căng gồm 1 gimbab 50k, mì tương 80k, tokbokki 80k, nước lọc + đồ ăn lèm Free. xem tiếp
Em muốn tìm 1 nhà hàng ăn giá ổn mà quan trọng ngon để đưa bố mẹ đi ăn 20 năm ngày cưới . Không gian k quá ồn ào để còn nói chuyện được
Thật ra là em cũng chưa có ý tưởng ăn món gì cụ thể vì cơ bản mẹ thì dễ tính, thích thử đồ mới lạ còn bố thì kieue các ông chú thích mấy món Việt Nam hơn 1 chút. Mọi người có ý tưởng gì thì recommend cho em với....Em cảm ơn lắm lắm xem tiếp
[GÓC KHEN ĐIÊN ĐẢO] đây là bài viết nói về 1 quán ở Sing :vv quên k ghi ở đầu bài nên khiến các bạn tụt hứng huhu
Xin chào mọi người Định viết mấy hôm trc rồi mà quên mất, hôm nay thấy ảnh lại bò lên đây để review, thái độ nhân viên thì phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn ạ. Trước khi ăn người ta sẽ cho mình khăn ấm lau tay , hôm đấy e xoã tóc, ngta còn cho chun buộc tóc để ăn cho dễ, phát cho mỗi ng 1 cái tạp dề nếu sợ bị bắn vào quần áo, nghe nói đeo kính còn được cho khăn lau kính luôn ấy ạ đồ ăn e nhận xét 9/10, e ăn hôm đấy là nước lẩu 2 ngăn, 1 ngăn nước cà chua và 1 ngăn nc gà nấm, cá nhân e thấy nước cà chua ngon hơn :vvv đồ ăn ngon, gọi gì tính tiền nấy chứ không phải buffet ạ, thỉnh thoảng nhân viên sẽ ra hớt váng ở trên mặt nước cho mình ạ, mì ở đây là mì tươi, ngta sẽ làm ngay tại bàn , tí nữa e sẽ bổ sung video “ múa mì “ :vvv nước sốt tự mình pha, có các loại khác nhau tự chọn, ăn xong ra lấy hoa quả thoải mái và có pudding ăn tráng miệng, ăn hơi giống tào phớ nhưng mà ngon dã man ấy ạ Ăn xong lại còn có khăn ấm lau tay. Đồ ăn ngon lại còn dễ chịu giá thì hơi cao một xíu xíu, nhưng nếu muốn thử trải nghiệm sung sướng thì e nghĩ là nên đi ạ vì e thấy nó đáng thật sự ý :vv. Toàn bộ chỗ này (chưa chụp pudding với hoa quả) là 131S$ ạ. ạ .,. Nhưng mà ở Singapore, e nghe nói có nhiều cơ sở trên các nước, cơ sở nào cũng phục vụ nhiệt tình và đồ ăn ngon nthe :vv k biết có ở Việt Nam chưa hic hic. À, phải đặt trc bàn tầm 1 tiếng nếu ăn tối vì khá là đông đấy ạ xem tiếp
Sapa - Tràng An- Vịnh Hạ Long. Cảnh sắc Việt Nam đẹp tuyệt trần xem tiếp
Hôm nay bạn nam sang bên này công tác, dũng cảm lắm mới lại gặp nhau, lại kéo nhau đi Steak. Thật sự không có nhiều niềm tin lắm vào mấy Steak house ở Hà Nội vì mồm miệng hơi khó tính. Hỏi mãi, được một anh chef offer cho cái S&L tít trên Bảo Khánh. Quán hơi khó tìm vì ở dưới một cái khách sạn, đứa nào cận 6 độ như mình thì cực quá ) Anyways để tưởng niệm mối tình ngắn ngày, chúng mình quyết định mỗi người lùi một bước, gọi Steak kiểu Medium cho match với nhau. Mà thật sự khi cắt ra miếng thịt còn ẩm và vẫn rất ấm, đỏ hồng, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn í. Thật sự làm nghề cũng lâu mà đi ăn cũng nhiều nhưng chưa bao giờ thấy được miếng Steak Medium nào ok đến vậy.
Viết lên đây để cảm ơn S&L's Diner đã giúp chúng mình chắp nối được nốt câu chuyện tình viết chưa xong từ hồi ở Mỹ với giá rẻ hơn rất rất nhiềuuu. Đồng thời cho bạn nào muốn thử đồ Âu chuẩn vị với giá Việt Nam tham khảo nhé!! xem tiếp

Hế lô cả nhà hôm nay mình sẽ viết về kinh nghiệm đi Đà Nẵng ba năm liền của mình nhé!!!!
Đà Nẵng hiện tại đang rất rất phát triển,con người cũng dễ thương, phong cảnh, khí hậu và các dịch vụ đểu thích hợp để có một kỳ nghỉ tuyệt vời cực kỳ ấy.
du lịch Đà Nẵng thích hợp nhất là vào tháng 4 đến tháng 9 (thiu. Từ tháng 10 trở đi Đà Năng bắt đầu mưa nhiều hơn (mình cũng dính 1 lần đi tháng 10 đấy, mưa ủng cả người, buồn thiu)
VỊ TRÍ TỪNG ĐỊA ĐIỂM: Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng cách biển Mỹ Khê khoảng 3 km bãi biển Mỹ Khê là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, trải dài, cát mịn và cực rộng ( nói đến đây tờ thèm vitam sea quá! )
Từ Trung tâm thành phố ĐN cách bán đảo Sơn Trà 10 km. Ở đâycó rất nhiều điại điểm hot như: CHùa Linh Ứng, Bãi Bụt, Bãi Đá đen... ở khu này còn rất nhiều đồ ăn vặt siêu ngon nhé! Tớ cực thích món bánh mì thịt heo quayyyy ở mạn gần viện 199
Từ trung tâm thành phố ĐN đến NGũ HÀNH SƠN khoảng 12 km cùng chiều với đi bán đảo Sơn Trà đó nhaa. Đến Ngũ Hành Sơn thì không thể nào không thấy làng đá mỹ nghệ độc đáo được, trong Ngũ Hành Sơn cũng có rất nhiều những động lớn nhỏ khác nhau được táo hóa ban tặng. Thế nên nhất định rồi không thể bỏ lỡ một địa điểm này khi tới Đà Nẵng được.
Từ trung tâm thành phố đi Cù Lao Chàm cần đi cano lướt trên sóng để ra đảo,úi mình thích cảm giác lao trên biển cực, phê lắm luôn nhé! mình hôm ấy đặt tour kèm cả ăn trưa, gọi thêm món nếu mình thích.
Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến Hội An khoảng 30-40 km đến đây có rất nhiều địa điểm sống ảo đấy ạ. Mình đến di chuyển từ ĐN đến Hội an vào buổi chiều và ở khách sạn Hòa My một tối. Ở đây bạn không thể bỏ lỡ món cơm gà và cau lầu đâu nhé! Ngồi trên lầu cao ăn bát cao lầu thì còn gì bằng nhỉ? Đồ ăn ở đây khá rẻ và phong phú nên không ăn được món này mình ăn được món khác các cậu không cần lo lắng nhé!
Nằm trong thành phố ĐN thì có 4 cây cầu song song nhau nên thành phố Đà Nẵng còn được gọi là thành phố của những cây cầu đấy ạ.
À không thể bỏ lỡ được cả chợ Cồn và chợ Sông Hàn đâu các cậu ạ!!!! úi váo đấy lạc vào thiên đường ăn uống luôn ý, siêu siêu rẻ mà nhiều đồ cực. ( tớ lúc nào cũng có cái bụng đói mà )
PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI: tớ đi tháng 10 và tháng 4 nên vé còn khá rẻ những lúc vé rẻ thì tớ sẽ tự săn và đi. (Nếu các cậu có nhu cầu tìm vé rẻ liên hệ tớ nhé!) Vào đến sân bay ĐN t gọi taxi và về khách sạn. tờ chọn khách sạn lúc nào cũng ở bán đảo Sơn Trà vì tớ thấy chỗ này thuận tiện cho mọi nơi mình cần đi ấy. tiếp theo mình muồn tự do đi lại nên chúng tớ đã thuê xe máy đi trong ngày, chỉ 100k thui nhé các cậu. Sau khi tớ ở Đà Nẵng 3 ngày thì tớ gọi taxi và vào Hội An vi vu một ngày
ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG: Trong ĐN đồ hải sản cũng bình thường tức không rẻ và không đắt. Quán hải sản mà t thấy vừa rẻ lại ngon không chặt chém khách là Hải Sẳn BÉ MẶN. nhiều đồ mà lại tươi ngon cực ấy. ngoài ra tớ cũng ăn vặt ở rất nhiều
quán ven đường, món ốc hút bên dưới cầu rồng ngon quên sầu luôn ấy. Nhưng chủ yếu vào đấy mình toàn ăn Hải sản không ý. hiu hiu
BOOK VÉ VÀ KHÁCH SẠN: hiện tại vé và phòng ĐN đang rất rẻ nếu các bạn không ngại hãy inbox và mình sẽ giới thiệu các bạn combo cực hot cho mùa này ạ!!!!! xem tiếp
KINH NGHIỆM DU LỊCH TỰ TÚC HẠ LONG
Hi, anh em cùng toàn thể chị em
Đợt này nghe mọi người chia sẻ các kinh nghiệm đi các thiên đừơng tại philippin, indo, Thái Lan.... Đọc xong chỉ muốn đi ngay, tuy nhiên Việt Nam cũng có những điểm tuyệt vời như thế nhé các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi chơi tự túc Tại Hạ Long – 1 điểm như thế.
Ok, Hạ Long thì chắc ai cũng đã biết, mình không chỉ nói về vịnh Hạ Long thôi nhé, xung quanh vịnh Hạ Long còn có những điểm đi chơi rất đẹp. Do vậy đến Hạ Long đừng chỉ dành thời gian đi mỗi Vịnh Hạ Long và Công viên Sun World.
Các địa điểm xung quanh không cách quá xa Hạ Long, tuy nhiên mọi người đến Hạ Long chỉ biết có đi thăm quan Vịnh, công viên Sun World mà không biết tới các địa điểm còn lại, Có suối, có thác, có đồi núi. Có thể nói Hạ Long là 1 Việt Nam thu nhỏ.
Nào, bây giờ đi vào chi tiết nhé:
 Thời gian đẹp nhất để đi :
Thời gian đẹp nhất là từ tháng 4 đến tháng 10. Biển xanh, gió mát, đây là lúc thiên đường xuất hiện. Từ tháng 11 đến tháng 3 là thời điểm tuyệt vời để trải nghiệm (không có tắm biển do thời tiết chuyển lạnh) tuy nhiên vào thời điểm này mọi người có thể đi chơi được cả ngày, không như mùa hè tầm trưa trời sẽ nắng rất gắt. Mình rất thích trải nghiệm Hạ Long vào mùa đông, nó rất khác lạ, đẹp đến không ngờ, nơi mọi người ít đến mình sẽ đến.
 Đi đâu??
Ở Hạ Long rất nhiều chỗ đi, thậm chí có rất nhiều tour về Hạ Long, hôm nay mình sẽ nói về trải nghiệm tự túc, theo cảm nhận của mình là như vậy mới cảm nhận hết được Hạ Long.
1. Về cơ bản nhất, đi thăm quan Vịnh Hạ Long. Để cảm nhận được thiên đường Hạ Long thì bạn nên “hòa mình vào với Vịnh”. Việc đi tour vịnh thông thường các bạn sẽ được thăm quan các hang động, đi vòng quanh vịnh, thăm làng chài... nên mọi người chỉ choáng ngợp với cảnh đẹp ban đầu và càng về sau càng không có ấn tượng gì mạnh, và cảnh chen chúc nhau,và đặc biệt thời tiết buổi trưa nắng rất gắt, nên nhiều bạn đi cho cố hết vịnh để biết, nên sau khi đi vịnh thì chỉ chỉ là sự thở dài, không muốn đi lại. Nếu đến Hạ Long chỉ đi vậy thì uổng thời gian và công sức quá . Lời khuyên của mình các bạn nên trải nghiệm một số trò sau:
* Chèo thuyền Kayak: Trò này rất an toàn, các bạn nên mặc áo phao, ban đầu do chưa biết chèo sẽ hơi khó 1 chút, tuy nhiên sau đó bạn sẽ cảm nhận được sự tuyệt vời khi được chạm tay xuống mặt biển, thả trôi thuyền, và không thể thiếu các bức ảnh đẹp.
* Tắm biển trên đảo hoang: Thật tuyệt vời khi hòa mình vào không gian bao la trên đảo hoang, các bạn có thể tắm, ăn uống trên đảo, đây là trải nghiệm mà bạn khó thể nào quên, và tất nhiên không thể thiếu các bức ảnh siêu ảo.
* Ngâm mình giữa lòng vịnh. Vịnh Hạ Long không có sóng, nước rất trong xanh, nên cảm giác ngâm mình giữa vịnh, nằm thả trôi, tận hưởng gió mát vờn qua mặt. (không phải tắm tại bãi tắm nhé, mà bãi tắm nên tắm buổi sáng sớm)
* Chèo thuyền trên Vịnh: Mình không nói đến việc chèo thuyền từ tàu du lịch đến các làng chài. Bên Hòn Gai (qua cầu Bãi Cháy là tới Hòn Gai) có khu vực chợ cá, có các thuyền nan, các bạn nên thuê để được chèo thuyền quanh vịnh, nên chọn thời điểm sáng sớm, hoặc tắt nắng để ra vịnh. Cũng giống thuyền kayak bạn sẽ được hòa mình giữa biển, không khí râm mát, lúc này bạn chỉ cảm nhận sự nhẹ nhàng của biển, và đừng quên chụp các bức ảnh nhé.
* Câu cá, câu mực đêm trên vịnh: Đây là trải nghiệm mới lạ cho các bạn, vừa được hóng gió biển, vừa được câu cá, câu mực và hưởng thành quả của mình ngay trên thuyền.
* Ăn tối trên Vịnh: Có 2 lựa chọn: ăn tại các nhà hàng sát vịnh, hay ăn trên các du thuyền. Lựa chọn thứ 2 ăn trên các thuyền đánh cá nhỏ, ăn những món hải sản dân dã mà chủ thuyền nấu, hải sản là những thứ tươi nhất họ vừa mới đánh bắt, tuy nhiên không được uống rượu trên thuyền, do lo sợ các bạn không quen địa hình trên thuyền và ngã xuống vịnh.
2. Leo núi Bài Thơ: Đây là điểm các bạn nên đi, khi còn bé chắc các bạn cũng đã từng mơ ước được đứng 1 mình trên đỉnh núi giữa biển, leo núi bài thơ các bạn sẽ được thực hiện ước mơ đó, và đừng bỏ lỡ các bức ảnh siêu ảo ở đây. Việc leo núi không quá khó khăn, chỉ mất hơn 30p là đã leo được tới đỉnh (lên đỉnh, hihi). Lưu ý quan trọng, nên leo lúc sáng sớm, hoặc lúc tắt nắng vì khi nắng gắt việc đứng trên đỉnh núi cũng làm bạn khó chịu rồi, do vậy để cảm nhận thích thú nhất thì các bạn nên chịu khó căn thời gian hợp lý với mình.
3. Cung đường Bao Biển: Rất nhiều người nói, cung đường bao biển có khỉ gì, chỉ đi lượn quanh rồi hết. Mình kể một chút, bạn mình khi ra đây chỉ nói 1 câu, chỗ nào đẹp nhất Hạ Long bạn dẫn tôi đi. Mình chỉ dẫn nó đi dọc cung đường bao biển (lúc hết nắng), tối đi ăn hải sản gần bờ biển (vừa ăn vừa đón gió biển), ra quảng trường uống trà đá, ở đây bạn được ngồi giữa 1 không gian rộng lớn, thoáng mát, chém gió vài câu chuyện là hết 1 buổi tối tuyệt vời. Khi về chỉ nói 1 câu: Ở Hạ Long đẹp và sướng thật. Các bạn đừng coi rẻ sự đơn giản này, đôi khi sự đơn giản, nhẹ nhàng như thế nhưng mang lại cảm giác thật thoải mái.(ah quên, đồ ăn ở Hòn Gai rẻ và ngon).
4. Tắm suối ( Vườn cảnh treo tranh suối Năm): Xung quanh Hạ Long có 1 số suối rất đẹp, chỉ đi mất tầm 40 phút là tới nơi. Ở đây có thể tắm suối, đi dọc quanh suối (rất hoang sơ và nhìu cảnh đẹp), trưa ăn gà nướng ngay tại suối. Nên đi buổi sáng vì buổi chiều sẽ đông người dân tắm.
5. Thăm bản làng dân tộc Hoành Bồ: Chỉ cách Hạ Long khoảng hơn 1h đi xe, các bạn sẽ đến được các bản dân tộc, nơi cảnh vật rất hùng vĩ và hoang sơ, có đồi núi, suối, khe, buổi trưa ăn cùng dân tộc, tại đây bạn sẽ cảm nhận được hương vị thực sự của gà, cá suối (mình đã thực sự bất ngờ khi ăn gà luộc, cá suối rán ở đây, cái vị thơm mà đã từ rất lâu rồi mình chưa được thử lại).
6. Ngoài ra từ Hạ Long ra cát bà bây giờ chỉ mất 15 phút đi xuồng cao tốc, chỉ cần đi về trong ngày bạn cũng có thể trải nghiệm hết được cát bà. Nếu bạn muốn khám phá nhiều nơi thì nên mình khuyên bạn nên dành thời gian đi cả 2 nơi luôn vì nó ko phải quá xa nhau, đi 1 chỗ xong về lần sau chờ dịp đi lại vừa uổng 1 chuyến đi vừa tốn chi phí đi lại.
 Ở đâu: Để tự trải nghiệm và đi theo nhóm thì nên ở homestay, ở homestay có một số ưu điểm, các bạn có thể được chủ nhà hỗ trợ về lịch trình, có thể tự tổ chức BBQ, có thể tự nấu ăn. Ở Hạ Long bây giờ có rất nhiều homestay, các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Bạn mình cũng có chuối 5 biệt thự homestay phù hợp nhóm từ 4-20 người, có BBQ ven hồ những trải nghiệm của mình được hỗ trợ rất nhiều từ người bạn này ( eco hạ long - 0869066777 ).
 Ăn uống: Ở Hạ Long đồ ăn rất phong phú,có nhiều lựa chọn cho bạn. Có 2 lựa chọn là ăn theo thực đơn tính theo đầu người (bạn hoạch toán được ngay chi phí). Hoặc gọi theo món ăn bình thường (hiện nay các quán gần như không có hiện tượng chặt chém giá, tùy thuộc sự sang trọng của quán mà giá cả cũng sẽ khác).
 Đi lại: Các bạn có thể thuê xe máy, taxi, hoặc ô tô riêng. Nếu đi lại nhiều thì nên thuê xe máy. Từ Bãi Cháy sang Hòn Gai chỉ mất tầm 15p nên các bạn đừng nên ngại xa mà không sang trải nghiệm Hòn Gai.
 Ở đây mình không chia sẻ về công viên SunWorld, các bạn có thể tìm hiểu rất nhiều trên mạng rồi.
LƯU Ý: Mình là người thích trải nghiệm sự mới lạ, không thích sự đông đúc và chen chúc nên nhiều điểm mình nêu trên có lẽ ít người từng trải nghiệm, ngay cả người dân nhiều khi cũng rất ít người biết các điểm đó. Nếu các bạn cần lên lịch trình hay hỏi về các địa điểm có thể inbox cho mình. (hoàn toàn free nhé, mình không có mục đích kinh doanh, chỉ chia sẻ cho những ai cần).
Oke, vậy là cũng khá nhiều điểm đến rồi nhỉ, ngoài ra còn cung đường biên giới (không khác gì sapa), trải nghiệm trên du thuyền, đi ra đảo... Sẽ cần nhiều thời gian để khám phá hết Hạ Long. Nếu các bạn thấy cần thì hãy chia sẻ với bạn bè.
From: Nghĩa Trịnh Hạ Long
Chúc ace có kì nghỉ tuyệt vời tại Hạ Long và sẽ không còn kêu Hạ Long chán và không có chỗ chơi nữa, hihi xem tiếp
Review LÝ SƠN - MALDIVES VIỆT NAM
Vì nhiều bạn nhắn tin hỏi mình cách đi Lý Sơn nên mình viết bài review này!
Thời gian: Lý Sơn đẹp nhất khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 nhé. Hơi nắng chút nhưng chụp ảnh siêu đẹp và từ tháng 9-12 thì thường hay bão.
Đi lại: Từ HN và SG các bạn có thể đặt chuyến bay thẳng tới sân bay Chu Lai sau đó đi Taxi về Cảng Sa Kỳ!
Từ Cảng Sa Kỳ các bạn mua vé tàu siêu tốc ra đảo Lý Sơn, thời gian khoảng 25-30’. Tàu cao tốc giá rẻ hơn nhưng đi hết 1h.
Lưu ý: Để mua vé tàu ra đảo bạn cần làm 1 danh sách đoàn đi ghi rõ thông tin cá nhân rồi đặt vé tàu trước, đến ngày đi bạn ra cảng đợi ở quầy lấy vé và đưa danh sách để mua vé! Giờ tàu chạy ra đảo là buổi sáng: 7h30 - 9h30 -11h30.
Trên đảo bạn có thể thuê xe máy để đi lại là tiện nhất: 150k bao đổ xăng nhé.
Lưu trú: Nếu bạn bay tới Chu Lai vào buổi tối thì bạn nên đi taxi đến Cảng Sa Kỳ và thuê nhà nghỉ/KS tại đây để sáng mai có thể ra Cảng sớm, tránh bị xếp hàng mất thời gian.
Ngoài đảo Lý Sơn bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn như Homestay, Khách sạn, Nhà nghỉ: Mình lựa chọn Homestay vì mình muốn sống cùng người dân địa phương để hiểu hơn văn hoá nơi đây. Khách sạn thì bạn có thể chọn Mường Thanh Lý Sơn hoặc Ly Son Central là 2 KS lớn nhất trên đảo.
Ăn uống: Vì mình ở homestay nên nhờ chủ nhà mua hải sản và nấu cho cả đám ăn. Vừa ngon vừa rẻ nhé. Tối thì có thể ra chợ đêm ăn nhậu hoặc đi ra khu Hang câu, vì ở đây có khu vực tổ chức tiệc.
Hải sản ở Lý Sơn giá cũng không mắc lắm. Bọn mình 5 người nhậu mà chỉ hết cỡ 1tr thôi.
Lịch trình trên đảo: Lý Sơn mình đi 2 ngày 1 đêm nên mình chia lịch trình như thế này:
Ngày 1: Ngày đầu tiên sau khi cập bến Lý Sơn. Bọn minh đến homestay cất hành lý và bắt đầu đi tham quan Đảo Lớn. Những địa điểm tham quan trong ngày đầu tiên:
Cổng Tò Vò: Địa điểm này quá nổi tiếng rồi. Nhưng ở ngoài cổng Tò vò không to lớn như trong hình mọi người thường đăng đâu nhé. Tụi mình đến đây lúc gần trưa nên vắng người, dễ chụp hình. Còn mng thường đi vào lúc hoàng hôn, đông người nhưng ánh sáng chụp sẽ đẹp hơn.
Chùa Hang: Nằm gần biển, là một chùa khá nổi tiếng tại Lý Sơn. Chụp được 1000 kiểu hình Robinson trên đảo hoang )
Đỉnh Thới Lới: Đây, chính địa điểm này nơi có cột cờ Việt Nam với tầm nhìn bao quát toàn đảo và biển cả. Lúc chạy xe lên chỗ này chỉ muốn đứng trên đó mãi. Cảm giác rất tuyệt. Khung cảnh hết sức hùng vĩ.
Hang Câu: Nằm dưới chân đỉnh Thới Lới. Hang câu là dấu vết còn lại của núi lửa từng hoạt động hàng ngàn năm trước nên tại đây còn nhiểu vết tích của núi lửa. Góc chụp hình quá art. Bọn mình cũng lội ra biển chỗ này. Lúc này trời sắp tối.
Hòn Cù Mu: Xem hình đẹp lắm mà tụi mình ko ra được vì tối rồi. Bạn thử sắp xếp vào lịch trình của mình xem.
Tối sau khi tắm rửa tụi mình chạy xe ra khu vực tổ chức tiệc ngoài trời trong Hang Câu ăn uống. Max vui )
Ngày 2: Đảo Bé - Maldives VN
Để qua đảo Bé bạn phải đặt mua vé trước nhé. Thời gian chạy cano chỉ mất 10 thôi.
Qua đến đây bạn phải ồ lên vì thích thú. Cảnh biển đẹp hết mức luôn í. Mình đi du lịch khá nhiều nhưng Đảo Bé chắc chắn là nơi mà mình thấy biển đẹp nhất trong những chỗ đã từng đi. Mọi thứ ở đây còn nguyên sơ với chỉ một ít người dân bản địa thôi. Trên đảo bé có bãi tắm và khu vực lặn ngắm san hô cực đẹp. Bạn dành 1 ngày cho Đảo Bé là đủ.
Sau khi tham quan đảo Bé xong thì tụi mình lên cano về Đảo lớn và lấy hành lý về đất liền. Kết thúc cuộc hành trình.
Yea. Nói chung 2 ngày 1 đêm thì hơi ít. Nên nếu có thời gian thì bạn đi 3 ngày 2 đếm là Ok nhất.
Reivew thì còn sơ sài nhưng nếu bạn có kế hoạch đi thì inb mình chỉ cho rõ hơn hoặc google thêm thông tin nhé.
Chi phí: Ở gần lái xe đến Quảng Ngãi như mình thì tầm 1.5tr/người. Còn HN và SG thì 3tr/người bao gồm vé máy bay là có thể đi được r. Nói chung là tuỳ mỗi người )
P/s: Hình ảnh mình sẽ chú thích từng địa điểm
Và hình ảnh ko thể lột tả được hết vẻ đẹp của hòn đảo này nên mình khuyên các bạn phải đi Lý Sơn 1 vài lần nhé
xem tiếp
" Góc Review "
LẨU HÙNG THÁI LAN
Trời lạnh m chỉ thik ăn lẩu mng ak. Nên sau nửa năm “thăm dò” gđ m đi ăn và cả dẫn bb đến ăn. M đã qđ dừng chân tại đây:
Mng đều rất hài lòng từ giá cả, đồ ăn tươi ngon và điều đặc biệt nước lẩu và nước chấm thần thánh.
Theo đánh giá của mình, nước lẩu chua cay đúng vị Thái .Trong nồi lẩu có 1 loại lá có mùi giống mùi lá Chanh , mình có hỏi chủ quán thì dc biết là lá này phải nhập bên Thái về chứ ở Việt Nam ko có
Rất ưng Tôm vs Mực nhà này Tươi mà ngọt thịt . Đặc biệt nếu các bạn ăn nên gọi thêm Viên Trứng Cua ăn vs Lẩu Ngon mất người
Chốt lại là Lẩu Ngon , Đậm Đà , Đồ Tươi ...Sẽ làm khách ruột của quán ️
À quên Quán còn có 1 loại Lẩu nữa là Lẩu Thơm Cốt Dừa rất thik hợp với ai ko ăn đc nhiều cay.
Nhược điểm: rượu ở đây hơi nặng mng ak. Uống ít thôi ko nhanh say lắm xem tiếp
Những ngày bực bội kinh khủng mà được ra ngoài rong chơi, ăn một con ảnh đẹp, tự nhiên thấy dễ dàng tha thứ cho cả thế giới
———
HaNoi - LaoCai - HaKhau - HaNoi:
- Đầu tiên là bạn phải làm giấy thông hành, tìm gg rất nhiều công ty làm nhé. Chuẩn bị 2 ảnh 4x6 nền trắng (CMT, CCCD, hộ chiếu đều được). Giá trung bình tầm 350-370k
- Ok giấy thông hành thì bắt đầu đặt xe, đa phần mng chọn xe Hà Sơn Hải Vân và chúng tớ cũng vậy. Xe có ở Mỹ Đình và Gia Lâm (230k/người giường nằm và 350k/người xe siêu vip) Gọi điện trực tiếp đặt chỗ bao giờ lên xe mới trả tiền.
- Đổi tiền: đổi ở Hà Nội hay lên Lào Cai đều được. Mang mỗi người 1000 tệ sang có mà tiêu nhoè.
- Khách sạn, Nhà nghỉ: Khách sạn các bạn xem 1 dọc đường An Dương Vương (Sen Trắng) or gần cửa khẩu cũng có. Nhà Nghỉ xem dọc đường Hồng Hà (đằng sau An Dương Vương)
———
- Vì giấy thông hành chỉ được một ngày mà Lào Cai cũng không có gì chơi nên chúng tớ đi chuyến 16h-20h30 thứ 7. Đến nơi cất hành lý đi ăn đồ nướng ngon vcđ ở phố mới gần đường tàu
- Đi lại ở Lào Cai: taxi, xe điện. Giá không chặt chém đâu
- Ăn uống, chơi bời ở Lào Cai: Đồ Nướng gần đường tàu (6 người ăn hết 700k), đồ nướng khu cứu hoả, Cá hồi đường bờ sông An Dương Vương, đi chợ Cốc Lếu, buổi tối ra cửa khẩu chụp ảnh.
- Sáng hôm sau 7h dậy đi ăn sáng, sau đó đi xe điện lên đền thượng, đền mẫu.
- 10h sang cửa khẩu bắt đầu hành trình ăn ăn và uống
———
- Hà Khẩu đường phố theo hình bàn cờ các bạn nên biết trước để đi cho đỡ nhầm mất thời gian nhé. Đường ở mồm nên cứ mở mồm là sẽ đến (mở tiếng Việt cũng đc hehe)
- Không có chuyện bị bắt cóc đâu nên các bạn cứ yên tâm mà đi, chúng mình tự đi không có ai đưa đi cả.
- Bên đấy sim Việt Nam vẫn gọi nhau bình thường, đi vào sâu sẽ mất sóng. Fb không vào được các bạn down VPN nhé.
- Đặt chân xuống đất TQ việc đầu tiên là đi tìm hàng Trà Sữa nướng. Khu này chỉ có 1 hàng thôi hỏi ai cũng biết (8 tệ 1 cốc).
- Đối diện trà sữa nướng là Khoai trộn (ăn không ngon như đồn những vẫn nên thử) (6 tệ 1 bát)
- Lẩu băng truyền sát vách cũng không ngon lắm trông sập sệ bẩn bẩn ý.
- Đi vài trăm mét nữa là đến hàng mực nướng anh đầu trọc, ăn ngon lắm nhưng anh hơi chảnh bảo chụp ảnh cùng anh quay mẹ đi (2 tệ 1 xiên)
- Đi 10m từ cửa hàng anh đầu trọc là hàng trà sữa Smile123 cũng hot những cá nhân mình thấy không ngon, trà quá ngọt. (6 tệ 1 cốc)
- Đi cuối đường là ra vườn hoa
+ rẽ trái 100m đến hàng bánh trứng, bánh sầu riêng ăn ngon ngon dã man
+đi thẳng ra chợ, trông như chợ Cầu đông Bắc Qua ý không khác tí nào, rau cỏ đậu phụ thối.. vân vân mây mây
Tiếp lại đi ăn ) lúc này mình không nhớ đường nữa cứ đi thấy hàng nào đông đông dân địa phương ăn là nhảy vào thôi:
- Bánh bao, há cảo, trứng thuốc bắc: ăn cũng được nhưng nước chấm hơi nhạt (10 tệ 1 xửng)
- Đậu phụ thối: ăn không thối lắm đâu nhưng không quen ý
- Chân gà ngâm: ăn chán lắm nhưng nên thử (5 tệ 2 cái)
- Bánh trứng lắc: ăn bình thường
- Dâu tây: các ngã tư hàng rong đều có, 30k vnd/hộp nửa cân ăn ngon ngọt vô cùng kể cả quả bé.
- Chiều đến sẽ có 1 dãy phố chuyên bán đồ nướng, lẩu. Phố này bán khá đắt giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc tiền
+ Nướng: 5 tệ/xiên
+ Xôi quả dứa: ăn nhạt thếch chả có vị gì (20 tệ/quả)
+Chim hầm táo đỏ: ngon nhất ở khu phố này, rất nên thử nhé (40 tệ 1 con)
+Mỳ xào thịt lợn băm: mặn dã mannnn (15 tệ 1 đĩa)
- Vịt quay: đến đấy không thể không ăn Vịt quay, i love Vịt ngày nào ăn cũng đc. Vịt có bán ở cửa hàng trên đường đi công viên ánh sáng, hoặc trong chợ cũng gần công viên ánh sáng lunnn
- Gà Disco: trông như KFC nên mình không thử
- Tầng 2 quán gà Disco là Siêu Thị: vô vàn quà bánh mang về, cái nào độc lạ hãng mua nhé vì giá có vẻ khá đắt (bánh sữa chua tính ra gần 200k/kg trong khi mua ở Việt Nam có hơn 100k.
- No nê các bạn có thể đi mua sắm, ở Hà Khẩu quần áo khá đắt các bạn nên cân nhắc và tìm hiểu trước khi mua nhé. Bọn mình chả mua được bộ quần áo nào luôn.
- Ở Hà Khẩu có 1,2 cửa hàng 1 giá 10 tệ, 15 tệ tai nghe, sạc, cặp tóc, mặt nạ...vào đấy mà mua cho rẻ.
- Đi chán chê 19h tối giờ Trung Quốc lên taxi đi công viên ánh sáng nhé. (15 tệ tiền taxi) ngày bọn mình đi công viên bị trộm vào lấy cắp dây đồng nên cv không sáng đèn
- 20h bắt taxi về thôi không là không kịp về Việt Nam đâu nhá.
- 23h tối Chủ Nhật lên xe về Hà Nội, kết thúc hành trình
———
Tổng chi phí chuyến đi khoảng: 2.000.000đ đã bao gồm tiền ăn nhưng chưa kể mua sắm xem tiếp
-Still café : quán cà phê mang phong cách Nhật Bản. Lạ lẫm, cũ kỹ, nhỏ nhắn và bạn chắc chắn sẽ cảm nắng ngay lần ghé đầu tiên.
-Cacaoken : Cacaoken Đà Lạt thuộc chi nhánh Cacaoken Nhật Bản tại Việt Nam, không chỉ có không gian quán xinh xắn để thưởng thức những món đồ mà còn có hẳn xưởng làm chocolate phía dưới quán luôn đó.Có lẽ đây là quán dành riêng cho những tín đồ chocolate, những người luôn bị quyến rũ bởi hương vị của chúng.
-Gâu garden : Quán được trang trí bằng gỗ là chủ yếu. Phía trong nhà tạo cho người ta cảm giác tự do, phá cách thì ngoài trời lại mang lại cảm giác bình yên thư thái. Ngồi ở ngoài hiên, các bạn có thể chơi đùa với những em cún đáng yêu hoặc thả mình vào với thiên nhiên trong cái sắc của mây trời.
-Panorama Café : Từ đây, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Đà Lạt thơ mộng. Dù là bình minh hay hoàng hôn cảnh vật đều là một bức tranh tuyệt đẹp.Để tận hưởng toàn vẻ đẹp của Đà Lạt, thì các bạn nên tới Panorama vào buổi tối để chiêm ngưỡng “thiên đường ánh sáng”. Sở dĩ người ta nói“Đến Đà Lạt, đến thiên đường… Đến thiên đường, đến Panorama.”cũng là lẽ đó.
Đà Lạt trong tôi là như vậy đó. Còn bạn?
xem tiếp
[ góc chê hơn khen ] nhà hàng sủi cảo đài loan 191 Tôn Đức Thắng
Hôm t5 có đọc dc bài của b kia nên tối hôm sau hí hửng đưa ny đi ăn thì ôi thôi , 1 lần cho mãi mãi. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI LẦN NỮA.
1 - phục vụ quán chỉ có 1 ng Việt Nam và chủ tàu nên khi đôg khách mà a pvu bận thì giao tiếp chân tay với cô chủ quán
< đến sau mình có 3-4 đôi ngồi k ai ra hỏi han gì nên nhấc môg ra về. Mình xog cũg ước nhấc môg về nhanh như thế >
2 - mình đến lúc 20h30 thì sủi cảo hết , gọi 1 nc quất 1 nc dương mai thì là nước đường bỏ thêm mấy quả dương mai và vài múi quất
3 - gọi mì thịt sợi dưa cải thảo và 1 mì xào. Đồ ăn bình thường , khôg có gì đặc sắc. Nói chug ăn cho no chứ bản thân mình thấy nó k ngon vì mỗi thứ mình bỏ lại 1 nửa { có thể do khẩu vị mỗi người }
P/s : có ai cũg chỉ 1 lần thôi như mình cho mình thấy cánh tay các b đi xem tiếp
Giá 1tr8/ 1 đêm/ 2 phòng connecting room rất tiện. Tính ra 1 người là 450k.
num,baiyok sky,big C ,central world,tượng phật 4 mặt lần lượt khoảng 500-1km pla pla...
Ai lười đi bộ thì có xe tuk tuk của ks chở free ra trạm phaya thai và khu vực gần chợ pratunam,từ đây đi bộ ra plantinum hoặc big c ,central world cũng ko xa lắm.
----
3. Book Tour đi Koh Phi Phi : 1950bath ( 1430k - xe đưa đón tour, xe 7 chỗ đưa rước từ Sbay về ks và ngược lại)
- Nhóm mình ban đầu định là ra patong trả giá tour luon. Nhưng tới Sbay,làm thủ tục nhập cảnh thì cũng 3h mấy chiều rồi,nên thôi qđịnh mua tour tại Sbay luôn cho nhanh -> ctrinh trả giá đầu tiên trên đất thái bắt đầu.
Tổng chi phí mình tốn cho chuyến này tầm 7tr3 (ko tính chi phí mua sắm)
Bi giờ là vào ý chính nhé,mng đọc mệt chưa?? Ráng tí nữa nhé
--
Ngày 1: SGN- Phuket 14-16/3
Mình là pp trắng,chưa đi nước ngoài bao giờ nên khá là lo lắng cho vấn đề nhập cảnh vì nghe nói có vụ Hải quan kiểm xem có 20k bath hay 700$ ko (tầm 15tr). Nên mình đã chuẩn bị khá kĩ là mang theo 10k bath và 300$ phòng hờ,ko xài thì đem về lại thôi. Cbi vẫn tốt hơn.
Check in: tại quầy VJ, khá vắng,bạn NV rất dễ chịu,ko cân hli xtay ,mình có hỏi có cân ko?bạn Í bảo ko cần. Biết zậy mang thêm vài bộ ^^
- Khi qua HQuan ở Việt Nam, gặp 1 anh đã ko đẹp trai mà được cái bản mặt khó chịu, nhìn vào pp mình ảnh kêu sao pp lâu quá ko đi( chỉ mới 7 năm thôi mà ),mình nói tại hồi đó ko có tiền đi, ảnh kêu vậy làm trước chi,mình cũng nói lại tại vì lúc đó thik nên làm,thế là ảnh cũng im và đóng kịch kịch,qua. (Ko thấy hỏi ji về tiền hay booking ks ,vé ji hết)
- Nghe mng bảo là lên máy bay sẽ phát tờ khai nhập cảnh, nhóm mình hỏi xin thì bạn nv bảo là tới Phuket sẽ có người phát, trên mbay cũng có khách Việt khá nhiều nên cũng vui.
- Vừa đến Sbay Phuket ,vào cổng để nhập cảnh thì có trai đẹp cầm tờ khai phát cho từng người nhé. Em bé vẫn phải viết tờ khai cho bé nhe cả nhà.
- Thủ tục nhập cảnh khá nhanh,tầm 2p,vẫn ko thấy ai hỏi vụ tiền và booking ks và vé mbay.
- Sau khi nhập cảnh xong, mình xuống tầng trệt để mua sim và tour koh phi phi .
- Tại cổng số 3, kế bên là quầy bán sim True move H ,nhóm mình mua 2 sim ,1 cái gắng vào đt,1 cái gắn vào cục phát wifi. Xài khá ok.
- Kế bên quầy bán sim là quầy bán vé xe về patong. Mình định thuê xe riêng 4 chỗ thì họ ko nhận vì kêu là có trẻ em (4 người lớn + 1 bé 1t), mình nói cứ lấy cho mình,thì họ nói nếu cảnh sát bắt thì mình phải chịu tiền phạt,phí là 5k bath( 3665k). Đang phân vân thì có 1 anh nhân viên khác lại hỏi book tour phi phi chưa? Bên ổng có tour kèm xe đưa đón sân bay. Nên đi theo ổng đến quầy đối diện để trao đổi.
- Ban đầu chị bán tour đưa giá 3k2bath. Mình mới nói mắc quá,tuần trước bạn tui đi có 1300bath,nen ban tui keu tui qua đay book. Thế là chị ấy lôi 1 mớ tour khác chỉ chỉ chỏ chỏ là tour bạn mày đi là tour này nè,phải đóng thêm tiền vô vườn quốc gia j đó,pla pla . Chị Í vừa chơi tiếng thái vừa chơi tiếng anh,làm e khá bỡ ngỡ
- Xong mình trả 1500bath,chị Í ko chịu đòi 1900bath bao luôn xe chở từ Sbay về ks khu patong luôn. Mình lại trả lên 1700bath bao luon xe ve ks. Chị Í ko chịu,cuoi cung chốt 1800bath,co xe rieng ve ks.
- Và tụi mình book luôn xe từ ks về Sbay Phuket cho ngày về. (600bath/xe 7 chỗ)
- Tổng : 1950bath (đua đón 2 chiều ) mình cũng nghĩ chắc cũng bị hố 200bath,nhưng cũng trễ rồi nên thôi mua đại cho xong.
- Xong hết thủ tục thì mình cầm phiếu ra tìm số xe. Gặp đúng ông tài xế xe 4 chỗ vòi tiền,kêu phải đóng thêm 400bath để đổi xe vì có e bé,mình ko chịu,thế là lại quay vào quầy bán tour để hỏi lại,vừa tới nơi chưa kịp nói gì thì anh giới thiệu lúc nãy chạy lại điều chỉnh lại cho mình thành xe 7 chỗ ko mất phí nào ^^
- Thế là lên xe về patong, đường giống miền tay mình, nhìu khúc cua quẹo nên khá mệt. Vào đến patong là gần 1,5 tiếng.
- Đúng 5h chiều mình tới nhận phòng,phòng khá OK,đúng tiêu chí sạch sẽ,gần các nơi mình cần đến và chủ nhà nhiệt tình là OK rồi ^^
Nhà nghỉ này thì cách biển tầm 500m, cách trung tam mua sắm jungceylon , big C, bangla road bao vui tầm 800m - 1km . Đi bộ ko mệt lắm vì khu này đông vui lắm.
Chủ nhà rất thân thiện và nhiệt tình, do nhóm mình có em bé nên việc tìm cháo cho bé cũng khó,cô chủ nhà thấy vậy liền nấu cho bé tô cháo,11h khuya đem qua phòng cho nhóm mình,thấy thương ji đâu.
Do tụi mình thik ăn uống đường phố nên chỉ đi ăn dạng mấy xe thức ăn giống nhìu bạn hay về review thôi^^
Buổi tối thì tụi mình ra bangla road với jungceylon chơi và ăn uống ở đó lun.
Mình nhớ hình như là mặt sau của jungceylon,đối diện là chợ bazan,có nhiều gian hàng ăn uống,gian hàng thức ăn đầu tiên,mình hỏi giá thì kêu 80bath,khi ăn xong,tính tiền thì chỉ có 1 món 80bath ,còn nhiu la 150bath.
Mình nói là lúc nãy nói có 80bath mà sao giờ ra giá vậy,ông chào bán mới nói chủ ko cho giá đó,bó tay lun,vì chỗ lạ nên thôi tụi mình cho qua cho rồi,cãi cọ cũng ko hay.
Nhưng được cái đồ ăn quán này ngon. Nên bạn nào có ăn chỗ này thì chỉ từng món hỏi giá cho chắc.
Nhóm mình chơi gần 1h sáng thì về nghỉ ngơi để mai sáng đi tour sớm.
=====
Ngày 2: Tour Koh Phi Phi
- Xe tour rước rất đúng giờ,từ ks tớ bến cảng tập trung vs khách khác cũng gần 1 tiếng,khá xa.
- HDV trao đổi ctr tour. Và có bảo chụp hình nhóm. Nhưng ko hề nói phí 200bath. Làm nguyên đoàn ai cũng chụp. Khi kết thúc tour thì tự rữa hình từng nhóm đưa,ko ép khách lấy,nhưng hình mình mà ko lấy thì cũng ko đc,nên đành lấy.
- Tour thì đi tàu speedboat bao nhanh, hôm mình đi thì trời đẹp,nên cũng ko mệt lắm. Có điều đâu đâu trung quốc cũng có mặt,ồn ào lắm cả nhà ơi.
- T/g tour từ 9h sáng tới 5h chiều, có ăn trưa ở phi phi don,có bao luôn mắt kính và ống lặn.
- Các bạn đừng lo việc ko có chỗ thay đồ,vì ở Maya bay có toliet á. Hoặc ở Khai Island có toilet 20bath/1 lần.
- 5h chiều thì tour trả khách về ks. Tụi mình nghỉ ngơi,xong tối lại ra bangla road chơi tiếp ,vui ko thể tả. Có 1 quán ca sĩ hát hay lắm,mình thik quán đó nhất.
Tụi mình cũng chơi tới gần 12h khuya thôi là phải về để mai lại bay sớm về Bangkok.
============
Ngày 3: Bangkok
- Tụi mình bay chuyến 10h sáng về Sbay suvarnabhumi. Nên từ 7h sáng là tụi mình phải khởi hành,t/g sáng sớm nên chỉ mất khoảng 1 tiếng là đến Sbay phuket.
- Tụi mình làm thủ tục khá nhanh,cũng ko thấy cân hli xtay .
- Chặng này bay rất đúng giờ.
- Vừa bước xuống Sbay Bangkok thì cứ ngỡ Sbay trung quoc ,toàn nghe tiếng trung quoc.
- Tui mình xuong tang B mua vé tàu điện về khu pratunam -phaya thai(trạm cuối).
- Lên lại tầng 1,gần cửa số 8 là foodcourt,tui minh vào đó ăn trưa,gặp nhiu người Việt Nam ,và trung quốc thì khỏi nói là quá trời trong này.
- Khi xuống phaya thai thì công đoạn tìm đường về ks khá mất thời gian,tụi mình bật định vị 1 hồi mới tìm được ks.
Từ ks tụi mình đi bộ ra chợ pratunam khá gần,nhưng vẫn có tuk tuk ks chở free.
Mình đi 2 chợ pratunam va plantinum thì plantinum đồ đẹp hơn,giá cũng ko cao mấy so với pratunam. Mình cũng có trả giá nhưng cũng thấy ko bớt nhiều.
Tối mình đi big C,cứ ngỡ như ở Việt Nam ,đi đâu cũng nghe được tiếng Việt,khá là vui,ko nghe thấy tiếng trung quốc nhìu là mừng gòy.
- Buổi tối gần 12h mình đi khaosan,do tưởng hoạt động xuyên màn đêm nên tụi mình bat tuk tuk 200bath đi tới đó,tới nơi thì các quán đã xuống nhạc,cảnh sát đang đi vòng vòng bắt các quán đó đóng cửa. Nhưng Tây vẫn tràn xuống đường vui chơi. Do di trễ nên mình chưa thấy đc cái vui của khao san. Nhưng mình thấy ở Bangla road có lẻ OK hơn, mấy anh chị Tây ít lầy hơn khao san ^^
============
Ngày 4: Chợ cuối tuần chatuchak
- 11h30 tụi mình trả phòng.Mình mua vé tàu từ phaya thai đến bến Mochit. Khi tới Mochit,xuống dưới chân cầu thang của Mochit,đi 1 đoạn ngắn là có nơi giữ đồ,20bath/1 tiếng. Do tụi mình tới trễ nên có người thuê hết chỗ rồi. Đành phải xách hli theo.
- Đi dọc theo đám đông là tới,nhóm mình cử 1 bạn nam ở ngoài canh hli.
- Chợ rất lớn cả nhà ơi, đồ khá rẻ,mình cũng trả giá ,chỗ bán chỗ ko ,quần áo đa dạng lắm lun^^ . Thế là mua đồ xong,tìm đường ra hơn 30p vẫn chưa ra được,nên qđịnh đi hẳn ra ngoài chợ luôn,chứ càng đi trong lòng chợ thì càng lạc.
- Cũng may là mình có để ý lúc vô là cổng 18 vì nghĩ khả năng bị lạc cao. Nhóm mình chuẩn bị kĩ ,cũng tải app chợ này về,ai dè đứa ở ngoài canh đồ là đứa giữ app đó. Hix
- Sau khi tìm được cổng bạn mình đợi ,tụi mình bắt taxi ra bay donmuang 200bath. Vì chợ khá gần Sbay này. Tụi mình tốn thêm 70bath để đi high way cho nhanh. Đến Sbay là 3h20 chiều,bao nhanh luôn. Vì nghe nói dân trung quốc nó chen hàng ghê lắm,nên tụi mình ra Sbay sớm,ai dè quá sớm,và gặp toàn người Việt.
- Làm thủ tục xong,và cũng ko thấy cân hli xtay luon. Còn dư t/g khá nhiều nên tụi mình qua khu nội địa ăn,ở đó cũng có magic food với 711 lun cả nhà.
- Ăn xong thì tụi mình quay lại khu quốc tế và làm thủ tục xuất cảnh, cũng khá nhanh.
- Về lại Việt Nam thì làm thủ tục nhập cảnh. Thế là xong chuyến đi đầy trải nghiệm ở 1 nơi xa lạ đầy thú vị ^^
P/s:
Đổi tiền: tiệm vàng Nhị Mai - bà quẹo, tỉ giá 733
Mình note chi tiết ở phần hình ảnh nhé. xem tiếp
Cambodia - láng giềng của Việt Nam, nổi tiếng với khu quần thể đền Angkor Wat hay thiên đường biển đảo... xem tiếp
P/s: Tất cả đều dựa trên ý kiến cá nhân của mình về phim. Mình thấy đây cũng là một bộ phim Việt Nam đáng xem trong mùa dịch này. xem tiếp
YÊU NHAU MÀ KHÔNG CÙNG NẮM TAY NHAU ĐẾN ĐÂY THÌ COI NHƯ PHÍ CẢ CUỘC TÌNH !!!!
Nhưng vì sao lại nói là phí cả cuộc tình ???
Trong tình yêu ai ai cũng mong tình yêu của mình được bền chặt, cùng nắm tay người mình yêu đi qua hết qua chông gai thử thách để đến được kết quả cuối cùng là HAPPY ENDING.
Yêu nhau ta thường làm gì nhỉ ??? Cùng nhau hẹn hò, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi du lịch, làm tất cả những điều mà đối phương thích để không ngừng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, những kỉ niệm khó quên.
Và có một nơi chỉ cần cùng người mình yêu đến đây thì tình yêu của bạn sẽ bền chặt hơn. Có một nơi như thế, bạn có tin không ??? “HỐ TRÁI TIM” thần kì nơi ước nguyện cho chuyện trăm năm…“HỐ TRÁI TIM” thần kì nằm ngay trên thềm Đá Muối tại Hang Rái. Hang Rái là cái tên không xa lạ với những ai yêu thích vùng đất Ninh Thuận. Nơi này sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thác nước trên biển và địa hình độc đáo. Hang Rái không chỉ là “thác trên biển” duy nhất tại Việt Nam nổi tiếng với quần thể đá san hô cổ ngàn năm mà mới đây “thiên đường” này còn khiến giới trẻ phát sốt với hố đá hình trái tim- nơi ước nguyện cho chuyện đôi lứa!
Từ xa xưa ấy, người ta vẫn tin rằng trái tim là trung tâm của mọi cảm xúc. Vì vậy trao cho nhau trái tim là đồng nghĩa với sự hiến dâng một tình yêu trọn vẹn. Trải qua thời gian, đến nay, trái tim vẫn là biểu tượng của một tình yêu vĩnh hằng.
“HỐ TRÁI TIM” thần kì nơi lắng nghe bao ước nguyện của những cặp đôi, giúp họ yêu thương càng thêm yêu thương, tình yêu bền chặt càng thêm bền chặt. Chỉ cần cùng người bạn yêu nắm tay, cùng chạm vào HỐ TRÁI TIM thần kì này. Điều kì diệu sẽ xảy ra. Tình yêu của bạn sẽ được chứng minh, mọi ước nguyện của bạn sẽ được lắng nghe. Và tình yêu của bạn sẽ ngày càng bền chặt…
Còn các cô nàng xinh gái, các anh chàng xinh trai vẫn còn Ế ngoài kia ơi !!! Đừng buồn khi mình cũng muốn đến đây mà còn ngại khi vẫn còn lẻ loi một mình nhé. Tin cực vui cho các mem trong hội FA. Hãy thử tìm đến đây, thử chạm tay vào “HỐ TRÁI TIM” thần kì sẽ thoát Ế ngay. Không tin ah ??? Nói có sách – mách có chứng nhé… Đã có 2 cô gái thử đến đây trong tình trạng FA và khi về đã tìm thấy ngay tình yêu của mình và hiện tại đã sắp cưới rồi nhé…. Vậy các FA của chúng ta còn chờ gì mà không thử nhỉ ???
“HỐ TRÁI TIM” đặc biệt như thế đấy ! Hấp dẫn như thế đấy ! Vậy đã đủ lí do PHÍ CẢ CUỘC TÌNH nếu các cặp đôi và các FA của chúng ta không đến đây chưa nào ???
__ ____________
Nếu bạn đang háo hức mún thoát ế và thấy ngay tình yêu trong mộng ???
Nếu bạn mún gửi ngắm những ước muốn và mong rằng tình yêu của mình bền chặc hơn ???
Nếu bạn đang phân vân không biết đến Hố đá trái tim này như thế nào ???
-- -------------
Tư vấn du lịch Nha Trang :
HOTLINE: 0941.00.55.01 (zalo / fb ) / 01234.949.779 xem tiếp
[Góc ưng ý]

Kim chi quán
Thực sự để tìm được quán đồ Hàn ưng ý thì cái đứa ưa thích đồ Hàn như mình cũng phải đi lê la khắp các hàng quán và tất nhiên đã tìm được một quán ruột cho bản thân và bạn bè.
Trước đây thì quán của chú ngay ở ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, ngày xưa học trường Lờ nên suốt ngày chiếm chỗ ở quán này luôn
Chú chủ quán ở Hàn 10 năm sau về Việt Nam mở quán, đồ ăn ở đây theo nhận xét của mình và bạn bè đi cùng thì chuẩn vị, chuẩn từ nguyên liệu cho tới công thức nấu, nó rất khác với các quán mình từng ăn.
Mình thích quán của chú, thích sự thân thiết, gần gũi, giản dị, như chính người thân của mình ấy.
Đây là một set lẩu kim chi nhỏ cho 2 người, mà 2 người như mình thêm 1 gimbap hoặc 1 cơm trộn là no phềnh luôn ) Lẩu Kim chi nhỏ có giá 150k, còn bát cơm trộn ú ụ kia là 48k thôi ạ, quá rẻ mà chất lượng
Nói chung là ưng nên các bạn nếu hẹn hò hay họp mặt bạn bè đều rất là ok ạ, đảm bảo không nuối tiếc
Địa chỉ: Số 27 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Kim Chi Quán biển đỏ chót nhé xem tiếp
Những địa danh làm nên lịch sử đảo Bình Hưng

Đảo Bình Hưng là một đảo nhỏ khoảng 2km2 nằm song song với vườn quốc gia núi chúa, gồm 1 đảo lớn và 2 đảo nhỏ. Thiên nhiên đã ban tặng cho Bình Hưng vẻ đẹp hoang sơ, bình dị cùng với thời tiết ôn hòa biến nơi này thành điểm dừng chân của du khách trong suốt thời gian qua. Đảo Bình Hưng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm với lịch sử hình thành suốt hơn 200 năm qua, đảo Bình Hưng đã chuyển mình sang một giai đoạn mới hội nhập hóa nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Cùng điểm qua những địa danh đã làm nên lịch sử đảo Bình Hưng như ngày hôm nay nhé:
1.Lăng Ông Nam Hải
Ngư dân trên biển thường cho rằng cá ông là thần hộ mệnh của mình trong những chuyến vượt biển ngoài khơi xa, nên tập tục thờ cúng cá ông đã trở thành thông lệ của người dân nơi đây nhằm giúp họ may mắn khi đánh bắt ngoài biển. Lăng ông Nam Hải nằm ở trung tâm của đảo, nơi thờ cúng cá ông rất linh thiêng. Người dân tụ tập ở đây tổ chức lễ hội mỗi hai năm một lần để mong cá ông phù hộ cho người dân đi biển được an toàn. Đặc biệt lăng ông Nam Hải còn được sắc ấn phong của vua Khải Định.
2.Ngọn hải đăng Hòn Chút
Ngọn Hải Đăng Hòn Chút là một trong những ngọn hải đăng lớn ở Việt Nam với tầm nhìn bao quát được rất xa, đứng trên đây bạn có thể ngắm nhìn được toàn bộ khu vực biển xung quanh đảo. Ngọn hải đăng này có lịch sử khá lâu đời và được thực dân Pháp xây dựng, sau này được ngư dân quanh vùng dùng làm nơi để chiếu sáng, dẫn đường cho các tàu thuyền qua lại khu vực quanh biển. Đây cũng đồng thời là điểm tham quan nổi tiếng được nhiều khách du lịch đến check-in vì view cực đẹp. Nhiều du khách đến đây còn khoe rằng đây là ngọn hải đăng có view đẹp nhất mà họ từng đi.
3.Chùa Long Hưng
Chùa Long Hưng là một kiến trúc văn hóa tâm linh được người dân xây dựng nhằm phục vụ đời sống văn hóa của các phật tử. Chùa Long Hưng gồm có 3 tầng chính: tầng đầu tiên đặt ở dưới chân núi có tượng phật quan âm vô cùng linh ứng, tầng thứ hai nằm ở lưng chừng núi chính là chánh điện của chùa nơi thờ cúng các vị thần, tầng cuối cùng là tầng cao nhất của chùa có view nhìn ra toàn cảnh biển. Chùa được xây dựng ở độ cao 100m so với mặt biển, kiến trúc được chạm khắc tinh xảo và hơi nhuốm màu cổ kính do vết tích của dòng thời gian.
4.Thánh Thất Bình Hưng
Thánh Thất Bình Hưng là nơi linh thiêng nơi thờ mẹ Nam Hải giúp phù hộ người dân đi biển được bình an. Thánh thất tuy chỉ là một cái am nhỏ nhưng vốn là một nơi linh thiêng nên được cư dân thờ phụng hương khói mỗi ngày.
Để tìm hiểu nhiều hơn về các địa danh nổi tiếng ở đảo Bình Hưng cũng như khám phá các bãi tắm trong khu vực thì người dân cư trên đảo luôn tổ chức các hoạt động dẫn khách tham quan đảo. Người dân ở đây khá nồng hậu và dễ thương, mình đi với sự hướng dẫn của một người dân trên đảo là anh Bạch, nếu các bạn muốn đến đây tham quan thì có thể liên hệ để được tiếp đón tốt nhất. xem tiếp
Edit 2 : nhiều bạn bảo ăn tính giờ là chuyện bt ở buffet nước ngoài . Nhưng xin lỗi các bạn , đây là Việt Nam , quán mở ở Việt Nam nên lôi nước ngoài vô so sánh mình thấy nó xa vời vcl ). Ăn buffet theo kiểu Việt Nam quen rồi nên là hình thức này áp lực với mình đó ) . Mình cũng lấy vừa đủ ăn thôi nhưng do sự cố như trên nên chán luôn.Nói chung ai có thói quen ăn buffet "câu giờ " như mình nên cân nhắc ) nhưng cũng đáng để thử vì giá chỉ 153k/ng thì cũng khá ok rồi. xem tiếp


Hi mọi người. Số là em có đứa bạn Myanmar sang chơi tết dương này, nó qua hơi bất ngờ nên k kịp trở mặt gì, đành lọ mọ tìm kiếm điểm đi để giới thiệu cho nó biết Việt Nam có gì. Sau hồi lâu quyết định chọn Hòn Sơn (nó muốn đi biển đảo nhưng yêu cầu đẹp và rẻ. Nam Du thì em đi rồi, thấy xuống sắc quá nên chọn nơi này)
Dù trên mạng có nhiều bài thâm khảo nhưng em vẫn chưa rõ một số điều sau, nhờ các bác anh chị em gần xa lỡ chân ngó qua giúp em với để tránh mất mặt (ban đầu nó kêu đưa đi Vũng Tàu mà em thấy lỡ qua đây rồi đi cho đáng luôn)
1: Nhờ các bác hỗ trợ một số nhà nghỉ home stay khách sạn gì đó (cho em cả sdt để em gọi hỏi phòng)
2: Mong muốn có đc một vài điểm cần đi, bãi tắm, san hô, vv(hoặc tuar khám phá cũng đc, mà em thấy ở đây nhiều bãi khác nhau, k biết đi xe máy tới đc k hay phải thuê tàu)
Ai có kinh nghiệm gì có thể share cho em với để em có thể nổ rằng biển đảo VN đẹp chẳng kém gì ai, đội ơn cả nhà. xem tiếp
CÔN ĐẢO - MÙA RÙA ĐẺ TRỨNG.
Mỗi khi hè về, du lịch mọi nơi có lẽ bận rộn hơn, riêng mảnh đất Côn Đảo xinh đẹp lại có thêm một điều thú vị mà thiên nhiên ưu đãi nhiều hơn cho vùng đất đảo này. Vích - rùa biển, một sinh vật đặc trưng của vùng hiển Côn Đảo lại đua nhau hạ sanh rất nhiều tiểu rùa, trở thành hiện tượng đặc biệt vào mỗi dịp tiếng ve kêu vang đường phố.
Rùa có thể chu du nhiều nơi, nhưng đến thời điểm vàng vào tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, những cô rùa trưởng thành sau thời gian giao phối, lại tụ hội về hầu hết ở các hòn đảo lớn nhỏ của vùng biển Côn Đảo để bắt đầu quá trình đẻ trứng, hòn 7 cạnh là nơi rùa về đẻ nhiều nhất, và trở thành trung tâm rùa biển của Việt Nam!
Theo đặc tính, rùa đẻ về đêm, các bà mẹ rùa chọn bãi cát mềm gần các lùm cây, dùng 2 chân trước đào tổ, 2 chân sau đào 1 lỗ sâu để đựng trứng, quá trình đẻ trứng có thể kéo dài khoảng 60 phút; mỗi lần lâm bồn, rùa mẹ có thể đẻ trên dưới 100 trứng, và có thể đẻ nhiều lần trong một mùa.
Sau khi rùa dùng chân lấp cát vào ổ trứng và trở về biển, trứng rùa được bộ phận kiểm lâm trên mỗi hòn đảo đem lên một hồ ấp nhân tạo để tránh tình trạng úng trứng khi thủy triều lên.
Khoảng 1 tháng đến 1.5 tháng, rùa con chào đời, đội ngũ kiểm lâm thả hết các tiểu rùa về với biển cả.
Vích - rùa biển là một sinh vật nằm trong sách đỏ của Thế Giới, được Vườn Quốc gia Côn Đảo bảo tồn rất nghiêm ngặt, sẽ rất thú vị với những ai yêu thiên nhiên nhiên đến với Côn Đảo để trải nghiệm xem vích đẻ trứng vào đêm, mỗi hòn đảo đều hạn chế số lượng du khách tham gia tour trải nghiệm này, để giữ thật đẹp hình ảnh của bệnh viên phụ sản đặc biệt này trong mắt các bạn rùa biển.
Hãy đến Côn Đảo bằng tấm lòng yêu thiên nhiên thật sự!!!!
Mr Nhứt hdv Côn Đảo
xem tiếp
Mình xin đính chính là: Mình chán Now vì quá ít xế, ko phục vụ đủ nhu cầu, bước xác nhận quá lâu, quá ít nhân viên trực tổng đài, nên máy lúc nào cũng trong tình trạng bận, ko giải đáp được thắc mắc hay giải quyết kịp thời vấn đề của khách hàng. Rồi hứa với khách là huỷ đơn nhưng lại ko huỷ, thực sự rất thiếu chuyên nghiệp. Chứ mình ko hề nói lỗi do tài xế giao chậm hay nhà hàng làm chậm. Mình chủ yếu bị chậm ở bước tìm xế và xác nhận đơn thôi . Có bạn bảo vì mình dùng mã nên quán đấy đông, ko nhé, mình dùng mã giảm cho mọi món. Tất nhiên, có thể giờ ko cao điểm hoặc tuỳ quán sẽ nhanh hơn. Mình chỉ đưa ra quan điểm cá nhân và khuyên mọi người nên cân nhắc đặt Now vào giờ cao điểm thôi. Còn ai thấy vẫn nhanh và tiện thì cứ đặt thôi ạ!
THẤT VỌNG DỊCH VỤ NOW
Giao đồ ăn lâu kỉ lục: 3 km hết 1 tiếng 15 phút, giao 5 km hết 1 tiếng 40 phút.
Vẫn biết đặt Now cực kì lâu và phí ship cực kì đắt (so với Grabfood và Gofood), nhưng vì đang có mã nên nghĩ bụng đợi chút cũng được. Nhưng mà đặt 1 tiếng rưỡi, đồ ăn mới đến thì thực sự ko thể chấp nhận được. Ko chỉ 1 lần mà lần nào cũng vậy. Hôm nay mình quyết tâm xóa luôn Now để khỏi rước bực vào người. Mình kể 3 lần bức xúc nhất trước nhé:
- Ngày 17/05 (ảnh 1): Mình đặt đồ ăn lúc 11h46, Now hẹn giao đồ ăn 12h30. Vì chiều mình và các bạn cũng ko bận j nên ok, đợi được. 12h32, Now báo mình đổi giờ giao hàng thành 12h50, 12h50 lại báo xin lỗi vì đơn hàng chưa hoàn tất, đói hoa mắt rồi, mà ko thể nào hủy đơn. 13h05 (1 tiếng 15 phút kể từ lúc đặt đơn), vẫn chưa thấy có xế nhận đơn, nghĩ bụng quả này ship đến nơi chắc kịp ăn tối rồi. Mà mình đặt cho cả nhóm ăn, huỷ ko huỷ được, mọi ng thì đói nhũn người, cứ chốc chốc lại hỏi có đồ ăn chưa, mình cũng ko biết làm thế nào. Cuối cùng, sau 1 tiếng 40 phút, a shipper đã đến cứu rỗi những con ma đói lả, ko phải lỗi của shipper nhé, do Now thiếu xế với bị mất thời gian ở mấy bước xác nhận lằng nhằng ấy
- Ngày 16/05: (ảnh 2+3) Mình đặt đồ ăn lúc 11h50, 12h10 vẫn chưa thấy qua bước xác nhận (là bước Now liên hệ nhà hàng xem còn món đó ko), mình có gọi báo hủy đơn (vì mình biết cái bước xác nhận là cái bước nhanh nhất, chỉ cần 1 cuộc gọi là xong mà 20 phút chưa xong thì xác định là hơn tiếng mới có đồ ăn rồi). Nhân viên nghe máy đồng ý hủy đơn cho mình, 10 phút sau mình vẫn chưa thấy hủy đơn (nhà hàng vẫn chưa làm món nhé, đến bước 3 mới là nhà hàng làm món), mà mình muốn đi ăn để 13h còn vào học lắm rồi. Mình lại gọi lại, nhân viên tổng đài vẫn ok, sẽ hủy. Nghĩ bụng gọi hủy 2 lần, chắc là được hủy rồi, vội vàng đi ăn rồi vào học. Ai dè 13h05, xế lại gọi mình ra lấy đồ ăn. Thương xế đi nắng vất vả, nên mình vẫn ra lấy, tự nhủ với lòng thôi để tối ăn. Mà tận 3 suất lận (mình và bạn đặt chung cho đỡ tốn ship). Và cả 3 đứa mình đều đi ăn về rồi
- Ngày 23/04: Now ko liên lạc được với nhà hàng thì tự confirm là có món, đợi 30 phút, xế mới qua nhà hàng và mới biết món đã hết.
Có mỗi tiếng nghỉ ngơi, ăn trưa, ko muốn ra đường giữa cái thời tiết như thiêu đốt này nên mới đặt đồ ăn, mà toàn hơn tiếng mới đến thì ăn sao được,dù đơn đặt chưa đến bước nhà hàng làm món nhưng cũng ko cho hủy. Khách hàng có ý kiến thì chỉ xin lỗi, thông cảm, hết. Mà gọi tổng đài hỗ trợ 10 cuộc thì đến 9 cuộc máy bận. Muốn liên lạc cũng khó như lên trời.
Mình đặt đơn bên Grab thì thường chỉ 15 phút là có đồ ăn, mà mình rất thích luật thưởng phạt rõ ràng và cách giải quyết khi phát sinh vấn đề của Grab. Bạn mình đặt đồ ăn trên Grab bị đau bụng nên có phản ánh trên ứng dụng thôi chứ ko phải gọi điện làm to chuyện j đâu nhé. Mà Grab gọi tận 3 cuộc để hỏi thăm tình hình sức khỏe và còn đề nghị đưa bạn mình đi khám. Có kiểm tra cơ sở bạn mình mua đồ (cụ thể thì mình cũng ko nhớ rõ lắm) và xin lỗi bằng cách gửi tặng mã food. Mặc dù chỉ là trung gian ship đồ ăn và bạn mình cũng chỉ là đau bụng chứ ko đến mức ngộ độc thực phẩm hay j cả, nhưng mình đánh giá cao cách giải quyết của Grab.
Cứ đà này thì ông hoàng thị trường ship đồ ăn ở Việt Nam lại sắp ra đi như Uber thôi. Haizz... Mình đặt Now một phần vì có mã, một phần do Grab chưa liên kết nhiều quán nên ko có nhiều sự lựa chọn bằng, và ko có liên kết Foody nên mình ko xem được đánh giá về đồ ăn. Cứ phải copy tên quán ở Grab, rồi qua Foody xem đánh giá quán, lười dã man. Go thì ship cũng nhanh, nhưng do luật với xế còn chưa chặt như Grab nên vẫn có hiện tượng mua đồ ko đúng yêu cầu. Với app ko hoàn thiện như Grab nên mình chả biết xem ưu đãi ở đâu cả. Các bác có biết quán nào trên Grab/Go ngon thì mách e với! xem tiếp
ĐẠI NỘI HUẾ
- Đại Nội – Kinh thành Huế là một trong những di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố Đô Huế.
- Đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới và nơi đây lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của triều Nguyễn.
- Đại Nội bao gồm nhiều điện, cung như Cổng Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Hoàng Thành Huế,…
- Giá vé: 200k/vé.
- Bạn có thể thuê HDV để thuyết minh chi tiết về nơi đây. Hoặc bạn “nghe ké” khách đoàn cũng ổn phết.
DI CHUYỂN (Huế - Đà Nẵng)
- Mình vẫn chọn xe Limousine Hoàng Đức (19001188):
+ Đón tận nơi tại khách sạn.
+ Có các chuyến : 6:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00 tha hồ lựa chọn.
+ Giá vé: 180k/vé
TV CLUB
- Quen được nhóm bạn từ Nhật về lên Bar quẩy luôn.
- Một trong những Bar hot và nổi nhất tại Đà Nẵng
Ngày 3: BÃI BIỂN MỸ KHÊ, CHÙA LINH ỨNG, BÃI GHỀNH BÀNG, CÂY ĐA NGÀN NĂM, HẢI ĐĂNG TIÊN SA, CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK, BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng), NGŨ HÀNH SƠN, CÔNG VIÊN ASIA PARK.
BÃI BIỂN MỸ KHÊ
- Bãi biển Mỹ Khê là từng được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes đã bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.
CHÙA LINH ỨNG
- Chùa Linh Ứng được xây dựng theo phong cách hiện đại kết hợp với nét truyền thống vốn có của các ngôi chùa tại Việt Nam.
- Bạn sẽ không khỏi choáng ngợp khi được chứng kiến tận mắt bức tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam.
BÃI BỤT
- Bãi Bụt nằm ngay cạnh chùa Linh Ứng.
- Bãi Bụt là một trong những bãi biển đẹp ở Đà Nẵng, được ví như nàng tiên xinh đẹp ngủ quên nay được hoàng tử đánh thức dậy khoe sắc những vẻ đẹp tiềm ẩn bấy lâu nay.
- Bãi Bụt xuất phát từ nguồn gốc tình tiết câu chuyện Phật bà Quan Thế Âm ẵm Hồng Hài Nhi từ biển đi vào bờ, chính vì đó mà có tên gọi Bãi Bụt như ngày nay.
CÂY ĐA NGÀN NĂM
- Cây đa được phát hiện năm 1771, nằm trên núi Sơn Trà (Đà Nẵng), thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
- Các nhà khoa học xác định tuổi thọ của cây khoảng hơn 800 năm. Cây được nhận xét có hình thế hùng vĩ bậc nhất Việt Nam.
HẢI ĐĂNG TIÊN SA
- Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, được người Pháp xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ XX trên đỉnh bán đảo Sơn Trà.
- Từ hải đăng Tiên Sa, phóng tầm mắt khắp bốn bên, có bán đảo Sơn Trà xanh mướt sắc cỏ cây, xa xa là Đà Nẵng đang nép mình bên dòng sông Hàn thơ mộng.
- Giá vé: 20k/người.
CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK
- Khu công viên kỳ quan này, với tên gọi là Wonder Park nằm cạnh Khách sạn dát vàng Golden Bay.
- Mọi công trình kỳ quan ở đây đều được mô phỏng không khác gì với phiên bản gốc.
- Hơn nữa vào chụp hình thoải mái và hoàn toàn FREE.
BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng)
- Nơi đây khiến bạn liên tưởng đến Singapore (Tượng cá chép hóa rồng) và Hàn Quốc (Cầu khóa tình yêu).
- Từ nơi đây bạn cũng dễ dàng ngắm được Cầu Rồng tuyệt đẹp.
- Giá vé: FREE
NGŨ HÀNH SƠN
- Ngũ Hành Sơn là một địa điểm không quá rộng ở Đà Nẵng, nhưng quả thực để bạn có thể tham quan hết các địa điểm ở đây cũng khá mệt đấy.
- Các địa điểm bạn nên tham quan bao gồm:
+ Tháp Xá Lợi.
+ Chùa Linh Ứng: Một trong 3 ngôi chùa Linh Ứng nổi tiếng ở Đà Nẵng
+ Vọng Hải Đài: Một vị trí trên cao, có chỗ ngồi để ngắm toàn cảnh khu vực quanh Ngũ Hành Sơn.
+ Động Huyền Không: Động đẹp và nên đi nhất ở Ngũ Hành Sơn.
+ Đỉnh Thượng Thai: Đây là nơi cao nhất ở Ngũ Hành Sơn. Trên này rất thoáng và rộng, bạn có ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng.
+ Vọng Giang Đài: Một địa điểm bạn có thể nhìn toàn cảnh 5 ngọn núi ở Ngũ Hành Sơn.
+ Động Âm Phủ: Một địa điểm ở ngay dưới chỗ mua vé.
- LƯU Ý:
+ Nếu người già, bạn nên cho di chuyển bằng thang máy (Mua vé)
+ Để có thể hiểu và cảm nhận hết được nét đẹp của Ngũ Hành Sơn bạn nên thuê hẳn 1 thuyết minh viên để họ giới thiệu về nơi này. Hoặc bạn nên bám theo đoàn tour du lịch và “nghe ké” .
- Giá vé:
– Vé động Âm Phủ: 20k/người,
– Vé đồi Vọng Cảnh: 10k/người.
– Vé thang máy: 15k/lượt, 30k/khứ hồi (Thang máy hoạt động từ 7h – 17h30 hàng ngày)
CÔNG VIÊN ASIA PARK
- Nằm sát bên cạnh cung văn hóa thiếu nhi, đối diện Helio Center. Đây được xem là vị trí đắc địa, khá trung tâm thuận tiện cho việc di chuyển.
- Nổi bật nhất là chiếc Vòng Quay Mặt Trời lớn và cao nhất Đông Nam Á.
- Giá vé: 150k/người.
Ngày 4: CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG, CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN, CÙ LAO CHÀM, DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa), SKY BAR 36
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG
- Tranh thủ chờ xe Tour Cù Lao Chàm đón ra check – in vài kiểu.
- Đây là một dự án do 1 Công ty Hàn Quốc thiết kế trên ý tưởng trò chơi xếp hình Tangram.
- Các mặt đứng được trang trí bằng hình các con thú xoay quanh công trình với những gam màu nổi bật và ấn tựơng.
CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN
- Cũng nằm ngay cạnh Cung văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng tranh thủ lúc chờ xe Tour Cù Lao Chàm ra đón thì cũng check – in được vài kiểu.
- Cung thể thao Tiên Sơn được thiết kế giống hình chiếc đĩa bay khổng lồ.
CÙ LAO CHÀM
- Cù Lao Chàm gồm có nhiều đảo nhỏ và 7 bãi biển trải dài, diện tích chắc khoảng gấp 3 lần đảo Lý Sơn, được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
- Lặn ngắm san hô ở đây thì phải nói quá tuyệt vời với nước biển xanh ngắt.
- Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cù Lao Chàm:
+ Giếng cổ Champa – Cù Lao Chàm: Truyền thuyết kể rằng khi bạn đến đây và uống 1 ngụm nước sau đó rửa tay chân sẽ gặp nhiều may mắn. Các bạn đang yêu thì sẽ nhanh kết hôn và bạn FA thì thoát ế ngay trong năm đó.
+ Chùa Hải Tạng – Ngôi chùa cổ và thiêng ở Cù Lao Chàm
+ Bãi Làng là nơi cập bến của tàu gỗ tại Cù Lao Chàm.
+ Bãi Ông - được xem là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở đây ở Cù Lao Chàm. Với bãi cát trắng mịn thoai thoải trải dài, nước biển trong xanh, hàng dừa thẳng tắp mát mẻ
- Bạn lên mạng chọn mua Tour trọn gói 1 ngày (Từ 8h – 15h) giá chỉ khoảng 600k/người.
DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa)
- Tối T7, CN lúc 21:00 sẽ có Cầu Rồng phun lửa.
- Nên bạn tranh thủ sắp xếp thời gian mà xem.
- Mình chọn Du thuyền Sông Hàn vừa hóng mát vừa ngắm Cầu Rồng phun lửa luôn.
- Các bạn nên chọn chuyến tàu lúc 20:00 thì mới xem được Cầu Rồng phun lửa (Vì tàu chỉ chạy 90 phút thôi).
- Mua vé: Bến tàu 36 Bạch Đằng.
- Giá vé: Tùy tàu nhưng tầm 120k – 150k/vé
SKY BAR 36
- Sky36 nằm trên 3 tầng cao nhất (tầng 35-37) của Novotel Premier Da Nang Han River
- Đặc biệt là đối diện bên tàu Du thuyền sông Hàn luôn.
- Một trong những Bar có view toàn cảnh ra các địa điểm nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Có vũ công là người nước ngoài.
- Mình đến đây để ngắm cảnh thì quên sầu.
- Giá đồ uống: 200k – 500k /đồ uống.
Ngày 5: VINPEARL NAM HỘI AN, HỘI AN.
VINPEARL NAM HỘI AN
- Khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoang dã nằm phía Nam của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng chừng 45km, cách phố cổ Hội An khoảng 15km.
- Về xe bus MIỄN PHÍ đưa đến Vinpearl Nam Hội An:
+ Từ Đà Nẵng, mỗi ngày họ chạy 5 chuyến theo khung giờ từ 8h đến 17h, tại 5 điểm quy định dọc từ Đà Nẵng đến Vinpearl Land Nam Hội An.
+ Còn từ Hội An thì có 6 chuyến mỗi ngày từ 8h đến 20h.
+ Chi tiết bạn tham khảo ảnh phía dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 19006677, nhấn phím 1 và 5.
- Giá vé: 550k/người (Vào trước 17:00) – 200k/người (Vào sau 17:00). Tuy nhiên giờ đang có đợt giảm giá còn 440k/người.
HỘI AN
- Bắt xe miễn phí từ Vinpearl Nam Hội An ra Bãi biển AN BÀNG.
- Vào DECK HOUSE (Phong cách kiểu Hy Lạp) uống cà phê ngắm biển An Bàng.
- Vào Hội An thuê 1 chiếc xe đạp khám phá trọn vẹn Hội An.
- Thăm quan CHÙA CẦU (Mang phong cách kiến trúc Nhật Bản).
- Thưởng thức 1 ly cà phê tại THE CHEF - Quán cà phê đẹp, sở hữu view sân thượng cực kỳ thi vị tại Hội An.
- Buổi tối tham gia ngồi thuyền thả đèn hoa đăng.
Ngày 6: BÀ NÀ HILL, CHỢ CỒN, DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
BÀ NÀ HILL
- Nơi đây được coi là 1 trong những biểu tượng du lịch của Đà Nẵng.
- Vào đây là thấy như 1 châu Âu thu nhỏ rồi. Mình thấy ai đến Đà Nẵng cũng đến Bà Nà Hill.
- Vì cũng muốn chủ động giờ về nên mình vẫn đi tự túc.
- Xe bus Đà Nẵng – Bà Nà Hills:
+ Chiều đi từ Đà nẵng: 07h30 hằng ngày.
+ Chiều về từ Bà Nà: 15h30 hằng ngày.
+ Giá vé xe bus: 120k/1 chiều hoặc 150k/khứ hồi.
+ Đặt vé xe bus: 0905777229 (City Tour Đà Nẵng)
+ Giá vé tham quan Bà Nà Hill: 750k/người (Bạn cứ đặt khách sạn cho tiện)
CHỢ CỒN
- Tranh thủ vào mùa đồ khô ở khu chợ nổi tiếng này.
DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
- Giờ về: 17:30 - 18:50
- Nhớ có mặt Sân bay trước 1 tiếng để làm thủ tục nhé.
TÓM LẠI
Đến Đà Nẵng – Huế - Hội An nên mua gì làm quà?
- Đến Huế mua gì làm quà:
+ Mè Xừng.
+ Trà Cung đình.
+ Hạt sen Bách Diệp.
+ Dầu tràm.
+ Kẹo cau.
- Đến Đà Nẵng mua gì làm quà:
+ Các loại hải sản khô.
+ Rong biển Mỹ Khê
Đà Nẵng – Huế - Hội An đi cùng 1 hành trình cũng rất tiện lợi. Lần tới mình sẽ dành riêng thời gian để khám phá từng nơi 1. Những thành phố đều nằm trong List những danh sách nơi đầu tiên cần đi du lịch.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3 xem tiếp
Đánh giá phim: 9.5/10 (oke trước giờ t không nghĩ có gì hoàn hảo đến mức 10 điểm, có lẽ mất 0.5 điểm vì nó không quá nổi ở Việt Nam?) xem tiếp
Một chuyến đi được quyết định vào lúc 8h30 sáng cùng ngày .
Điểm đến hôm nay của mình là Hang Múa - Ninh Bình, được mệnh danh là Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam.
Do quyết định muộn, đi muộn nên 12h mình mới tới Hang Múa. Định đi Bái Đính trước nhưng vì năm ngoái cũng tầm này mình đi Vạn Lý Trường Thành và một phần muốn tạo trải nghiệm tương tự nên dù 12h trưa vẫn quyết leo Hang Múa. Và đó là một quyết định sai lầm vì sau đó mình bị cháy nắng hình cái khẩu trang trên mặt luôn + cổ + cánh tay . Nên bye bye Bái Đính, đi về.
Lúc đầu mình tưởng tên núi là Hang Múa. Đến nơi mới biết là có cái hang tên Múa thật, còn đây là núi Ngọa Long trong quần thể Hang Múa ạ. Vé vào cửa 100k/người, gửi xe 5k. Cả trong và ngoài đều có chỗ cho thuê trang phục boho vintage và bán nón cho các bạn nữ sống ảo nha )
Dù núi này không quá cao nhưng leo rất là mệt, bù lại được xếp hàng dưới nắng chờ đến lượt chụp ảnh . Cũng có thể do mình già rồi nên cứ leo 10 bậc mình phải dừng lại thở 15'. Nhưng cảnh đẹp nhaaa. Ăn đứt Vạn Lý Trường Thành nhìn ra xa toàn thấy dây điện với cột điện. Ảnh của mình chụp bằng 3 cái điện thoại Samsung, Iphone và một con máy tàu vô danh nên màu trời hơi bị khác nhau, chỉnh mãi cũng không về chung một màu được nhưng mây hoàn toàn là thật nhé .
Tóm lại là nên đi cho biết. Còn quay lại hay không tùy sức khỏe )) xem tiếp
MỘC CHÂU NÊN ĐI MÙA NÀO
Thật ra ngoại trừ những lúc mưa bão, thì với mình, mùa nào cũng có thể đến đây, mỗi một mùa có một vẻ đẹp khác nhau và chắc chắn đều sẽ làm bạn muốn quay lại đây thêm lần nữa.
Tháng 11, 12, tháng 1, tháng 2(âm lịch) mùa hoa đào, hoa mận Mộc Châu. Khi bắt đầu mùa đông, Mộc Châu sẽ nhuộm sắc hồng bởi hoa Đào, và những ngày đầu năm dương lịch, là những ngày của hoa mận trắng tinh khôi. Đi mùa hoa này vừa thấm cái lạnh của vùng cao nguyên, vừa ngắm rừng hoa bạt ngàn giữa trời đông rất tuyệt vời.
Tháng 3, tháng 4 là khoảng thời gian của hoa Ban Mộc Châu. Mộc Châu là một trong những nơi có hoa ban nở nhiều và đẹp Tây Bắc. Hơn nữa, nếu đi vào dịp này các bạn có thể tham gia vào lễ hội Hết Chá của người Thái ở đây tổ chức (khoảng 23-26/3)
Tháng 10, 11, 12 (Dương lịch) Đây là thời điểm hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ. Tháng 11, ngoài hoa dã quỳ còn có thêm sắc hoa cải trắng bạt ngàn nữa.
Ngoài ra, những tháng khác mặc dù không có mùa hoa gì nổi bật nhưng mình vẫn cứ đi ) Vì ngoài hoa ra còn nhiều thứ hay ho và đẹp lắm
PHƯƠNG TIỆN ĐẾN MỘC CHÂU VÀ CHỖ Ở
Các bạn có thể đi xe máy, ô tô khách nha, hiện tại thì có rất nhiều loại xe du lịch cao cấp, xe giường nằm, Limousine đến Mộc Châu. Tất cả đều rất dễ dàng để đặt chỗ ạ.
Vì mình làm cung cấp combo xe/phòng nên đi tiền trạm dịch vụ của mình luôn
Combo Mộc Châu nhà gỗ + limousine: là 1090k/ng và là 1290k/ng
Combo Mộc Châu ks 5 sao Mường Thanh + Limousine: #2n1d 1099k/ng và #3n2d 1599k/ng
Hoặc các bạn có thể book xe lẻ và đặt ks lẻ nhưng như thế chi phí sẽ cao hơn ạ.
Một số homestay ở Mộc Châu: Bơ House (phong cách vintage cổ điển, nhè nhàng, tinh tế, coa từ phòng đơn, phòng đôi, phòng dorm, có bếp chung, máy giặt để các bạn sử dụng) Nhà ta Homestay (tiện nghi, nguyên sơ, sang trọng) Mộc Châu Arena Village (mình có nhận book phòng của homestay này)
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TẠI THỊ TRẤN MỘC CHÂU
ngày chưa tính tiền xăng nhé ạ. Hoặc các bạn cũng có thể lựa chọn phương án di chuyển bằng taxi nhé.
Mình đi hai ng nên chọn di chuyển bằng xe máy cho tiện và gọn
CÁC ĐỊA ĐIỂM THĂM QUAN
Thác Dải Yếm: đây gần như là một biểu tượng du lịch của Mộc Châu, cảnh thác chảy rất ấn tượng và hoành tráng.
Rừng thông Bản Áng: đây là địa điểm NHẤT ĐỊNH PHẢI TỚI khi ghé Mộc Châu đó ạ. Đến đây sau khi gửi xe các bạn có thể thuê xe đạp đôi để để đi dạo quanh hồ, xuống vườn hái dâu. Ngoài ra, ngồi cà phê tối ở rừng thông rất đẹp. Không khí và khung cảnh ở đây trong lành, yên bình sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Đến đây bạn nhất định ăn thử những món đặc sản nhé (cá suối nướng, bê chao, thịt lợn sấy, rau rừng), cá là bạn sẽ muốn quay lại thêm lần nữa để thưởng thức đó.
Đồi chè trái tim: Hẳn là đến Mộc Chậu thì nên thuê một bộ quần áo dân tộc và sống ảo tung hoành ở đồi chè rồi Sau khi lượn lờ đồi chè, các bạn có thể ngồi quán nhâm nhi cốc sữa chua nếp cẩm rồi mua bột trà xanh, chẩm chéo, chè để làm quà nữa đó.
Happy Land: Ở đây giống như là các vườn hoa chụp ảnh dã ngoại ở Hà Nội, nhưng nếu đi đúng mùa hoa đặc trưng của Mộc Châu thì bạn sẽ thấy ghé vào địa điểm này là hoàn toàn không lãng phí ạ. Vé vào cửa 20k/ng, trò chơi bóng lăn 10k/ng/lượt, dải lụa ước 10k/dải.
ĂN GÌ Ở MỘC CHÂU
- Đồ nướng GỤI (quán đồ nướng với cách tẩm ướp và gia vị chấm rất đặc trưng)
- Thịt lợn, thịt trâu sấy, lạp xườn.
- Gỏi cá hồi
- Sữa chua dâu (rừng thông Bản Áng, các vườn dâu)
Trên đây là một số kinh nghiệm cũng như địa điểm du lịch ở Mộc Châu mà mình đã trả nghiệm. Vẫn còn những địa điểm ở Mộc Châu mà mình chưa đến nên không nhắc tới, các bạn từ từ khám phá và trải nghiệm nhé. Chuyến đi của mình hết khoảng 2tr cho lịch trình 2n3d nếu tính tata cả các chi phí như môt khách du lịch bình thường
Các bạn cứ cân nhắc và từ từ khám phá Việt Nam mình nhé, và tất nhiên là mình vẫn nhận book tất cả các thể loại combo, xe, phòng đến Mộc Châu và nhiều nhiều địa điểm khác. Ai cần thì ới mình nha
CẢM ƠN VÀ CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ xem tiếp
REVIEW ĐI SIHANOUKVILLE - KOH RONG
Hãy đi khi còn có thể
Tổng chi phí cho chuyến đi 4 ngày 4 đêm ( 1 đêm trên xe) này là 3tr5-4tr nhé.
Mình cũng không tính viết review này tại đi về cũng 1 tháng tròn rồi, với tính lười biếng bẩm sinh thì sau bao nhiêu cuốc đi chơi cũng chẳng có cái review nào cả….Nhưng mà có 1 số bạn hỏi nên thôi mình siêng năng 1 chút viết về hòn đảo ngọc Campuchia và thành phố biển nước bạn để khuyến khích đi trước khi những gì còn sót lại biến mất. Bài viết này dùng hình có chụp dính người hơi nhiều nên là coi như mục đích khoe hình luôn nhé.!!!
ĐI TOUR HAY ĐI TỰ TÚC???
Mình có lời khuyên chân thành là các bạn nên đi tự túc, còn trẻ mà, đi tour thì hơi gò bó thời gian, ở đảo Koh Rong cũng không được lâu trong khi trên đảo khá nhiều thứ thú vị để làm đó.
Đi tour mình thấy có 1 vài tour như của Viettravel hoặc Ivivu giá tầm 4tr5-5tr2 cho 4 ngày 3 đêm.
Còn đi tự túc thì tụi mình tốn chi phí cơ bản tầm 3tr5. 1 triệu tiền phát sinh do tụi mình ăn hơi nhiều và ăn hơi ngon 1 chút.
Lịch trình của chúng tớ
Chuyến đi này mất 4 ngày 4 đêm và có 1 đêm tụi mình ngủ trên xe từ TPHCM đi Hà Tiên để tiết kiệm thời gian nhé.
Đêm 1 + Ngày 1 :
• 11h tụi mình lên xe đi Hà Tiên ( 5h30-6h sáng tới nơi).
• Vì tụi mình book vé xe đi Sihanouk của công ty Vietcamthai nên xe đưa trung chuyển chở tụi mình tới văn phòng công ty ( cạnh chợ Hà Tiên). Dùng thức ăn sáng xong là vừa kịp 7h xe chở ra cửa khẩu làm thủ tục.
• Sau khi làm thủ tục xong ở 2 cửa khẩu thì có xe của Vietcamthai rước mình bên kia đi thẳng tới bến tàu Sihanouk. ( Nhóm mình đi 6 người nên được ngồi xe riêng luôn, phi vèo 3 tiếng là tới)
• 12h tại bến tàu Sihanouk, tụi mình đi tàu hang Speed boat ( có hướng dẫn cuối review về di chuyển) qua đảo Koh Rong.
• Tới đảo Koh Rong sau khoảng 45-1 tiếng ngồi tàu nhanh tụi mình check in phòng, đi ăn rồi tắm biển tại bãi koh touch ngay trước Bungalow, khá vắng và sạch sẽ.
• 7h tối tụi mình đi ngắm Plankon , sau đó quay về phòng tắm rửa rồi đi quẩy.
• Tối có thể quẩy ở khu bến tàu trung tâm, có khá nhiều bar,pub và hàng quán. Nói quẩy cho vui chứ 10h im ắng hết rồi , quay về phòng tự đánh bài mua vua.
Ngày 2 : Koh Rong
• Tụi mình ngủ dậy hơi bị muộn do đi kiểu relax nhé. 10h thì tụi mình ăn sáng rồi đi bộ đến khu công viên High Point chơi đu dây mạo hiểm .
• 2h chiều ,sau khi tham gia cả 2 chặng của high point tụi mình đi ăn trưa .
• 4h chiều tụi mình thuê tàu taxi boat đi qua khu Long Beach để tắm biển và ngắm hoàng hôn lặn trên biển.
• Sau khi về thì tụi mình đi ăn tối, đi lên bar cao nhất ( không thấy mẹ gì đâu) để chơi đùa ăn uống rồi về ngủ tiếp.
Ngày 3 : quay về Sihanouk.
• Sáng dậy tụi mình ăn sáng, chụp hình các kiểu rồi vào khu bến tàu ăn trưa.
• 12h30 lên tàu về Sihanouk.
• Thuê tuk tuk về hostel ngay tượng sư tử. Tụi mình thay đồ rồi đi thác Kbal Chhay. Các bạn có thể thuê xe máy chạy ra thác nha, thoải mái thời gian, đường đi dễ dàng, dây dưa dạo phố phường ban đêm nữa.
• 3h tụi mình đi ra thác, tắm , chơi đùa vui vẻ, chụp hình 1000 bức. Sau đó ra ăn ốc bưu, bánh chuối chiên rồi chạy về bãi otres ngắm hoàng hôn Sihanouk ( chạy không kịp, ai chạy kịp rang coi nha, đẹp lắm)
• Tắm rửa sạch sẽ xong đi dạo phố phường, đi ăn tối và maybe có tiền vô casino chơi nha.
Ngày 4 : về Việt Nam
• Sáng đó mình dậy sớm, chạy ra chợ Leu Market mua quà, thăm thú cuộc sống địa phương.
• 9h leo lên xe về Hà Tiên, dọc đường ghé ăn sáng luôn ( do xe cho 6 đứa mình à, được anh phó giám đốc Vietcamthai đi công tác, sẵn chở mình luôn nên khá thoải mái)
• Về tới Hà Tiên tầm 12h. Làm thủ tục tại cửa khẩu, bắt taxi về vp Vietcamthai đợi xe ( hoặc kêu trung chuyển rước ở cửa khẩu luôn).Tụi mình dạo chợ Hà Tiên mua quà rồi ra bến xe về chuyến 2h chiều.
• Về tới SG tầm 10h đêm nhé.
Phương tiện
Đi từ SG- Hà Tiên và ngược lại có 2 nhà xe Kumho và Phương Trang là phổ biến nhất. Tụi mình đi cả 2, Kumho lượt đi Phương Trang lượt về nhé. Mỗi nhà xe có ưu điểm khuyết điểm riêng nên tùy cảm nhận.
P/s : các bạn nên mua chuyến xe đêm 9h-10h từ SG đi Hà Tiên để kịp chuyến xe 7h sáng đi Hà Tiên qua Sihanouk.
Di chuyển Hà Tiên – Sihanouk : các bạn nên đặt nhà xe Vietcamthai ( trực tiếp hoặc qua Phuotvivu voucher cũng được ). Giá xe 1 chiều 12-13$. Lúc đi bạn tập trung ở văn phòng Vietcamthai ngay chợ Hà Tiên trước 7h sáng, sau đó sẽ có xe trung chuyển chở ra cửa khẩu cho bạn làm thủ tục, xe đi sẽ rước phía bên cửa khẩu Campuchia. Mình thấy đi giờ hợp lý nhất là chuyến đi 7h sáng, ra tới Sihanouk tầm 11-12h để leo lên tàu luôn. Bân về đi chuyến 8h sáng, về tới Hà Tiên Tiên để đi xe về SG không quá khuya
Di chuyển Sihanouk – Koh Rong : Vì đi tận dụng tối đa thời gian nên tụi mình đi tàu nhanh, 40$ khứ hồi 2 chiều. Xe sẽ chở ra luôn bến tàu ( tip chú thêm 5$). Làm thủ tục đổi vé rồi chờ tàu đến thôi. Lên phía boong tàu trên ngồi ngắm cảnh chụp hình cho đẹp ngen.
Di chuyển ở Koh-Rong, phần lớn bãi Koh Touch trung tâm thì các bạn chịu khó đi bộ, không xa giữa các điểm đâu. Muốn qua Koh Rong Saloem hay Long Beach, CoCo beach…thì đi taxi boat. Giá có đề sẵn.
P/s các bạn đi về hướng Paradise Bungalow ( tự xem google map), trước paradise có 1 quầy tạp hóa, có 1 cái quầy cho thuê xe máy, xem plankon , taxi boat khá rẻ, rẻ hơn được 7-10$ so với thuê tàu taxi boat trong khu bến tàu trung tâm. Anh chủ ở đây siêu dễ thương và cool ngầu, tụi mình thuê xe máy của anh 3$ để chở hành lý ra bến tàu do làm biếng, thuê sao hư mẹ xe người ta nhưng ảnh vẫn rất nice.
Di chuyển ở Sihanouk, mình khuyên các bạn thuê xe máy nha, rẻ lắm, 5$ thôi, xăng thì giá như Việt Nam. Mà tính 1 ngày là 24h kể từ lúc thuê xe nên khá ok.
Ở đâu ???
Ở Sihanouk thì tụi mình ở 1 hostel bé bé xinh xinh tên Onederz, ở giữa có 1 cái hồ bơi nho nhỏ, phòng dorm 6 người máy lạnh phà phà, sạch sẽ vô cùng và giá cả phải chăng nữa. Nó nằm ngay tượng 2 con sư tử vàng nên khá là thuận tiện trong việc di chuyển và vui chơi nha. Giá 1 giường là 8$/ nights.
Ở Koh-Rong, tụi mình chọn ở Paradise Bungalow, vì 1 phần xem những đánh giá trên tripadvisor. 6 đứa thuê 1 big house 2 phòng ở được 8 bạn.
Điểm + : Bungalow riêng, bãi trước nó khá sạch và đẹp, phong cách hoang dã núi rừng nhà lá tre trúc gì đó. Nhà hàng Paradise đồ ăn siêu ngon, ngon nhất trên cái đảo đó đó, tin tụi mình đi. ( giá hơi mắc so với mấy chỗ kia tí)
Điểm - : nhà tre lợp lá nên có muỗi, hơi u tối ẩm thấp, dùng quạt nên nóng chết đi được…
Ăn gì ???
Koh Rong : Mình sẽ giới thiệu 1 vài nhà hàng , chỗ ăn ngon ngon trên đảo nha. Thiệt ra tụi mình ăn dầm nằm dề ở Paradise luôn vì chỗ này ngon.
+ Paradise Restaurant ( thuộc paradise bungalow) : có món tây , món Khơ me, giá tầm 3-6$ 1 dish. Tụi mình đi đông nên kêu nhiều món rồi nếm thử của nhau, ngon thiệt các bạn ạ.
+ Sigi’s Thai Food : chỗ này tụi mình vô tình đi vô khám phá hẻm nhỏ trên đảo thì phát hiện ra chú. Chú ngày xưa đi quân đội, người Thái, h ra đảo bán đồ Thái, đồ chú làm khá khá ngon và giá phải chăng 3-5$ dish nhé.
+ YAYA restaurant : chỗ này anh hướng dẫn bên High Point giới thiệu, giá rẻ , 3-5$ dish mà đồ ăn đa dạng, khá ngon. Có hình bên dưới hết nên xem sau nhen.
Sihanoukville :
+ Ăn vặt ở chợ trước thác Khay Clay : ở đó có ốc bươu, chuối chiên, trái cây và hàng tá món ăn khác, các bạn có thể ăn no banh bụng luôn. Giá xem chi tiết trong hình nha
+ Quán ăn của Trung quốc : tụi mình có ghé đại 1 quán ăn của người Trung trên đường ra khu bến tàu , đồ ăn làm ngon, có cả trà sữa và 1 chị phục vụ người Việt nên sẽ được tư vấn an tâm. Tụi mình ăn khúc này hơi nhiều nên 7-10$ 1 bạn ăn bể banh cái bụng nhé. Bonus ly trà sữa trong đó rồi.
+ Ăn ở khu chợ Leu Market : chợ ở đây như Vietnam, nên bán cà phê sữa, cà phê, hủ tiếu, đồ chiên….khá ngon, đi buổi sáng có thể lượn lờ ăn vui lắm.
Chơi gì
Koh Rong :
+ Đi ngắm Plankon : 5$ 1 bạn, khởi hàng 7h tối, mình khuyên các bạn book chỗ anh trước paradise bungalow như mình giới thiệu nha, ảnh khá dễ thương và rẻ nữa.
+ Đi ngắm hoàng hôn Long Beach : tầm 3-4h chiều các bạn thuê taxi boat qua khu Long beach nha. Giá 1 tàu 6 người tầm 40$ 2 chiều đi về, nhưng mình thuê anh đó nên mình trả giá thấy ớn luôn, trả được nhiêu tùy nha
+ Đi công viên đu dây mạo hiểm High Point : Hôm đó mình đi khá là may mắn, do ế quá hay gì đó mà discount 50% còn 15$ 1 bạn Binh thường giá 30$ 1 bạn nhé. Có hướng dẫn đi kèm theo. Nước free, được tặng bộ kit khan đội và áo 3 lỗ nữa. .
+ Bar trên cao : quên tên rồi, nhưng dọc dọc đâu đó bến tàu có 1 cái đường đi lên trên quán bar đó. Sau quán bar đó là đường trekking qua bãi Long beach dài 20km luôn. Trên đó k có nhạc nhảy nhót đâu, có rút gỗ, với mấy trò chơi gắn kết tình bạn ).
Sihanoukville :
+ Thác nước Kbal Chhay : cách trung tâm tầm 20km. Đường bự đẹp nên các bạn an tâm thuê xe máy mà chạy đi nhé. Đường vào đó có 2 chốt, mỗi chốt 0.5$ 1 bạn thì phải ( mình k nhớ rõ lắm). Vào thác thì không đẹp như mong đợi , xanh ngắt hung vĩ như Việt Nam đâu mà nước hơi đục ngầu phù sa, và nước sấp sấp, nhưng tụi mình chơi khá vui.
+ Quán bar ngồi dọc các bãi : giờ thì khá vắng rồi, cũng sập sệ nên mình không biết review sao hết do không dám vào.
+ Chợ Leu Market: chợ địa phương, buổi tối có bán sầu riêng dọc đó khá ngon, sáng thì có chợ , có thể mua quà địa phương và tham quan nhé.
Tổng chi phí cơ bản : Khoảng 4tr-4tr2.
Di chuyển : 84$
360k xe khứ hồi SG-HT + 40$ tàu nhanh khứ hồi + 24$ xe 2 chiều Sihanouk+ 5$ thuê xe máy và xăng/1 bạn.
Ở : 30$ cho 3 ngày
Do Paradise ngoài Koh Rong hơi mắc nhé. Các bạn có thể tiết kiệm chi phí hơn nếu book dorm.
Chơi : 27$
Đi thác 1$+ High Point 15$ + tàu qua Long Beach 6$/bạn+ xem plankon 5$.
Ăn : 40$
Do tụi mình ăn khá nhiều nên không ước lượng được. Các bạn đi thì 1 ngày ăn tầm 10$ nhé.
Nước uống : do trên đảo bán nước 1$ 1 chai 1 lít nên mỗi đứa trong đám mình tốn 5$ tiền nước/bạn. xem tiếp
Review về món ăn Hàn ( Shool Food tầng 6 toà Lotter )
Đây là 1 trong những nơi đồ hàn mà mình đánh giá cao . Vì sở thích ăn đồ Hàn nên mình cũng hơi kén ăn mấy cái này , vị k chuẩn hay gì là mình sẽ bỏ mứa luôn !!! Vì khách ăn ở đây cũng chủ yếu là ng Hàn nên vị của nó khá chuẩn .
Món mà mình thấy ngon nhất là món Gà Cay ( cái khay như cái thớt ở ảnh ) . Món này mình xin đảm bảo là nó có quả sốt vô rất gây nghiện ... Cay nhưg ăn k dừng dc mồm . Món này ở dưới là khoai tây ăn kèm , dạng khoai lát giòn , gà sốt cay vs tokbokki ... Ở trên có chút lạc và lá gì đó ăn rất thơm . Giá 250k 1 khay như ảnh rất nhiều nên nếu đi 2 ng chỉ cần gọi cái này vs 1 đĩa maki là no căng !!!!
Các loại gimbab , maki ... Đại khái là cơm cuộn rất ngon , đa dạng và chuẩn vị . Tuỳ từng loại mà có từng sốt khác nhau ăn kèm chứ k phati như các nhà hàng Việt Nam là tất cả đều chấm 1 loại sốt
Tok , cơm trộn , cơm rang , salat , mỳ .... Nó đều làm rất nhiều thế nên tuy giá đồ ăn hơi cao 1 chút nhưng đi ăn theo nhóm thì tính ra lại rẻ vì đồ ăn nhiều , 1 món là toàn = 1 cái chảo to ụ :(((
Nói chung khi mình đi ăn 1 nhóm tầm 6 ng thì ăn 7->800k ( 5->6 món ) . Đi 2 ng gọi 3 món tầm 4-500k nhưng toàn bị bỏ thừa xem tiếp
Mọi người hỏi quê ở đâu bảo quê LÀO CAI mà vẫn bị hỏi có đi ngựa k dã man thật )))
HaNoi - LaoCai - HaKhau - HaNoi
- Chỉ cần việc đi xe hà sơn HN -LC 19006776 ( có nhiều loại hạng thường 250-vip 350 spvip 450..)
- Ở LC cái gì cũng có nhé đồ ăn rồi mọi thứ thật sự nó k quê mà :((( đồ nướng gogi hải sản đồ rừng
- Lưu ý trước đó bạn phải làm giấy thông hành, tìm gg rất nhiều công ty làm nhé. Chuẩn bị 2 ảnh 4x6 nền trắng (CMT, CCCD, hộ chiếu đều được). Giá trung bình tầm (3-400k) mình nên làm dịch vụ trc để tới lc các bạn đi hà khẩu luôn
- Đi lại ở Lào Cai: taxi, xe điện. Giá không chém đâu quê e thân thiện lắm ))
- Ở đây có đền thượng, đền mẫu ( ai đi xe nhà xe riênh thì nên rẽ vào km199 để vào đền Ông hoàng 7 ạ
- Hiện tại sang cửa khẩu NGOẠI TỈNH phải cần người hướng dẫn chứ KHÔNG đc TỰ ĐI như trước
ĐỔI TIỀN
Trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, bạn nên đổi tiền ngay tại cửa khẩu. Ở đây có rất nhiều người làm dịch vụ này, giá quy đổi 1 tệ = 3.520 VNĐ (tùy thời điểm). Bình thường mỗi lần qua e đổi 1-2trieu tiền việt
HÀ KHẨU CÓ GÌ HAY?
shopping + ăn uống + công viên Ánh Sáng+ Đốt pháo
ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG
-Quán trà sữa 123smile uống dao động từ 6-12 tệ, tức là chỉ khoảng 18.000 – 35.000 đồng nhưng cực chất và thơm, béo, bổ, bùi.
-Mực nướng ông đầu trọc giá 2 tệ/xiên nhưng chỉ bán 10 xiên trở lên. Siêu ngon, nước chấm cay nhưng y hệt như vị súp mì tôm, ăn phê đừng hỏi.
-Siêu thị: có rất nhiều siêu thị ngay khu ăn uống nhiều đồ lắm tha hồ mà khuân về
-Bánh bao, bánh xá xíu: giá từ 7 tệ/khay có khoảng gần chục cái ăn khá là ngon, uống thêm nước đậu bổ béo nữa thì ôi thôi rồi luôn hahaa
-Chiều đến sẽ có 1 dãy phố chuyên bán đồ nướng, lẩu.
+ Nướng: 5 tệ/xiên
+ Xôi quả dứa: ăn nhạt thếch chả có vị gì (20 tệ/quả)
-Nước ép dưa hấu, nước chanh tươi, hoa quả mix vị, chè... mì trộn, gà rán, gà xả ớt. kem tươi , đậu phụ thối...
- Lẩu cá max ngon luôn ý
Đi dọc đường tất cả đều là quán quần áo giày dép sale thì cũng khá rẻ mà đẹp ạ
Bạn nào mà có ao ước đốt pháo tới cửa hàng bán mà đốt tẹt ga thoải mái luôn nà hahaaa e thì e chưa thử )))
CÔNG VIÊN ÁNH SÁNG (Guāng gōngyuán)
Đây là địa điểm hot nhất Hà Khẩu
Đi từ cửa khẩu, bạn gọi taxi xanh vàng đến Guāng gōngyuán (tiếng Trung) giá 15 – 20 tệ/xe, nhớ mặc cả., Nên đi vào buổi chiều tối có đèn ảnh mới ảo diệu nha mn hihiii
Ngoài ra mua sắm cũng rất nhiều đồ và có những của hàng 8-10 tệ nạ max rẻ luôn
-> Và chúng ta tạm biệt nc bạn cầm sổ và cmt về thôi
( 1 buổi chỉ đi ăn uống ăn ltinh đi taxi thì hết khoảng 1tr cho 2-3ng nạ và ăn xoã mồm luôn còn thêm 1 bữa mặn tầm 4-600k nạ ( 1 con gà 1 con cá sườn đầu mâm r ) )
-> chia sẻ tới những bạn đang cbi đi và đừng bỡ ngỡ nè hihiii



xem tiếp
Đồ uống này dễ làm, chỉ cần một chút chính xác với tỉ mỉ cẩn thận là được rồi. Chúc cả nhà thành công với món Dalgona phiên bản Việt Nam theo công thức riêng của tui, nhớ khoe tui thành phẩm nhé xem tiếp
Mê Phú Yên lâu rồi, từ đợt công chiếu phim có cảnh thả diều siêu cưng trên phim trường ở Bãi Xép. Mãi đến đợt này mới có dịp đi.
Phương tiện:
Mình đặt vé máy bay trước 3 tháng trên traveloka, một chiều cho hai người tầm 1 chẹo thôi. Bay sáng lúc 6h30 nên phải dậy sớm đi checkin, với đợi làm kê khai y tế nên tầm 4h đã phải dậy sớm ra sân bay. Lần đầu tiên bay sáng luôn, tới Phú Yên là gần 8h sáng. Mình thuê xe máy trước qua Facebook bạn Nguyễn Hùng sđt 0789380480, chủ xe nhiệt tình giao tận sân bay luôn, 100k/ ngày, nhận xe xong đổ
Xăng 40k là lên đường về chỗ hotel đã đặt trước, tới đó mình gửi đồ đi ăn sáng.
Lưu trú:
Mình chọn ở Royal Hotel Phú Yên đặt trên app 253k/ đêm, có ăn sáng ở Cà Phê Koi kế bên ks luôn, thực đơn cũng khá phong phú. Mình ở đây tận 2 ngày luôn, vì phòng ốc đẹp, tiện nghi đầy đủ.
N1: Sáng đầu tiên tới Phú Yên, mình ăn sáng: Quán Yến: 118 Hùng Vương. Chọn phần bánh hỏi lòng heo mix cùng heo quay thập cẩm 60k/ phần, bánh hỏi lòng sạch sẽ, ăn khá ổn, còn heo quay theo mình thì hơi cứng, không giòn. Ăn xong uống cà phê Koi xong nhận phòng nghĩ ngơi đầu h chiều lên Tháp Nhạn, vé tham quan 20k/ người, vé xe điện 30k/ khứ hồi cho 2 người. Suốt chiều dài dãy đất miền Trung, mỗi nơi đều ghi dấu công trình kiến trúc của người dân Chăm-pa, mình ghé nhiều Tháp ở Ninh Thuận, Nha Trang, Bình Thuận, thì Tháp Nhạn ở Phú Yên có một nét đặc sắc riêng không lẫn vào đâu được. Đường về ghé 19 Phan Đình Phùng làm 4 cuốn nem/ 48k, nem cuốn to bự ăn 1 cuốn thôi cũng no lắm luôn ý, mà vị thơm giòn của rau kèm nem thật ấn tượng, ở Sài Gòn khó có quán nào giống vị như vậy. Chiều mát mình chạy về hướng Bắc đi chùa Thanh Lương, ngắm nhìn kiến trúc ngôi chùa làm bằng vật liệu là san hô và gáo dừa độc đáo nhất Việt Nam. Ở đây còn có Hồ Vô Cực với Phật Bà Quan Âm dưới nước. Trên đường đi có quán chè view biển siêu đẹp. Có một loại chè tên là Mít Đác đặc biệt ở đây, không nên bỏ qua nhé, giải khát mùa hè quá hợp lý luôn, lại còn được ngắm biển trước mặt, còn gì bằng
Ẩm Thực ở Phú Yên khá phong phú, nhiều món đặc trưng hơn so với Quy Nhơn. Buổi tối mình ăn Mắt Cá Ngừ Bà Tám 289 Lê Duẩn: 116k gồm 1 phần mắt cá nóng hổi béo ngậy, món này dọn ra ăn liền nhé, càng nóng càng ngon, mà hông bị tanh nha, với mình ăn thêm phần gỏi cá, giòn giòn. Ăn xong no căng bụng chạy qua Chợ Đêm mua đồ chuẩn bị cho sáng mai là một chuyến đi dài.
N2: Ăn sáng cf koi có voucher, mình chọn ăn Bún Bò, vị cũng từa tựa ở Sài Gòn, nước uống dùng thêm thì tính riêng nhé. Thời tiết Phú Yên nắng nóng, nên chuẩn bị bao tay, nón rộng vành và nước suối trên đường đi bạn nhé. Tham quan ở Phú Yên thì 1 ngày đi theo Hướng Nam, 1 ngày đi Hướng Bắc, ngày đầu tiên mình chọn đi Hướng Nam trước: Mũi Điện_ Bãi Môn. Nơi đây được mệnh danh là Cực Đông đón bình minh đầu tiên của Tổ Quốc, xa trung tâm lắm nha cách Tuy Hoà tầm 35km nên ai có ý định ngắm bình minh thì chọn chỗ gần đó hay xin cắm trại từ chiều hôm trước nha, mình di chuyển từ thành phố ra được đây, xong còn leo lên mấy cái bậc thanh, đi bộ lòi mắt luôn thì 12h trưa mất rồi. Nói trước là không có xe điện, không có cáp treo gì đâu nhé, đi bộ đó nha. Vé cũng rẻ thôi 40k/2 ng, mua thêm cái nón dừa đội cho mát 15k, chưa đi tới đâu hết ngồi thở oxy uống nước 35k, leo lên Đỉnh Mũi Điện trước nhé, xong vòng xuống Mũi Rạng Đông, trưa ghé Vịnh Vũng Rô đi bè ra ăn trưa Hồng Nhung Quán, nhớ ăn sò huyết nha, con sò ở đây to bự, mà ngon lắm nhé, lẩu cá ở đây được bạn mình khen ngon nữa, hai người ăn tầm 500k là no căng bụng. Nếu đi đoàn đông, bạn có thể thuê cano ra tham quan Di Tích Tàu Không Số, hay lòng vòng các Hòn xung quanh nữa nhé. Chiều ra Xóm Rế ăn ốc hút 25k, nước, gỏi cá thêm 40k nữa là no bụng rồi nha, dân địa phương tụ tập ở đây đông vui lắm, đương nhiên mùa này không có rêu xanh đâu nhưng cứ đi để tận hưởng cuộc sống giống người bản địa, xong ra Trà chanh trên đường Độc Lập 25k/ 2 người, vừa rẻ vừa ngon mà lại còn ngắm nhìn toàn trai xinh, gái đẹp nữa.
N3: Ăn sáng bún bò chỗ cũ luôn. Đặt phòng Quy Nhơn 245k cũng trên app traveloka, mình ở Cobe Homestay Quy Nhơn gần biển luôn, view màu xanh ngọc. Vì đi xe máy ra Quy Nhơn nên chặng đường khá xa, mình đi nhanh về Hướng Bắc ghé nhà Thờ Mằng Lăng uống nước 30k, nhà thờ đang làm bê tông trước sân nên khá bụi, chụp hình nhanh rồi chạy qua Gành Đá Đĩa, vé cổng 20k/ người, xe điện 5k. Chỗ này không nên bỏ qua nha, đẹp lắm luôn đó, kì quan được Unessco công nhận mà, đoạn về qua Vườn Xưa tham quan bộ đàn đá uống nước nghĩ ngơi 30k xong chạy về Quy Nhơn, mình đi nhanh nên bỏ qua Hòn Yến, Bãi Xép Phim Trường Hoa Vàng, Cao Nguyên Vân Hoà.... Ai có thời gian nên dành thời gian mấy chỗ này nhé. À kế bên Gành Đá Đĩa chạy xuống từng 500m có Gành Đèn đẹp lắm nha, nhưng mình đi ra trưa nắng quá nên không có chụp hình.
Đoạn gần vô trong Thành Phố Quy Nhơn mình checkin Bãi Xếp, Ghềnh Ráng. Cá nhân theo mình thấy chỗ này bình thường chứ không đẹp mấy như trên clip, hay hình ảnh đâu. Ngồi ăn vặt ở đó xong chụp đúng 1 tấm hình về nhận phòng nghĩ ngơi luôn. Đặc sản Quy Nhơn hình như là Cơm Gà, tối đi ăn Cơm Gà Bảy Quán 102A Trần Phú, 110k/ 2 người. Dạo biển Tiên Sa để mai bắt đầu khám phá Eo Gió.
N4: Thời tiết ở Quy Nhơn nó nắng không thua gì Phú Yên hết, theo mình còn nắng hơn nữa, vì Thành Phố này sát biển, du lịch ở đây phát triển hơn, nên cơ sở hạ tầng được đầu tư hơn, nhưng về cảnh thiên nhiên thì mình nghĩ Phú Yên đẹp hơn nhiều.
Sáng mình ăn bún cá Thuỳ 261 Tăng Bạt Hổ, tham quan Tháp Đôi, 43k/ 2 ng, phí gửi xe nữa chứ.Trưa ra Suft uống cf view biển 65k, nắng vỡ đầu, xong chạy đi Eo Gió, uống nước tiếp 80k, vé 25k/ người. Mình thấy nắng quá nên chỉ đi Eo Gió chứ không đi cano qua đảo Kì Co, bạn nào thích đi với có thời gian hơn thì nên qua Kì Co cho biết. Trưa ăn Nem Chả Lợi 110k ở 113 Tăng Bạt Hổ.
Về lại Phú Yên, checkin Cầu Gỗ Ông Cọp, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam thì phải, lối tắt đi vô Tuy Hoà luôn, vé 8k thôi nha, vừa người vừa xe. Chiều tối đặt vé xe giường nằm Phương Trang 240k/ ng về lại Sg. Ngủ một giấc từ khuya tới sáng là tới Bến Xe Miền Đông rồi nha, thuê chỗ tắm rửa, thay đồ ra Bến Xe, ghé mua quà về nữa, ăn hủ tíu 28k trước khi lên xe đỡ đói bụng, trả xe máy thuê 4 ngày (400k). Tới Sg lúc 7h30 sáng, kết thúc chuyến đi Phú Yên- Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm 1 người tầm 2tr5 mà bội thu được khá nhiều hình đẹp, và làn da rám nắng !!! Cảnh đẹp, con người xứ Nẫu hiền hoà, thân thiện, đồ ăn ngon, chi phí rẻ thì tại sao mình lại không chọn Phú Yên, Quy Nhơn cho mùa hè này.
Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho mấy bạn những ai có dự định khám phá xứ hoa vàng cỏ xanh nha xem tiếp
Nghĩ bỏ ra 40-50k cho 1 cốc cà phê mà nhận lại 1 dịch vụ không hề xứng đáng với dịch vụ được nhận, từ khâu supplier đến khâu vận chuyển. Một thương hiệu Việt Nam đã rất nổi tiếng bao năm nay từ TP.HCM nhờ dịch vụ, chất lượng khi có tin xuất hiện ở Hà Nội thì ai ai cũng rất hào hứng muốn trải nghiệm, nhưng thực sự sau ngày hôm nay chúng tôi không thể nhân nhượng được, thực sự thất vọng và đã mất niềm tin, đặc biệt là thái độ phục vụ của bên vận chuyển NOW.VN
xem tiếp